• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1-3

Chương 21: Quỷ vương sáng tạo (P2)

32 Bình luận - Độ dài: 2,505 từ - Cập nhật:

Thuốc của ngày hôm nay đây nhá!

Trans & Editor: Kyo

---------------------

Quỷ vương sáng tạo, cái tên nghe hay đấy, tôi cá mình là người đầu tiên đạt được nó.

Vì lợi ích của kỹ năng Chế tạo vũ khí, tính sáng tạo cũng quan trọng y như nguyên vật liệu vậy, mặc dù tôi có thể chỉ cần mua chúng trên danh mục DP. Một hình ảnh cụ thể cũng khá là quan trọng, nhưng tôi đã rèn luyện nó cùng lúc với khi tôi luyện tập ma thuật Water dragon. Cuối cùng, Lefy đã nói lượng mana của tôi trên mức trung bình nên nó cũng không phải vấn đề gì.

Với tất cả những điều này thì tạo ra một vũ khí chất lượng cao là khả dĩ.

Cùng với kỹ năng Chế tạo vũ khí thì tôi cũng tìm thấy một cái khác, đó là kỹ năng Yểm phép.

Tôi đã hỏi Lefy cách dùng nó, và có vẻ như chỉ cần một hình ảnh tưởng tượng thật rõ ràng, giống như như mọi ma thuật khác vậy. Tác dụng của nó là cho phép tôi tạo ra một mạch ma thuật, ít nhất là ở lvl 1, mà có thể tăng độ dài của vật phẩm hay giảm mana tiêu thụ khi thi triển ma thuật.

Khi kỹ năng tăng cấp, sẽ có thêm nhiều mạch ma thuật với những hiệu ứng mới hiện hữu hơn, mặc dù một người không thể thay đổi hiệu ứng một khi đã hoàn thành việc yểm phép trừ khi họ ghi nhớ được mạch ma thuật của vật phẩm đó. Vậy nên tôi muốn thử nhớ mấy mạch mà tôi tạo ra.

Ngoài ra, số lượng phép có thể yểm lên vật phẩm phụ thuộc vào kích cỡ, hình dạng và chất lượng vật phẩm; ví dụ vũ khí làm từ mithrill sẽ yểm được nhiều phép hơn nếu chỉ được làm từ sắt.

Dự định là tôi sẽ sử dụng kỹ năng này thật nhiều để khiến nó lên cấp nhanh chóng, giờ thì nó chả hữu dụng mấy, nhưng sự khác biệt sẽ như trời với đất một khi nó đạt cấp cao... Thực ra là tôi muốn tạo vài vũ khí với một đống hiệu ứng đặc biệt, như mấy cái trong RPG ấy.

Trong lúc có những suy nghĩ như vậy, tôi mua kỹ năng Yểm phép và kiểm tra lại bảng trạng thái của tôi xem mọi thứ có ổn không.

---------------------

Tên: Yuki

Chủng tộc: Archdemon

Class: Quỷ vương

Lvl: 32

HP: 2511/2511

MP: 7180/7180

STR: 713

RES: 744

AGI: 652

Mana: 992

DEX: 1310

LUK: 72

Điểm kỹ năng: 3

Kỹ năng độc nhất: Mắt Mana, Thông dịch ngôn ngữ, Phép bay

Kỹ năng: Hộp vật phẩm, Phân tích Lv 8, Võ thuật Lv 4, Ma thuật căn bản Lv 4, Do thám Lv 5, Tìm kiếm kẻ thù Lv 4, Kiếm thuật Lv 1, Tạo vũ khí Lv 1, Yểm phép Lv 1

Tiêu đề: Chúa tể của thế giới song song, Chủ nhân của con Rồng tối cao

DP: 32041

Được rồi, tôi đã học được nó, lvl của tôi cũng tăng đáng kể so với lần kiểm tra trước, và cũng khá hạnh phúc khi chỉ số LUK cũng tăng thêm một chút.

Tất cả điểm kỹ năng được dùng để tăng cấp cho Phân tích vì nó khá hữu dụng, vậy nên tôi đã cố nâng nó lên tối đa trước, mục tiêu là có thể nhìn được bảng trạng thái của Lefy.

Cơ mà tôi lại nhận được một cái danh hiệu kỳ quái... Đưa ngón tay của mình lên trên đó, tôi thấy được mô tả của nó.

Chủ nhân của con Rồng tối cao: Thuần phục được con rồng đã khiến cả thế giới phải quỳ gối trước nó.

... Không phải nó hơi sai sai à? Dù cho cũng có lúc cô ấy hành xử như một con pet nhưng tôi khá chắc là Lefy sẽ buồn lắm nếu tôi đối xử với cô ấy như thế.

Nhắc đến danh hiệu thì, khi tôi nói với Lefy về việc tôi có danh hiệu Chúa tể của thế giới song song, cô ấy chỉ đáp lại với một tiếng “Hmph“ ngốc nghếch. Tôi đoán là cô ấy chẳng quan tâm đến mấy chuyện thế này.

Sẽ là nói dối nếu như tôi nói rằng mình không lưu luyến gì với kiếp trước mình nhưng nó cũng đã là chuyện quá khứ rồi, và tôi thấy ổn với điều đó. Ngoài ra thì sống như một quỷ vương cũng khá là thú vị.

Nơi mà tôi sống là thế giới của tôi, kể cả khi môi trường xung quanh có thay đổi thì điều này cũng vẫn không đổi.

... Mà thế là đủ với đống suy nghĩ về kiếp sống trước của tôi rồi, hãy dùng kỹ năng vài lần xem nào.

Tôi mua một thói sắt có kích thước bằng nắm tay từ danh mục DP để thử nghiệm.

- Oh, Yuki lại định làm trò kỳ lạ gì đó nữa kìa.

- Onii-chan, ma thuật mới anh định dùng bây giờ là cái nào thế?

Iluna lại gần trong khi bĩu môi vì thua Lefy trong trận cờ Othello, cái người sau thì lại đang cười khúc khích trong khi lẩm bẩm nó dễ thế nào.

- Không phải ma thuật đâu, nhưng anh đoán nó cũng tương tự thế. Còn Lefy này, không phải lúc nào tôi cũng làm mấy thứ kỳ lạ đâu nhé. – Tôi chỉ thử mấy thứ mà bình thường tôi không thể thôi.

- Mà, xem cái này cũng chẳng thú vị gì đâu.

Mặc dù tôi đã nói vậy nhưng Iluna trông có vẻ vẫn háo hức mong chờ, còn Lefy thì như là không thèm quan tâm đến lời phản bác của tôi, nên sau khi gửi trả một nụ cười cay đắng thì tôi cũng quay mặt lại phía trước.

Đầu tiên thì làm thử một con dao đã nhỉ.

Tôi tưởng tượng đến con dao bằng thép không gỉ dành cho binh lính, cái loại mà hay xuất hiện trong mấy game bắn súng ấy, và truyền mana vào vật liệu.

Một khi ma năng dàn trải vừa đủ, tôi kích hoạt kỹ năng Tạo vũ khí, thỏi sắt nhanh chóng biến thành hình dạng tôi đã tưởng tượng, như thể nó có ý chí riêng vậy... Cái khung cảnh này trông cũng khá đáng sợ.

- Oh... Được rồi này. – Tôi tự bình luận.

Con dao thì trùng khít cái tưởng tượng của tôi, nó có một lưỡi sắt dày, dài khoảng 12 cm, cơ mà cái tay cầm thì cũng được làm bằng sắt nốt, nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu quấn cái gì quanh đó để dễ cầm hơn.

Để kiểm hàng, tôi mở Hộp vật phẩm và lôi ra xác một con quái rồi cắt nó thành từng mảnh, khá là dễ dàng.

Mặc dù con dao không trải qua quá trình rèn luyện (forge, rèn rồi tôi luyện, gọi tắt là rèn luyện ấy) thông thường, nó vẫn khá ngọt, có phải là ma thuật đã trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên tố sắt không?

Tò mò không biết tốt đến mức nào, tôi dùng Phân tích lên nó.

---------------------

Dao của Quỷ vương: Một con dao sắt được tạo ra bởi Quỷ vương Yuki. Không có khắc ấn. Chất lượng B-.

---------------------

Phân tích đang có lvl khá cao nên tôi cũng có thể thấy chất lượng vật phẩm. B- là một kết quả tốt, hơn khoảng 1000 Yên so với giá của những vật dụng thường nhật.

Khá tốt đối với kết quả thử nghiệm đầu tiên, dựa theo mô tả kỹ năng, chỉ số DEX của tôi có ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm. Và để trở thành một Quỷ vương sáng tạo, tôi nên tăng chỉ số DEX của mình hơn nữa!

- Oh, chẳng phải đây là kỹ năng chế tạo hay được dùng bởi mấy tên người núi à? Cậu làm khá tốt đấy. – Lefy bình loạn.

- Onii-chan thật tuyệt vời! Kỹ năng nấu nướng của anh cũng rất tốt nữa! Anh cứ như một người mẹ ấy! – Tôi nghĩ là tôi nên hạnh phúc với lời khen của Iluna đúng không? [note17646]

- ... Giờ thì làm đồ thật nào. Nói đoạn tôi mở danh mục DP ra và mua thêm 10 cân sắt thỏi nữa. Tôi muốn dùng Mithril cơ nhưng nó quá đắt cho thứ gì đó mà tôi mới chỉ hiểu được nó hoạt động như thế nào.

Giờ thì tôi định làm một con dao to hơn và lớn hơn... Từ từ đã, không phải hiệu ứng của Yểm phép phụ thuộc vào hình dáng vũ khí à? Tôi nên chú ý đến vấn đề này nữa.

Nguyên tố được yểm vào chắc sẽ là thủy, vì thế tôi nên thử tạo cái gì đó mà giúp tôi tiến hành dễ dàng hơn, có lẽ là một vũ khí có hình dáng giống giọt nước.

Và vì tôi đã nghĩ quá về nó...

Mặc dù lưỡi dao được làm bằng sắt nhưng trông nó có vẻ như chất lỏng và tông màu hơi xanh... Thậm chí nó có thể gọi là vũ khí được không?

- Wow, Shii kìa – Iluna bình luận... Đúng thật là nhìn như slime ấy.

- Uhn... Cái gì đây? – Lefy hỏi.

- ... Vũ khí. – Tôi đáp.

- Oh? Vậy thì làm ơn giáo sư hãy chỉ cho tôi cách sử dụng nó! – Cô ấy cứa vào nỗi đau của tôi phát nữa.

- Well... Cô giữ phần tay cầm... Dùng cái phần hình giọt nước để nghiền nát kẻ địch.

- Tôi hiểu rồi, nó có vẻ là vũ khí siêu mạnh đấy. – Cô ấy lại đá đểu tôi.

Well, tôi mừng vì đã không dùng Mithril để tạo ra cục rác này, sẽ ngốn một đống thời gian để khôi phục lại DP nếu tôi làm thế.

- Được rồi… lần nữa nào. Hãy mua thêm sắt và… Từ từ đã, còn có “thứ đó” mà.

Tôi mở Hộp vật phẩm thay vì danh mục DP và lấy ra sừng của một con bọ cánh cứng. Con bọ đó đã húc đổ cái cây chỉ trong một lần, nó có thể là nguyên liệu tốt hơn đấy.

Chiếc sừng khá lớn và nặng cỡ trung bình, nên nó khá phù hợp để làm một thanh Đại kiếm. Sắt thì tốt nhưng thứ này thậm chí còn tốt hơn.

Được rồi, tập trung nào. Tôi đã nghĩ quá nhiều thứ lần trước và làm rối tung hết cả lên, tập trung vào thứ đơn giản sẽ tốt hơn nhiều, vây nên tôi sẽ bỏ qua phần yểm phép lần này.

Nó cần nặng và sắc… Dáng vẻ nên như thế này… Cần hai lưỡi… Được rồi, thế này chắc đủ.

MP của tôi bị rút một cách nhanh chóng khi tôi củng cố hình ảnh tưởng tượng của mình, dùng nguyên liệu tốt cũng ngốn nhiều mana hơn nữa. Hai phần ba bình mana đã bay hơi nên tôi không thể thất bại lần này được.

Thực sự tập trung, lúc định kích hoạt kỹ năng thì Lefy xuất hiện ở phía góc mắt, lén lút tiếp cận rồi thì thầm vào tai tôi, “Một-bông-hoa” một bông hoa? [note17647]

- … Chờ-chờ chút! Cái-Cái vẹo gì đây! – Tôi thốt lên.

Kỹ năng đã được kích hoạt và vũ khí đã được hoàn thành, tuy nhiên, có một bông hoa nở trên mũi kiếm. Như thể thanh kiếm là một thân cây với bông hoa trên đỉnh.

Tôi phân tích nó để xem thành quả.

---------------------

Đại kiếm của Quỷ vương: Một vũ khí đẹp mắt, được làm bởi Quỷ vương Yuki, với một bông hoa trên đầu mũi kiếm. Không có khắc ấn. Chất lượng A-.

---------------------

Nó trở nên như thế vì tôi đã nghĩ đến một bông hoa! Và cái chất lượng tốt cũng đã bị phí phạm!

- Cô-cô làm cái trò gì vậy hả? – Tôi hỏi Lefy

Chế tạo lại nó… Bất khả thi. Có vẻ như tôi không thể dùng Chế tạo vũ khí lên cùng một đối tượng, và tôi cũng hết MP rồi, nên đằng nào thì cũng không thể.

Đây cũng là cái sừng duy nhất tôi có, con bọ cánh cứng đó cũng là con quái khá hiếm, nên sẽ mất một thời gian để có lại một cái nữa dù tôi có đi săn.

Nói cách khác, cái kiếm hoa này là vũ khí tốt nhất mà bây giờ tôi có thể tạo ra.

- Không phải nó là một vũ khí tốt à? Tôi thấy nó rất thời trang đấy. – Lefy nói trong khi cố nhịn cười.

- T-Tôi chỉ có mỗi một cái sừng đó!!

-We-well, nếu cậu dùng cái vũ khí này… Tôi chắc chắn là sẽ có rất nhiều con quái muốn làm gỏi cậu đấy! – Không thể nhịn được nữa, Lefy dừng kiềm chế rồi ôm bụng cười lăn lộn trên sàn.

- Cô… Cô không phải nhìn như một đứa trẻ mà là một đứa trẻ từ bên trong luôn! Trước nhất thì phép đầu tiên cô dạy tôi là Tạo hoa, sau đấy là tạo nên cái thanh kiếm hoa hòe hoa sói này! Cô cũng nghiện đồ ngọt nữa, cô chỉ là một loli chứ chẳng phải Rồng tối cao gì cả!

- Đi-Điểm nào của tôi không dễ thương hả? Nói tôi nghe điểm nào của tôi không thỏa mãn khẩu vị của cậu!!

- Khẩu vị của tôi không liên quan gì ở đây hết! Tôi đang nói việc cô làm và bản chất cô là ai nó không phù hợp với nhau!!!

- C-Cậuuuuuuu! Cậu nghĩ cậu đang nói cái quái gì với Rồng tối cao thế hả? Cậu muốn cái tôi vĩ đại này dạy cho một bài học hả?

- Rồng tối cao này, tối cao nọ, cô chẳng phải con Rồng tối cao nào cả, Rồng sa ngã thì có!!!

- Cái gì cơ? Có ngon nói lại xem! Yuki, cậu tự phong ấn số phận của cậu rồi nhá, tôi sẽ gửi cậu thẳng xuống địa ngục!

Và khi cô bé thấy chuyện xảy ra, Iluna lên tiếng, “Oh, lại bắt đầu rồi kìa… Hey Shii, đi chơi thôi!” và có phản hồi từ cái bóng nhỏ ở gần ngai vàng.

Một khi cơn giận của chúng tôi hạ xuống, chúng tôi nhận ra rằng hiệu suất của vũ khí không tệ chút nào, nên Lefy cũng nói tôi nên dùng nó như vũ khí chính…

Tôi cần kiếm được nguyên liệu xịn càng sớm càng tốt.

Ghi chú

[Lên trên]
T.T hãy hạnh phúc trong nước mắt nhé Yuki
T.T hãy hạnh phúc trong nước mắt nhé Yuki
[Lên trên]
Móa ăn tàn phá hoại không … nuôi rồng tay áo rồi Yuki ơi
Móa ăn tàn phá hoại không … nuôi rồng tay áo rồi Yuki ơi
Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

chế thử katana xem



Xem thêm
Kiếm nghệ thuật
Xem thêm
Luck thật lè ceo qué đi mờ
Xem thêm
thú zị
*Cắn
Xem thêm
Excalibur đâu rồi
Xem thêm
Đậu. Đang ăn cơm đọc đến khúc tạo kiếm sém nửa phun hết ra ngoài
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
Kiếm này dùng để cho 1 số chỗ nở hoa chăng?????
Xem thêm