• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1-3

Chương 34: Cuộc sống thường nhật của lính mới.

54 Bình luận - Độ dài: 1,632 từ - Cập nhật:

Tâm sự đầu chap: Em đang nghĩ hay giờ mở đầu chap mới bằng mấy dòng lảm nhảm nhỉ...

Cho mấy bác hỏi game em đang chơi, Shironeko project trên QooApp jp ver, vừa chơi vừa gg-neesama hỏi =))

---------------------

- Fu~u... Mệt mỏi thật. Mồ, theo sau Lefy-sama luôn là một mớ hỗn độn. [note17922]

Vẫn đang mặc bộ đồng phục hầu gái, Lyu thả mình lên chiếc giường trong phòng.

Chiếc giường rất tuyệt luôn ấy. Nó cực mềm và sẽ bọc quanh cơ thể một khi bạn nằm lên nó.

Cho đến giờ thì những chiếc giường cô ấy từng nằm ngủ chả khác gì mấy tấm ván gỗ. Cả cơ thể sẽ bị đau nhức sau khi thức dậy vào buổi sáng. Nhưng chiếc giường này thì lại có thể thổi bay toàn bộ mệt nhọc của ngày hôm trước.

- Mồ, không phải như thế thì quần áo của cô sẽ bị nhăn hết à?

- Ah, phải rồi.

Được Leila nhắc nhở, Lyu cởi bỏ bộ hầu phục của mình.

Những đường cong tinh tế nhưng nữ tính của cô giờ đã lộ ra.

Những sinh vật huyền bí, thú tộc và bán nhân tộc hiện đang có mối quan hệ khá tốt. [note17923]

Lý do cho điều đó là bởi họ đều bị cho là “thất bại của loài người”, là dị giáo và bị áp bức. Nếu họ quyết định đấu tranh chống lại điều đó thì gần như là họ sẽ bị tận diệt bởi con người.

Những con người của rừng, người Elf, chỉ có họ nắm giữ “bí thuật của rừng xanh” [note17924] , thứ có thể giáng một đòn đau nếu con người dám cố gắng chống lại họ. Và họ được bảo vệ bởi tình trạng không can thiệp lẫn nhau. Nhưng những chủng tộc khác thì vẫn có nguy cơ làm mồi cho ham muốn thống trị của con người. Cuộc chiến đã diễn ra rất lâu rồi, cả hàng trăm năm rồi.

Tình hình phải nói là tệ.

Sinh vật huyền bí, thú tộc hay bán nhân, mỗi người trong số họ đều có khả năng vượt trội so với con người, nhưng họ vẫn không thể chống lại số lượng áp đảo của con người. Con người lấy 10 chọi 1, và nếu có 10 đối thủ thì họ gửi đi 100 người. [note17925]

Tiền tuyến bị đẩy lùi từng chút một. Hơn nữa, công nghệ kỹ thuật của con người lại được phát triển ngày qua ngày. Và Lyu được nghe rằng họ đã thua kém trong suốt 10 năm qua.

Trong tình hình như vậy, thì dù có thích hay không, thì việc những người đứng cùng bên chiến tuyến phải hợp tác và thân thiện với nhau.

- Dù đã muộn nhưng tôi muốn hỏi, tại sao Leila lại muốn ở lại đây?

- Đó là vì, một món nợ…

Lyu bắt đầu mặc bộ đồ ngủ được thiết kế thật dễ thương mà chủ nhân đưa cho cô trong khi thờ ơ nhìn Leila và hỏi.

- Được rồi, đấy là lý do bên ngoài thôi phải không? Không phải cô đến từ tộc Sừng cừu (Sheep horn clan) à?

Bởi có nhiều gia tộc khác nhau trong thú tộc và sinh vật huyền bí, nên có một phong tục giới thiệu gia tộc sau tên gọi. Đó là do mỗi gia tộc được coi là một cộng đồng riêng.

Trong trường hợp của Lyu thì là Gilou ngay sau tên gọi của cô ấy cũng mang ý nghĩa như vậy.

Nhưng bất chấp phong tục như vậy, cô gái kia đã không giới thiệu gia tộc của mình sau tên gọi.

Điều này đơn giản là vì thực tế chỉ có một gia tộc Sừng cừu.

Một chủng tộc lớn chỉ có nữ và điều đặc biệt đó là, toàn bộ thành viên gia tộc Sừng cừu đều là học giả.

Gia tộc của họ được biết đến với tính tò mò cực cao, những người đắm mình vào nghiên cứu quên ăn quên ngủ.

Điều này khá nổi tiếng giữa những sinh vật huyền bí và nó cũng được biết đến rộng rãi trong thú tộc, giống như Lyu đã để ý.

Chà, tôi không nghĩ là ngài ấy biết điều đó.

- Tôi chắc là cô biết rằng tôi đang cực kỳ biết ơn phải không? Khi rơi vào tình cảnh bị ép buộc phải làm nô lệ, tôi gần như đã sẵn sàng tự bỏ cuộc sống của mình. Tuy nhiên, mặc cho tất cả Quỷ vương ngoài kia đam mê quyền lực và không có não, thì tôi lại có thể gặp được một Quỷ vương thông minh và có đầu óc ở đây. Vậy nên sẽ thật lãng phí nếu không nhân dịp này khám phá cả Mê cung lẫn ngài Quỷ vương phải không? [note17926]

- Chắc-Chắc là thế.

Thấy cô đồng nghiệp bình thường của mình đột nhiên nắm chặt tay và có ánh nhìn mãnh liệt khiến Lyu cười nhủ trong lòng rồi thốt lên “A~a, cô ấy cũng là người của tộc Sừng Cừu mà…”

- Vậy thì, cô tìm hiểu được những gì rồi?

- Chưa có gì, giờ tôi mới chỉ biết Maou-sama có một sức mạnh bí ẩn và là một người thú vị. Rồi thì ngài ấy cũng rất quan tâm đến em gái mình và Lefy-sama nữa.

- A~a, chủ nhân đúng là kiểu người như thế.

Nếu phải diễn tả ngài ấy trong một từ thì là “Kỳ lạ”.

Ngài ấy dùng mấy công cụ mà chẳng ai nghe đến hay thấy được bao giờ như một người thợ thủ công. Ngài ấy cũng có thể sử dụng mấy ma thuật quy mô lớn mà trông chẳng có vẻ gì như bị ảnh hưởng bởi nó. Nhưng thi thoảng thì ngài ấy lại chả biết tí gì về thường thức, mấy thứ mà đến trẻ con thú tộc cũng biết.

Ngài ấy cũng biết cười, biết giận, biết buồn. Tính cách ngài ấy cứ ngây thơ, vô lo vô nghĩ như trẻ con vậy. Mà toàn là mấy thứ linh tinh khiến ngài ấy thể hiện cả đống cung bậc cảm xúc nhưng đấy cũng lại là điều gì đó mới mẻ khi nhìn thấy ngài ấy như thế.

Vì lý do nào đó mà, ở gần ngài ấy cho cảm giác rất là ấm áp.

Đó là một điều bí ẩn đối với Lyu khi cô chưa bao giờ gặp một ai như thế và cũng chưa bao giờ có cảm giác như thế.

Mà, ngay cả nếu không như thế, thì mọi người ở đây cũng chẳng có ai quát tháo hay to tiếng với cô cả, cô ấy cũng chỉ là hầu gái trên danh nghĩa thôi và có thể làm gì tùy thích. Thi thoảng cũng bị bắt phải làm bạn cùng chơi nhưng nó cũng chẳng có vấn đề gì bởi cô cũng thấy thích thú. Điều phiền phức duy nhất là có người ghét thua cuộc và cứ liên tục bắt cô phải tái đấu. [note17927]

Thức ăn thì ngon, còn có suối nước nóng dễ chịu, chiếc giường tốt nhất từ trước đến giờ và được làm việc trong điều kiện tốt nhất. Hơn nữa ở đây còn có Fenriru-sama, lý do đầu tiên đã khiến Lyu muốn ở lại đây, dù dạo gần đây không được thấy ngài ấy nữa.

Nếu mà cô khoe khaong điều này với mầy người bạn ở quê nhà, chắc hẳn bọn họ sẽ nghiến răng nghiến lợi chìm trong ghen tỵ mất.

- Cô không nghĩ là chủ nhân sẽ giận nếu ngài ấy biết sự thật à?

- Tôi muốn biết nhiều hơn về Mê cung và chủ nhân của nó. Nên tôi nghĩ tốt hơn là giữ bí mật.

Ma, điều cô ấy muốn nói có thể hiểu được.

Chả mấy ai hành động như thường sau khi biết mình đang bị quan sát.

- Còn cô thì sao Lyu? Nói về gia tộc Gilou, đó chẳng phải là gia tộc đứng đầu tộc Sói chiến à? Khi trước tôi có nghe chuyện con gái tộc trưởng trốn nhà (theo trai). Có khi nào, cô là…

- U wa wa~ tsuu [note17928] !? Đó-Đó là bí mật!! [note17929]

Lyu xua cả hai tay để ngăn Leila nói ra.

- Fufu, tôi sẽ không nói gì cả. Nhưng, nếu cô nói về chuyện của tôi thì có thể tôi cũng sẽ lỡ miệng đấy. [note17930]

- Tôi-Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ không bao giò nói ra đâu, vì vậy cô cũng đừng nói ra nhé!?

Khi thấy cô đồng nghiệp tỏ ra bối rối, Leila chỉ còn thấy tò mò.

- Lyu, tại sao cô muốn giấu?

- Tại-Tại vì … tôi, thấy xấu hổ lắm. Một cô gái kém tinh tế thế này lại là… con gái tộc trưởng.

Leila cười khi thấy Lyu nói thế với giọng nói ngập ngừng.

- Tôi nghĩ Lyu là một cô gái xinh đẹp, nữ tính và cũng dễ thương nữa.

- Không đâu, dễ thương thì có hơi quá… [note17931]

- Mà, mai chúng ta lại có một buổi bình minh sớm đấy, và cũng thật thô lỗ khi chúng ta lại dậy sau Maou-sama. Nên là đi ngủ thôi.

Rồi Leila vươn tay tắt đèn trong phòng.

- Uhh, tôi thấy như cô đang trốn tránh vấn đề nào đó nhưng thôi… Ngủ ngon nha.

- Hai, oyasuminasai~ (Vâng, chúc ngủ ngon)

---------------------

Note của tác giả: Ma thuật quy mô lớn mà Lyu nhắc tới là ma thuật tạo nên vùng đồng cỏ bằng chức năng của dungeon.

Ghi chú

[Lên trên]
Em y một cơn bão, đi đến đâu tàn phá đến đó =))
Em y một cơn bão, đi đến đâu tàn phá đến đó =))
[Lên trên]
The magical beings, beast folk, dịch sao giờ (; ̄Д ̄)
The magical beings, beast folk, dịch sao giờ (; ̄Д ̄)
[Lên trên]
the secret arts of the forest, tự nhiên nhớ Kakashi v =))
the secret arts of the forest, tự nhiên nhớ Kakashi v =))
[Lên trên]
Chiến thuật trộm chó =))
Chiến thuật trộm chó =))
[Lên trên]
cô định khám phá cái gì của Yuki, cái vĩ đại của nó ấy hả?
cô định khám phá cái gì của Yuki, cái vĩ đại của nó ấy hả?
[Lên trên]
Lefy ơi, có người mới đấy, giữ chút liêm sỉ đi T.T
Lefy ơi, có người mới đấy, giữ chút liêm sỉ đi T.T
[Lên trên]
suỵttt ấy
suỵttt ấy
[Lên trên]
Xong, đàm phán đe dọa thành công.
Xong, đàm phán đe dọa thành công.
[Lên trên]
Tui biết mà, đàn bà con gái đáng sợ lắm (ノωヽ)
Tui biết mà, đàn bà con gái đáng sợ lắm (ノωヽ)
[Lên trên]
Ớ thế là Yuri à? Tưởng harem +2 chớ, haiz
Ớ thế là Yuri à? Tưởng harem +2 chớ, haiz
Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

Yuri..... Nếu được vậy thì hay rồi.....
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :D
Xem thêm
Đoạn 52 "lữo". -> lỡ :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã sửa, tks :3
Xem thêm
Trc đánh cờ với thằng b vả cho nó hơn chục ván nhưng nó vẫn quyết ko cho nghỉ chắc con cháu Lefi ????
Xem thêm
đúng là con rồng đáng tiếc ._.)
Xem thêm
Cuộc đời bất công lên cọng lông không bao giờ thẳng thằng 2 hộp sữa thằng đéo hộp nào
Xem thêm
TRANS
Thằng 2 cái sân bay, đứng ngó mấy cái đồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@laiyar: haiz thằng thèm sân bay thì toàn đồi núi, thằng thèm thung lũng thì toàn đồng bằng bám - Satou said =))
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời