• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1-3

Chương 20: Quỷ vương sáng tạo (P1)

25 Bình luận - Độ dài: 1,097 từ - Cập nhật:

Điểm tâm cho các chế đây, ăn đi r đi ngủ sớm đi cho khỏe nhóe :3

Trans & Editor: Kyo (Kyo Ayasaki)

---------------------

Tôi đã hiểu ra điều đó khi đi săn cùng Firu... Tôi chẳng có cái vũ khí nào cả.

Dùng kiếm thì khá ổn vì tôi đang ở thế giới khác [note17639] , nhưng nó lại không thực sự hợp với tôi cho lắm. Ngay lúc này thì tôi đang tìm kiếm trên danh mục DP xem có cái nào hợp với mình không.

- Hmmm... – Tôi suy ngẫm trong lúc gãi đầu.

Do là loại vũ khí thông dụng nhất, kiếm có rất nhiều kiểu loại. Mấy cái tôi từng dùng thì toàn mấy cái rẻ, nên có lẽ nếu tôi mua một thanh đắt tiền thơn thì tôi có thể sẽ tìm được cái gì đó tốt, mặc dù tôi cảm thấy tệ vì phí tiền chỉ để kiểm tra xem thanh kiếm đó có hữu dụng hay không.

Thương và cung thì cũng được bán đấy, nhưng chúng có vẻ khó dùng quá, nên sẽ không thay thế được kiếm. Cũng có vài loại vũ khí với độ lãng mạn cao như là, lưỡi hái hay roi, mà chúng cũng chẳng hợp với tôi nốt, có chỉ số DEX (khéo léo) cao rõ ràng cũng chẳng giúp cho việc sử dụng vũ khí dễ dàng hơn.

Mặt khác, thỏi thép lại dễ dùng bởi tôi chỉ việc vung vẩy nó xung quanh, vũ khí chính của tôi nên cho cảm giác giống thế...

Có lẽ là một cái chùy nhỉ?

... Hay đấy, hãy xem nó là một lựa chọn.

Cơ mà một Quỷ vương cầm chùy thì trông như thế nào cơ chứ? Ổn thôi nếu không tìm được thứ gì khác, nhưng tôi muốn dùng vũ khí nào đó mà khiến tôi trông như một con trùm cuối ấy.

Ý tôi là, trùm cuối thì mang vũ khí gì? Chẳng phải kiếm là tốt nhất sao?

... Thực ra thì, đa số trùm cuối còn chẳng có dạng người, chắc tôi nên học ma thuật biến thân để biến thành một con quái vật mạnh mẽ? Thế cũng hay đấy, có thể thốt ra một tiếng hú đầy thú tính cũng khá tuyệt.

Từ từ đã nào, tôi nên bình tĩnh lại và suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc.

Tôi cần một vũ khí giúp tôi hạ gục đối thủ không phải bằng kỹ năng hay kỹ thuật (skill or technique), mà là bằng sức mạnh vượt trội và sức nặng. Trong trường hợp đó thì một vũ khí lớn sẽ thật tốt, như là búa hay ... Đại kiếm? (Great Sword)

Tôi di chuyển ngón tay mình trên danh mục DP với ý tưởng đó trong tâm trí.

Khi mà nó vẫn là kiếm thì tôi vẫn được hưởng lợi từ kỹ năng Kiếm thuật, và nó sẽ có khổi lượng lớn hơn là thanh kiếm hay thỏi thép mà tôi từng dùng.

Và quan trọng nhất là, nó NGẦU.

Ngầu là một yếu tố quan trọng vì nó sẽ thúc đẩy động lực của tôi. Tập luyện là một công việc chán ngắt, nếu không có gì khiến nó thú vị thì tôi sẽ chẳng thể làm được trong thời gian dài. Đó là lý do vì sao nó quan trọng, tôi không còn là một đứa trẻ chỉ muốn khoe mẽ.

- Đây rồi, hay quá. – Tôi chạm vào danh mục và mua một thanh đại kiếm.

Đây là thanh rẻ nhất trong danh sách vì cái nào cũng đắt quá thể.

- Tôi đã nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng ngừng chơi đùa nhưng cậu lại mua một vũ khí khác à?

Ngay lúc đó, Lefy, người có vẻ mặt đắc thắng vì đã đánh bại Iluna trong trận cờ Othello, tiến qua chỗ tôi... Cô ấy chả bao giờ thắng khi tôi chơi với cô ấy nhưng lại cảm thấy tự hào khi thắng một bé loli. [note17636]

- Trò chơi này có thể giúp tôi lấy được một cái vảy của cô trong dạng rồng đấy. – Tôi đáp.

- Oh? Mấy cái vảy của một tôi vĩ đại thế này cứng hơn cả thép được tôi luyện bởi thần đấy, cậu biết không? Tôi sẽ trông mong vào cái cố gắng đó của cậu.

Tôi có hơi thất vọng khi nhìn vào nụ cười của Lefy nên đã nắm chặt thanh kiếm, và đó cũng là lúc tôi nhận ra... Nó nhẹ vãi.

Cái vũ khí này vẫn còn nhẹ quá. Dù nó đúng là nặng hơn thanh kiếm nhỏ hay thỏi thép mà tôi có, nhưng tôi muốn có cái gì đó nặng như cả đá tảng ấy. Trong kiếp trước thì đúng là bất khả thi nhưng đối với tôi bây giờ thì nó khá là dễ dàng.

Ngoài ra thì lưỡi kiếm cũng mỏng thật.

Tôi muốn một thanh kiếm to và dày, đủ để đập vỡ tường mà không bị mẻ, nhưng giờ thì nó trông gần như một thanh Zweihänder hay Claymore [note17637] , rất có thể sẽ mẻ nếu tôi đập trúng cái gì đó cứng như thế.

Có lẽ là vì thanh kiếm làm cho con người nên dù nặng, vẫn có vài kỹ thuật làm nhẹ được sử dụng lên nó, dù chỉ một ít... Nhưng tôi đếch cần, nặng hơn thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều.

Có lẽ mọi thứ sẽ khác với một thanh kiếm đắt tiền hơn, nhưng sau khi ngốn cả đống DP vào Phép bay thì tôi cũng không muốn làm màu nữa. Tuy nhiên thì lại quá vô dụng với đống đồ rẻ tiền này. [note17638]

Chờ chút... Tôi nhớ ra một thứ tôi thấy khi đang tìm kiếm trên danh mục DP lúc trước.

Vội vàng cuốn danh sách vật phẩm cho đến khi tìm thấy kỹ năng mà tôi muốn, Chế tạo vũ khí.

Giải thích về hiệu ứng của nó nói rằng tôi cần chuẩn bị nguyên liệu và kích hoạt kỹ năng trong khi tưởng tượng hình dáng của vũ khí tôi muốn chế tạo và truyền mana vào nó cùng lúc.

Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào chất lượng của cả 3 thành phần, sẽ dễ dàng tạo đồ tốt hơn khi kỹ năng tăng cấp.

Nếu tôi không tìm được vũ khí tốt thì tôi chỉ việc tự mình tạo một món. Tôi sẽ trở thành một vị quỷ vương sáng tạo toàn diện!

Ghi chú

[Lên trên]
... thôi thì cứ nghĩ em nó cũng là loli đi cho đỡ, mặc dù ...
... thôi thì cứ nghĩ em nó cũng là loli đi cho đỡ, mặc dù ...
[Lên trên]
Tên riêng của loại kiếm thôi, các bác cứ gg-nee-sama mà hỏi, còn ai chơi game có kiếm nhiều thì chắc hiểu luôn r
Tên riêng của loại kiếm thôi, các bác cứ gg-nee-sama mà hỏi, còn ai chơi game có kiếm nhiều thì chắc hiểu luôn r
[Lên trên]
quy luật không đổi ở mọi nơi, tiền nào của nấy
quy luật không đổi ở mọi nơi, tiền nào của nấy
[Lên trên]
thằng này chắc chắn chuuni nặng
thằng này chắc chắn chuuni nặng
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Chắc thanh niên chuẩn bị lóc vảy rồng làm vũ khí:))
Xem thêm
lolibaba và quỷ vương chuuni
Xem thêm
katana đâu
*Cắn
Xem thêm
dùng kiếm nhật không phải là ngầu hơn sao UwU
Xem thêm
Xách một cây rìu chiến ra mà quật
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
No thic chụm nhu g ko bằng abysgate nhỉ
Xem thêm
tốc độ ghê quá
Xem thêm
main này mắc bệnh chunni giai đoạn cuối cmnr:)
Xem thêm