• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1-3

Chương 31: Tân trang lại dungeon (P1)

26 Bình luận - Độ dài: 1,413 từ - Cập nhật:

Thớt: Em sẽ sửa lại một số tên skill nghe cho hay hơn, hoặc để tiếng anh nếu tiếng việt nghe tù quá. Ví dụ như Mắt Mana => Ma nhãn, Phép bay => Phi hành, Rồng nước => Thủy long, ...

---------------------

Hôm nay tôi sẽ tân trang lại cái dungeon này cho đẹp hơn. Lúc đầu thì cũng chỉ có mấy kẻ xâm nhập tiến vào đây thôi nên việc đó đã bị trì hoãn.

Mặc dù nói thế, nhưng tôi cũng không định làm dungeon với nhiều tầng như trong RPG đâu.

Mục tiêu tối thượng của tôi là làm sao cho nó trông như nơi ở của trùm cuối ấy, một Lâu đài của Quỷ vương.

Một lâu đài hoành tráng như Anor Londo [note17875] sẽ ngon nghẻ lắm đấy, mặc dù tôi không định làm nó rộng đến thế, nhưng quan trọng là phải biết ước mơ.

Việc tân trang này sẽ là bước đầu tiên tiến tới mục tiêu, vậy nên tôi mở bảng trạng thái để kiểm tra xem mình còn lại bao nhiêu DP rồi nhận ra một điều.

- ... Cái gì đây, lại thêm một danh hiệu kỳ quặc nữa rồi.

---------------------

Name: Yuki

Chủng tộc: Arch Demon

Class: Quỷ vương

Level: 35

HP: 2540/2540

MP: 7211/7211

Sức mạnh: 716

Sức chịu đựng: 747

Nhanh nhẹn: 658

Ma lực: 996 (sức mạnh ma thuật)

Khéo léo: 1313

May mắn: 72

Skill points: 6

Kỹ năng độc nhất: Ma nhãn, Thông dịch ngôn ngữ, Phi hành.

Kỹ năng: Hộp vật phẩm, Phân tích Lv 8, Võ thuật Lv 4, Ma thuật căn bản Lv 4, Do thám Lv 5, Enemy Detection Lv 4, Kiếm thuật Lv 1, Chế tạo vũ khí Lv 3, Yểm phép Lv 2.

Danh hiệu: Quỷ vương của thế giới song song, Chủ nhân của Rồng tối cao, Người thi hành án.

---------------------

Người thi hành án: Người ghét và phán xét những sinh vật tội lỗi, khi đối mặt với kẻ địch mang danh hiệu tội lỗi, mọi chỉ số được nhân lên 1,5 lần. [note17876]

---------------------

… Mà, ít ra thì nó trông vẫn hưu ích. Tôi tò mò không biết điều kiện để nhận được danh hiệu là gì nữa.

- … Này Lefy, làm sao để nhận được Danh hiệu thế?

Cô ấy đang trong quá trình tu luyện đặc biệt sau khi bị Lyuuin nghiền nát trong trò Old Maid [note17877] , mặc dù cô ấy mới học luật chơi… Tôi không nghĩ đây là game cô có thể tu luyện một mình đâu.

- Danh hiệu ấy hả? Tôi không biết, ai cũng có thể có được chúng và có rất nhiều lý do khác nhau. Vài người nói đấy là việc làm của Thần, nhưng tôi chẳng có cách nào để kiểm chứng điều đó cả.

… Một câu trả lời sâu sắc hơn cả mong đợi.

- Thần có tồn tại hử?

- Ý cậu là mấy cái như hình tượng tôn giáo ấy hả? Tôi chưa từng thấy luôn.

Tôi đã nghĩ là Thần sẽ có tồn tại trong thế giới khác nhưng mà… Nếu ngay cả Lefy cũng vẫn chưa nhìn thấy người đó thì giả như có tồn tại, người đó chắc hẳn cũng vô hình như trong thế giới cũ của tôi.

- … Nhân tiện, danh hiệu của cô ấy Lefy, chỉ có mỗi Rồng tối cao thôi à?

- Không, có cả đống đếm không hết luôn mà tôi giấu đi rồi. Cái danh hiệu này thì chỉ rõ địa vị của tôi, nên sẽ dễ dàng hơn nếu người khác có thể nhanh chóng thấy nó.

Ah… Hiểu rồi. Ra đó là lý do cô ấy chỉ để mỗi cái danh hiệu Rồng tối cao được hiển thị.

Không khó để tưởng tượng được rằng, một khi đã có kỹ năng để xem bảng trạng thái của đối thủ, thì cũng sẽ có kỹ năng để ẩn trạng thái không cho đối thủ thấy. Tôi sẽ kiếm nó sau.

Tôi đã tò mò không biết sao Iruna thoát được khi bị bắt nhưng chắc chắn là em ấy có kỹ năng nào đó mà tôi không thấy được.

Hầy, tôi sẽ không hỏi đâu. Đó có lẽ là một bí mật thầm kín khiến em ấy không thể nói ngay cả với chúng tôi. Sẽ khá là khó chịu nếu tôi cứ cố nghe lý do và quá tò mò.

- Muu, cái khuôn mặt thất vọng gì thế hả?

- Không, tôi chỉ đang nhắm tới mục tiêu có thể thấy hết trạng thái của cô thôi. Nhưng cô lại có thể ẩn hết danh hiệu đi đúng không? Nó…

Nói cách khác, đó là tất cả lý do cho cái khuôn mặt của tôi.

- Hahaha, thật đấy à? Vậy cố hết sức để trau dồi kỹ năng của mình đi. Một khi cậu đạt được cấp độ như tôi, tôi nghĩ cậu sẽ thấy được đấy. - Lefy khúc khích cười.

- Đạt được cấp độ như cô… Nó chắc mất hàng trăm năm. Lúc ấy thì tôi thọ hết nổi rồi.

- ? Cậu nói linh tinh gì thế? Tôi không nghĩ là cậu có tuổi thọ đấy?

- … Hể?

Tôi thốt ra một tiếng ngu ngốc khi nghe thấy câu đáp đầy ngạc nhiên của Lefy.

- Ay da, có thể là có nhưng tôi chắc chắn rằng nó ít nhất cũng phải 1-2000 năm. Cậu cũng biết Quỷ vương là một loài quỷ xuất hiện trong tự nhiên, cơ thể được cấu tạo từ mana mà.

- Eh, ah, oh, tôi có nghe nói…

Mana được lõi dungeon tập hợp lại để tạo ra Quỷ vương với tư cách là chủ nhân của dungeon và đó cũng chính là cách tôi được sinh ra.

- Những con quỷ được sinh ra từ mana sống rất lâu. Đó là bởi cậu luôn nhận được dinh dưỡng cấu thành nên cơ thể chỉ bằng việc hít thở. Ngay cả khi cậu thổi bay cánh tay của mình thì nó cũng sẽ được tái tạo lại thôi. Vậy nên, miễn là còn mana trong thế giới này thì Quỷ vương như cậu cực kỳ khó chết, trừ khi là bị giết… Ngay từ đầu thì cậu cũng đâu cần ăn đâu phải không?

… Chắc chắn tôi chưa bao giờ cảm thấy đói nhiều từ khi có cơ thể này…

Nói cách khác… Tôi cũng có cơ thể quái vật giồng như Shii và Firu à?

Ơ? Thật đấy à?

Tuyệt vời ông mặt giời.

Vậy là tôi đã có một cơ thể bán bất tử.

- … Còn cô thì sao, dường như cô đã sống khá lâu rồi nhỉ.

Tôi hỏi Lefy trong khi sắp xếp lại suy nghĩ trước sự thật gây sốc này.

- Tôi ấy hả? Loài rồng vốn dĩ có tuổi thọ tự nhiên rất cao, và tôi thì lại cũng rất mạnh cũng như giỏi ma thuật nữa, nên tôi sẽ không ngỏm chừng nào vẫn còn mana tồn tại. [note17878]

- … Tôi hiểu rồi… Cô thật sự đã sống rất lâu và có cả đống thời gian rảnh… Lefy, cô có ổn không vậy? Sao tự nhiên mặt cô đỏ hết lên thế?

- … Không-Không có gì! Hơn nữa, cái danh hiệu Chủ nhân của Rồng tối cao là như thế nào hả!?

- Oh, cô thấy rồi à?

- Chủ-Chủ nhân? Cậu dám đối xử với tôi như một con pet hả? [note17879] – Lefy hét lên.

Oh, đúng là một phản ứng như mong đợi.

- Đừng lo lắng làm gì, nó chỉ là một danh hiệu thôi, chúng ta cũng đâu kiểm soát được nó. Đây chắc cũng chỉ là một vấn đề từ góc nhìn khách quan thôi.

Khi tôi cười mà nói như vậy, Lefy gầm gừ “Nugugu…”.

- Nếu cô đã hiểu chuyện thì sao lại không khen tôi đã làm một chủ nhân tốt đi?

- Grrrrrr, cẩn thận cái miệng lưỡi của cậu đấy Yuki! Ta thách đấu với cậu! Luôn và ngay!

- Fuhahahaha! ! Thích thì chiến luôn! Nếu thắng, tôi sẽ bắt cô bò như một con chó và liếm chân tôi!!

- Oi, Oi… cậu có cái sở thích đó à…?

- Sao đột nhiên cô lại bình tĩnh thế hả?

Bất giác tôi lùi lại trước Lefy.

Ghi chú

[Lên trên]
cứ gg-nee-sama mà hỏi nếu không biết, tòa lâu đài hoành tráng trong Dark Soul ấy
cứ gg-nee-sama mà hỏi nếu không biết, tòa lâu đài hoành tráng trong Dark Soul ấy
[Lên trên]
this is how admin gives cheater more cheats …
this is how admin gives cheater more cheats …
[Lên trên]
lười giải thích lắm, hỏi gg-nee-sama đi
lười giải thích lắm, hỏi gg-nee-sama đi
[Lên trên]
nghĩa là chừng nào còn mana thì chừng đó em nó là Eternal Loli, HELL YEAH
nghĩa là chừng nào còn mana thì chừng đó em nó là Eternal Loli, HELL YEAH
[Lên trên]
Hmm, đem về nhà, cho ăn cho ở, rảnh rỗi thì chơi cùng, tối ôm ngủ, không phải pet thì là gì?
Hmm, đem về nhà, cho ăn cho ở, rảnh rỗi thì chơi cùng, tối ôm ngủ, không phải pet thì là gì?
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

oof thú zị
*Cắn
Xem thêm
Câu gần cuối của main ngon vkl
Đúng kiểu tôi thik
Còn hai câu cuối thì ko hiểu lắm
Xem thêm
Ám chỉ Lefy chơi thiệt đấy =))
Xem thêm
Lji
Thanks. Cần giải thích câu: "Oh, đúng là một ứng như mong đợi"
Phía dưới cần thêm "goc" thành "góc" trong câu:"Đây chắc cũng chỉ là một vấn đề từ goc nhìn khách quan thôi"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
lỗi đánh máy và thanks, đã sửa
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :))
Xem thêm
Con gì nuôi chả để thịt ... theo 1 cách nào đó
Xem thêm
Được Kyolice ưi.
Xem thêm
Cheater là so sánh hơn của cheat đúng ko :v sao lại dùng more cheat (chú thích ấy)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cheater ở đây là danh từ @@ more ở đây là dạng so sánh hơn của much @@
dịch ra là: đây là cách mà admin cho mấy thằng gian lận nhiều cheat (cách gian lận) hơn nữa
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: cheater cheater ko đc à :v
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Chương mới này có mỗi cái danh hiệu "Chủ nhân của Rồng tối cao" là thấy có hơi vấn đề =))


















































Kyolice kéo xuống đồng nghĩa là lượng máu đã mất đi 1/20 rồi hem :))
574f601a46cd9316c066a8b4281b393b.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nope, đang bơi trong đường rồi :)) lý do tại sao thì chap tới sẽ rõ (ko lquan đến nội dung chap mà ở cái link tôi sẽ up ấy :)))
Xem thêm