• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1-3

Chương 22: Chuyện bên lề – Người đàn ông tên Yuki

31 Bình luận - Độ dài: 616 từ - Cập nhật:

Và đây là snack nhé!!!

Trans: Sloth (kyotokiwa)

Edit: Kyo

---------------------

Những chương này thường được nói trên lời kể của những nhân vật khác và không ảnh hưởng trực tiếp đến chính truyện nhưng sẽ cho bạn một chút ý niệm về suy nghĩa của họ trong bối cảnh diễn ra ở đó. Chương này là lời kể của Lefy.

---------------------

Hắn là một tên kỳ lạ.

- Tại sao Onii-chan vẫn ổn ngay cả khi rơi từ độ cao như vậy? Iluna hỏi tôi.

- Oh… Đó là do… Yuki có một sợi dây truyền ma thuật để bảo vệ chính mình.

Iluna vẫn còn là một cô bé và nhỏ chưa từng thấy ai sống lâu như tôi, cô bé Vampire này luôn cảm thấy hứng thú khi được nghe kể về Yuki và tin gần như tất cả những gì tôi nói.

Kiến thức và thường thức là những thứ bạn cần tạo dựng, họ sẽ không thể biết về nó nếu không có ai chỉ bảo cho họ.

Yuki là… một người tuyệt vời, mà cũng rất kỳ quặc.

Tên này sẽ không có gì đáng để lưu tâm nếu như hắn chỉ như bất kỳ tên Quỷ vương cai quản một dungeon nào khác, nhưng Yuki có vẻ hoàn toàn khác với đám còn lại.

Nó không phải là về bản chất, mà là, cảm giác hắn mang lại. Tôi không thể diễn tả nó thành lời nhưng Yuki dường như được ban tặng khả năng thu hút mọi người, năng lượng ma thuật của hắn khiến mọi người xung quanh thoải mái và cảm thấy an tâm. Tôi chắc rằng cô bé đó không biết về điều này.

Mà có khi đó chỉ đơn giản vì Yuki chẳng giấu giếm gì cảm xúc của mình, hắn thành thật và có gì đó hồn nhiên nhưng cũng có một niềm tin mãnh liệt… Dù sao thì, tên này chắc chắn có thứ gì đó khác biệt với đám còn lại.

Mấy trăm năm gần đây thật nhàm chán.

Khi mà thế giới đầy rẫy những cuộc xung đột và những thằng đần và còn nhiều hơn thế những tên tiếp tục thách thức tôi hết lần này đến lần khác. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã nhận được danh hiệu Rồng tối cao.

Khi điều đó xảy ra, không ai còn dám thách thức tôi nữa, nghe thấy danh hiệu của tôi thôi là bọn chúng cũng đã run rẩy cả lũ với nhau rồi. Thậm chí cả những con rồng, sinh vật được cho thuộc chủng tộc mạnh mẽ nhất, cũng phủ phục trước mặt tôi.

Và dẫu vậy, vào cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng tôi, tên này dù hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự khác biệt giữa chúng tôi, đã có thể vượt qua nó một cách nhanh chóng và bắt đầu tỏ thái độ. Tôi thường cãi lộn với Yuki, một thứ hoàn toàn mới mẻ với tôi bởi tôi chưng từng tranh cãi với bất kỳ ai trước đó.

Thậm chí kể cả đến giờ… Tôi cũng không rõ hắn cực kỳ can đảm hay chỉ đơn giản không hiểu sợ hãi là như thế nào.

Tuy nhiên, Yuki là người duy nhất coi tôi không phải là một con Rồng tối cao, mà là một sinh vật mang tên Leficios.

Nó là một cảm giác rất tươi mới, một thứ rất dễ chịu.

Tôi không biết rằng cuộc sống khuây khỏa như vậy sẽ diễn ra bao lâu nhưng tôi hi vọng nó sẽ diễn ra lâu hơn chút nữa… Tôi mong có thể đắm mình vào sự thoải mái này.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Nơi tình yêu bắt đầu ?👀
Xem thêm
Oh, flag??
Xem thêm
loli thú zị
*Cắn
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
Thặc lè tờ-hú dzị :))
Xem thêm
rồng tối cao gì ? liemsilost dragon thì có:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đầy đủ là liemsilost loli dragon bác ạ :v
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: tác giả có khác :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Lefy co yêu yuki ko nhỉ
Xem thêm
Hình mang tính chất spoil nhẹ về mối quan hệ của Yuki với Lefy
Ai muốn thì cứ xem nhưng tôi không chịu trách nhiệm bất kì điều gì nghen :)
Nếu bình luận của tôi có gây hại thì Kyolice nhắc nhớ tôi để tôi xóa













13.jpg
Xem thêm
@Otamanga:cánh Yuki có 2 màu à ?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đúng với lời giao chiến hôm nay Kyolice phải đổ máu :))






















740712c02a5b462087161d23af24c524.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sax ax ax ...
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: Hmm...Có vẻ nhiêu đây chưa đủ thì phải :))
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời