• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1-3

Chương 14: Sự xác nhận

17 Bình luận - Độ dài: 3,000 từ - Cập nhật:

Trans: như các bác đã đọc chương trc, vì Lefy vs Yuki đã thân nhau hơn và Lefy không thể thấy mình trên cơ Yuki được nên không còn xưng hô ta-cậu nữa mà giờ là tôi-cậu (ai bảo liemsilost chết vì đồ ngọt). Hãy tiếp tục mong chờ cho đến khi hai người xưng hô anh-em (để thế cho thân mật ấy mà chứ trong tiếng nhật hình như làm gì có kiểu xưng hô trái khoáy như tiếng việt :v)

Còn giờ là thuốc cho mấy con cú đêm đây, chương này dài phết xD

---------------------

“Nghĩ về nó thì … Hey, Lefy, lại đây chút coi.” Tôi gọi cô ấy.

Khi tôi đang ngồi trên ngai vàng, thì Iluna đang chơi với nhóc Shii trong lúc nhóc nhảy tưng tưng xung quanh tôi, Fenrir thì đang đứng yên quan sát chúng còn Lefy thì lại chỗ tôi để xem có chuyện gì.

- Uhn? Là về màn hình trạng thái ấy hả? Tôi không thể thấy nó – cô ấy khẳng định.

- Thực ra thì tôi không cần vô thấy nó.

Rồi tôi cho cô ấy một cái giải thích ngắn gọn về bảng menu.

- Hiểu rồi, vậy ra đó là sức mạnh của dungeon để giúp cậu tạo ra mấy thứ mạnh mẽ?

-Chính xác là thế. Tiện đây thì Iluna dường như có thể thấy nó.

- Uhm… tôi có thể đoán được cậu muốn hỏi gì nhưng tôi lại không biết tại sao cô nhóc có thể thấy nó được. Mặc dù tôi có thể nói cho cậu sự khác nhau giữa tôi và cô nhóc ấy.

- Hai người khác gì nhau?

- Cậu và cô nhóc ấy kết hôn rồi.

- …Eh?

Thốt lên một tiếng kêu ngu ngốc, tôi quay lại nhìn Lefy trước khi cô ấy tiếp tục.

- Máu là một thành phần rất quan trọng trong cơ thể, việc lấy máu của người khác đối với vampire tương đương như là quan hệ tình dục vậy. Một vài kẻ đạo đức thấp trong số chúng sẽ lấy máu của bất kì ai, nhưng mà hầu hết thì, họ chỉ làm điều đó với duy nhất một người họ coi là đối tác trong hôn nhân thôi.

… Eh? Cái vẹo gì thế này?

- Như-nhưng máu là chất dinh dưỡng quan trọng đối với vampire phải không? Nếu họ cưới tất cả những ai họ hút máu, thì họ định sống kiểu gì hả?

- Cái họ cần là máu, máu của cái gì thì không quan trọng. Vampire đơn thân thường uống máu động vật hoang dã. Mà, cô nhóc đó còn khá trẻ, có lẽ là chưa được chỉ dạy về điều đó, nhưng việc hút máu luôn nằm trong bản năng của họ rồi. Dù ta không hề nghi ngờ việc cậu muốn nó phát triển theo hướng đó, thì nó lại tiến triển khá tốt, phải không?

Những gì Lefy nói khiến tôi bị thất kinh. [note17520]

- S-Sao lúc đó cô không nói cho tôi biết hả?

- Hm? Cậu là lolicon, nên đó có lẽ là những gì cậu ao ước từ lâu lắm rồi, tôi có thể thấy điều đó lúc cậu cứ phấn khích khi nhìn tôi khỏa thân.

- T-Tôi không có bị hưng phấn với trẻ con!!

Cô-cô ấy đã có một hiểu lầm tai hại..:! [note17521]

Vào thời điểm đó, tôi đột nhiên nhận ra một thứ và mau chóng mở menu phần “thu nhập DP”.

Nếu muốn, tôi có thể xem hết toàn bộ số lượng DP tôi nhận được nhưng… như tôi nghĩ, Iluna không cho thêm chút DP nào nữa, còn Lefy thì vẫn cho một lượng DP như những quái vật xâm nhập bình thường.

Kể cả mấy con goblin con mà tôi thấy lúc tôi ra ngoài cũng cho thu nhập 3 DP/con.

Nói cách khác, Iluna không còn được tính như một kẻ xâm nhập nữa mà đã trở thành một phần của Dungeon. [note17522]

- Ugh… Mặc dù mọi thứ đã tiến triển khá tốt… - tôi chán nản xác nhận điều đó.

- Tại sao cậu lại thốt lên như thế được hả? Cậu dám giữ im lặng mặc cho tôi đã phải dùng bao nhiêu công sức để giúp đỡ cho lợi ích của cậu hả! [note17523]

- Tôi không có nhờ cô giúp cái thể loại chuyện thế này! Cô sẽ không nhận được đồ ngọt trong vòng 3 ngày kể từ lúc này!

- Gì cơ? Thế này là độc tài, ép bức người quá đáng!! Tôi từ chối chấp nhận điều đó!!!

Bỏ qua lời phàn nàn ồn ào của Lefy, tôi thở dài nặng nề.

Iluna đã không hỏi xin máu tối qua, có vẻ như em ấy chỉ cần uống máu một lần mỗi tuần, và đồ ăn bình thường khác trong những lúc còn lại.

Vậy thì giờ … hoãn chuyện này lại đã nào.

Tôi thấy vui khi Iluna thích tôi nhưng em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, nên mấy cảm xúc này có lẽ chỉ là tạm thời thôi. Một khi lớn thêm chút nữa, rất có thể em ấy sẽ nói mấy câu kiểu “Em ghét anh, Anii!” [note17524] , dù chỉ mới nghĩ đến việc nghe thấy câu đó thôi cũng đã khiến tôi có chút đau lòng.

.. Chà, hãy tránh cái vấn đề này cho đến khi em ấy trưởng thành. “Eh? Thường thức của Vampire? Anh đâu có biết gì mấy cái đấy đâu?”. Tôi sẽ giả vờ thế.

… Nếu em ấy vẫn còn cảm xúc đó với tôi thì rất có thể tôi sẽ cân nhắc.

---------------------

Sau khi quyết định cách xử lý vấn đề của Iluna, tôi đưa tâm trí mình trở lại việc ra khỏi hang cùng với khẩu Lục côn xoay ma thuật trong tay, để kiểm chứng độ hiệu quả của vật phẩm mới, đồ chơi mới, trong một lượt luôn. [note17525]

Thiên nhiên hùng vĩ trải dài trước mắt tôi.

Khung cảnh này luôn làm tim tôi đập rộn ràng, mặc dù thứ làm tôi phấn khích lần này là thứ đang nằm trong tay tôi.

Tôi chưa được khai hỏa bất kỳ khẩu súng trước khi đến thế giới này… Mặc dù tôi không chắc liệu cái này có được coi là súng hay không… Thôi đừng quan tâm đến tên nó nữa. [note17526]

Tôi để dòng mana lưu chuyển trong cơ thể và làm nó tập trung vào khẩu lục côn xoay.

Khi mà đây là lần thử nghiệm đầu tiên, tôi cẩn thận kiểm tra màn hình trạng thái để đặt đúng chính xác 10 MP vào khẩu súng.

Sau đó tôi nhắm vào một tảng đá phía trước tôi một chút, như cách người ta làm trong phim ấy, và bắn.

Với độ giật khá nhẹ, khẩu súng cho ra một âm thanh như một cơn gió mạnh đang tràn qua một nơi nhỏ hẹp.

Ngay sau đó, tôi tiến lại gần tảng đá và quệt ngón tay lên tảng đá để kiểm tra thiệt hại, bề mặt tảng đá bị xước nhẹ với chỉ 10 MP.

… Hỏa lực nhất định sẽ tăng nếu tôi đổ nhiều mana vào nó hơn, đúng không?

Kiểm tra bảng trạng thái của mình lần nữa, tôi đổ mana vào khẩu súng để chuẩn bị cho viên đạn kế tiếp.

Kết quả thì như sau:

10: Vết xước nhẹ trên bề mặt tảng đá.

100: Tạo ra một cái lỗ trên tảng đá.

500: Đục nguyên một lỗ xuyên qua tảng đá.

1000: Bắn ra một viên đạn tại bác to đùng và thổi bay tảng đá.

5000: Một chùm tia laser được bắn ra từ đầu của khẩu súng lục côn xoay quay ma thuật, tảng đá đã bị bốc hơi hoàn toàn và 30 mét tiếp theo của ngọn núi đã được san phẳng gọn ghẽ.

- …

Tôi đã im như thóc khi đối mặt với kết quả này… Khẩu súng này còn ấn tượng hơn cả những gì tôi nghĩ.

Tôi đã quá phấn khích lúc có cơ hội được bắn một khẩu súng, nhưng thế này chỉ làm tôi phấn khích hơn nữa thôi.

Mặc dù cái hỏa lực này… Tôi nghĩ là tôi cũng chả cần đến 5000 MP đâu… Không, kể cả 1000 cũng đã là quá nhiều. [note17527]

Và kể cả khi nòng súng bị rung mạnh với 5000 MP, tôi nghĩ đây vẫn chưa phải là giới hạn mà khẩu súng này có thể làm được.

Thực sự thì tôi muốn xả cạn MP để xem chuyện gì sẽ xảy ra nhưng mà dừng lại có lẽ sẽ tốt hơn.

Có vẻ như có thể nạp nhiều viên đạn với lượng MP khác nhau một lúc nếu bạn ngừng dòng chảy mana sau mỗi lần và lại nạp tiếp, tức là có thể làm viên đạn đầu với 10 MP, viên sau với 100 MP và cứ thế.

Thế này thì khá là hữu dụng, ta có thể nạp viên đầu với 10 MP thôi để kẻ địch nghĩ rằng chẳng có gì đáng phải quan tâm cả, rồi chúng sẽ bị bất cmn ngờ khi viên thứ hai bắn ra mang sức mạnh của 1000 MP. [note17528]

Dù cho tôi có thể nạp 5000 MP, hay chỉ cần 3000, vào khẩu súng và thế là đủ để hạ gục hầu hết đối thủ. [note17529]

Không có bất kỳ chút mana nào bị rò rỉ ra khỏi khẩu lục côn xoay ma thuật, kể cả khi tôi kiểm tra nó bằng mắt Mana của mình, chẳng có xíu gì thoát ra ngoài cả.

Khi nó thế này, tôi nghĩ vẫn ổn nếu để lại vài viên đạn đã nạp trong đấy… Tuy nhiên, nếu có chuyện gì đó xảy ra buộc nó bị rò rỉ ra ngoài … Tốt hơn là đừng để lại viên đạn nào được nạp trong đó.

Lúc tôi đang định cất nó vào hộp vật phẩm trong khi phân vân về hậu quả có thể xảy ra nếu nó bị ép buộc phóng thích, một bóng đen to lớn tiến đến từ phía cái hang.

- … Cuối cùng thì cậu cũng mở lòng với Iluna và những người khác rồi à? Cảm ơn nhé! [note17530]

Tiếp cận tôi là Fenrir, quái vật thứ hai của Dungeon.

Toàn bộ thời gian tôi ở trong dungeon thì cậu ta toàn ở phía sau cái ngai vàng, và kể cả lúc tôi rời đi nữa, dù giờ trông cậu ta có vẻ hơi mệt. Không ngạc nhiên lắm nếu để ý đến mấy thứ phiền phức Lefy đang làm do bị cấm đồ ngọt.

Ngồi xuống và cúi đầu với tiếng lầm bầm như mang ý “Xin lỗi vì đã làm phiền”. Có vẻ cậu ta đã trải qua tương đối chuyện rồi đây.

Trong khi không thực sự biết cậu ta cảm thấy thế nào, tôi vẫn mơ hồ cảm thấy được, có vẻ như tôi có thể hiểu một chút những gì xảy ra trong tâm trí của quái vật từ dungeon.

Tương tự, cả Shii và đồng chí này có lẽ cũng đã có một cuộc đối thoại thế này lúc trước. Tôi khá là chắc kèo rằng nó diễn ra theo cách tương tự.

Tình cờ thì, chú sói này là đực và được đặt tên là “Mofuriru” [note17531] bởi Iluna. Nó bắt nguồn từ “Mofumofu” với “Fenriru”, tôi đã xác nhận điều đó bằng bảng trạng thái của cậu ta.

Thật lòng tôi thấy tội cho cậu ta, tôi là người đã nói cho Iluna biết chủng tộc của cậu ta là Fenrir, nhưng có lẽ đó là ý tồi… Không, đó không phải là vấn đề.

Tôi quyết định sẽ chỉ gọi cậu ta là Firu. [note17532]

- Được rồi, cậu có mấy kỹ năng khá thú vị nhỉ? Trình diễn cho ta xem được không?

Firu có 7 kỹ năng:

Kĩ năng độc nhất: Godspeed, Sợi xích vĩnh hằng, Biến đổi cơ thể.

Kĩ năng: Vuốt kỹ lvl 2, Băng thuật lvl 4, Lôi thuật lvl 4, Cảm nhận nguy hiểm lvl 4.

Tôi thấy tò mò với mấy kỹ năng độc nhất của cậu ta và khi tôi nói với cậu ta thế, thì cậu ta gật đầu rồi thi triển từng kỹ năng một.

Godspeed có vẻ là kỹ năng giúp cho cậu ta nhanh đến mức tôi không thể thấy được cơ thể của cậu.

Sợi xích vĩnh hằng được triệu hồi ra từ không gian xung quanh Mofuriru và cậu ta có thể hoàn toàn kiểm soát chúng, độ dày và chắc chắn thì phụ thuộc vào lượng ma lực bỏ ra.

Biến đổi cơ thể thì có vẻ đơn giản là làm cho cậu ta to hơn hay nhỏ đi, khiến cho Firu có thể duy trì cơ thể ở cỡ của một chú sói bình thường, tôi thấy vui vì điều đó, bởi lẽ nếu không thì cậu ta sẽ chiếm hết chỗ trong phòng ngai vàng mất. [note17533]

- T-Tuyệt quá đê!

Mấy cái kỹ năng đó ngầu bá cháy luôn, nhất là cái Sợi xích vĩnh hằng, nó có độ linh hoạt cao vãi đạn.

Chúng có thể biến thành khiên, hay kể cả là giàn giáo [note17534] , và cũng không khó để kiểm soát đối thủ với nó, có vẻ như đó là một kỹ năng rất mạnh.

Tôi cũng muốn có nó… Nhưng để ý đến việc nó là kỹ năng độc nhất, tôi không nghĩ là nó khả thi, hay ít nhất là sẽ không có cái giá DP hợp lý đâu.

Biểu cảm của Firu chẳng thay đổi mấy đối với lời khen nhưng cái đuôi cậu ta lại bắt đầu quẫy quẫy vui mừng phía sau.

- …

Thấy thế, cái khao khát đó trỗi dậy trong tôi.

Không thể kháng cự lại, tôi mở menu và mua một vật phẩm trong danh mục DP, rồi quăng nó về trước ngay lập tức.

- Firu, tóm lấy nó.

- ………………!

Thứ mà tôi vừa ném, là Frisbee. [note17535]

Có vẻ như Firu đang có mấy cảm xúc mâu thuẫn, nhưng cuối cùng thì bản năng lại chiến thắng và cậu ta chạy đi, bắt nó giữa không trung, rồi đem chiếc Frisbee quay lại cho tôi.

- Được rồi, giờ thì mạnh hơn nữa này!

Tôi ném Frisbee bằng tất cả sức lực nhưng Firu vẫn bắt được nó và chạy lại chỗ tôi.

- Wo-woah! Đợi chút, dừng lại đi, gah! [note17536]

Lúc quay lại Firu nhảy chồm vào người tôi bằng tất cả sức lực khiến tôi ngã nhào ra đất.

- Good boy, cậu làm được rồi.

Tôi cười toe toét, vươn tay ra ôm lấy toàn bộ cơ thể cậu ta và nựng cậu ta với tất cả khả năng như phần thưởng.

---------------------

- Haa, haa… Chơi với Firu mệt thật đấy …

Sau khi chơi đùa một lúc, tôi nằm dài trên đất trong khi hết hơi vì mệt, cậu ta quá thừa năng lượng và khó bắt kịp thật.

Tôi là kiểu người thích mèo hơn là thích chó nhưng, chó cũng khá dễ thương khi bạn chơi với chúng thế này… Mặc dù cậu ta không phải chó.

Còn Firu đang nằm cạnh tôi thì, cậu ta hồi phục khá nhanh và ngay lập tức chán nản. Có vẻ Firu ghê tởm cái hành vi cậu ta phô ra ban nãy khi mà không thể chống lại bản năng của mình. Tôi nghĩ là lòng tự trọng của Firu bị tổn thương sâu sắc rồi, mặc dù với tôi thì chả có vấn đề gì một khi cậu ta thấy vui.

Dù thế nào đi nữa thì Iluna thật sự đã có một người bạn đồng hành tuyệt vời đấy.

Kỹ năng của cậu ta thực sự quá tuyệt, và khi mà tôi kiểm tra lại danh sách vật phẩm có thể có được từ gacha 1000 DP thì cậu ta đứng đầu cái danh sách đó. [note17537]

Còn có vài con quái khác cấp cao hơn nếu bạn nhìn vào Gacha đắt giá hơn, nhưng nếu tiếp tục phát triển thì cậu ta có thể trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất thế giới này, giống như Fenrir mà Lefy đã đối đầu trong quá khứ.

- Firu, cậu có hiểu dungeon thu thập ma lực như thế nào không?

Trong khi vẫn đang nằm, tôi quay qua hỏi cậu ta, và cậu ta lắc mình khẳng định.

- Từ chỗ này trở lên là lãnh thổ của Lefy, nhưng vùng trải dài phía dưới, lại là một phần của dungeon, lãnh thổ của ta. Ta vẫn đang tiếp tục mở rộng nó và ta muốn cậu săn quái vật quanh đó.

Nếu bạn cho một con pet đi chiến đấu, nó sẽ chết chắc luôn. Tuy nhiên Firu, có khởi đầu mạnh hơn cả tôi, nên chắc là ổn cả thôi. Chẳng tốt gì khi giữ không cậu ta nên cậu ta sẽ đi kiếm chút DP cho tôi.

Ta sẽ bắt cậu làm việc vất vả đấy, nên là làm hết sức và trở nên mạnh hơn nữa đi, như thế ta sẽ thấy thoải mái hơn đó.

- Đây thực sự là một nơi rất tuyệt, nên cậu có thể tận hưởng cuộc sống của mình tại đây, ta cũng có thể giúp cậu đi săn nữa. Và ta cũng coi cậu như một đứa con của mình vậy, thế nên nhớ chắc chắn phải quay lại nhé, được chứ? Không thì Iluna sẽ cảm thấy kinh khủng lắm đấy.

Nhà cậu là ở đây. Firu có lẽ hiểu những gì tôi muốn nói và cúi đầu thật sâu trước tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
kinh ngạc, sợ hãi đến thất thần chứ không phải hết kinh ng**** nhá :v
kinh ngạc, sợ hãi đến thất thần chứ không phải hết kinh ng**** nhá :v
[Lên trên]
chắc chưa, có anh thấu hiểu cho chú mà Yuki, lo gì nữa
chắc chưa, có anh thấu hiểu cho chú mà Yuki, lo gì nữa
[Lên trên]
vợ chú đấy, chú là trái tim của Dungeon nên vợ chú cũng là 1 phần của Dungeon chứ j nữa
vợ chú đấy, chú là trái tim của Dungeon nên vợ chú cũng là 1 phần của Dungeon chứ j nữa
[Lên trên]
ớ rồng loli giúp chồng cưới loli khác hả, ý là nhẫn nhịn xem thằng chồng qhtd vs con loli khác trước ấy hả
ớ rồng loli giúp chồng cưới loli khác hả, ý là nhẫn nhịn xem thằng chồng qhtd vs con loli khác trước ấy hả
[Lên trên]
sợ con bé đến tuổi nổi loạn ak
sợ con bé đến tuổi nổi loạn ak
[Lên trên]
Cậu coi khẩu lục ấy là đồ chơi à …
Cậu coi khẩu lục ấy là đồ chơi à …
[Lên trên]
“Gun” trong tiếng nhật được viết là 銃, còn lục côn xoay là 短 銃, nghĩa là “Small gun”, Yuki nhà ta đang phân vân liệu “small gun” có được tính là “gun” hay không, trans cũng cạn lời với hắn
“Gun” trong tiếng nhật được viết là 銃, còn lục côn xoay là 短 銃, nghĩa là “Small gun”, Yuki nhà ta đang phân vân liệu “small gun” có được tính là “gun” hay không, trans cũng cạn lời với hắn
[Lên trên]
Thằng này có xấp xỉ 7k MP và theo rồng loli thì đó mức quá cao kể cả so với tộc quỷ, vậy mà nó dùng gần hết MP rồi mới nhận ra mức đấy là quá nhiều. Não chắc cất chỗ loli hết r …
Thằng này có xấp xỉ 7k MP và theo rồng loli thì đó mức quá cao kể cả so với tộc quỷ, vậy mà nó dùng gần hết MP rồi mới nhận ra mức đấy là quá nhiều. Não chắc cất chỗ loli hết r …
[Lên trên]
chơi ác vừa thôi …
chơi ác vừa thôi …
[Lên trên]
vậy mới nói chú chơi ác vừa thôi, cho ngta chết thì cũng nhanh chóng cái cho đỡ đau
vậy mới nói chú chơi ác vừa thôi, cho ngta chết thì cũng nhanh chóng cái cho đỡ đau
[Lên trên]
Nguyên văn làお 疲 れ 様 – Otsukaresama, dịch theo gg là good job với ý nghĩa là cảm ơn, thường dùng để chào hỏi hoặc là tạm biệt sau một ca làm việc chăm chỉ, vất vả. ở đoạn này thì coi như là một lời chào bình thường
Nguyên văn làお 疲 れ 様 – Otsukaresama, dịch theo gg là good job với ý nghĩa là cảm ơn, thường dùng để chào hỏi hoặc là tạm biệt sau một ca làm việc chăm chỉ, vất vả. ở đoạn này thì coi như là một lời chào bình thường
[Lên trên]
モフリル – Mofurir hay Mofuril, ngoài lề là Fenrir đọc là Fenriru trong tiếng nhật, lý do âm cuối “ru” đấy và r vs l phát âm như nhau luôn
モフリル – Mofurir hay Mofuril, ngoài lề là Fenrir đọc là Fenriru trong tiếng nhật, lý do âm cuối “ru” đấy và r vs l phát âm như nhau luôn
[Lên trên]
Fir, phát âm sẽ là Firu trong tiếng nhật F – Fenrir, Mofurir - ir
Fir, phát âm sẽ là Firu trong tiếng nhật F – Fenrir, Mofurir - ir
[Lên trên]
hay là trans đổi thành phòng chủ nhé, throne room là phòng chứa ngai vàng, cơ mà trong dungeon để thế mãi nghe ngứa tai vờ … ai đọc thì comment phát trans lấy ý kiến, cần thì trans có thể mở 1 trang vote
hay là trans đổi thành phòng chủ nhé, throne room là phòng chứa ngai vàng, cơ mà trong dungeon để thế mãi nghe ngứa tai vờ … ai đọc thì comment phát trans lấy ý kiến, cần thì trans có thể mở 1 trang vote
[Lên trên]
cái mà thợ xây hay dùng để làm việc trên cao ấy, không biết có thể gg “scaffold”
cái mà thợ xây hay dùng để làm việc trên cao ấy, không biết có thể gg “scaffold”
[Lên trên]
Có ai không biết cái này không? Bên Đức người cũng chơi chứ đừng nói là chó
Có ai không biết cái này không? Bên Đức người cũng chơi chứ đừng nói là chó
[Lên trên]
Yameteee
Yameteee
[Lên trên]
1 pull và giải độc đắc …
1 pull và giải độc đắc …
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

muốn có con pet này quá chỉ sợ ko nuôi dc
Xem thêm
pet thông minh
*Cắn
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
TRANS
Có con Pet thông minh thật :)
Thanks~
Xem thêm
A a a lefy tự nhận mình là loli mà t nhìn no hơi lớn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chỉ là lớn hơn Iluna thôi chứ vẫn là loli :))
Xem thêm
oi đc kết hôn vs bé loli cute phô mai que sướng quá r còn gì. bonus thế giới ko có FBI sợ cái qué gì:)):)):))
Xem thêm
Không biết nói sao với tình huống siêu éo le này =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có khá nhiều tình huống éo le ở đây và bác đang nói đến tình hình nào :v
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: vụ kết hôn ấy :D
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bây giờ là 1h29p ở VN
Xem thêm