• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 57: Phòng ngự tuyệt đối và chức năng mới

43 Bình luận - Độ dài: 1,899 từ - Cập nhật:

Maple đã đăng nhập lại sau 3 ngày và hiện cô đang đợi Sally tại quảng trường trung tâm.

Một lúc sau thì Sally tới.

[Tớ xin lỗi, cậu đã đợi lâu chưa?]

[Không, tớ mới tới một lúc thôi, hôm nay chúng ta nên làm gì đây?]

[Ưm … Đúng rồi, Maple có biết gì về 3 ngày vừa rồi không?]

[Ể? … Tớ chẳng biết gì hết, tớ làm vậy để tự giải thoát bản thân khỏi ảnh hưởng của trò chơi.]

Maple không biết bất cứ chuyện gì về NWO trong 3 ngày treo khiên của mình.

Không chỉ không đăng nhập vào game, thậm chí thông báo của trò chơi cô cũng tắt luôn.

[Thế, để tớ giải thích tường tận cho cậu]

[Ừ, làm ơn.]

[Trước tiên là, hệ khiên lớn mới được bổ sung một loại kĩ năng, đó là kĩ năng có thể kháng những đòn tấn công xuyên giáp] (Trans: Best tự hủy là đây :v)

[Oh!]

Maple rất vui khi nghe Sally nói.

Theo như lời Sally, cách thức để đạt được kĩ năng loại đó đã được thông báo trên diễn đàn.

Maple quyết định sẽ tìm hiểu kĩ năng đó sau, và Sally tiếp tục.

[Đó là lí do tại sao kĩ năng ấy rất quan trọng, nhưng còn một thứ nữa, sau khi sự kiện thứ hai kết thúc … một chức năng mới đã được thêm vào]

[Chức năng mới?]

[Một chủng côn trùng vàng có tên là【Quang Trùng (Pikachū)】xuất hiện ngẫu nhiên khắp bản đồ]

Như Sally vừa nói, rất nhiều loại côn trùng đã xuất hiện trên khắp tầng 1 và tầng 2, khi bị đánh bại chúng sẽ rơi ra【Tàn dư Quang Trùng (pikachū no akashi)】.

[Nó dùng để làm gì?]

[Nó là nguyên liệu cần thiết để mua chức năng mới -【Trụ sở guild】]

[Trụ sở… guild?]

[Có rất nhiều công trình trong thị trấn mà cậu không thể vào được đúng không?]

[Yup]

Họ chỉ cần đưa mắt nhìn quanh là đã có thể thấy rất nhiều căn nhà trong thị trấn tầng 2 này.

Tuy nhiên, hầu hết chúng đều không vào được .

Ngoại trừ các cửa hàng của NPC và những tiệm rèn được người chơi thuê lại từ NPC.

[Cậu có thể mua tàn dư, cấp của trụ sở guild sẽ phụ thuộc vào loại côn trùng cậu có]

[Fumufumu, giờ thì tớ hiểu rồi]

Sally nói về lợi ích của khả năng buff chỉ số của [trụ sở guild], sau đó cô bắt đầu nói về ‘Quang Trùng’.

[Số lượng của【Quang Trùng (Pikachū)】là có giới hạn… chỉ có số công trình tương đương số Quang Trùng hiện đang khả dụng thôi]

[Ế!?]

[Đội ngũ GM có vẻ đang tăng số lượng công trình lên từng chút một, tuy nhiên việc đó không làm tăng số lượng 【Quang Trùng (Pikachū)】trên bản đồ. Nói cách khác, họ sẽ không bù đắp lại bất cứ con côn trùng nào mà Maple để lỡ đâu.]

[Th… thế, chúng ta mau mau đi săn chúng thôi!]

Maple rất muốn được thử nghiệm các tính năng của【Trụ sở guild】.

Nếu lần này cô không thể kiếm được tàn dư để mở khóa chức năng, cô không biết mình sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa.

Và cô không thể đợi mãi được.

[Maple này]

[G…Gì thế?]

Sally làm một vài thao tác với tấm bảng trạng thái và lấy một vật gì đó ra từ hành trang của mình.

[Tớ đã có đủ rồi đây, tớ chắc là Maple sẽ thích nó.]

[Oh … Oh! Cảm ơn cậu!]

[Nhưng mà… nó chỉ cho cậu quyền hạn để mua 【Trụ sở guild】và cậu cần tiền để mua nó.]

[Nó …tốn bao nhiêu thế?]

[5 triệu vàng]

[5 … !?]

Maple kiểm tra số tiền hiện có của minhd.

Maple không cần tiền, do đó cô không tích trữ chút nào.

Vì thế, số tiền mà Maple đang sở hữu chỉ có vẻn vẹn 50 nghìn vàng.

[Chà … hôm nay chúng ta đi kiếm tiền đi, tớ muốn sở hữu một 【trụ sở guild】càng sớm càng tốt]

Dứt lời, Maple chuẩn bị để rời thị trấn.

[Maple]

[Gì thế?]

Sally lại gần Maple trong lúc cho bảng thông tin của mình hiển thị trước mặt Maple.

Cô trỏ vào một điểm và cho Maple xem.

Lượng tiền mà Sally sở hữu có một số 5, một số 0 nối liền nó và sáu số 0 nối tiếp.

[Tớ đã chuẩn bị chi phí đây]

[Tuyệt quá! Sally tuyệt quá đi!]

[Hehe … … khen tớ nữa đi]

Không có gì to tát lắm khi có thể kiếm được số tiền này trong 3 ngày liên tiếp giết quái và loot đồ không ngừng nghỉ.

Sau khi để Maple khen mình thêm một lúc nữa, Sally bắt đầu dẫn đường.

Sally nói là họ nên đi về phía những căn nhà có thể mua được và Maple đồng ý với cô.

Maple cũng đi theo Sally người biết vị trí.

[Số tiền này, sau này tớ trả cậu có được không?]

[À… cậu không cần phải trả lại đến vậy đâu. Nếu cậu thực sự muốn đền đáp tớ, sao không kiếm một món trang bị nào phù hợp với tớ ấy?]

[Tớ hiểu rồi, vậy tớ sẽ đi kiếm một vài món cho cậu!]

[Lúc nào cũng được mà]

Sally dừng chân khi tới gần rìa thị trấn.

Sẽ rất bất tiện nếu họ đặt trụ sở tại khu trung tâm hay thuê lại cửa hàng của NPC.

[Chắc nó chỉ ở đâu đây thôi?]

[Cậu đã đi khá xa mà.]

[Tàn dư mà tớ kiếm được có mức độ ưu tiên khá thấp … cậu có thể mua nhà ở khu trung tâm nếu cậu có được tàn dư chất lượng hơn]

[Thế này là quá được rồi ấy chứ!]

Maple không qua tâm tới kích thước của 【Trụ sở guild】 vân vân.

Với tính cách của Maple thì nghĩ vậy âu cũng là bình thường.

Sau khi dạo quanh một lúc, Maple tìm thấy một 【Trụ sở guild】.

[Ở đây… chắc là ổn]

Nằm trong một con hẻm nhỏ nơi có ít người qua lại.

Một [Trụ sở guild] tồn tại lặng lẽ tạo cho ta cảm giác của một ‘hang ổ’ đích thực.

[Chắc chắn rồi, tớ đã nghe họ nói là họ rất thích Maple.]

[Cậu thấy ở đây có được không?]

[Ừ, ổn đấy.]

Sau đó Sally lấy【Tàn dư Quang Trùng (pikachū no akashi)】ra và ép nó lên cánh cửa.

Luồng sáng trắng chiếu sáng con hẻm và cánh cửa chậm rãi mở ra.

Hai người họ bước vào nhà.

[Oh … khá là rộng]

Khi bước vào trong họ kiểm tra nội thất của căn nhà ngay lập tức, những món đồ gỗ có màu sắc thanh bình được đặt tại chính giữa căn phòng.

Tại cuối căn phòng, một tấm bảng xanh được treo vừa vặn với bức tường, và với nó họ có thể thêm thành viên cho guild bằng cách ghi thông tin của họ vào đây.

Bởi vì Sally đã nhường lại chức chủ guild cho Maple nên hiện giờ cô là chủ sở hữu của nơi này.

Sally từ chối làm chủ guild vì cô thấy bản thân không hứng thú.

[Đây là guild cấp thấp nhất, nhưng mà … cậu vẫn có thể tuyển mộ tối đa 50 người.]

[Đó là chuyện khác, còn giờ…bao nhiêu người là đủ nhỉ?]

[À, có lẽ sẽ không quá thoải mái vì guild bị giới hạn số thành viên … chúng ta nên mời ai đây? Nếu chúng ta không nhanh chân thì có thể mọi người sẽ gia nhập các guild khác hết đấy?]

[… Tớ sẽ hỏi Kasumi và Kanade!]

[Tớ cũng nghĩ thế, họ thì miễn bàn rồi.]

Maple gửi tin nhắn cho 2 người họ.

Câu trả lời tới chỉ sau vài phút ngắn ngủi.

May mắn là không ai trong số họ đã gia nhập bất cứ guild nào cả.

Và họ rất vui khi nhận được lời mời của Maple.

[Yatta! Sally! Tớ tới quảng trường một lúc đây!]

[Cẩn thận đó]

Maple mở cửa và phóng đi như bay. (Trans: với 0 Agility :] )

Maple tới quảng trường.

Họ đang ngồi trên bục của đài phun nước tại trung tâm quảng trường, nhưng khi họ nhìn thấy Maple họ tiến lại gần.

Maple giới thiệu Kasumi và Kanade với nhau.

[Cảm ơn 2 cậu! Tớ mừng là mấy cậu chấp nhận lời mời của tớ]

[Tớ cũng mừng vì cậu đã mời tớ mà.]

[Oh, cảm ơn nhé]

Trong khi cô đang bận cảm ơn 2 người họ và đi dạo.

Đúng lúc đó.

[Cái g …]

Khi Maple đang nhìn chằm chằm vào một người, người đó lại gần và nhận ra cô.

[Oh, cũng khá lâu kể từ đợt sự kiện nhỉ.]

[Chrome-san! Đã lâu không gặp.]

Người đó là Chrome.

Người mà Maple đã gặp trên đỉnh ngọn núi tuyết.

[Maple thấy sự kiện vừa rồi thế nào? Em cũng đã vào ‘nơi đó’ sau bọn anh, đúng không?]

‘Nơi đó’ đương nhiên là hang của con quái điểu.

[Nó rất mạnh, thế nhưng bọn em đã thắng.]

Chrome đoán Maple là người đã đánh bại con quái điểu, tuy nhiên trăm nghe không bằng một thấy.

(Chà, mình đã tin chắc em ấy hạ được 【nó】mà.) Chrome thầm nghĩ.

[À, với thứ sức mạnh đó thì em có thể gia nhập bất kì guild nào mình muốn … Cơ mà… cũng có những guild đặt ra mấy cái yêu cầu lặt vặt nữa …]

[Guild … … đúng rồi! Anh có muốn gia nhập guild của tụi em không, nếu anh chưa có dự định nào hết?]

Chrome có một tổ đội trong sự kiện thứ 2, vì vậy Maple đã nghĩ việc đó là không thể.

Bởi thế cô ấy đã không gửi tin nhắn cho Chrome, nhưng cô ấy định sẽ hỏi ý anh nếu hai người gặp nhau.

[Có ổn không đấy? Nếu Maple thấy được thì anh sẵn sàng tham gia …]

Chrome nói tổ đội đợt sự kiện vừa rồi chỉ là một đội tạm thời.

Nói cách khác, hiện tại Chrome hoàn toàn tự do.

Và thế là Maple dẫn theo 3 người kia tới [Trụ sở Guild].

[Tớ về rồi đây!]

[Mừng cậu đã về, cậu cũng mang theo Chrome sao?]

[Tớ tình cờ gặp anh ấy và mời anh ấy nhập hội!]

[Được rồi, vậy giờ chúng ta hãy đăng kí cho họ nào]

3 người mới tới ghi tên mình vào tấm bảng nằm ở cuối căn phòng.

[Nhân tiện thì …mấy cậu đã quyết định tên của guild chưa?]

[Maple là người quyết định, bởi cô ấy là Guild Master mà]

[Tớ nghĩ việc đó cũng ổn thôi]

[Ừ, anh đồng ý.]

Maple cố gắng suy nghĩ một cái tên trước ánh mắt của 4 người còn lại.

Sau một lúc thì Maple điền một cái tên vào tấm bảng.

【Maple Tree】(Cây phong)

Guild được đặt tên bởi Maple và hoạt động như một guild nhỏ.

Và sau này nó còn được gọi là 【Những con quỷ tới từ thế giới khác】 hay 【Makai】(Ma giới), nhưng đó là việc của tương lai.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Sau maple sẽ nói là "ta là ma giới đại đế " :)))
Xem thêm
Ma giới ak ngầu đấy vậy Maple là Chúa tể Ắk Quỷ vợ tui có khác XD
Xem thêm
Ma Giới à =)) hấp dẫn đấy
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
Sao mình không thấy đoạn Izu gia nhập guild nhỉ?
Xem thêm
"Maple chạy như bay" đến quảng trường:)) khúc này dịch hay phết
Xem thêm
Vãi ~~ hai cái tên phía sau là tui tí nữa là sặc
Xem thêm
Phải ra thêm kháng xuyên là đúng rồi 01.gif Ko ra thì mấy đứa chơi tanker khác xóa acc hết à 24.gif Dmg đã yếu lại còn ko thủ đc đòn của ngta thì chơi gì
Xem thêm