• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 64: Phòng ngự tuyệt đối và sự trợ giúp

49 Bình luận - Độ dài: 1,472 từ - Cập nhật:

Một ngày đã trôi qua từ khi Maple tiết lộ cho mọi người trong guild về dạng thiên thần cùng sức mạnh vô song của mình.

Chrome và Izu đang trò chuyện ở trong trụ sở guild.

“Maple ngày càng mạnh hơn huh.”

“Thật vậy. Tớ chả bao giờ thấy chán khi quan sát em ấy cả.”

“Nhưng mà…cậu biết đấy…”

“Hmm?”

“Tớ là phiên bản hạ cấp hơn của Maple, đúng không!?”

“…À, tớ cho là vậy.”

Đúng là Chrome kém Maple về cả khả năng gây sát thương lẫn phòng thủ.

Thứ duy nhất mà anh hơn Maple là kĩ năng cá nhân.

“Tớ cần biết ý nghĩa của sự tồn tại của mình trong cái guild này…!”

“Ừm, cũng không trách được nếu cậu nghĩ như vậy.”

Khi hai người họ đang nói chuyện, cánh cửa trụ sở guild mở ra và Maple bước vào.

“Vừa mới nhắc tới Tào Tháo.”

“Hai anh chị đang nói chuyện ạ?”

“Ừ, kiểu vậy.”

“Anh muốn kiếm được một vài kĩ năng mạnh như em, Maple à.”

Chrome bổ sung là anh muốn những kĩ năng khác với Maple. Maple mỉm cười vui vẻ và cổ vũ Chrome.

Chrome hỏi xin lời khuyên của Maple về cách để kiếm được kĩ năng mạnh, thế nhưng Maple chỉ đáp là cô ngẫu nhiên kiếm được chúng trong lúc đi dạo vòng quanh. Vì vậy lời khuyên của cô thực sự không hữu ích cho lắm.

“Hmmm… thực sự thì hôm nay em không thể giúp gì được cho anh, nhưng mà… Phải rồi! Anh có thể mượn Syrup! Em tin nó sẽ giúp ích cho anh…”

Maple nói trong lúc mở bảng thông tin ra và hủy trang bị chiếc nhẫn. Sau đó cô lấy nó ra khỏi hành trang và đưa cho Chrome.

“Em chắc không? Đây là một món trang bị quan trọng của em. Nhỡ anh không bao giờ trả nó lại thì sao?”

“Anh định cuỗm nó luôn sao?”

“Không đâu, đời nào anh làm mấy chuyện như vậy.”

Chrome thẳng thừng phủ nhận.

Chrome không có ý định làm thế.

“Thế thì ổn cả mà!”

Maple tươi cười nói.

Chrome sau đó nhắc Maple rằng cô không nên cho người khác mượn trang bị quan trọng của mình dễ dàng như vậy, kể cả là thành viên khác của guild đi nữa.

Thế nhưng Maple nói cô chỉ muốn giúp đỡ Chrome, vì vậy anh cẩn thận nhận chiếc nhẫn từ Maple rồi rời khỏi trụ sở.

Khi Chrome rời khỏi thị trấn, anh suy nghĩ về hành động ban nãy của Maple.

“Có lẽ mình nên nhờ Sally khuyên răn em ấy sau…”

Chrome rất vui vì được Maple hết mực tin tưởng, nhưng anh có cảm giác cô đã hơi cả tin. Và vì vậy anh tự nhủ sẽ nhờ Sally cảnh báo cô về việc tương tự.

“…Em ấy cần phải cẩn thận hơn để không bị người xấu lợi dụng.”

Maple đang tận hưởng trò chơi, thế nhưng kinh nghiệm của cô vẫn rất non nớt.

Cô vẫn không rõ lắm vẻ những vui buồn khi chơi game.

Cô vẫn chưa thực sự ý thức rõ ràng về những người chơi xấu.

Giữ những kẻ có ý định lợi dụng sự thiếu cảnh giác của Maple tránh xa là một trong số ít việc anh có thể làm được cho cô, bởi Maple không thể tự mình làm vậy.

“Và mình muốn em ấy có thể thực sự tận hưởng trò chơi này.”

Chrome tiếp tục đi về hướng tây.

“Chà, bởi mình được Maple cho mượn Syrup, mình cũng nên sử dụng nó nữa. Sẽ thực sự bất lịch sử nếu không nhận lòng tốt của em ấy.”

Chrome gọi Syrup ra, nhưng thay vì khiến nó bự ra, anh để nó đi bên cạnh mình.

Bởi anh không thể khiến Syrup bay được như Maple, vì thế anh cho rằng không việc gì phải biến to nó ra cả.

“Oh…một con quái khác.”

Chrome rút thanh kiếm ngắn ra và giương khiên lên che thân mình.

3 con quái trông giống lợn rừng đã xuất hiện.

Và Chrome chỉ có một cái khiên để đỡ đòn.

Dĩ nhiên điều đó tức là anh có thể bị thương nếu tất cả bọn chúng tấn công cùng một lúc.

“Grr…Maple có thể vượt qua lũ này mà không mất đến 1 giọt HP!”

Anh chém vào con quái đang lao tới trong lúc xoay mình né cú húc của nó.

Hiệu ứng đỏ lan tỏa trong không gian.

Những con quái tấn công anh, nhưng chúng chỉ bị đẩy bật lại bởi chiếc khiên lớn.

“‘Xuyên Thấu’!”

Chrome thi triển kĩ năng và tung ra một cú đâm sắc bén.

Thanh kiếm ngắn của anh găm vào con lợn rừng vừa mới bị đẩy lui khiến nó mất một lượng HP đáng kể.

Hơn nữa, HP của Chrome cũng được hồi phục trở lại.

Chrome sử dụng khiên lớn, thứ không có khả năng công kích ấn tượng, nhưng kĩ năng chiến đấu của anh đã giúp anh đạt top 9 trong sự kiện đầu tiên.

Chrome có một kĩ năng mà những người chơi thông thường không có.

‘Chữa trị thương tích .’

Trong lúc giao tranh, HP của anh sẽ được hồi lại 1% mỗi 10s.

Với kĩ năng này và khả năng phòng thủ cùng sự bền bỉ đã giúp Chrome đạt được top 9.

Chrome có thể yếu nếu bạn so sánh anh với Maple, nhưng nếu so sánh anh với những người chơi bình thường khác thì Chrome vẫn là một đối thủ khá đáng gờm.

Tất cả người chơi có thể lọt vào top 10 trong sự kiện đầu tiên đều sở hữu những kĩ năng mạnh.

Thế nhưng [Bạo Thực] của Maple lại mạnh hơn hẳn những người còn lại, việc đó khiến cô trở thành người nổi bật nhất.

Chrome cho Syrup tấn công để nó cũng được chia điểm kinh nghiệm. Sau đó họ tiếp tục hướng về phía tây.

Chrome tới được một khu đất hoang.

“Mình chưa khám phá khu vực này bao giờ, cứ bắt đầu từ đây trước đã.”

Trong lúc đi thám hiểm xung quanh khu đất, Chrome tìm thấy một cái bia mộ trông rất xưa cũ.

Bất kì người chơi nào cũng sẽ muốn kiểm tra rõ ràng hơn một thứ kì lạ như này, và anh cũng không phải ngoại lệ.

Và thế là Chrome tiến lại gần cái bia. Anh không kịp phản ứng khi đột nhiên mặt đất dưới chân anh biến mất khi anh còn cách bia mộ một bước chân, và rồi anh rơi xuống cái hố.

Chrome đứng dậy.

Trước mắt anh là một đường hầm trông có vẻ trải dài đến vô tận.

“Huh…? Đây có phải một dungeon ẩn không nhỉ?”

Chrome nhìn quanh và nhận ra Syrup cũng đã xuống đây cùng anh.

“Thật luôn… mình nghĩ có một loại ma quỷ nào đó đã ám Maple chăng?”

Chrome bắt đầu cảm thấy bất kì thứ gì có liên quan đến Maple đều có xu hướng biến thành một điều gì đó lạ lùng.

Tuy nhiên, chủ yếu là do hành động của Chrome mới là thứ khiến anh rớt xuống cái hang này, không phải là do ảnh hưởng bí ẩn từ Maple.

Sally, Maple, Kasumi, Kaede, thậm chí là Izu, bọn họ đều có một nét rất riêng mà những người chơi khác không có.

Kể cả Chrome cũng vậy.

Đó là số lần chết nhiều đến khó tin của anh ấy.

Anh đã chết không biết bao nhiêu lần để có thể sử dụng thành thạo khiên lớn. Do có hỏa lực không ấn tượng, anh không thể xử đám quái vật một cách nhanh chóng và thường xuyên bị chúng bao vây.

Anh đã tốn khá nhiều thời gian để thích nghi với cái khiên của mình.

Và điều đó nghĩa là số lần chết của anh tăng lên đáng kể.

Kể cả vậy, Chrome vẫn không ngừng rèn luyện.

Anh lấy thời gian và nỗ lực để bù đắp cho tài năng.

‘Chữa trị thương tích’ là một kĩ năng mà anh tình cờ có được sau khi chết rất nhiều lần.

Tất cả những kĩ năng mà anh sở hữu, tất cả kinh nghiệm chiến đấu của anh đều phải đánh đổi từ cái chết.

Tên của hầm ngục nơi anh đang đứng là ‘Mộ của những con ma.’

Maple và Sally sẽ không bao giờ vào được hầm ngục này.

Những người chơi như Chrome mới có thể vào được nơi này, những người đã chết và hồi sinh trên 1000 lần.

Thành tích đó của Chrome quả thực rất ấn tượng.

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Anh cx ko bình thường đâu nếu maple là tấm khiên thép thì anh là tin thần thép mẹ rồi
Xem thêm
1 bé Loli ko bao giờ bị tổn thương (tường thành vững chắc) =]]
1 anh Lolicon ko bao giờ gục ngã và sẽ lại "đứng lên" để bảo vệ những bé Loli=] (lưu ý đứng lên là skill hồi sinh từ anime)
Xem thêm
Anh cũng không bình thường đâu Chrome tôi thích sự nỗ lực của anh anh ngầu đấy anh đã trở thành nhân vật năm tôi thích nhất truyện rồi đấy
Xem thêm
Chết nhiều thế mà ko nạn rà:/
thx trans
Xem thêm
Cảm thấy Chrome khá ngầu =)) Chết đến 1k lần chắc t xóa game được r chơi làm cc gì nữa =))
Xem thêm
thanh niên feed nhất game :))
Xem thêm
Hình như xông vụ này chrome có được skill [người về từ lòng đất] với khả năng 50% bất tử khi hết HP phải ko ta?
Xem thêm
Khá nỗ lực :) 1 vote cho chrome =))
Xem thêm
Đọc đi đọc lại cũng không biết Izu vào guild lúc nào luôn, trùm cuối chưa mời lần nào mà ta
Xem thêm
Quà tặng kèm =]]
Xem thêm