• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 77: Phòng ngự tuyệt đối và buổi cày cấp

31 Bình luận - Độ dài: 1,924 từ - Cập nhật:

Khi họ lên được tới tầng 3, Maple giới thiệu Yui và Mai với những thành viên còn lại trong guild.

Sau khi đã chào hỏi một lượt, Izu trở lại cửa hàng của mình để chế tạo trang bị cho Yui và Mai.

Sau đó Yui và Mai quyết định sẽ đăng xuất sớm.

“Cấp độ của 2 em đã tăng lên một chút, nhưng các em vẫn còn một chặng đường dài phía trước… Hmm… Maple, khi nào thì ba người các cậu mới có thể đăng nhập cùng một lúc thế?”

Maple và cặp song sinh nói chuyện với nhau để thống nhất lịch trình của họ.

“Maple. Nghe tớ bảo này.”

“Hmm, gì thế?”

Sally bắt đầu thì thầm vào tai Maple.

“…Được!”

“Tốt lắm, thế để tớ chuẩn bị cho.”

“Được rồi, nhờ cậu đấy.”

Cặp song sinh cảm thấy hơi khó hiểu vì hành động của hai cô gái kia, và rồi họ biến mất khỏi trụ sở guild.

4 người họ tụ tập tại trụ sở như đã hẹn trước vài ngày sau đó.

Sally đưa cho Yui và Mai mỗi người một vật phẩm.

“Đây, cái này là cho các em.”

Thứ Sally đưa cho Yui và Mai là những cái mũ sắt lớn che kín mặt.

“Nghe theo hướng dẫn của Maple khi sử dụng nó nhé.”

Họ gật đầu một cách đồng điệu.

“Được rồi, các em sẽ theo chị chứ?”

“V-Vâng!”

“V-Vâng!”

Maple và cặp chị em song sinh rời đi. Sally bị bỏ lại, nhưng cô vẫn còn rất nhiều việc cần làm nên không thể đăng xuất ngay được.

“Anh cũng đi đó à, Chrome?”

Dù lí do khác với Maple, nhưng Chrome cũng rời trụ sở guild cùng lúc với họ, vậy nên Sally gọi với theo anh.

“Ừ. Kasumi đã đi từ trước rồi.”

Hiện tại đang là mùa hè. Trong khoảng thời gian này, tiêu diệt bất kì loại quái vật nào cũng có thể rơi ra được ‘Dưa Hấu’ với tỉ lệ rất thấp.

Nếu bạn thu thập chúng, bạn có thể gia tăng chức năng hỗ trợ của guild.

Nói cách khác là một bùa lợi buff chỉ số.

“Bởi em đã cho Maple đi cày cấp cho hai cô bé song sin rồi, có lẽ chúng ta nên tập trung vào việc nâng cao sức mạnh của guild.”

“Anh tự hỏi không biết họ sẽ như thế nào khi quay lại nữa… Hai em ấy chắc không kiếm được một bộ Độc Nhất cho riêng mình đâu nhỉ?”

“À, lúc này hai em ấy chỉ tập trung lên cấp thôi. Em đã bảo họ tới một nơi ở tầng 1 mà không ai trông thấy được…”

Có 1 lí do khiến Sally không muốn hành tung của Maple bị phát hiện.

Khi cô nói lí do đó cho Chrome biết, anh gật gù đồng tình.

Maple tới địa điểm nằm ở tầng 1 mà hiếm khi có người chơi nào bén mảng tới.

Đó là trước cửa hầm ngục nơi Maple đã từng chiến đấu với Độc Long.

“Chúng ta sẽ đánh chiếm hầm ngục này sao?”

“Ừ, đúng vậy. Còn giờ hai em đội mũ giáp sắt lên được không?”

Cặp song sinh đội mũ lên như yêu cầu.

Bây giờ mặt của họ đã bị che khuất, không ai có thể nhận ra họ được.

Bảo Hộ Thần Thánh!”

Đôi cánh thiên thần mọc ra từ lưng Maple và tóc cô đổi màu, đồng thời một luồng hào quang thần thánh tỏa ra từ người của cô.

Bởi hai chị em kia đã từng trước kiến cảnh tượng này nên họ đã bớt ngạc nhiên hơn trước và đã có thể ngưỡng mộ vẻ đẹp của Maple.

Hung Tợn!

Nhưng hình tượng đẹp đẽ đó chỉ kịp tồn tại trong vài giây ngắn ngủi.

Giờ đây Maple đã biến thành một con quái vật gớm ghiếc. Thứ duy nhất còn sót lại là hiệu ứng của Bảo Hộ Thần Thánh. Đến cặp cánh cũng đã biến mất luôn.

“Trèo lên lưng chị đi! Oh, và nhớ tấn công con trùm ít nhất 1 lần.”

Không giống như Maple, hai cô gái này rất mạnh. Họ leo lên lưng cô và bám chặt.

“Oh, nhân tiện thì chị sẽ hành động như một con quái vật nếu có ai đó bắt gặp chúng ta. Thế nên các em nhớ lấy điều đó nhé.”

Lí do họ che giấu danh tính của mình là để không ai có thể biết được họ tới từ guild nào cả, tức là không ai có thể nhận ra Maple. Những gì người chơi khác có thể thấy được chỉ là một con quái vật, và việc đó thì chẳng liên quan gì tới cô cả.

Họ cần phải giấu kĩ con át chủ bài này trước khi giải đấu giữa các guild diễn ra.

“Nani?”

“Nani?”

“Guga, gegega!”

Maple kêu lên trước khi lao thẳng vào hầm ngục.

Diễn tới mức độ đó thì cũng chẳng phải cần thiết gì, nhưng đơn giản là cô thích thế.

Họ tiêu diệt tất cả bọn creep trên đường đi, sau đó xông thẳng vào phòng trùm để làm thịt Độc Long.

Con Độc Long đáng thương không thể tránh khỏi số phận thảm khốc như lần trước và bị xé vụn.

Bởi Yui và Mai đã tấn công nó ít nhất một lần trước khi nó bị hạ, họ vẫn sẽ nhận được kinh nghiệm giết trùm.

Thứ xảy ra tiếp theo mới là điều quan trọng nhất.

Không giống như lần trước, lúc này trước mặt Maple có tới những 2 ma pháp trận dịch chuyển.

Một cái dẫn về thị trấn, cái còn lại sẽ đưa họ trở lại cổng vào hầm ngục.

Sally đã bảo cô rằng trong lần xâm chiếm hầm ngục thứ hai, một ma pháp trận dịch chuyển nữa sẽ được thêm vào để họ có thể dịch chuyển trở lại cổng vào.

Maple quyết định quay lại cổng hầm ngục.

Con trùm sẽ hồi sinh trở lại ngay khi bạn rời đi.

Đúng vậy, mục đích của họ hôm nay là vắt kiệt con Độc Long này.

Hầm ngục Độc Long có độ khó cao tới mức nực cười dù nó nằm tại tầng 1.

Còn nữa, bởi nơi này nằm khá xa thị trấn và bởi trend cộng full điểm vào một chỉ số trong những ngày này, hầm ngục này hoàn toàn vắng vẻ.

Quan trọng hơn, hầm ngục Độc Long cũng không sâu lắm.

Tất cả những điều đó cực kì có lợi cho Maple.

Họ có thể đột phá nơi này một cách nhanh chóng và liên tục up kinh nghiệm bằng việc bón hành cho Độc Long

Yui và Mai lên cấp như máy điện.

Maple không thể bị lạc bởi cô đã ghi nhớ đường đi của hầm ngục, và không có bất cứ thứ gì ở đây có khả năng cản bước cô được cả.

Maple có thể phá đảo hầm ngục này chỉ trong 3 phút.

Trong lúc vẫn liên tục lặp lại hành động đó, cô quan sát thời gian và một cảm xúc nhất định xuất hiện trong cô.

Đúng vậy.

Cô muốn rút ngắn thời gian xuống dưới 3 phút.

Thật ra cũng chẳng có lí do chính đáng nào để làm vậy hết. Chỉ đơn giản là trên thực tế thì nếu cô có thể bớt được một vài giây, có sẽ hoàn thành một vòng lặp như vậy trong khoảng 2 phút.

Trong lúc cô phải lặp đi lặp lại hành động này không ngừng nghỉ, cô tìm được cho mình một niềm vui nho nhỏ.

Di chuyển mau lẹ hơn qua những ngã ngoặt, giết đám quái vật ở phía trước bằng lửa để cô không phải động chân động tay với chúng và mất đà tiến công của mình.

Mở cửa phòng trùm nhanh hết mức có thể và hạ gục bọn quái vật bằng tất cả sức lực cô có.

Nhờ việc tập trung cao độ trong việc clear hầm ngục hàng chục lần liên tiếp, Maple cuối cùng cũng có thể rút ngắn thời gian xuống còn đúng 2 phút.

Nhưng kể cả vậy, cô cảm thấy mình vẫn có thể làm nhanh hơn nữa.

Đặc biệt là việc hạ gục con Độc Long.

Cô quyết định sẽ cho phép Yui và Mai bung hết sức tấn công để có thể rút ngắn thời gian.

Và khi lặp đi lặp lại việc đó hàng chục lần nữa.

Khi Yui và Mai đã tăng cường hỏa lực của họ nhờ sử dụng số điểm tăng cấp của mình, Maple đã có thể rút ngắn thời gian xuống còn 1m30s.

“Tuyệt quá!!”

Maple nói với chất giọng méo mó của con quái vật.

Tuy cô chẳng nhận được gì từ việc này hết, thế nhưng cô có thể cảm nhận được một sự hài lòng khó tả.

“Maple! Maple!”

“Maple! Maple!”

“Hm? Gì thế?”

“Cái này…”

“Cái này …”

Hai chị em song sinh đang xem chỉ số của mình, thế nên Maple cũng thử nom qua.

Tuy không có cái hốc mắt nào trên đầu con quái vật cả, nhưng rõ ràng là Maple vẫn có thể nhìn xuyên qua được.

“Để xem nào… Vua Tàn Phá? Và Kẻ Xâm Lăng?”

“Uhh… Kẻ Xâm Lăng: có thể nhận được kĩ năng này nhờ việc giết một số lượng trùm đáng kể trong một khoảng thời gian nhất định. Cần sở hữu chỉ số STR cao để sử dụng kĩ năng này. Vua Tàn Phá: nhận được nhờ thời gian giết trùm. Cái này cũng yêu cầu chỉ số STR cao.”

Trong lúc Maple sử dụng Hung Tợn để cường hóa chỉ số của bản thân, chỉ số khi ấy  không phải là chỉ số thực của cô, vậy nên không đời nào cô có thể học được mấy kĩ năng đó cả.

Sau đó, Yui và Mai giải thích kĩ lưỡng hơn cho Maple hiểu, và cô chợt nhận ra một sự thật đáng mừng.

Kẻ Xâm Lăng là một kĩ năng tối quan trọng đối với những người sở hữu chỉ số STR cao, cũng tương tự như Phòng Ngự Tuyệt Đối vậy.

“Hmm… Mình không nghĩ Kasumi sẽ cần nó, cả Chrome nữa. Sally cũng không thích hiệu ứng bất lợi của kĩ năng này đâu.”

Những thành viên còn lại có thể cũng thuộc đội sát thương chủ lực, nhưng họ cũng cần phải lo lắng tới những chỉ số khác của mình nữa. Không có vẻ gì họ cần 1 kĩ năng khiến việc tăng tiến sức mạnh của họ bị chậm lại cả.

Vua Tàn Phá nghe có vẻ…thú vị.”

Đó là kĩ năng cho phép bạn sử dụng hai vũ khí mà bình thường chỉ có thể vác theo một cái cùng lúc.

Nói cách khác, Yui và Mai có thể sử dụng song búa như cách Sally dùng song kiếm vậy.

“Chúng ta cày thêm một lúc nữa trước khi quay về nhé.”

“Vâng!”

“Vâng!”

Bộ đôi quay lại với việc luyện tập cùng với Maple, giờ đây họ đã mạnh hơn rất nhiều so với vài giờ trước. Nhưng những thành viên khác của guild cũng chỉ gật đầu hài lòng mà không có ý kiến đặc sắc nào cả, bởi đơn giản đó là một việc hết sức hiển nhiên.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Tội Đọc long-san làm cái máy farm của bọn nó
Xem thêm
Speed run :))
thx trans
Xem thêm
Một cái pháo đài, 2 khẩu thần công, còn gì tệ hơn nữa chứ :V
Xem thêm
Flag hơi bị bự =]]
Xem thêm
3 loli vs 1 boss -> Boss chết thảm, Gấu
Xem thêm
Tội nghiệp-kun(độc long) bị 3 boss hành
Thật đáng thương!!!
Xem thêm
Cái này so với anime thì nó hơi bị ngược nhể, làm tôi cứ tưởng dịch sai chap :vvv
Xem thêm
Anime là dựa trên ln chứ làm gì có ln dựa trên anime
Gấu
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Boss khủng mà farm như farm quái vậy
Xem thêm