• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 79: Phòng ngự tuyệt đối và vai trò hỗ trợ

23 Bình luận - Độ dài: 1,318 từ - Cập nhật:

Kanade đã tự mình ra tới được khu tận cùng của tầng 2.

Trong khi vẫn thường sử dụng lượng lớn MP cho các phép hỗ trợ khi chiến đấu cùng các thành viên khác, cậu cũng kiếm cho mình một vài kĩ năng công kích cần thiết để cậu có thể đi lẻ được.

Hơn nữa, trong lúc cũng hơi phụ thuộc vào may mắn, cậu cũng có thể dùng Tàng thư Akashic để tăng sát thương cho kĩ năng của mình.

Và bởi vậy cậu hoàn toàn có thể đi roam một mình mà không gặp bất kì khó khăn nào hết.

“Độ may mắn hôm nay của mình với mấy cái kĩ năng ngẫu nhiên này khá tuyệt đó chứ.”

Đúng như Kanade nhận xét, cậu đã có được một ma pháp công kích mạnh nhờ có Tàng thư Akashic trong ngày hôm nay.

Kanade đào xuyên qua lớp cát để có thể nhìn thấy được bề mặt đá lót ở dưới.

Cậu đã có thể xác định được vị trí của tàng tích này nhờ có thông tin trong những cuốn sách của thư viện.

“Oomph…”

Khi Kanade đặt tay lên tảng đá, nó biến mất và mở ra một cầu thang đá dẫn xuống lòng đất.

Kanade đi xuống.

Khi cậu tới được tận cùng của cái cầu thang, ở đó chẳng có gì cả ngoại trừ một cánh cửa khổng lồ trông cực kì xưa cũ.

Khi Kanade mở cửa, trước mặt cậu hiện lên một cái thư viện rộng ngút tầm mắt.

Trông nó gần giống với thư viện của thành phố bay lúc trước, nơi duy nhất Kanade có thể hoàn thành được nhiệm vụ trong đợt sự kiện thứ 2.

“Giờ thì, theo suy luận của mình thì nó sẽ nằm tại…đó.”

Ở đó là một cái bàn cũ kĩ được bao phủ trong những mảnh ghép màu trắng.

Một câu đố lắp hình về sữa.

Kanade xếp chúng lại thành một chồng.

Có một cái khung để lắp những mảnh ghép vào, và trên cái khung có những dòng chữ mờ nhạt.

Thử thách của các vị thần.

Việc này cũng giống với lần cậu lấy được Tàng thư Akashic trên hòn đảo bay.

“Số lượng lần này là…3,000, huh. Ít hơn lần trước nhiều.”

Kanade ngồi xuống và trải những mảnh ghép ra. Cậu nhìn qua tất cả một lượt cuối trước khi bắt đầu ghép chúng lại với nhau.

“Hmm… Mảnh này ở đây. Mảnh này thì ở…đây.”

Kanade ghép những mảnh ghép lại từng cái từng cái một.

Gần như là cậu đã biết trước đáp án rồi vậy.

Và sau khi làm việc với đống mảnh ghép hình được 30 phút, cậu dừng lại và quay lại ghế ngồi.

“Ahh…mệt mỏi thất đấy. Đầu mình bắt đầu nhưng nhức rồi…”

Khả năng của Kanade hết sức phù hợp cho việc học tập.

Nói cách khác, cậu sở hữu khả năng ghi nhớ rất tốt, có khi hơi quá mức một chút.

Bình thường thì những mảnh ghép này trông chả khác gì nhau cả, nhưng một khi Kanade đã nhìn thấy tất cả bọn chúng thì trong mắt cậu tất cả đều khác biệt.

Và dĩ nhiên, điều đó tức là cậu biết những mảnh nào cần ghép lại với nhau.

Hình dáng mảnh ghép, vị trí của nó.

Cậu nhớ mọi thứ.

Tuy nhiên, việc đó cũng khiến Kanade phải tập trung tối đa để có thể giữ lại tất cả lượng thông tin đó.

Và cậu chỉ có thể làm vậy trong tối đa 10 phút.

Kanade vốn đã có một trí nhớ tuyệt vời phù hợp với thử thách này, nhưng chỉ vậy là chưa đủ để giải được câu đó.

Và vì thế cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức.

“Cũng chẳng có vẻ gì là mình có thể lấy được tất cả những cuốn sách còn lại hết… Hmm… Sẽ rất phiền phức nếu có ai đó tới được đây.”

Thứ khác với lần trước là hiện tại cậu không hề bị ảnh hưởng bởi gia tốc thời gian.

Cậu sẽ tốn kha khá thời gian để hoàn thành câu đố, nhưng cậu không thể cứ thế ngủ lại đây được.

“Mình nghĩ mình có thể xong kịp được…Dù sao thì mình cũng chỉ việc quay lại nếu chưa hoàn thành.”

Kanade nghỉ 30 phút trước khi quay trở lại với câu đố ghép hình.

Và thế là trong lúc vậu tiếp tục luân phiên giữa nghỉ ngơi và tập trung, những mảnh ghép chưa được kết nối càng lúc càng ít đi.

Và sau cùng thì Kanade đã có thể đặt mảnh ghép cuối cùng vào vị trí của nó.

Trong khoảnh khắc kế tiếp, bộ khung màu trắng sữa của câu đó phát ra ánh sáng rực rỡ, và một khối Rubik xuất hiện tại chính giữa bức tranh. Nó xoay chầm chậm trong lúc vẫn lơ lửng trong không trung.

“Được rồi…”

Khi Kanade cầm lấy khối Rubik, nó biến thành vô vàn những tia sáng khác nhau và sau đó tất cả đều bị hút vào túi áo cậu.

“Ohh… Giữ khối Rubik trong tay sẽ khiến nó hấp thụ vào mình à.”

Kanade kiểm tra bộ trang bị của mình để xác nhận.

Và cậu thấy khối Rubik đã được thêm vào như một kĩ năng mới.

Bản ghi pháp thuật

Bạn có thể lưu trữ ma pháp và kĩ năng sử dụng MP dưới dạng ‘sách ma thuật’ trong một cái ‘giá sách’ đặc biệt.

Những ma pháp và kĩ năng được lưu trữ sẽ không thể sử dụng được trước khi kích hoạt sách ma thuật.

Bạn cần lượng MP gấp đôi để tạo ra một quyển sách ma thuật.

“Mình hiểu rồi…mình sẽ thử khi quay về…mà thôi, để hôm khác thì hơn…hôm nay mình kiệt sức rồi.”

Kanade leo lên những bậc thang đá trong lúc nhớ lại nội dung của cuốn sách trong thư viện.

“Chỉ còn 1 cái cuối cùng…nhưng nó không nằm ở tầng 2. Có thể là tầng 3 chăng…? Hoặc là…tầng đầu tiên? Không thể nào, nhưng rốt cuộc thì nó ở đâu cơ chứ?”

Cậu sẽ lấy được khối rubik cuối cùng đó. Nó là một trong rất ít việc mà Kanade quyết tâm làm bằng được.

Ngoài thế giới thực, sự thật rằng Kanade đã kiếm được kĩ năng này cũng đã tới tai đội quản lí.

Sự chú ý của họ tập trung vào Maple Tree trước tiên, và cả những người đã thành công trong 2 sự kiện đầu nữa.

“Hình như Kanade đã phá đảo ‘Trò đùa ngớ ngẩn của chúng ta, phần 20’ rồi!?”

“Cũng chẳng khác được. Cậu ta còn xử lí được cái ở trên hòn đảo bay cơ mà…”

“Maple Tree toàn là những người đánh bại được mấy trò chơi khăm của chúng ta thôi.”

Chrome và Sally với set trang bị Độc Nhất.

Kanade với hệ thống thư viện.

Lính mới Yui và Mai có được kĩ năng tăng STR.

Maple có cả tá thứ khác.

Gần như tất cả các kĩ năng mà Maple sở hữu đều giống như một trò đùa vậy.

“Hmm…còn gì nữa không?”

“Chúng tôi đang quan sát những người chơi trong và suýt soát vào được top 10 của sự kiện đầu tiên. Đặc biệt là Maple…và những người mạnh gần bằng cô ấy nữa. Nhóm người chơi mới cũng đang hành động đúng như dự tính của chúng ta.”

“Tùy vào kết quả của sự kiện mà bằng cách nào đó chúng ta phải cô lập được những người chơi trong top 20 sao?”

“Ahh, chắc thế đấy.”

Đó là những gì họ nói trước khi hướng ánh nhìn của mình trở lại những cái màn hình lớn.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Bán top 3 đứa làm quảng cáo xong rồi như sự kiện làm boss tuần mà t nghĩ con boss nào đấy đánh kiểu j cx dell chết
Xem thêm
Còn mỗi kasumi và izu là hơi bình thường trong cái guid dị nhân này thôi, không biết sau này có buff gì không
Xem thêm
Thợ rèn tạo đc kỹ năng, katana chém xuyên ma pháp =]
Xem thêm
@Hắc Dạ 2k4: nghỉ game là vừa :))

Xem thêm
Bruhhhh toàn dị nhân
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
Cấm đứa này đứa khác lại mọc lên cấm sao nổi, chỉ có xoá game máy ra mới hết, Gấu
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yahoo Castle
Cô lập top 20 để gưởi tới thế giới khác cho lành TwT
Xem thêm
Kanade là con gái đúng k nhỉ ?
Xem thêm
là nam có nhắc ở chương 42
Xem thêm