• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 71: Phòng ngự tuyệt đối và vết xe đổ to đùng

36 Bình luận - Độ dài: 1,271 từ - Cập nhật:

Sự kiện thứ 3 kéo dài trong vòng 1 tuần, mỗi ngày trong khung giờ nhất định nào đó kéo dài 5h lũ bò sẽ xuất hiện.

5 ngày đã trồi qua và Maple đã kiếm được kĩ năng mong muốn của mình.

“Hú!! Mình đã có Phản đòn!”

Hẳn có rất nhiều người lo sợ rằng Maple sẽ chọn kĩ năng này.

Tuy vậy họ cũng đâu thể ngăn cô lại được.

Maple đang dần dần loại bỏ hết những điểm yếu của mình.

Tuy nhiên, Độc Long của cô trước giờ vẫn luông là một kĩ năng công kích hiệu quả trong mọi kèo đấu hiện tại cũng đã bị khắc chế đáng kể.

Đối với Maple, kĩ năng Phản đòn này là một cột mốc sức mạnh mới.

Và như vậy Maple đã đạt được mục tiêu của mình trong đợt sự kiện lần này.

Lúc này rất khó để cô kiếm chác được thêm nữa dù cô có nhắm đến một vị trí cao hơn, vì thế cô không cố gắng đi roam xa tít tè để tìm bò nữa.

Một lí do khác là bản thân cô cũng không thích làm vậy cho lắm.

Maple gần như đã hoàn tất việc kiếm bò của mình.

Hành động này của cô sẽ thay đổi mọi thứ.

Những người chơi khác nếu biết được chuyện đó hẳn sẽ nhận ra rằng việc đi xa để săn bò cũng có lợi ích của nó.

Họ có thể sẽ cố gắng bao vây Maple.

Tuy nhiên hiện tại thì không có ai ở quanh cả Maple.

“Syrup? Bây giờ chúng ta nên đi đâu nhỉ?”

Cô hỏi dù biết trước là sẽ không có câu trả lời.

Cô không có bất kì mục tiêu cụ thể nào cả.

Cô không dừng hẳn việc đi săn lại bởi vẫn còn phải lo phần thưởng của guild nữa, thế nhưng cô đoán chỉ cần mỗi phần của Sally, Kasumi và Chrome cũng đủ rồi.

“Không biết liệu có thứ kì lạ nào đó tồn tại không ta… thứ gì đó kiểu như một con bò khổng lồ…”

Ở mặt đất phía dưới cô, những cánh rừng trải rộng bạt ngàn.

Cô ngừng cuộc tìm kiếm trên trời lại và nhảy xuống.

“Đây là… khu rừng mà mình đã kiếm được mảnh ghép Thiên thần… phải không nhỉ? Mình chẳng nhớ nổi luôn.”

Sally có thể dễ dàng ghi nhớ bản đồ của một khu vực.

Hẳn là cô đã quen với việc đó từ trước.

Mặc dù Maple cũng có chỗ đứng trong top những người chơi mạnh nhất, số giờ chơi của cô lại chỉ tương đương với một tân thủ mà thôi.

Và khu rừng này có vẻ không có nhiều bò lắm, không gian ở đây hết sức yên tĩnh.

Công việc Maple làm cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, cô đơn giản là tiêu diệt một vài con bò đôi khi lại lọt vào tầm mắt cô.

Và trong lúc đi roam vòng quanh như thế, cô tìm thấy một công trình quen thuộc.

“Chính là cái nhà thờ đó.”

Maple tiến vào cái nhà thờ mà lần trước cô chưa kịp khám phá kĩ lưỡng.

Nếu lần trước cô không rời đi ngay lập tức sau khi nhận được mảnh ghép Thiên thần, cô sẽ lục tung mọi ngóc ngách của nơi này.

“Mọi thứ trông thật là cũ kĩ… Mình tự hỏi liệu có quyển sách nào nằm đâu đây không nhỉ.”

Maple tìm kiếm một quyển sách với hi vọng nó sẽ cho cô một số gợi ý nào đó giống đợt sự kiện thứ 2.

Cô đã tìm rất kĩ càng, thế nhưng cái nhà thờ này chẳng có nổi một mảnh giấy chứ đừng nói đến sách.

“Chỗ duy nhất còn lại là… đằng đó.”

Nơi mà Maple tiến tới là nơi mảnh vỡ đã xuất hiện.

Tại đó, ở chỗ đặt cái chai, được viết lên sàn là những dòng chữ màu đỏ.

Cô không thể đọc được thông điệp viết trên sàn trong lúc đứng, vì vậy cô nằm bệt xuống để có thể nhìn rõ hơn.

“Ummm… ‘Triệu hồi’?”

Chính khoảnh khắc Maple thốt ra 2 chữ đó.

Sàn nhà thờ bắt đầu phát sáng đỏ rực.

Thứ ánh sáng chói lòa ấy càng lúc càng mạnh hơn, nhuộm tất cả mọi thứ trong sắc đỏ.

“Ế…Cái gì vậy?!”

Maple cố gắng bỏ chạy theo bản năng, nhưng trước khi kịp làm vậy, tầm nhìn của cô cũng bị nhấn chìm bởi màu đỏ.

Một lúc sau, ánh sáng biến mất và Maple mở mắt ra.

“……Eh-ehh?”

Trước mặt cô là một tòa nhà trông rất giống cái nhà thờ nọ nhưng khác ở chỗ là vạn vật đều chỉ có một màu xám duy nhất.

Đúng là một nơi kì lạ.

“Đây…… là đâu?”

Cô nên xem xét việc quay trở lại nếu sự kiện đặc biệt này kéo dài.

Cô có thể đăng xuất ra ngoài, thế nhưng cô không biết liệu khi đăng nhập trở lại thì cô có xuất hiện tại nơi này không.

Cô cần phải hành động thật cẩn thận.

Maple quyết định đi ra khỏi nhà thờ.

“Uwaa… mọi thứ trông thật hoang tàn…”

Thế giới xám xịt này không giống khu rừng lúc trước tẹo nào.

Khu rừng xanh tươi bạt ngàn đã biến mất, và thay vào đó là một vùng đất xám cằn cỗi trải dài.

Những mảnh vỡ lơ lửng ở khắp nơi và dường như thời gian ở đây đã dừng lại.

“Sally chắc chắn sẽ không thích nơi này đâu…”

Maple đi bộ bằng qua khu đất hoang.

Cô đơn giản là bước đi trong vô định.

Maple tìm thấy một thứ không có màu xám trong cái thế giới xám này.

Maple ngay lập tức hướng tới nó.

Maple đã tới được chỗ của vật thể không có màu xám đó.

Đó là một khối cầu đen tuyền.

Translations by AsianHobbyist Website.

Như thể phản ứng lại hành động tiếp cận của Maple, khối cầu đen bắt đầu phồng lên.

Và không lâu sau, khối cầu mở ra và thứ gì đó rớt ra ngoài cùng với than củi.

Một cái đuôi thò ra từ bên dưới tấm áo choàng rác rưới của thứ đó.

Trên đầu nó là một cái sừng xoắn giống như một con cừu.

Và nó bắt đầu lên tiếng khi nhìn thấy Maple.

“Thức ăn đã đến, huh?”

Cảnh giác trước lời tuyên bố đó, Maple lập tức lấy Gương Bóng Đêm ra.

Nó chăm chú quan sát Maple và nhận ra một thứ.

“Ah? Ngươi là đứa lần đó sao? Kẻ mang trong mình sức mạnh của Tổng Lãnh Thiên Thần… hôm nay quả là một ngày may mắn…!

Địa vị của một con quỷ như ta sẽ gia tăng một khi ta chén được ngươi. Ta không thể làm gì ngươi ở thánh đường, nhưng một khi ngươi đã ra ngoài này thì ta hoàn toàn có thể đánh hết sức mình!”

Dứt lời, con quỷ gầm vang.

Rõ ràng là Maple không có đường rút lui.

Cô phải chiến đấu.

Trước cả khi kịp sợ hãi hay bắt đầu trận chiến, Maple nhớ lại một từ mà con quỷ vừa mới thốt ra.

“Ăn? …Mình có nên làm vậy không nhỉ?”

Maple vào thế chuẩn bị sau khi phun ra một thứ nghe hết sức kinh dị.

Sau khi sự kiện thứ 3 kết thúc, những sự bất thường mới lại một lần nữa nổi lên.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Maple kiểu : thứ ăn đã đến hay đồ ăn nè???
Xem thêm
Anh quỷ tướng gặp Chúa Quỷ Loli =]]
Xem thêm
Demon: thức ăn đến rồi sao?
Maple: sao mì ý lại biết nói nhỉ?
Xem thêm
(。•̀ᴗ-)✧ chúc may mắn demon-san mà chắc là không cần chúc đâu ha, hãy an nghỉ đi demon-san
Xem thêm
Chạy đi Demon-kun ko cậu sẽ bị con boss OP nhất Game ăn còn mỗi bộ xương rồi tan biến giống như Độc long-san đấy mà thôi chạy chi cho mệt tự tử cho nhanh đi Amen
Xem thêm
Ngu r ,Chạy ngay đi demon-san :))
thx trans
Xem thêm
Ngu :)) Tự dưng vẽ đường cho boss cuối :)) Chạy ngay đi demon-kun :))
Xem thêm
*chèn hình thằng troll đang cười*
Xem thêm
Đã bảo làm boss xương xẩu không nghe, làm boss có đã thịt là nó ăn tất, Gấu
Xem thêm
Rồi toang con quỷ
Xem thêm
Chị em không cùng mẹ nhưng khác bà ngoại của Kanna
Xem thêm