• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 76: Phòng ngự tuyệt đối và cuộc tận diệt trùm tầng

37 Bình luận - Độ dài: 1,986 từ - Cập nhật:

4 người họ cùng nhau đi tới trụ sở guild ở tầng 1 để có thể cùng nói chuyện.

Sally đã chạy đi để xóa thông báo tuyển người trên bảng tin trước khi tới trụ sở guild, như vậy họ sẽ không nhận thêm bất cứ ai khác vào guild nữa.

Những cuộc nói chuyện kiểu này thường được Sally lo liệu. Cô sẽ hỏi họ một vài câu hỏi và lấy thông tin từ họ.

Tên của cô gái tóc trắng là Yui còn cô gái tóc đen là Mai.

Họ đều mới chỉ cấp độ 4 và không có bất cứ kĩ năng nào cả.

Vũ khí họ sử dụng là 2 cây búa tạ cao gấp rưỡi chiều cao của mình.

“Thế… hai em đã cộng tất cả điểm mình kiếm được vào 1 chỉ số sao?”

Maple hỏi.

“Vâng. Em và chị em đều cộng full điểm vào STR.”

Lí do mà 2 cô gái cộng hết điểm vào STR là bởi họ có thể chất rất yếu ớt ngoài đời thực. Và bởi vậy họ muốn có thể đi chơi thật nhiều chỗ ở trong trò chơi.

“Hmm… Gần giống kiểu của cậu, đúng không Maple?”

“Ahaha…chắc vậy.”

Cũng như hai người đó, Maple không chơi game theo một kiểu cố định rằng phải làm theo những gì mà người ta cho là có ích nhất.

Đó là lí do 2 cô gái không nhận ra Maple, họ không cộng tất cả điểm chỉ số của mình vào một thứ vì muốn giống như cô ấy.

“Vậy, chị Maple… chị cũng làm giống tụi em ư?”

“Ừ, chị cũng vậy. Chị dồn tất cả mọi thứ vào VIT!”

Bộ đôi song sinh rất ngạc nhiên khi biết chuyện đó.

Bởi họ chưa từng thấy ai có lối cộng điểm như vậy mà lại thành công được cả.

“À thì…chị không chắc Maple là…ví dụ điển hình nhất…”

Có lẽ Maple cũng thầm đồng ý bởi cô không phủ nhận điều đó.

“Cậu thấy sao? Sally? Tớ cho mấy đứa gia nhập được không?”

“Ừ. Tớ nghĩ vậy… Lối build full STR của hai em ấy sẽ không có bất kì điểm yếu nào cả miễn là cậu còn ở gần… Dù sao thì cũng không có vấn đề gì nếu hai người họ có thể lên cấp nhanh chóng trong vòng 1 tháng.”

Với sự chấp thuận của Sally, Yui và Mai sẽ gia nhập Maple Tree.

Maple ghi danh cho hai cô gái. Và giờ đây họ đã là một phần của guild.

Sau khi thủ tục giấy tờ đã xong xuôi cả, Sally và Maple muốn mở rộng phạm vi di chuyển của hai cô gái lên tới tầng thứ 3, nơi Maple Tree đang hoạt động.

“Hôm nay các em có rảnh không?”

“Uh, ưm, có. Em không có việc gì để làm cả. Chị cũng vậy đúng không chị?”

“Ừ, chị cũng rảnh.”

“Nếu vậy thì đi cùng chị và Maple và chúng ta có thể lên tầng 3 cùng nhau.”

“WHAAA!?”

“WHAAA!?”

Bộ đôi kêu lên bất ngờ, nhưng Maple và Sally đã lên đường rời khỏi thị trấn rồi.

Ngay khi vừa mới đặt chân khỏi thị trấn, Sally quay lại quan sát Maple.

“Maple. Làm như mọi khi ấy.”

Làm theo đề nghị của Sally, Maple triệu hồi Syrup, khiến cặp song sinh thêm một phen kinh ngạc. Sau đó họ trèo lên mai Syrup và bay lên trời.

“Đừng để bị ngã đấy.”

Maple nhắc, nhưng bộ đôi kia đang sốc đến mức họ không hề có phản ứng gì với lời nhắc nhở của cô.

“Hai đứa chỉ vừa mới bắt đầu chơi NWO thôi… Sẽ mất một khoảng thời gian để chúng làm quen với việc này.”

Làm quen với Maple, đúng vậy. Đó là thứ mà bất kì thành viên mới nào của Maple Tree cũng phải lo liệu trước tiên.

4 người họ nhanh chóng tới được trước cửa phòng boss nối lên tầng 2, và rồi họ bước vào.

“Uhhh… Nếu tụi em chết, mong mấy chị thông cảm cho tụi em.”

Mai rên rỉ. Rõ ràng là cô bé không muốn trở thành gánh nặng cho người khác.

“Ah…chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”

Bảo Hộ Thần Thánh!”

Maple la lớn. Tóc cô sau đó hóa vàng và đôi cánh thiên thần mọc ra từ lưng cô.

Cặp song sinh đứng đóng băng tại chỗ, quá trình xử lý thông tin trong não bộ của họ đã hoàn toàn ngừng hoạt động.

Họ không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình.

“Để tớ xử nó cho. Mấy cậu ngồi đợi nhé.”

“Hiểu rồi! Cố lên nhé!”

Maple nói và sau đó cô đưa 2 cô gái đang đứng như trời trồng kia vào trong góc phòng.

“…! Chị chắc chưa đó!? Sally sắp sửa chiến đấu một mình đó! Nhưng đó là con trùm mà, đúng không ạ?”

Yui hỏi khi cô tiến lại gần Maple.

“Ổn mà, ổn mà. Dù sao thì chị chưa từng thấy Sally bị dính chút sát thương nào cả.”

“….Gì chứ?”

“….Gì chứ?”

“Bắt đầu rồi kìa.”

Sally đã triệu hồi Oboro tại hướng mà Maple đang chỉ. Cô lúc này đang lao thẳng vào con hươu.

Không đời nào những đòn tấn công của con trùm mà chính Sally đã từng đánh bại có thể ảnh hưởng đến cô. Cô vặn mình và cúi đầu xuống để né đòn đánh của con hươu và thu hẹp khoảng cách giữa họ.

“Oboro! Phân Thân Bóng Tối!” (Trans: Bonus Dấu Ấn Tử Thần? :v)

Khi Sally thi triển kĩ năng, cô tách thành 5 phân thân của chính mình. Mỗi Sally chạy theo một hướng riêng biệt và cùng lao tới tấn công con hươu.

Thậm chí Maple cũng bị bất ngờ bởi điều này.

“Mình không biết Oboro đã có thể làm được như vậy…”

“Sa-Sally tuyệt quá! L-Làm cách nào chị ấy có thể né được tất cả những đòn đánh của con trùm cơ chứ!? Và bây giờ thì chị ấy còn phân thân nữa kìa!”

Yui đang rất phấn khích trong lúc trò chuyện với Maple.

“Ai mà biết chứ…? Chị còn chả hiểu gì nữa là…”

Trong lúc họ đang nói chuyện như vầy thì luồng hào quang tăng sát thương tỏa ra từ Sally càng lúc càng lớn hơn.

Cô tấn công bằng ma pháp và dao găm, thêm vào đó là lửa của Oboro. Chỉ hơn 10 phút kể từ lúc trận chiến bắt đầu, con hươu đã bị hạ gục.

Giờ đây trận chiến đã kết thúc, 3 người họ chạy tới chỗ Sally.

“Oboro đã tiến bộ rất nhiều huh.”

“Ừ. Chúng ta mau đi xử con trùm tầng 2 thôi.”

4 người họ nhanh chóng đi lên tầng 2 và tiến thẳng tới hầm ngục.

“Lần này tớ không đánh đâu nhé.”

“Mm. Được thôi.”

Họ đã nhất trí rằng Maple sẽ một mình giải quyết con trùm tầng 2.

Yui và Mai tỏ vẻ lo lắng khi nghe Sally thông báo như vậy.

Cũng không bất ngờ gì. Trang bị của Maple là khiên lớn, và họ biết cô đã cộng tất cả điểm chỉ số của mình vào VIT.

Họ hiểu rõ khả năng phòng thủ của Bảo Hộ Thần Thánh, nhưng họ vẫn chưa chứng kiến bất kì dấu hiệu nào cho thấy sức mạnh của Maple trong combat cả.

Không biết gì về sự lo lắng của cặp song sinh, Maple mở cửa phòng trùm và thong thả bước vào trong.

“Sally, chị không nghĩ là chị Maple cần sự trợ giúp sao…”

“E-Em cũng nghĩ thế.”

“Hmm. Thật là một phản ứng mới lạ.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Sally thấy có người chơi lo lắng cho sự an toàn của Maple.

Đó là bởi sự nổi tiếng của Maple. Như là một mối đe dọa thì chính xác hơn.

“Các em có thấy màn trình diễn của chị ấn tượng không?”

“Uh…v-vâng.”

“Uh…v-vâng.”

Khả năng né đòn của dị nhân. Kĩ năng mạnh mẽ.

Trận chiến với con hươu hết sức ấn tượng, đến mức nếu có 100 người theo dõi thì tất cả bọn họ đều sẽ đồng ý thôi.

“Chỉ lát nữa thôi, 2 em sẽ được chứng kiến một trận chiến hết sức vô lý và lẽ ra không nên tồn tại trên thế giới này.”

Sally bảo cặp song sinh phải tập trung cao độ để không bị sốc bởi thứ sắp diễn ra. Sau đó cô ngẩng mặt lên nhìn Maple.

Hai cô gái này chưa biết việc đó là gì cả, nhưng họ sẽ chết lặng mất một lúc cho mà xem.

“Sally đã bảo mình phải thể hiện với tất cả sức mạnh mình có… Syrup!”

Maple triệu hồi Syrup ra và khổng lồ hóa nó trước khi khiến nó bay lơ lửng trong không khí.

Trong lúc làm vậy cô vẫn đang bị con trùm tấn công, thế nhưng cô chẳng mất một giọt HP nào cả.

Hydra! Hỗn Loạn Dâng Trào! Syrup, Pháo Tâm Linh!”

Con Độc Long 3 đầu, cái miệng khổng lồ của con quái vật, và tia laser sáng chói đều găm thẳng vào người con trùm cây.

Trong lúc con trùm bị đẩy lùi, Maple đã tiếp cận được nó. Cô lấy Gương Bóng Đêm ra dù cô vẫn hoàn toàn miễn nhiễm trước những đòn tấn công dữ dội đang đập tới tấp lên thân mình.

Bạo Thực ngấu nghiến thân cây của nó. Thanh HP của con trùm tụt không ngừng khi nó liên tiếp phải hứng chịu háng tá đòn tấn công hùng mạnh.

Nhưng kể cả vậy Maple vẫn không hề ngừng tấn công.

Thú Săn Mồi! Bảo Hộ Thần Thánh!”

2 con quái vật xuất hiện bên cạnh Maple và ngay lập tức lao vào cắn xé con trùm cây.

Đôi cánh thiên thần mọc ra từ lưng Maple, hào quang tỏa ra từ đó bảo vệ cho 2 con quái vật.

Con trùm gầm lên và đập những cành cây xuống như điên đồng thời xả ma pháp thẳng mặt Maple cùng đám quái vật, nhưng mọi nỗ lực của nó đều vô dụng cả.

Hung Tợn!”

Một cột ánh sáng đen tỏa ra từ người Maple trước khi định hình thành một con quái vật khổng lồ.

Nó khạc ra lửa, nó cắn bằng răng, nó xé bằng vuốt, cho tới khi con trùm bị hủy diệt hoàn toàn.

Đó là cuộc tấn công hoàn toàn một chiều. Khó có thể nói ai mới là trùm sò ở đây.

“Hahh… xong rồi xong rồi.”

“Maple. Cậu biến về dạng người được rồi đó.”

“Ahh. Xin lỗi, xin lỗi.”

Maple chui ra từ dạ dày con quái vật trước khi nó biến mất.

“Được rồi đó, chúng ta lên tầng 3 thôi!”

“Ừ, đi nào.”

Maple bắt đầu rảo bước ngay khi nghe Sally đáp lại.

Sally nhìn Yui và Mai rồi lên tiếng:

“Cậu ấy là người mạnh nhất trong guild. Thấy chưa? Chị cá là giờ trông chị khá là bình thường, nhỉ?”

“…”

“…”

Cả hai cô gái đều không thể tiêu hóa được những gì họ vừa mới chứng kiến, và chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ với biểu cảm trống rỗng trên mặt.

“Nhưng các em và Maple có một điểm chung. Thế nên một ngày nào đó 2 em cũng sẽ…giống như cậu ấy.”

Sally động viên Yui và Mai rồi cầm lấy tay hai cô bé và dẫn họ lên tầng 3.

Làm ơn hiểu rằng Yui và Mai là cặp song sinh ngoài đời thực, vì vậy có hơi dễ nhầm lẫn họ một chút. Đúng vậy.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

cái guild này mà đủ 50 người thì nó thành cái gì :)
Xem thêm
Như 72 con quỷ của Solomon=]]
Xem thêm
Mạnh nhất game mới chuẩn
Xem thêm
Sao mà ko bỡ ngỡ cho đc
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Ui s lại dọa 2 bé như thế :)) 2 thiên thần cute hột me thế kia mà lại thành quái vật thế thì tui éo đọc truyện nữa đâu :v
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Sự lo lắng của cặp song sinh nên chuyển qua lo lắng cho con trùm cây thì đúng hơn ????????????????????????????????

F cho trùm cây
Xem thêm