• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 83: Phòng ngự tuyệt đối và vai trò chế tạo

42 Bình luận - Độ dài: 1,932 từ - Cập nhật:

“Bây giờ, về sự kiện Guild Đại chiến sắp tới… Có 2 guild chúng ta nên cảnh giác hơn cả. Ifrit’s Country, một guild cực kì lớn mạnh với các thành viên là top 4, 7, 8 và 10 trong đợt sự kiện đầu tiên. Và một guild nhỏ khác, ‘Maple Tree’ với các thành viên là top 3, 6, và 9.”

Pain cho rằng nếu có guild nào đó có những thành viên có thể thay đổi thế trận, thì chỉ có 2 guild đó mà thôi.

“Chẳng phải Maple Tree còn có con bé mặc đồ xanh dương mà mọi người bàn tán suốt đợt sự kiện thứ 2? Thành tích của con bé điên rồ thật chứ.”

Frederica nói.

Nhưng điên đến mức nào thì họ không rõ lắm, bởi ngay từ đầu thì họ có rất ít thông tin về Maple Tree.

Họ có đặc biệt ít thông tin về Maple và Kanade.

Họ không biết gì về Yui và Mai cả.

Không biết gì hết, kể cả sự hiện diện của 2 cô bé.

“Việc đó còn phải tùy thuộc vào bản thân cái sự kiện này nữa, nhưng chúng ta có thể dễ dàng nghiền nát bọn họ bằng nguồn lực của chúng ta mà? Tệ nhất thì Pain sẽ phải đích thân hành động…”

Như Dread vừa nói, chênh lệch về nhân lực giữa guild của 4 người họ và Maple Tree là rất lớn.

Các guild nhỏ cũng có lợi thế của riêng mình, đó là sự ưu việt về chất lượng.

“Guild của chúng ta hình thành nên từ những người mạnh nhất. Không có vấn đề gì đâu. Tất cả chúng ta đều có kháng độc, và thậm chí một số người đã kiếm được kháng thôi miên nữa. Tôi cho rằng guild mà chúng nên đề phòng nhất hiện giờ là Ifrit’s Country, đúng không?”

Drag góp ý.

“Vả lại, trong guild của chúng ta cũng có những thợ chế tạo có khả năng đánh chiếm hầm ngục và chế tạo trang bị cho chúng ta mà.”

Cái hầm ngục mà Frederica đang nhắc tới là cái hầm ngục thứ hai được tìm thấy trên tầng 3. Và bởi chỉ những thợ chế tạo mới có thể vào được nơi đó, bạn có thể kiếm được những nguyên vật liệu lần đầu tiên cho phép bạn chế tạo ra những trang bị có thể khảm skill vào được.

Vì thế họ đã thực hiện việc đó cả tá lần, và đã chuẩn bị được cả núi nguyên liệu thượng hạng có chỉ số kháng cao

“Maple, nhỉ? Cách thức tấn công của cô ấy là trạng thái bất lợi và kĩ năng của cái khiên, tôi đoán vậy? Nhưng cổ rất chậm chạp nhỉ? Thật khó tin, nhưng rõ ràng cô ấy đã cộng tất cả điểm của mình vào chỉ số phòng thủ …Tôi nghĩ chúng ta cần phải kiểm soát cô ấy.”

“Hmm… Lúc này, cô nên đi thu thập thông tin, Frederica. Chúng ta cần phải biết nhiều hơn về Maple Tree.”

“Anh lo lắng quá rồi đấy, Pain. Tôi thì chẳng bận tâm đến mức ấy đâu!”

Frederica nói khi cô rời khỏi căn phòng, cầm trong tay cô là một cây trượng.

Dread và Drag theo chân cô.

Pain vẫn ngồi nguyên tại chỗ và lẩm bẩm.

“…Không có gì đáng sợ hơn những thứ ta chưa hiểu rõ. Mình có quá ít thông tin về Maple Tree.”

Họ không biết về sức mạnh của set trang bị Độc Nhất Chrome mang trên người.

Họ không biết về phép thuật của Kanade.

Họ chưa bao giờ trải nghiệm thử khả năng né đòn của Sally.

Họ không biết về khả năng công kích khủng khiếp của Yui và Mai.

Và hơn hết thảy những điều đó…

Gần như mọi thành viên trong guild của họ tin rằng Maple chiến đấu với kẻ địch bằng độc và khiên.

Họ không biết gì về dạng Thiên thần hay Quỷ hay Thần Máy Móc hay khả năng tấn công của Syrup.

Riêng Pain cảm thấy Maple Tree còn gì đó nguy hiểm hơn vẻ ngoài của nó, nhưng sự nghi vấn của anh không có bất cứ cơ sở nào cả.

Và trong khi Pain đang bận bịu cảnh giác với Maple Tree, Izu đang ngồi trên một chiếc ghế trong trụ sở guild. Mái tóc xanh dương gợn sóng của cô dài tới tận thắt lưng, và cô không thể thoải mái nổi vì nỗi lo lắng.

Izu đã nghe những câu chuyện về hầm ngục mới.

Izu hiếm khi ra ngoài, nhưng lúc này cô cảm thấy một sự hối thúc kì lạ buộc cô phải lên đường.

“Oh…Mình ước mình có thể mượn mấy bé ấy từ Maple hoặc Sally…”

Đã nói tới mượn thì đương nhiên, cô đang nhắc tới Syrup và Oboro.

Với sự bảo vệ của hai bé ấy, cô sẽ có thể thoải mái chu du trong hầm ngục với sự an toàn gần như tuyệt đối.

Về hình phạt cho việc mất mạng, bạn sẽ không chỉ mất vàng và một vài vật phẩm, mà chỉ số của bạn cũng sẽ bị giảm trong một khoảng thời gian nhất định.

Cô thực sự muốn tránh việc đó xảy ra.

Tuy nhiên, hai người đó hiện giờ không có mặt ở guild.

Và vì vậy cô quyết định sẽ ngồi đợi thêm 5 phút nữa.

Đó là khoảng thời gian tối đa trước khi sự kiên nhẫn của cô đạt tới giới hạn. Cô cầm theo mọi thứ có thể, chủ yếu là vật phẩm chiến đấu và vật phẩm thu thập, sau đó nhét tất cả vào hành trang của mình trước khi phóng ra khỏi cửa trước.

Và sau đó khi cô đã bay trên cỗ máy của mình được khoảng 5 phút.

Izu xông thẳng vào hầm ngục.

“Còn bây giờ…đào bới một tí nào.”

Izu thu thập quặng và tinh thạch với một tốc độ khó tin.

Công việc chế tạo không cho phép bạn học các chiêu thức của vũ khí hay bất cứ ma pháp công kích nào. Thế nhưng những người thợ chế tạo cũng có những kĩ năng độc quyền cho riêng mình.

Đó là các kĩ năng kiểu như RènHợp Nhất.

Tuy nhiên, những kĩ năng đó chỉ có thể sử dụng tại cửa hàng.

Một ngoại lệ là Hợp Nhất, thứ có thể kích hoạt được ở bất kì nơi nào khi đã lên được cấp V. Nhưng bạn vẫn sẽ cần đến nguyên liệu, và việc đó thường gây ra những hạn chế về mặt thời gian.

Ví dụ, một trong những phương thức tấn công quan trọng của thợ chế tạo là ném bom, nhưng họ chỉ có thể làm ra chúng tại cửa hàng của mình, và chỉ có thể mang được tối đa 5 quả bom cùng một lúc.

Còn về potion, họ chỉ có thể tạo ra được loại mạnh thứ 2 từ dưới lên.

Hơn thế, mọi sát thương họ có thể gây ra khi sử dụng vũ khí đều sẽ bị giảm bớt, đó là một điểm hạn chế hết sức khó chịu.

Mặt khác, họ sẽ nhận được điểm kinh nghiệm bằng việc chế tạo trang bị với kĩ năng Rèn.

Nói cách khác, chiến đấu là một việc hết sức khó khăn đối với họ.

Vì vậy các thợ chế tạo là những người rất hăng say với công việc của họ, vậy nên việc đó chẳng khiến họ thấy phiền hà tẹo nào.

Và Izu cũng không phải ngoại lệ.

Nếu có gì đáng nói thì cô là một trong những người đứng đầu giới chế tạo.

Mỗi lần chế tạo một bộ trang bị, cô sẽ khai thác rất nhiều loại quặng để nâng cấp các kĩ năng khác nhau liên qua tới chế tạo. Rèn, May Vá, Canh Tác, Hợp Nhất, cô thường làm những việc đó đến tận khuya.

Khoảng thời gian mà cô đã bỏ ra chuyển thành sức mạnh của cô, và giờ đây mọi bộ trang bị mà cô chế tác là có một không hai. (Trans: khác vẹo gì Độc Nhất vậy? :y)

Nhưng mặt khác, kĩ năng Ném của cô có cấp độ rất thấp. Và đó là một kĩ năng chiến đấu quan trọng đối với mọi thợ chế tạo.

Đó là một kĩ năng giúp tăng sát thương của đòn tấn công phi dao hoặc các item công kích dạng ném.

Izu chỉ chú tâm vào việc thu thập vật phẩm, và vì vậy kĩ năng Ném của cô gần như không hề tăng tiến cấp độ.

“Oh, có một vị trí câu cá ở đằng kia.”

Izu lấy ra một cái cần câu và bắt đầu câu cá.

Và những con cá mà cô bắt được rớt ra những vật liệu mà cô trước đây chưa từng thấy.

Cần câu của Izu là hàng tự chế.

Nguyên vật liệu ở đây cho phép bạn khảm kĩ năng vào trang bị, nhưng nó chỉ giới hạn đặc biệt trang bị.

Dù vậy, trước đây cũng từng có một vài vật phẩm cho phép người dùng làm được điều đó.

Cuốc chim và cần câu của Izu giờ đây có tỉ lệ rơi vật phẩm hiếm cao, và chúng bền và nhanh hơn trước. Chúng đã được tạo ra từ một lượng nguyên liệu và thời gian rất lớn mà Izu đã bỏ ra, và đó là lí do cô vượt trội hơn những người khác.

Khi Izu đã câu cá xong, cô tiếp tục tiến sau hơn vào trong hầm ngục.

“Mình chưa thấy bất kì con quái nào cả. Mà cũng không phải là mình đang than phiền gì.”

Sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả nếu lũ quái vật mà các thợ chế tạo không thể đánh bại được xuất hiện trong hầm ngục vốn chỉ họ mới vào được.

Bổ sung cho việc đó, bọn quái sẽ chỉ xuất hiện tại những vị trí được thiết kế sẵn.

Họ cũng hoàn toàn có thể tránh vướng vào trận chiến với bất cứ thứ gì, kể cả con trùm.

Dọc đường đi, Izu chạm trán một con quái vật có khoáng thạch trên lưng, nhưng cô đã quyết đinh sẽ né nó ra.

Lí do là bởi cô đã có sẵn thông tin về con trùm.

Ngay khi bạn bước vào phòng trùm, một ma pháp trận dịch chuyển sẽ xuất hiện ngay gần vị trí của bạn. Và vì vậy bạn có thể trốn thoát mà không cần phải chiến đấu với nó. Izu đang nhắm đến những tinh thạch ở trên người con trùm, và cô biết mình có thể lấy được chúng bằng chiếc cuốc chim của mình.

Và do đó cô muốn để dành cái cuốc chim lại vì mục đích đó.

Cô tiếp tục đi thu thập nguyên liệu trong lúc tránh né những kẻ địch yếu trên đường đi cho tới khi cô tới được phòng trùm và tiến vào.

Căn phòng được bao phủ bởi vô vàn những viên tinh thạch thượng hạng lấp lánh ánh trắng.

Và trong góc xa của căn phòng, một con thằn lằn khổng lồ người mọc đầy những viên tinh thạch tương tự đang chậm chạp đứng dậy.

“Tao sẽ lấy một vài viên tinh thể trên lưng mày…được không?”

Izu nói khi cô vung cái cuốc chim của mình lên.

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Vv nếu mấy anh kiểm soát đc Maple thì mấy GM chắc chắn sẽ tặng cho các anh những skill và các trang bị độc nhất để thuê các anh tiếp túc như vậy nói chung cố lên em ủng hộ việc kiểm soát boss
Xem thêm
Tuổi j đòi kiểm soát Maple:))
thx trans
Xem thêm
Boss 5 sắp tiến hóa
Gấu
Xem thêm
Haiz... Hiểu sao toàn bộ kĩ năng độc nhất bị Maple lấy hết. Trong khi họ ở trong bàn kế thì cô ra ngoài dạo chơi phiêu lưu thám hiểm. Một kẻ ở trong và ở ngoài thì quá dễ hiểu ai lấy dc nhiều skill hơn rồi.
Xem thêm
nếu nói số lượng thì mấy Guild kia ăn, nói về chất lượng thì Maple Tree toàn quái vật thôi. Chúng nó đi riêng thì còn đỡ, đi chung thì thôi khỏi nói đi.
Xem thêm
Kẻ ngu luôn là kẻ coi thường ng khác. Trong khi mấy bạn đang lo cái guild có thể gọi là lớn kia thì cái guild bé tẹo đó đã là top guild sv rồi
Xem thêm
Coi thường guild của bé là chết mẹ rồi có vài đứa mà nó quẩy nát game
Xem thêm