• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 88: Phòng ngự tuyệt đối và những bước chuẩn bị cuối cùng

44 Bình luận - Độ dài: 1,354 từ - Cập nhật:

Giờ đây đã biết được thời điểm diễn ra sự kiện, các thành viên Maple Tree đã bàn luận về chuyện đó và bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện.

May mắn thay, thời gian diễn ra hoàn toàn phù hợp cho tất cả thành viên của guild có thể tham dự được, vì vậy họ quyết định nhiệm vụ của từng người.

Maple, Yui, Mai, và Izu sẽ bảo vệ nhà chính, nơi cất ngọc của guild.

Sally, Chrome, và Kasumi sẽ đảm nhận vai trò tấn công.

Còn Kanade sẽ tấn công hoặc phòng thủ tùy theo thế trận.

Hôm nay Chrome và Kasumi sẽ đi săn quái vật để nhặt vàng và vật phẩm.

Việc này là để gia tăng lượng vàng tích trữ của Izu và cũng là để giác quan của họ trở nên nhạy bén hơn.

Sally rời khỏi trụ sở, nói rằng cô sẽ đi luyện tập né chiêu.

Yui và Mai xuống tầng 2 để họ có thể luyện tập phối hợp chiến đấu cùng nhau mà không để ai nhìn thấy cả.

Kanade được Izu nhờ đi cùng cô ra ngoài để thu thập nguyên liệu chế tạo potion tốt nhất.

Và bởi các thành viên trong guild đã bảo Maple ra ngoài tự do xả lảng, cô quyết định sẽ đi du ngoạn khắp tầng 3 (một lần nữa) và thu thập vật phẩm.

Sally chỉ có một mình khi cô tới một địa điểm tại tầng 2 nơi có rất nhiều quái vật.

Ở đó cô né đòn không ngừng nghỉ. Chuyện đó vẫn không ngừng lại kể cả khi luồng hào quang màu xanh nhạt chung quanh cô đã đạt kích thước tối đa của nó.

Sally đang cố gắng kéo dài thời gian tập trung của mình, trong lúc vẫn tiếp tục thực hiện những động tác di chuyển hết sức chuẩn xác.

May mắn là Sally đã là học sinh cao trung vào kì nghỉ hè vừa rồi, do đó cô có thể chơi game trong nhiều giờ liền.

“…Hah!”

Con dao găm của cô sở hữu sức mạnh đáng gờm khi nó vét sạch bạch thanh HP của bon quái, nhưng chúng cứ lũ lượt kéo tới, hết con này đến con khác.

Sally tiếp tục di chuyển, hăng hái hoàn thành chỉ tiêu cô tự đề ra cho bản thân mình.

“…Hmm, mình nghĩ mình sẽ thức suốt đêm.”

Sally sẽ tiếp tục làm vậy lâu hết mức có thể.

Yui và Mai đang chiến đấu trên tầng 2.

Giờ đây kế hoạch tác chiến đã được quyết định, cặp song sinh rất hào hứng khi được giao nhiệm vụ hỗ trợ Maple tiết kiệm sức lực của mình.

Izu cũng đã đưa cho họ bộ trang bị mới, vì vậy mỗi người sở hữu cho mình một cây búa khổng lồ được sơn cùng màu với mái tóc của họ, và set trang bị của họ có màu trắng thuần khiết và đen tuyền để tạo sự hài hòa.

Phụ kiện của họ là nhẫn và vòng cổ.

Cả 2 thứ đó đều giúp gia tăng chỉ số STR, đẩy sức mạnh công kích của họ lên tới ngưỡng cực hạn.

u41612-5d6deb43-5a7b-44bb-9a02-1e774e5a5792.jpg

Hiện tại bộ đôi đang di chuyển để bảo vệ cho nhau, nhưng với sự trợ giúp của Maple, họ sẽ có thể tập trung vào việc tấn công, và tạo ra một cuộc thảm sát đúng nghĩa.

Bởi không ai biết về chỉ số của Yui và Mai cả, chắc chắn sẽ có một số người nghĩ họ sẽ có thể chặn đòn đánh của 2 cô gái bằng khiên của mình.

Trong khi việc đó phụ thuộc vào sức chống chịu của cái khiên, rõ ràng là họ sẽ bị thổi bay ngay và luôn thôi.

Nếu chuyện đó xảy ra, quân địch sẽ khó lòng giữ bình tĩnh nổi.

Và trước khi họ có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, họ sẽ bị trúng đòn, và mọi chuyện sẽ kết thúc.

Va Chạm Cộng Hưởng!”

Hạ gục kẻ địch bằng kĩ năng là một việc hết sức thừa thãi khi tỉ lệ thành công cũng chẳng khác gì khi đánh thường cả.

Dạo gần đây cả hai cô gái đều đã kiếm được kha khá kĩ năng.

Ném là một trong số đó.

Vì vậy Izu hđã đưa cho họ một vài viên bi sắt to cỡ quả bóng rổ để họ cho vào trong hành trang của mình.

Tuy nhiên, lần này họ không xài bi.

Bởi những người khác đã bảo cô hãy làm bất cứ thứ gì cô muốn, Maple thử dùng Độc Long phá hủy một vài món vũ khí và đi cày cấp cho Syrup.

Một khi cô phá hủy tất cả số vũ khí của mình, cô sẽ có thể tái kích hoạt Thần Máy Móc một lần nữa.

Điều đó tức là khả năng phòng thủ của cô sẽ được gia tăng.

Maple quyết định sẽ làm việc này như một thói quen trước khi sự kiện chính thức khởi tranh.

“Ah! Syrup, mày lên cấp rồi!”

Maple xoa đầu Syrup và mỉm cười.

“Có kĩ năng mới nè. Thành Lũy?”

Thành Lũy là một kĩ năng liên tục tạo ra những bức tường có thể bị phá hủy xung quanh người có trang bị Thệ Ước trong 30s kể từ lúc kích hoạt.

Maple dùng thử kĩ năng và một bức tường cao ngay lập tức xuất hiện xung quanh cô trong bán kính 2m. (Trans: Đại Địa Chấn for sure :I)

Có vẻ như cô sẽ khó có thể tấn công trong địa hình do kĩ năng này tạo ra, nhưng ít nhất thì đối thủ của cô cũng sẽ cảm thấy việc tương tự.

Từ góc nhìn của kẻ địch, trong như thể cô đang ở trong một qủa trứng vậy.

Không quan trọng thứ gì sẽ nở ra từ đó, chắc chắn đó là một thực thể tàn ác.

“Mình tự hỏi Oboro sẽ học được kĩ năng gì…vẫn còn thời gian để phát triển mà, đúng không Syrup?”

Khi Maple đã phá xong bộ cũ khí của mình bằng Hydra, cô rời đi để mua kĩ năng mà cô đã bị trì hoãn biết bao lần.

Đó là Bất Khả Xuyên Phá.

Nói cách khác, đó là phương thức phòng ngự chống lại các kĩ năng xuyên giáp cho chiếc khiên của cô.

Với kĩ năng này, cô sẽ có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của mọi đòn tấn công miễn trừ phòng ngự.

Maple đã quá bận rộn để đi mua kĩ năng này, nhưng cô chưa từng quên nó.

Bước thăng tiến sức mạnh cho toàn thể guild đã kịp thời hoàn tất, và những quyển sách ma thuật của Kanade chỉ có tăng dần lên qua mỗi ngày mà thôi.

Izu đã tích trữ được một lượng vàng đáng kể, và cô đã làm ra được một lượng vật phẩm mới còn nhiều hơn cả đủ bằng Ranh giới mới.

Dù đã rất mệt mỏi, Sally vẫn tiếp tục công việc của mình, cho tới khi mọi thứ đã hoàn hảo để họ hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng.

Chrome và Kasumi đã gia tăng hiệu ứng buff cho guild lên mức cao nhất, khả năng phòng ngự của Maple đã mạnh lên và Yui cung với Mai giờ đây đã có thể gây ra lượng sát thương đáng gờm.

Và sau khi họ đều đã hoàn tất mọi thứ họ cần làm, sự kiện thứ 4 cuối cùng cũng đã tới.

Lần này, họ sẽ tham gia với toàn bộ 8 thành viên.

“Mục tiêu của chúng ta là đứng top!”

“Không phản đối!”

Maple và Sally đã thành lập nên cái guild này, và đây là trận chiến đấu cùng nhau đầu tiên của bọn họ.

Họ rất hăng hái được chứng tỏ sức mạnh của một guild nhỏ, và rồi 8 người họ được một luồng sáng bọc lấy và dịch chuyển tới chiến trường.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

loli là bất diệt loli lừ vô địch (đjt)
Xem thêm
Ai là Yui ai là Mai nhỉ ?
Xem thêm
Khổ mấy anh gm lại phải tìm cách nerf:))
thx trans
Xem thêm
Dưới 2 bộ váy kia có màu gì nhỉ :D /
Xem thêm
Cái guild quái vật, Gấu
Xem thêm
Không biết khi nào tôi mới có thể thấy hai bé loli nhỏ nhỏ xinh xinh vác theo hai cây búa còn bự và nặng hơn cả búa Thor chạy nhong nhong ngoài đường nhỉ :D???
Xem thêm
Bọn GM bất lực thực sự
Xem thêm