• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 63: Phòng ngự tuyệt đối và Bảo Hộ Thần Thánh

64 Bình luận - Độ dài: 2,344 từ - Cập nhật:

5 ngày đã trôi qua kể từ khi Maple nhờ Izu làm cho mình một set trang bị mới.

Ngay khi Maple đăng nhập vào game và xuất hiện tại trụ sở guild, Izu ra khỏi cửa hàng của mình

“Maple, bộ trang bị của em…chị làm xong rồi đó.”

“Thật ư!”

“Ừ. Đây, để chị đưa cho em.”

Nói vậy, Izu lấy ra một set trang bị gồm giáp trắng, một chiếc khiên lớn, một thanh kiếm ngắn và một chiếc vương miện bạch kim.

Mỗi trang bị riêng lẻ đều được đính thêm những viên đá quý xanh dương ở nhiều chỗ.

Hơn hết, bộ trang bị toát ra khí chất của một hiệp sĩ thánh, trừ chiếc vương miện ra.

“Giờ em đã trở thành một hiệp sĩ rồi sao?”

Maple nhận lấy set trang bị, sau đó cô mặc và kiểm tra chỉ số của chúng.

[Vương miện Tổng Lãnh Thiên Thần X]

HP + 250

[Khiên Trắng Tổng Lãnh Thiên Thần IX]

HP + 300

[Kiếm Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần VIII]

HP + 200

[Giáp Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần IX]

HP + 350

“Những chữ số kiểu như X và IX là gì vậy ạ…?”

Maple hỏi.

“Đó là những chữ số nhận được từ ‘Cường hóa’ thứ chỉ những bộ trang bị làm từ kĩ năng ‘Chế tạo’ mới có. Bộ trang bị làm bằng ‘Chế tạo’ không thể dùng được kĩ năng như những trang bị kiếm được từ các sự kiện, vì vậy đây là một đặc tính giúp bù đắp khuyết điểm đó.”

“Oh, em hiểu rồi…”

“Tỉ lệ thành công của ‘Cường hóa’ thay đổi tùy thuộc vào cấp kĩ năng ‘Chế tạo’ … Cần phải rất may mắn mới có thể đạt được cấp X đó.”

Izu bằng cách nào đó đã chế tạo thành công bộ trang bị xịn sò bậc nhất mà không tốn mấy công sức.

Sau đó, cô tiết lộ bộ trang bị thiên thần cô làm cho Maple hơn bộ cô làm cho Chrome tới 2 cấp độ lận, nhưng Maple đang quá bận rộn với việc kiểm tra bộ trang bị mới của mình để có thể nghe Izu nói.

Trong khi Maple tiếp tục với việc xem xét bộ trang bị, 4 thành viên còn lại của guild đã trở về trụ sở.

“Hm? …Oh! Ra đó là bộ trang bị mà Izu đang làm sao. Trông nó hợp với em lắm đó. Tự dưng anh cũng muốn có một bộ trang bị mới…” (Trans: flag :v)

“Chỉ cần nghĩ tới lí do Maple cần một bộ trang bị mới đã khiến tớ lạnh sống lưng rồi…”

“Ah, đúng thế…”

“Maple, cậu thực sự hợp với màu trắng đó!”

Chrome, Sally, Kasumi, và Kaede nói.

“Thế… mọi người có muốn ra ngoài farm chút không? Tớ sẽ giải thích lí do tớ cần một bộ trang bị mới trên đường đi.”

Mọi người đồng tình, miễn là họ có thể biết được lí do của việc này.

Cả Izu cũng muốn đi cùng, bởi cô muốn trông thấy bộ trang bị vào khoảnh khắc Maple làm ‘chuyện ấy’.

“Đây có phải một địa điểm tốt không nhỉ?”

Maple và mọi người trèo lên mai Syrup và bay tới nơi được biết tới như một địa điểm có rất nhiều quái đi thành đàn lớn.

“Được rồi…tớ lên đây! [Bảo Hộ Thần Thánh]!”

Một hiệu ứng sát thương đỏ bung ra từ người Maple.

Ngay khi hiệu ứng biến mất, một khu vực hình tròn xung quanh Maple có đường kính lên tới 10m bắt đầu tỏa sáng.

Và đó không phải thứ duy nhất xảy ra.

Một đôi cánh màu trắng tinh khiết xuất hiện trên lưng Maple và một vòng hào quang vàng lấp lánh lơ lửng trên đầu cô ấy.

Tóc cô đổi thành màu vàng rực rỡ và mắt cô lúc này có màu xanh biển.

u41612-a636749e-b6d1-4f94-b90b-b19265ebfce3.jpg

“NÀ NÍ…?”

“Lần đầu thấy cảnh tượng này tôi cũng đã rất ngạc nhiên.”

“Ahaha… Ngoài hình của tớ thay đổi rồi… Ah, có một vài con quái đang tới kìa.”

4 người kia đông cứng vì bất ngờ mất một lúc, nhưng rồi họ nhận ra là bất kì điều gì cũng có thể xảy ra nếu đó là Maple, và vì thế họ thay đổi cách suy nghĩ của mình.

Lúc này họ đã khá quen với ngoại hình mới của cô.

“Mọi người! Bây giờ mọi người sẽ có thể chặn mọi đòn tấn công!”

“Để tôi… mấy người các bạn chưa rõ phải làm thế nào đâu nhỉ, chưa thôi…”

Izu nói trong khi đi về phía bọn quái vật. Một đòn công kích đánh trúng cô.

Tuy nhiên, thanh HP của cô không tụt đến 1 li.

“Huh? Điều đó nghĩa là sao?”

“Đó là hiệu ứng từ kĩ năng của Maple… Rõ ràng là, tất cả mọi người đứng trong vòng tròn này sẽ được hưởng hiệu ứng ‘Che chở’ cho mình…”

“Mặc dù nó tiêu hao một chút HP để kích hoạt.”

Izu đã làm một bộ trang bị để bù đắp lượng HP hao tổn đó.

Cũng như ‘Hydra’, ‘Bảo Hộ Thần Thánh’ và một kĩ năng đi kèm với rất nhiều kĩ năng khác. Điều đó tức là hiện tại vẫn còn nhiều kĩ năng khác mà Maple chưa sử dụng.

Và cô phải tốn một lượng HP để kích hoạt chúng.

Bộ trang bị trước của Maple không thể bù đắp được lượng HP hao tổn.

Hơn nữa, set trang bị mới này trông thực sự phù hợp với danh hiệu ‘Hiệp sĩ Nhâu hậu’.

Những nhiệm phụ trong trò chơi không phải chỉ để làm cảnh.

“…Vậy nói cách khác, mọi người đều có chỉ số phòng thủ giống với Maple… Woah..”

Miễn là họ còn ở trong khu vực được bảo hộ, không ai có thể làm hại tới các thành viên trong guild trừ khi họ đánh bại được Maple trước.

Thế nhưng đánh bại Maple là một việc vô cùng khó khăn.

Đây thậm chí không thể coi là một trận đấu công bằng được nữa trừ khi bạn có cả tá chiêu thức xuyên giáp để xả liên tục vào các thành viên Maple Tree.

Và bạn sẽ phải thực sự đánh trúng mục tiêu của mình.

Chẳng có cách nào để bạn có thể đánh trúng Sally cả, và Chrome sẽ chặn đòn bằng chiếc khiên lớn của anh ấy, còn Kasumi cũng có thể né tránh rất điêu luyện.

Kanade là người duy nhất có thể bị trúng đòn.

“Nhưng Maple này, cậu đã thay bộ trang bị đúng không? Cậu có chắc là cậu còn đủ khả năng chống chịu những đòn tấn công miễn trừ giáp không thế…?”

“Đừng lo! Kể cả nếu tớ không dùng bất kì trang bị nào thì chỉ số VIT của tớ vẫn cao hơn 1,000!”

“Haha…1,000 ư?”

Kasumi và Chrome nghĩ việc đó thật điên rồ nên họ chỉ có thể cười khổ.

Họ quyết định sẽ không nghĩ ngợi gì về chuyện này nữa.

Khi họ đang cưỡi Syrup bay về, Chrome lên tiếng.

“Tôi nhé, tôi đã đang tham gia bàn luận về Maple và Sally trên kênh chat, mọi người có nghĩ tôi nên dừng việc đó lại không?”

“Hmmm… Em thực sự không thấy việc đó gây phiền phức gì cả. Mọi thứ mà em kể cho anh anh hoàn toàn có thể kể lại cho những người khác.”

“Em cũng đồng ý với Sally, dù sao thì…chẳng việc gì phải giấu diếm mấy thứ này cả.”

Kể cả nếu Chrome chia sẽ những gì anh biết lên bảng tin, kĩ năng né đòn của Sally cũng như khả năng phòng thủ của Maple sẽ không bị ảnh hưởng.

Chrome không biết cách để lấy kĩ năng, vì vậy anh ấy không thể làm lộ những thông tin quá quan trọng được.

Chuyện này đối với Sally và Maple chẳng phải việc gì quá đỗi to tát cả..

126 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô Danh

Hey

127 Tên: Người dùng Giáo Vô Danh

Yo

Nghe nói ông đã gia nhập guild của Maple…

Tôi ghét ông! Ghen tị chết đi được!

128 Tên: Người dùng Đại Kiếm Vô Danh

Hay lắm. Tôi đã thử nhờ Sally giúp tôi bắt chuyện với em ấy, thế nhưng tôi không nghĩ chuyện đó khả thi tẹo nào.

129 Tên: Người dùng Cung Vô Danh

Quăng thông tin mà ông có ra đây. Ông chắc chắn phải biết gì đó. Nhưng tôi sẽ không tọc mạch những điều mà ông không nên tiết lộ đâu.

130 Tên: Người dùng Giáo Vô Danh

Hẳn việc truyền tin lúc này đã khó khăn hơn trước do bây giờ ông đã chung team với họ. Cứ cho tụi tôi biết một vài thông tin đi, gì cũng được hết.

131 Tên: Người dùng Ma Pháp Vô Danh

Làm ơn đấy…

132 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô Danh

Được rồi. Trước tiên là về Sally

Sally có kĩ năng cá nhân vượt qua giới hạn của con người.

Từ những gì mà thôi được chiêm ngưỡng, em ấy có vẻ không sử dụng bất kì kĩ năng nào cả.

Em ấy đã chiến đấu với rất nhiều quái vật cùng một lúc, thế nhưng tôi không thấy em ấy dính chút sát thương nào hết

Hơn nữa em ấy còn có một quầng hào quang trong lúc chiến đấu nữa.

133 Tên: Người dùng Cung Vô Danh

Tôi nghĩ con trùm mà họ đồn đại xuất hiện trong sự kiện lần trước chính là Sally.

134 Tên: Người dùng Đại Kiếm Vô Danh

Thậm chí em ấy đã phát triển thêm.

Ổng bảo em ấy có một quầng hào quang kìa.

135 Tên: Người dùng Giáo Vô Danh

Hmph

Sally đúng là có vẻ đang sở hữu một kĩ năng ẩn nào đấy. Thế nhưng không thể so sánh với Maple-chan được.

136 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Tiếp theo là về Maple. Mấy ngày vừa rồi, Maple đã đi đâu đó một mình.

Và khi em ấy quay lại thì… :v

137 Tên: Người dùng Đại Kiếm Vô Danh

Tiếp điii

138 Tên: Người dùng Giáo Vô Danh

Đậu green rau cheek nhà ông nữa, nói thì nói nhanh lên cái.

139 Tên: Người dùng Ma Pháp Vô Danh

Chuyện gì đã xảy ra?

140 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô Danh

Em ấy trở thành một thiên thần.

141 Tên: Người dùng Cung Vô Danh

...Tụi này thừa biết em ấy là một thiên thần rồi.

142 Tên: Người dùng Ma Pháp Vô Danh

Giờ ông mới nhận ra chân lý đó sao?

143 Tên: Người dùng Đại Kiếm Vô Danh

Maple lúc nào mà chả là một thiên thần đáng yêu, đúng không các chiến hữu?

144 Tên: Người dùng Giáo Vô Danh

Chả thế, làm gì có ai không biết điều đó chứ?

145 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô Danh

A, ừm, được thôi. Để tôi cắt nghĩa cho mấy ông hiểu này. Maple trở lại với một kĩ năng giúp em ấy có được vòng hào quang, cánh và mái tóc vàng rực rỡ cùng đôi mắt màu xanh biển.

146 Tên: Người dùng Giáo Vô Danh

Gì vậy…

147 Tên: Người dùng Ma Pháp Vô Danh

Vậy ra đây là chuyện xảy ra khi để em ấy đi một mình.

148 Tên: Người dùng Đại Kiếm Vô Danh

Bằng cách nào? Em ấy kiếm đâu ra một kĩ năng như thế chứ?

149 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô Danh

Tôi cũng không biết. Tên của nó là Bảo Hộ Thần Thánh

Đó là một kĩ năng sử dụng HP để bảo hộ các thành viên trong nhóm. Và khi Maple dùng kĩ năng này...Tất cả thành viên đứng trong vòng bảo vệ sẽ thực sự bất khả chiến bại trừ khi em ấy bị hạ gục.

150 Tên: Người dùng Đại Kiến Vô Danh

Vậy tức là cuối cùng em ấy cũng đã có được dạng thứ 2 của mình.

Em ấy nên được phong chức làm trùm cuối của NWO thôi nhỉ?

151 Tên: Người dùng Giáo Vô Danh

Một khung cảnh nghe như là địa ngục nhưng cũng lại vô cùng ấm áp.

Nếu ông để em ấy đi lẻ thêm lần nữa, chà, chắc chắn 'điều đó' sẽ xảy ra.

Em ấy sẽ trở lại với dạng thứ 3 của mình

Chắc chắn đấy.

152 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô Danh

Quan trọng hơn, Maple cho tôi biết là chỉ số VIT của em ấy vẫn vượt quá 1000 kể cả khi không mặc bất cứ trang bị nào cả.

153 Tên: Người dùng Cung Vô Danh

Giờ thì não tôi đã chính thức ngừng hoạt động…

154 Tên: Người dùng Giáo Vô Danh

VIT đạt trên 1000 mà không cần trang bị, điên rồ thật. Không lẽ cơ thể em ấy làm từ thép ư? Hay là orichalcum?

155 Tên: Người dùng Đại Kiếm Vô Danh

Nhưng mà, từ lúc Maple bắt đầu chơi tới giờ cũng chưa lâu lắm. Game còn chưa có tầng 2 khi những lời đồn đại về Maple bắt đầu nổi lên mà. Hẳn phải có chuyện gì đó đã xảy ra dưới tầng 1.

156 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô Danh

Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu vấn đề nằm ở đó thì giờ hẳn đã có 2 hay 3 Maple nữa xuất hiện rồi.

157 Tên: Người dùng Ma Pháp Vô Danh

Thì thế. Tôi không hiểu tại sao Maple là người duy nhất làm được như vậy...

Sau khi chứng kiến sự phi thường của cô trong sự kiện đầu tiên, mọi người ai cũng đã suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều. Thế nhưng rốt cục chẳng có ai có thể khám phá được cách mà mà Maple kiếm được mấy kĩ năng như thế...

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

Chiêu x2 chỉ số VIT h có làm như Maple cx ko đc nx r🤣
Xem thêm
Kỹ năng [bạo thực] và [săn người khổng lồ] có khi vẫn đc đấy, mà chắc ko có boss chỉ dùng chất độc như hydra và kỹ năng kháng sẽ khó lên cấp hơn vì đã bắt đầu mở tần 3 rồi nên ad chắc đã cân bằng game lại hay đã dẹp [chiến lược khai trương] rồi
Xem thêm
Rồi làm bạn Boss thì đc Boss bảo kê
Xem thêm
Gần như bất tử r còn j nữa:))
thx trans
Xem thêm
chương này nhiều từ đen tối quá └(՞▽՞ └) viết về thiên thần mà thấy sai sai
Xem thêm
để đc như Maple bạn cần 1 bộ não khác người :v
Xem thêm
Ai rảnh mà làm mấy trò như maple đâu mà vó đc ver2, ver3 =))
Xem thêm
Có đủ skill và dame để diệt quái, đủ trình và kỹ năng phòng thủ để bảo vệ NPC, kỹ năng hồi phục đủ để sống sót, và đó là 1 paladin nếu đi solo, "đủ" ý là ko nổi bật nhưng lại cần thiết
Xem thêm
Luck cao thôi
Gấu
Xem thêm
Có cách nào qua tập mà ko cần quay lại ko vậy. Truyên hay ad
Xem thêm
bấm dô trang chữ nó xuất hiện thanh lệnh á! bấm mũi tên qua chap à
Xem thêm