• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 62: Phòng ngự tuyệt đối và đạt được kĩ năng

32 Bình luận - Độ dài: 1,375 từ - Cập nhật:

Sau khi chọn hướng đi nhiệm vụ phụ, Maple ra khỏi ngôi đền để tìm người phụ nữ nhưng không thấy dấu hiệu nào của bà hết.

「Chắc họ đã về nhà trước rồi ...?」

Sau khi đi thám hiểm khu đến một lúc, Maple cũng trở về thị trấn với Syrup.

Ngay khi về tới nơi, Maple hướng tới nhà của người phụ nữ nay lập tức.

「... ... Mọi thứ sao rồi?」

Maple nhẹ nhàng mở cửa nhà bước vào.

Cô con gái đang nằm ngủ.

Biểu cảm đau đớn của cô đã hoàn toàn biến mất, lúc này cô đang ngủ một cách thanh thản.

「Hiệp sĩ-sama ... ... Con gái tôi ...... Con gái tôi sẽ không tỉnh lại ......」

Maple lại gần để kiểm tra tình trạng của người con gái, thế nhưng cô nhận ra cô ấy không hề thở.

「Ế, ... Không thể nào? Huh?」

「T-Tôi sẽ đi mua táo cho con gái ... Nó rất thích táo ......」

Người phụ nữ ra khỏi nhà trong lúc nói vậy, với những bước chân nặng nề.

Tâm lí của bà có vẻ không ổn định do bà cha thể chấp nhận thực tế.

「Ế… ế!?, tiến trình nhiệm vụ lại tăng thêm rồi!」

Maple kiểm tra nhiệm vụ hiện tại của mình, nhưng rồi cô nhận thấy cơ thể cô con gái bắt đầu tỏa sáng nhẹ.

Maple đứng ngay cạnh cô gái.

Maple kiểm tra tình trạng của cô và quan sát chuyện đang xảy ra.

「Chữ viết...... bằng ánh sáng?」

Ánh sáng vàng tỏa ra từ người cô gái tạo thành những dòng chữ trong không trung.

「3 ngày sau ... 【Nhà thờ Mục Nát】?」

Sau khi Maple đọc xong thông điệp, ánh sáng tỏa ra từ người cô gái cũng mờ dần rồi biến mất.

「Không biết mình nên tới đó không nhỉ ...? Nhưng mà cái nhà thờ đó nằm ở đâu cơ chứ ..... Trong thị trấn có một thư viện ... Mình có nên tới đó nghiên cứu thử không nhỉ?」

Maple ra khỏi nhà, và như để thế chỗ cô, người mẹ đã trở về.

Maple tới thư viện như kế hoạch của mình.

「Chà ... Ở đây có bản đồ nhỉ?」

Maple tìm những quyển sách có bản đồ trên giá sách số 2.

Mặc dù cô tìm thấy một vài tấm bản đồ thế nhưng không có bất kì địa điểm nào giống với mô tả của nhiệm vụ hết.

Nhiều nhất thì cô cũng chỉ biết thêm được về địa hình.

「Ưm ... chuyện này hơi khác hơn mình nghĩ ... ...」

Bởi vì vẫn còn nhiều thời gian để làm nhiệm vụ, Maple quyết định đăng xuất và lùi việc nghiên cứu sang ngày hôm sau.

Ngày tiếp theo.

Maple bước ra khỏi thư viện sau khi đã hoàn tất nghiên cứu.

「Liệu nó có nằm trên giá sách lịch sử không?… Chắc là mình đã bỏ qua nó……」

Maple tìm thấy một vài dòng ghi chép về nhà thờ trong góc một quyển sách về lịch sử của thế giới trong trò chơi này.

「3 ngày sau à ... Mình không biết ở đó có gì, chắc mình nên mua một vài lọ potion để đề phòng.」

Maple phải chuẩn bị cho bất cứ thứ gì có thể xảy đến trong ngày thứ 3.

「Sự thoải mái này là nhờ Syrup cả đó ha!」

Maple khen Syrup trong khi bay về hướng bắc.

Cô hạ cánh trước lối vào khu rừng mở rộng về hướng nam và bước vào khu rừng.

「Mình có thể vượt qua nó khi không cần phải bảo vệ ai cả」

Lâu lâu lại xuất hiện một vài con quái tấn công cô tạo ra những âm thanh Gashan Gashan khi bị giáp của cô chặn lại.

Dĩ nhiên chúng không thể gây sát thương cho Maple.

Chẳng có gì mới đối với Maple cả.

Tuy nhiên, Maple không dùng Syrup và cô mất 2h để tới được nhà thờ với tốc độ chậm đến khó tin.

「Ha~a ... Lâu rồi mình chưa cuốc bộ ...」

Maple rất mệt mỏi, cô nghĩ mình nên nghỉ một chút trước khi đi thám thính xung quanh.

Trước mặt Maple lúc này là một nhà thờ xập xệ.

「Yoshi, vào thôi!」

Cánh cửa đã sập từ lâu, và bên trong nhà thờ cây thường xuân và một số loại cây khác đã phá hủy cấu trúc của nhà thờ khá nghiêm trọng.

Maple bước vào trung tâm sảnh đường nơi có những dãy ghế xếp thành nhiều hàng dài.

Trên bức tường đối diện lối vào là một cây thánh giá đã bị nghiêng, và mặc dù trông nó rất cũ nhưng có vẻ nó vẫn còn vô cùng chắc chắn.

Maple nhận ra có thứ gì đó đang tỏa sáng lấp lánh phía dưới cây thánh giá.

「Đây là……?」

Ánh sáng đó bắt nguồn từ một cái chai đựng khí nhỏ.

Maple nhìn vào thông tin của cái lọ.

【Mảnh vỡ Tổng lãnh Thiên Sứ】

「Nó có vẻ thú vị đây ... ... (Na, nandaka sugo-sō)」

Maple lấy cái chai có vẻ như là một vật phẩm quan trọng và nhanh chóng trở về chỗ cô gái.

Maple nhẹ nhàng mở cửa nhà người phụ nữ bước vào.

「Hiệp sĩ-sama ... Chuyện gì đã xảy ra vậy?」

「Có một thứ mà cháu muốn thử」

Maple đứng cạnh cô gái đang ngủ, sau đó lấy một cái chai ra từ hành trang và mở nắp.

Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể cô gái bắt đầu tỏa sáng rực rỡ.

「Uwa! ?」

「Hiệp sĩ-sama! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!」

「Ế, êm, sao mình không nhìn thấy gì cả vậy! ?」

Luồng ánh sáng tỏa ra từ cô gái hình thành lên hình bóng của một người phụ nữ xinh đẹp giống như lần nó tạo thành những con chữ vậy.

Trong khi Maple đang nhìn chằm chặp vào người phụ nữ kia thì bà lên tiếng.

「Cảm ơn. Tôi đang định lấy đi mạng sống của đứa trẻ này」

「Wa, ha~a…vậy, chuyện gì đã xảy ra thế ạ?」

「Với cháu và một phần sức mạnh trong ta ... cuối cùng ta cũng có thể trở về...」

Cuối cùng luồng sáng bay lên thiên đàng và biến mất.

Cùng lúc ấy cô con gái tỉnh dậy.

「Gì vậy ... Mẹ (Okā-san) ...?」

「A, a…… āaa!」

Người phụ nữ ôm chầm lấy cô gái.

Cô gái có vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

「Không biết đây có phải nhiệm vụ có 1 không 2 không nhỉ...?」

Mặc dù cách mọi chuyện kết thúc khiến Maple chẳng thể hiểu được, cô vẫn biết vì thông báo hoàn thành nhiệm vụ đang hiển thị trước mắt cô.

Maple ra khỏi căn nhà và kiểm tra kĩ năng mới nhận được.

「Phần thưởng nhiệm vụ【Lòng nhân ái của Chúa (Mi sasagu jiai)】 ... uwa ...... Gì đây」

Maple lẩm bẩm trong lúc kiểm tra thông tin kĩ năng.

Và bỗng cô nảy ra một ý tưởng và chạy nhanh về cửa hàng của Izu-san.

「Izu-san!」

「…Có chuyện gì vậy? Có vẻ em đang rất vội」

「Em muốn đặt làm một set trang bị, nhưng mà ... liệu chị có thể làm giúp em không?」

「À thì ... chị làm được, nhưng chị cần biết loại trang bị mà em muốn có đặc tính như nào... có chuyện gì không ổn sao?」

「...... Bởi vì chính em cũng không hiểu rõ nó lắm, chị có thể đi cùng em một lát được không?」

「Thật đấy ... Rốt cục thì đã xảy ra chuyện gì vậy ...?」

Maple hướng ra khỏi thị trấn với Izu.

Và Maple kích hoạt kĩ năng mới của mình.

5 ngày sau.

Khi Izu đăng nhập vào game cô lại nghĩ ngợi về bộ trang bị Maple đặt làm và liên tục chế tạo ra rất nhiều mẫu khác nhau cho tới khi thấy thỏa mãn thì thôi.

「Không phải như này ... Trang bị phù hợp cho 【Tổng Lãnh Thiên Thần】 không phải như này ...!」

Một giọng nói thất vọng vang vọng trong cửa hàng chế tạo có chất lượng hàng đầu NWO.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Hừm....ko thấy khúc ẻm kiếm được cái bánh răn nhỉ
Xem thêm
Đọc lại rốt cục vẫn muốn biết, nếu theo nhiệm vụ chính "lòng nhân hậu của hiệp sỹ V" thì sẽ ntn :v
Xem thêm
Hehehehe
Xem thêm
Lại bug r
Xem thêm
Lại bug r :))
thx trans
Xem thêm
Ad lập nick cheat đủ các kiểu, chơi thêm 1 mớ trang bị khủng bố như ad Việt Nam vào bem may ra mới win nổi, Gấu
Xem thêm
Tổng Lãnh Thiên Sứ có phải hay hơn không : )
Xem thêm
Thế nó lại ko vần, nghe ko hay
Xem thêm
chịu khó thuê ng giả làm gamer tham gia guild, rồi suốt ngày canh lẽo đẻo theo maple đi! thấy mà nó đu gj dô mấy nv có skill ngon ngon là phá liền
Xem thêm
Nói dễ hơn làm, chưa tính mấy nhiệm vụ này toàn đòi solo, trừ khi mạnh cỡ Sally không vào bị boss oneshot đầu tiên
Xem thêm