• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 73: Phòng ngự tuyệt đối và kĩ năng tối thượng

36 Bình luận - Độ dài: 1,519 từ - Cập nhật:

1h đã trôi qua kể từ khi Maple bị ăn thịt.

Thanh HP của con quỷ vẫn đang đều đặn giảm dần.

Phản ứng lại việc đó, bước di chuyển của con quỷ liên tục thay đổi. Nó tung ra vô số đòn tấn công, tuy nhiên kẻ địch thực sự không hề xuất hiện trong tầm mắt của nó.

Chỉ có một người duy nhất lúc này đang ngấu nghiến cái dạ dày của con quỷ.

“Mình tự hỏi HP của nó đã…uumph…oomph…tụt đi bao nhiêu % rồi nhỉ?”

Maple lầm bầm trong lúc dùng răng xé một miếng thịt ra khỏi thành dạ dày con quỷ.

Cô làm vậy bởi thanh kiếm ngắn Tổng Lãnh Thiên Thần của cô và bị hư hỏng rất nặng do chất độc, thế nên cô phải dừng không tấn công bằng nó nữa.

Cô cũng đã thu hồi Syrup trở lại nhẫn, vì vậy đây là cách thức tấn công duy nhất mà cô có.

“Nó thực sự đang quẩy loạn lên ở ngoài kia…”

Maple thỉnh thoảng lại bị hất văng ra khỏi bức tường thịt hoặc bị nước cuốn đi, nhưng rõ ràng là HP của con quỷ đang bị cô bào mòn từng chút từng chút một.

Và một giờ nữa lại trôi đi.

Maple cuối cùng cũng đã kết liễu được con quỷ.

Ngay lập tức, xác con quỷ tan thành ánh sáng và biến mất. Maple một lần nữa ngã nhào xuống nền đất cằn cỗi.

“Woah…phew, cuối cùng cũng xong.”

Một thông báo hiện lên khi cô đang định nhặt tấm khiên lớn của mình lên.

“Mình cứ tưởng là do Sát quỷ…nhưng hóa ra là do Bảo hộ Thần Thánh, huh.”

Kĩ năng có một số yêu cầu liên quan tới Bảo hộ Thần Thánh.

Dù sao thì Maple đã có được một kĩ năng mới.

Và đó là kĩ năng giúp cô có được khả năng công kích đáng gờm.

Hỗn Loạn Dâng Trào…Cái này… Hmmm… Oh, hiểu rồi, hiểu rồi. Đây là một kĩ năng tương tự Độc Long.”

Kĩ năng này còn bao gồm có 3 kĩ năng nhỏ khác.

Maple kiểm tra thông tin của nó và tống ngay vào ô kĩ năng của bộ áo giáp không chút do dự.

“Được rồi… mình nên quay về và test thử nó.”

Tầm nhìn của Maple đã bị luồng sáng đỏ bọc lấy khi cô nói vậy. Khi ánh sáng biến mất, cô nhận ra mình đang ở trong nhà thờ ban đầu.

“Nó không tiêu hao MP nên mình sẽ thử nó ngay! Umm… Thú săn mồi!”

Ngay khi cô thốt ra mấy tiếng đó, khu vực xung quanh chân Maple bị lấp đầy bởi một luồng ánh sáng đen tuyền. Và từ trong cái bóng tối sâu thẳm ấy, 2 thứ màu đen trườn ra ngoài.

Chúng dài tới 3m.

Có vẻ ngoài khôn ngoan, chúng trông giống con quỷ mà cô vừa mới hạ gục trong dạng biến hình của nó.

Chúng có cái miệng lớn ở trên đầu, nhưng không giống như con quỷ, chúng không có chân hay tay gì hết. Trông chúng giống mấy con rắn hơn, và chúng trườn thẳng trên mặt đất.

“…Mày có thể di chuyển sao?”

Maple thử tiến lên một vài bước, và bóng tối dưới chân cô cùng 2 con rắn cũng di chuyển theo.

“Thế thì chúng ta đi nào!”

Và như vậy cô cùng 2 con quỷ rời khỏi nhà thờ.

Trong khi đang di chuyển, Maple nhanh chóng nhận ra một điều.

“Oh! Chúng tự động đánh bại hết quái vật hộ mình!”

2 con quỷ ở 2 bên của Maple, sẽ cắn xé và nghiến nát bất kì kẻ địch nào trong tầm với của mình.

Quan trọng hơn, chúng có chỉ số HP, chỉ số phòng ngự và tấn công riêng biệt với Maple, và tốc độ cùng sức mạnh của chúng còn hơn cả thừa ấy chứ.

Hơn nữa, đòn tấn công của chúng có kèm thêm hiệu ứng Trói chân.

“Được rồi, mình nghĩ tiếp theo mình nên thử kĩ năng tiêu tốn MP… Hỗn Loạn Dâng Trào!”

Khi Maple kích hoạt kĩ năng, ánh sáng đen bắt đầu tỏa ra từ người cô. Cùng lúc ấy 2 con quỷ của cô cũng bự lên dễ sợ. Chúng phóng về phía trước chẳng khác gì Độc Long cả.

Nếu cô phải chiến đấu với những người chơi khác, và thanh niên xấu số đó lãnh trọn đòn tấn công khủng khiếp này, anh ta sẽ phải chứng kiến một cái miệng dài 2m đen ngòm nuốt gọn mình.

Tầm sử dụng cũng quá ổn luôn.

“Còn cái cuối cùng… mình nghĩ mình nên thử nó sau. Được rồi, Phong ấn.

Cô nói hiệu lệnh để phong ấn Thú săn mồi, đưa 2 sinh vật bắt mắt ấy trở lại bóng tối của chúng. Và thay vì tự dùng nốt kĩ năng cuối cùng, Maple quyết định đi bộ băng qua khu rừng.

“Sự kiện thứ 3…mình nên làm gì bây giờ…có lẽ mình đã hài lòng rồi…”

Bởi Maple đã hoàn toàn mất hết hứng thú với đợt sự kiện lần này, cô không muốn đi săn bò một tí nào nữa trước khi đăng xuất khỏi trò chơi.

Sau đó, sự kiện thứ 3 đã kết thúc trong yên bình khi Maple không có bất kì động thái cụ thể nào hết.

Và sau đó, mọi người tụ tập lại tại trụ sở guild.

“Hahh…mệt chết đi được.”

Sally nằm ườn ra ghế. Hẳn là cô đang cực kì mệt mỏi bởi trông cô có vẻ cạn kiệt sinh khí.

“Ahh…tớ cũng vậy.”

Đầu và tay Kasumi nằm bẹp trên mặt bàn.

Sally và Kasumi đã săn được cực kì nhiều bò, do đó sự mệt mỏi của họ cũng rất lớn.

Tiếp sau đó là Chrome, rồi tới Kanade.

Maple chẳng thấy mệt tẹo nào.

Ngoại trừ Izu ra, Maple có số điểm hạ gục thấp nhất trong guild. Cho đến khi sự kiện kết thúc, tất cả những gì cô làm là chơi đùa với Thú săn mồi ở trong rừng để không có ai nhìn thấy. Vì vậy không có gì là lạ nếu cô không cảm thấy kiệt quệ.

“Lần này em không làm gì nhiều lắm nhỉ, Maple.”

“Em không thực sự thích thú với đợt sự kiện này…”

“À thì cũng không thể trách em được. Đây là một đợt sự kiện vô cùng khó nhọc đối với những người chơi rank cao như chúng ta.”

Đúng như Chrome nói, đây là một sự kiện vất vả đối với những người sở hữu chỉ số AGI thấp.

Với một người như Maple thì lại càng khó khăn hơn.

“Nhưng còn về phần thưởng guild, chúng ta đã đạt được vị trí cao nhất, cậu biết đấy.”

Kanade nói đúng, 4 người còn lại đã bù đắp phần thiếu hụt của Maple, và cùng nhau họ đã đạt được phần thưởng cao nhất.

“Phần được đã được gửi tới trụ sở từ trước.”

Dứt lời, Izu lấy phần thưởng đó ra.

Đó là một cái đầu bò nhồi mà bạn có thể treo lên tường để trang trí.

Về hiệu ứng của nó, nó buff chỉ số STR của tất cả thành viên Maple Tree lên 3%.

Translations by AsianHobbyist Website.

“Nó sẽ hữu ích hơn một khi chúng ta mạnh lên.”

“Yeah, đúng là vậy.

“Còn với em thì nó vô dụng…không, khoan đã, không phải vậy!”

Ngay khi nghe Maple nói vậy, khuôn mặt của tất cả mọi người ngoại trừ Kanade thay đổi.

Xét về chỉ số STR của Maple thì thật lạ lùng khi hiệu ứng của cái đầu bò có thể có ích.

Và vì vậy 4 người họ có cùng 1 kết luận.

“Maple…cậu đã đi đâu đó trong đợt sự kiện sao?”

“Tớ chỉ ở trên tầng 2 thôi mà? …tớ nghĩ vậy.”

Maple không chắc liệu cái thế giới xám xịt kia có là 1 phần của tầng 2 không.

Cô kể cho họ về nơi đó và Sally cùng Kasumi lấy tay bưng trán trong cơn tuyệt vọng.

Chrome và Izu cũng biết trước rằng chuyện như này xảy ra là không thể tránh khỏi.

“…Dù sao thì tầng 3 sắp được thêm vào rồi. Nếu có thể thì em cho mọi người thấy mấy kĩ năng đó trong hầm ngục được không?”

Lúc bấy giờ các thành viên của Maple Tree đều đã nhận ra rằng Maple đã làm một việc gì đó rất kinh khủng.

Và họ cảm nhận được sự hiện hữu của một kĩ năng nguy hiểm.

À thì, trên thực tế thì họ đã đúng.

Tuy nhiên, cái kĩ năng siêu cấp nguy hiểm đó không phải là Thú săn mồi hay Hỗn Loạn Dâng Trào, mà là cái kĩ năng cuối cùng Maple chưa kịp thử nghiệm.

3 ngày nữa thì tầng thứ 3 sẽ được thêm vào NWO.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Cái kết của việc chống lại ma vương
Xem thêm
Không !!! Boss- sama :(((
Xem thêm
Lại phải Neft :V
Xem thêm
Thú vị thật :))
thx trans
Xem thêm
Ra boss bằng xương hoặc bằng kim loại, không nó xơi lung tung thì chả ai đỡ nổi, Gấu
Xem thêm
Nếu maple ăn được luôn cả xương hoặc kim loại luôn thì....
Gấu
Xem thêm
@Kuma đầu tiên: game mà, tuy thực tế là vũ khí có thể bị hư nhưng việc kiếm bị dội lại thì răng cắn nát kim loại củng ko lạ
Xem thêm
Thanh gươm diệt quỷ +maple
= [hàm răng diệt quỷ]
Xem thêm
khi bạn giết một con boss bằng cách "gặm" và "nhai"
Xem thêm
Hai con quỷ đen chỉ có miệng kia gợi tui nhớ mấy con Uroboros của Mammon/Viper, được sử dụng trong arc cuối của KHR.
Xem thêm
Đc của ló
Xem thêm