• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 58: Phòng ngự tuyệt đối và việc thu thập nguyên liệu

35 Bình luận - Độ dài: 1,470 từ - Cập nhật:

Maple bay xuyên qua bản đồ trên lưng Syrup.

Họ đang đi tới một nơi rất xa và bay thì nhanh hơn đi bộ nhiều, thế nên cũng không có cách nào khác tốt hơn.

「Kanade! Chúc cậu một ngày tốt lành」

「Cứ để đấy tớ lo!」

Lí do hôm nay cô đi bay cùng với Kanade là để thu thập nguyên liệu.

Ngày hôm sau, sau khi đã hoàn tất việc thành lập, các hoạt động của guild chính thức bắt đầu.

Hôm nay, họ đang tới khu mỏ để thu thập nguyên liệu cho 【Trụ sở Guild】.

3 người còn lại, Sally, Chrome, và Kasumi hướng tới những địa điểm khác nhau để thu thập gỗ và một vài vật phẩm khác.

Bởi Kanade đã cộng hết điểm của mình vào chỉ số chế tạo, bọn quái dọc đường được Maple một mình giải quyết.

Đặc biệt, Kanade không giỏi vận động, vì thế cậu ta không thể chiến đấu tử tế được.

Tuy nhiên, cấp độ kĩ năng chế tạo lại rất cao.

Vũ khí, trang phục, phụ kiện, nội thất.

Cậu ta có thể chế tạo được mọi thứ.

「Hiện mình đang có một vệ sĩ hạng nhất, mình có thể dùng 【Đào Mỏ】! 」

Do Kanade sở hữu 【Đào Mỏ V】, họ quyết định hướng tới khu mỏ để khai thác quặng.

Bởi vì bọn golem cũng xuất hiện tại khu mỏ, việc thu thập nguyên liệu rớt ra từ chúng là của Maple.

「Lần này thì 【 Bản lưu trữ của Chúa (Tàng Thư Akashic )】đã có ích」

Kanade giải thích kĩ năng cho tất cả thành viên trong guild.

【Bản lưu trữ của Chúa (Tàng Thư Akashic )】

Chứa tổng cộng 9 kĩ năng, được chọn ngẫu nhiên từ các kĩ năng hệ chế tạo, hệ chiến đấu, và những kĩ năng khác, mỗi loại 3 cái.

Cấp kĩ năng ở mức trung bình và không đổi.

Kĩ năng được chọn sẽ biến mất sau 1 ngày.

Những kĩ năng đã kiếm được sẽ không thể bị chọn.

「Kĩ năng cho vũ khí không phải trượng đều vô dụng, vì vậy mọi việc đều phụ thuộc vào tớ liệu tớ có thể chiến đấu hay không.」

Khi Kanade lên cấp, cậu có đủ sức mạnh để chiến đấu mà không cần kĩ năng này. Tuy nhiên, kĩ năng này có một khả năng tiềm ẩn.

Nó là chìa khóa để tạo ra những chiến thuật mới.

Kanade có thể sử dụng nhiều kĩ năng khác nhau mỗi ngày.

Đôi khi chuyện đó gây ra nmột vài hệ quả tồi tệ.

「Tớ có thể thấy chúng!」

「Yosh! Lên nào」

Mặc dù ma pháp và tên bay tứ tung hướng vào đường đi của họ, mỗi lần như vậy Maple lại nhảy ra trước mặt mấy người chơi đen đủi nào đó và dùng ‘kĩ-năng-mà-ai-biết-là-kĩ-năng-gì-đấy’.

Lí do mà những đợt tấn công dừng lại không phải do sự cảnh giác của Maple đã có tác dụng mà là bởi sự xuất hiện đột ngột của cô ấy, thế nhưng Maple không hề biết về chuyện đó.

「Bởi vì chúng ta sắp vào trong mỏ, vì vậy hãy theo sát tớ.」

「ryōkai! (Rõ!) 」

Họ tiến sâu vào cái hang thông với hầm mỏ.

Mặc dù ở đó không có những viên pha lê tuyệt đẹp như động sên, nhưng họ có thể tìm thấy những quặng mỏ nằm lộ thiên ở khắp nơi, vì vậy Kanade dùng 【Đào Mỏ】ngay khi cậu tìm thấy chúng.

「Tiếp tục nào! ( dondon ikō!)」

「Ừ, tiếp nào」

Bởi Syrup hiện đã an toàn trong chiếc nhẫn, lúc này Maple chỉ cần bảo vệ cho Kanade.

Do lũ golem rất yếu, cô không dùng Gương Bóng Đêm hay 【Độc Long (Hydra)】, cô hoàn toàn có thể đánh bại chúng với kĩ năng độc yếu hơn.

Trong lúc đi khai khoáng, bọn golem cũng bung ra một vài item.

Các loại quặng tại đây vô cùng đa dạng, thế nhưng quặng chất lượng cao không xuất hiện thường xuyên.

「Quặng sắt, pha lê tro tàn, các loại đá …」

Âm thanh do cái cuốc chim của Kanade gây ra vang vọng trong hang.

Mỗi lần thu được một cục quặng chẳng có gì đáng để đề cập cả. (???)

Hai người họ từ tốn tiến sâu xuống một lối đi phụ và cuối cùng hoàn tất việc khai thác khi đã đi được khá xa.

「Ưm… hãy ưu tiên số lượng hơn chất lượng!」

Maple lên tiếng.

「Không … nếu là như này …」

Có vẻ như Kanade không thể đồng ý với quan điểm đó.

Đối với quặng thì chất lượng quan trọng hơn số lượng.

「A, thế còn đường về thì sao? ….. Liệu chúng ta có thể ra ngoài được chứ?.」

「Tớ nhớ rõ mọi thứ nên nếu là đường về thì cũng không có vấn đề gì đâu.」

「Oh! Không tệ, nếu thế thì … vui lòng dẫn đường」

Kanade đi mà không có chút lưỡng lự nào trong hang động đầy rẫy những ngã rẽ như ma trận này và ra được bên ngoài mà không lạc đường tới một lần.

Sally đang ở trong rừng.

Đây là cuộc chiến chính, cuộc chiến kiếm vật phẩm.

「Chẳng phải Sally-chan rất tuyệt sao?」

Chrome cười khổ.

Trước mắt Chrome là cảnh tượng Sally đang tiêu diệt kẻ địch trong lúc né tất cả mọi chiêu thức.

Mặc dù đã có những đòn tấn công trông có vẻ như đã chắc chắn dính cô ấy, thế nhưng cuối cùng Sally chẳng có đến 1 vết xước.

「Oh … tuyệt quá … hào quang」

Sally lẩm bẩm.

Một quầng hào quang mờ nhạt tỏa ra từ cơ thể Sally.

Sally đánh bại quái vật kiếm item đem bán để tích trữ một lượng vàng lớn cho Maple.

Cùng lúc ấy cô lên cấp.

Và cô đã kiếm được kĩ năng mới.

【Kiếm Vũ (ken no mai)】

Mỗi lần tấn công, STR tăng 1%

Tối đa 100%

Lượng chỉ số cộng thêm sẽ biến mất khi dính sát thương.

Điều kiện đạt được kĩ năng là không phải nhận chút sát thương nào cho tới cấp 25.

Luồng hào quang đó là hiệu ứng của kĩ năng này.

Cô nhớ lại lúc chiến đấu với Maple giả.

Cô phải tấn công để hạ gục nó, thế nhưng nếu làm vậy thì cô rất dễ gặp phải bất lợi.

「Mình không thể hạ Maple với kĩ năng này được」

「Ế… chỉ số VIT của Maple là bao nhiêu vậy?」

「Em có nên hỏi Maple không? Chắc là cậu ấy sẽ nói cho em biết thôi?」

Trong lúc nói vậy, Sally liếc Chrome.

Vị trí của Chrome trong trận chiến là vô cùng vững chãi.

Chặn đòn tấn công với chiếc khiên lớn và phản công bằng thanh kiếm ngắn.

Khả năng sử dụng khiên lớn của anh rất điêu luyện và cách tấn công của anh cũng có hiệu quả cả.

Hơn nữa, anh ấy luôn quan sát tình hình chiến trường nhằm tránh bị cô lập.

「Đó có phải cách dùng khiên lớn thông thường không?」

「Ừa…」

Không có những bước di chuyển hào nhoáng như Maple, nhưng về kĩ năng cá nhân thì Chrome vượt xa.

Vì Maple không dùng khiên để đỡ đòn như Chrome, cách dùng khiên của cô ấy chưa thực sự hiệu quả.

Thế nhưng cơ thể của Maple còn vững chắc hơn cả một tấm khiên.

「Trong cái guild này thì phải như nào mới có thể coi là 【bình thường】nhỉ..」

Maple, Sally, Kanade là hiện thân của sự bất thường.

Còn Kasumi, Chrome là những normie.

Họ mới chỉ đặt 1 chân vào lằn ranh giữa team Trái Đất và team ngoài hành tinh.

Chrome cũng đã kết thúc trận chiến của mình và 3 người họ quay trở về.

u41612-5ac6fe63-e977-4647-b6d7-139b14d58c4f.jpg

「Em cũng thế….. liệu em có trở thành một dị nhân khi ở trong guild này không?」

「Liệu anh có phải phát triển theo hướng đó không?」

「Có thể anh sẽ trở nên giống với Maple đấy.」

Lúc này họ cần nỗ lực để sử dụng những nguyên liệu mà mỗi người đem về.

Hai nhóm gặp nhau ở ngoại ô và họ trở về guild cùng nhau.

Đó là 5 con người vô cùng nổi tiếng.

Maple thì quá hiển nhiên rồi.

Chrome và Kasumi là những người vào được top 10 của sự kiện đầu tiên. Trang bị của họ cũng rất lộng lẫy và bắt mắt.

Rất nhiều người tự động buông vũ khí khi họ nhìn thấy Sally.

Kanade thì đang xoay rubik với tốc độ chóng mặt để giết thời gian.

Việc có những người theo chân họ tới tận rìa thị trấn là không thể tránh khỏi.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Hên là nó giới hạn đc 50 ng á :)))
Xem thêm
Bruh vô cái tổ đội này thì ko còn ai là bthg nx
Xem thêm
Tht đấy vố cái guild này là vứt bỏ cái gọi là bth r
Xem thêm
Thú vị
thx trans
Xem thêm
Where is IZ ?
Xem thêm
X-men tree :)))
Xem thêm