Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 04: Chấn động Ferruit

Chương 83: Câu sâu Tubifex

16 Bình luận - Độ dài: 1,262 từ - Cập nhật:

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Tori

Edit: Katsuki

________________________________________________________________

Thủ tục rời thành phố được thực hiện một cách nhanh chóng.

Khi tới Guild Mạo hiểm giả và nói về dự định vào rừng tìm lương thực, chúng tôi đã được hưởng một số ưu đãi đặc biệt trong quá trình làm thủ tục. Ngẫu nhiên, điều này cũng dựa trên cuộc điều tra của Carol.

Thông thường muốn rời thành phố cần phải chờ 7 tiếng đồng hồ làm thủ tục.

Hẳn là do đàn quái vật tiến tới từ phía Tây Bắc và con đường lớn phía nam đang bị chặn.

Không chỉ các xe hàng, còn có rất nhiều người đang cưỡi ngựa chờ ở đây.

Thời gian trôi qua, chúng tôi nhắm đến khu rừng ở phía Đông Nam.

Đó là một trong số ít những khu rừng ở Dakyat và cũng là nơi cư ngụ của rất nhiều quái hệ chim.

Nói cách khác, điều này sẽ giúp cho Marina tập dùng Cung Gió dễ dàng hơn.

Khu rừng cách khoảng một tiếng rưỡi đi bộ nên chúng tôi đã để Fuyun lại chuồng và đi bộ đến đó.

Trên đường, tôi thấy mấy con chim bay trên trời và thử hỏi xem Marina có thể bắn được chúng không.

“Quá đơn giản.”

Marina nói và giương cung lên.

Rồi, cô ấy buông tay, bắn một mũi tên gió đi và bắn thêm một mũi tên nữa chỉ một giây sau đó.

Mũi tên gió bay thẳng về phía con chim, và ngay khi tôi nghĩ rằng mũi tên sẽ cắm phập vào con chim với một góc 90 độ, con chim làm một cú quẹo ngược hẳn lại và né thành công.

Nhưng-- mũi tên được bắn đi một giây sau đã va chạm với mũi tên đầu, khiến nó thay đổi quỹ đạo và đâm vào con chim vừa thoát.

“………Ha?!”

Tôi thốt lên kinh ngạc.

Con chim rụng đập xuống dưới đất.

Tử rồi.

Haru, Carol và tôi đều tỏ ra kinh ngạc.

Những gì cô ấy vừa thể hiện còn đáng kinh ngạc hơn cả những màn biểu diễn đường phố.

“…Marina, trước đây cô đã tập bắn bao giờ chưa?”

“Tất nhiên rồi. Những chuyện dễ dàng thế này quá đơn giản đối với tôi, người đã đạt đến đỉnh cao của phép thuật vĩ đại.”

……….Thế bất nào.

Nội việc làm mũi tên phía sau chạm vào được mũi tên ban đầu đã hết sức khó khăn, nhưng tác động vào mũi tên ban đầu để trúng con chim, chuyện đó cũng có thể ư?

Cô ấy đã vượt quá cảnh giới của một Xạ thủ nếu có cái khả năng đọc được hướng chạy của con chim rồi.

Hơn nữa, lần đầu tiên mà Marina sử dụng Cung Gió là vào tối qua khi bắn lên trời.

Đúng ra hôm nay phải là buổi đầu cô ấy tập luyện thật sự chứ nhỉ.

Vậy ra đây là sức mạnh của Người biểu diễn Đường phố được Thần ban cho ư?

“Dù vậy, như dự đoán, level của tôi không tăng lên nhỉ? Ichino. Lần tới, tôi sẽ bắn vào cánh chim rồi anh dùng phép kết liễu chúng được không?”

“Cô có thể làm cả một điều như vậy sao?”

“Yeah, tôi không nghĩ là có thứ mình lại không làm được.”

Không, thường thì không thể chứ.

Tôi cũng thường sống với quan niệm không gì là không thể đạt được trong tương lai.

Nhưng tôi không cảm thấy là mình có khả năng thực hiện một điều như vậy.

"Dù là Ichino-sama hay Marina-san, em cũng nhận ra sự thật rằng Người Đi Lạc có những khả năng đặc biệt, nhưng em cảm thấy như tất cả những người như vậy đều nằm ngoài thường thức của mình rồi."

Carol nói bằng một giọng hơi mệt mỏi.

Dường như trong mắt Carol, em ấy cũng cho rằng tôi là một con người đáng kinh ngạc trên thế giới này, tương tự như Marina.

Ngay lúc đó - đuôi Haru dựng đứng lên.

"Chủ nhân, em cảm nhận được chuyển động dưới đất ... em e rằng đám sâu Tubifex đang đến. Hãy rút đi ngay lúc này. "

"Eh? Sâu Tubifex đang đến?"

Sao lại cần phải chạy?

Thật vậy, lúc này, skill 「Phát hiện Sự hiện diện」 đã nhận diện.

Sự hiện diện dường như đang hướng tới phía con chim đã rơi xuống đất trước mặt chúng tôi.

Hơi xa nơi chúng tôi đứng một chút.

Rất tốt, tôi sẽ bắn chết nó bằng phép thuật nếu dám xuất hiện.

Tôi đã nghĩ vậy.

"Chủ nhân! Em hiểu sức mạnh của anh nhưng chúng ta phải sơ tán khỏi nơi này trước đã!"

Tuy nhiên, Haru yêu cầu tôi hãy chạy với giọng điệu hoảng hốt.

Rồi - chỉ vài giây sau đó – ‘chúng' xuất hiện.

"Như một con rắn khổng lồ."

Marina lẩm bẩm.

Tôi cũng nghĩ vậy. Cảm giác sẽ rất xúc phạm nếu gọi nó là giun đất.

Nguyên độ dài phần đầu cũng 5 mét. Tôi còn chẳng thể tính được tổng chiều dài của nó.

Tuy nhiên, theo「Phát hiện Sự hiện diện」 của tôi, phần trung tâm cơ thể nó có lẽ nằm dưới lòng đất.

Không thể dự đoán kích thước của con quái vật là điểm yếu của skill「Phát hiện Sự hiện diện」.

Nó mang màu xám thay vì màu hồng của một con giun đất.

"Tại sao nó lại được gọi là sâu Tubifex?"

"Khu vực này được gọi là Thảo nguyên Ferrite và trong quá khứ, nó được gọi là Giun đất Ferrite (Feruito mimizu) nhưng cuối cùng được rút ngắn thành sâu Tubifex (Ito mimizu)."

Uwa, sức mạnh ngôn từ đây rồi.

"... Sâu Tubifex không có thị giác. Chúng là những con quái vật tìm kiếm và săn con mồi sắp chết dựa vào sự thay đổi nhiệt độ cơ thể."

Vậy là nó ăn các quái vật chết và con người bằng cách cảm nhận sự hạ thấp nhiệt độ cơ thể huh?

"Anh tự hỏi liệu có thể đánh bại nó bằng cách thay đổi sang nghề đinh hướng phép thuật và bắn nó bằng phép thuật hay không."

"Sâu Tubifex là những con quái vật không ăn những sinh vật đang còn khỏe mạnh và làm giàu cho đất bằng việc bò qua bò lại nên em nghĩ rằng tốt hơn là để nó sống như thế này."

"Là vậy sao, anh hiểu rồi."

Một con côn trùng có ích hay đúng hơn là một quái vật có ích huh?

Như Haru nói, sau 10 phút, mấy con sâu Tubifex đã đổi hướng chui vào lỗ và trở lại dưới mặt đất. Tôi nghĩ là nếu nó để lại đằng sau một cái lỗ lớn, cái lỗ sẽ bị lấp lại bằng đống đất vừa đào.

"Anh hiểu cách nó đào đất, nhưng làm thế nào để nó đóng các lỗ lại?"

"Sử dụng phân."

Haru nhanh chóng kết thúc câu nói. Em ấy bịt mũi lại.

Phân huh .... hmm.

Đúng là mũi tôi không nhạy cảm như Haru nhưng tôi cũng thấy mùi.

Dù phân giun đất thường sẽ không có mùi.

"Rút thôi! Vào rừng nào!"

Tất cả mọi người đều đồng ý.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

hê mấy bộ truyện thường có mấy con giun to chà bá :)))
Xem thêm

Dùng con này câu Leviathan nào
Xem thêm
Tự nhiên làm nhớ con giun biển bên bộ chuyển sinh thành kiếm
Xem thêm

Nhưng tên của nó lại là hải cồ xà =]]
mặc dù nhìn ngu ngu mà sức sống thì imba vãi luyện à trừ vụ nó vừa làm tư thế chiến thắng thuỷ long với đám bạch tuộc sau đó lại bị trùm cuối Hải Vương Thần Long Leviathan cắn và lôi đi =]]
Xem thêm
Con này mà dùng câu thủy quái chứ câu cá thế đéo nào
Xem thêm
thằng nào tính dùng mấy con này câu cá thế :))
Xem thêm
Hmm thú zị
thx trans
Xem thêm
thú zị
*Cắn
Xem thêm
:)) lý do đó ;)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm