Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 04: Chấn động Ferruit

Chương 105: Nữ thần Setolance

10 Bình luận - Độ dài: 1,783 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Yo, Katsuki đây. Điều nhức nhối nhất của một thằng đàn ông là waifu ko thiếu nhưng thiếu đồ nuôi waifu. Tối nay sẽ tụ luck để kiếm Judas cho bé loli-baba. Ae cầu nguyện cho t nhé!!!

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Nori

Edit: Katsuki 

________________________________________________________________

Nữ thần của Chiến trận và Thắng lợi – dưới khí thế dữ dội của Setolance-sama, tất cả chúng tôi đều cúi đầu.

Bởi vì bộ giáp bikini Nữ thần đang diện, tôi đã gặp khó khăn trong việc nên đặt tầm mắt của mình ở đâu, cho nên tôi thật sự rất biết ơn khi phải cúi đầu.

Và mặc dù đã gặp mặt trực tiếp 1-1 với các Nữ thần, vẫn phải nói rằng chỉ có lần này tôi không phải là người duy nhất ở đây.

Haru, Suzuki, Jofre, Elise, Julio, Sutchino, Milky và cả Centaur đều ở đây.

“Đã lâu rồi nhỉ, Setolance-sama.”

Suzuki là người đầu tiên lên tiếng.

Suzuki đã từng gặp Setolance-sama rồi à?

“Cũng lâu rồi, Anh hùng Kota. Và, các chiến binh quả cảm, ta gửi lời cảm ơn vì những cố gắng của các ngươi. Nhờ vào hành động anh dũng của các quý ông và quý cô, cả 2 quốc gia mới được thoát khỏi nguy hiểm. Ta xin cảm tạ với tư cách là người đại diện của các Nữ thần.”

Setolance cúi đầu,

“Đừng lo về việc đó. Chúng ta nên giúp đỡ nhau trong những lúc hoạn nạn phải chứ?”

“Đúng thế. Hơn nữa, chúng tôi là Anh hùng và Bậc thầy Quái vật nên việc cứu thế giới cũng là chuyện thường thôi.”

Jofre và Elise cứ nói mà chẳng thêm để ý đến bầu không khí xung quanh.

“Ah, nhưng tôi đã mất thanh kiếm giúp mình sử dụng sức mạnh của Anh hùng, có lẽ tôi lại lần nữa quay trở lại làm Kiếm sĩ rồi.”

“Eeh, vậy em cũng lại làm Người huấn luyện Quái vật ư?”

Cả 2 ngay từ đầu chả phải là Anh hùng hay Bậc thầy Quái vật rồi.

Hơn nữa, mấy người cũng chả phải là Kiếm sĩ hay Người huấn luyện Quái vật gì cả mà là Kiếm sĩ Tập sự và Người sử dụng Roi!

Mà, với các trận chiến vừa qua, Kiếm sĩ Tập sự của Jofre cũng phải lên đủ cấp để đổi sang Kiếm sĩ rồi. Elise là Người sử dụng Roi Lv23 cũng có thể chuyển sang Người huấn luyện Quái vật luôn.

“Erm, làm sao có thể biến bức tượng Nữ thần Setolance-sama trở về như cũ vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.”

Suzuki hỏi.

Đúng thế, tôi cũng chả hiểu gì.

Ngay từ đầu, tại sao mọi việc lại được giải quyết bởi viên ngọc trong suốt mà Sutchino mang theo chứ?

“Trận chiến diễn ra lần này chính là âm mưu của tên Ma cà rồng Valf nhằm hủy diệt 2 quốc gia Dakyat và Korat. Những người không mong muốn chuyện đó đã giao cho Sutchino viên ngọc chứa phép thuật phá hủy trận pháp của Valf.”

Tôi hiểu rồi. Nhưng điều này lại khiến tôi có thêm 1 câu hỏi mới khác.

“Nhưng, tại sao viên ngọc đó lại được giao cho cậu ta chứ?”

Sự nghi ngờ của Suzuki hoàn toàn có cơ sở. Nếu đó là một viên ngọc hết sức quan trọng như thế thì phải trao cho ai đó đáng tin tưởng hơn chứ nhỉ?

Người được tin tưởng trao cho viên ngọc, Sutchino, cũng gật đầu tán thành.

“Chúa Quỷ Famiris – ta tin rằng việc này là do cô ta làm dựa theo những ghi chép để lại nhờ vào năng lực tiên tri của cô ta. Ngay cả khi đã chết, vẫn còn rất nhiều kẻ dưới trướng cô ta vẫn còn sống trong thế giới này.”

“… Chúa Quỷ Famiris? Chẳng lẽ Quân đội Chúa Quỷ và Chúa Quỷ Famiris có mối quan hệ hiềm khích với nhau sao?”

Suzuki thể hiện một gương mặt khó hiểu.

Tôi cũng từng nghe từ Haru rằng Chúa Quỷ Famiris không hẳn là một kẻ ác độc nên tôi không thể nói gì với nhiêu đó thông tin cả.

“Vậy giờ, ta gọi các quý ông và quý cô tới đây là vì muốn trao cho các ngươi thứ này.”

【Skill đặc biệt: [Phước lành của Setolance] đã nhận】

Có vẻ như bao gồm tôi, mọi người ai cũng nhận được kỹ năng này.

Họ đều tỏ ra khá kinh ngạc.

“Kỹ năng này giúp tăng 30% HP và Tấn công Vật lý trong điều kiện quái vật đông gấp nhiều lần. Ta hy vọng mọi người sẽ sử dụng kỹ năng này thật hiệu quả bằng mọi cách có thể.”

“Erm… trong trận chiến vừa nãy, chúng tôi không phải là những người duy nhất bị vướng vào, những đồng đội của tôi vẫn còn bên ngoài cũng đóng vai trò rất quan trọng, liệu họ cũng được nhận kỹ năng này chứ?”

“Tôi cũng thế. Nữ thần Setolance, tôi cũng muốn những người đồng hành cùng tôi nhận được kỹ năng này.”

“Được rồi. Ta sẽ trao cho họ kỹ năng này khi họ đến bên bức tượng Nữ thần.”

Nghe lời của Nữ thần, tôi và Suzuki thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì, cuối cùng, ta sẽ ban cho 2 người tất cả những kỹ năng hay vật phẩm đặc biệt như là đặc ân của ta. Ta rất mong đợi ở lần tái ngộ sau đấy.”

Khi Setolance-sama nói thế, chúng tôi đã trở về trước bức tượng nữ thần.

Vậy thì,

【Danh hiệu: Kẻ chinh phục Mê cung III đã lên cấp thành Kẻ chinh phục Mê cung IV 】

【Skill Phần thưởng Hoàn thành: [Phép thuật Đời sống II] đã lên cấp thành [Phépt huật Đời sống III] 】

…Lại nó.

Cái phần thưởng thật không tương xứng.

Mà, nó vẫn đỡ hơn so với những người khác.

“Uwa, là miếng cọ nồi.”

“Tại sao chỉ mình chúng tôi chứ?”

Julio và Sutchino nhận được miếng cọ nồi. Ah tôi không muốn giống bọn họ đâu.

“Một cây bút mực không cần mực… Nữ thần-sama, xin đội ơn người.”

Milky trong có vẻ rất hài long.

“Nhìn này Elise! Một thanh kiếm mới!”

“Chúc mừng Jofre! Ah, em có được kỹ năng [Thu nhặt Mèo] này!”  (Trans: CLGT!! CAT GATHER???)

“[Thu nhặt Mèo] ư! Chúc mừng em Elise!”

“Cảm ơn anh Jofre!”

Có vẻ cả 2 đều sẽ hạnh phúc dù có nhận thứ gì đi nữa.

Còn Centaur… tôi chả biết nó nhận được gì. Ngay từ đầu tôi còn không biết liệu con lừa có khả năng được gì không nữa là.

Cuối cùng là Haru.

“…Haru?”

Tôi thử vẫy tay trước mặt em ấy.

Không có phản ứng gì cả.

Em ấy đã ngất trong lúc đứng ngay khi chạm mặt vị Nữ thần mình luôn tôn thờ.

※※※

“Ichino-sama, em hi vọng rằng anh ấy vẫn an toàn.”

Bầu trời phía trên mê cung. Carol nói như cầu nguyện trong khi đang cưỡi trên con Wyvern.

“Ichino là người được ban nhiều phước lành mạnh mẽ từ 2 trong số 6 Nữ thần. Dù có chạm trán Hắc Thần Apostle đi nữa thì anh ta sẽ không dễ dàng bị thương đâu, không đời nào anh ta lại được mời tới Valhalla [note6254] uống trà cả.  (eng để Dark God Apostle, dark ko rõ theo nghĩa hắc ám hay là bóng tối nữa)

“…Marina-san, chị càng nói những từ khó hiểu càng cho thấy chị đang rất bất an đấy.”

Carol có thể nhìn thấu lời nói cứ như bị chuuni của Marina để an ủi bản thân.

Ngay lúc đó.

Ánh trăng bỗng nhiên biến mất.

Có người sẽ nghĩ rằng mặt trăng đã bị che khuất bởi bởi đám mây nhưng trong trường hợp này thì không phải thế.

Ở tuốt phía trên cao kia, cỡ khoảng 100 mét tính từ độ cao của con Wyvern đang bay, một sinh vật khổng lồ bay giữa bầu trời.

Với cái bụng và đôi cánh có thể nhìn thấy rõ còn màu sắc thì không do trời tối đen như mực nhưng có vẻ Carol đã nhận ra nó là gì rồi.

“Đó là … không thể nào.”

“Sức mạnh bị phong ấn của tôi đã bị gỡ bỏ, có vẻ như con rồng đó xuất hiện vì nó phản ứng với thứ sức mạnh này. Hẳn là thế - “

“Không, sai rồi Marina-san. Đó phải là một Long Vương.”

“Long Vương? Nếu là Long Vương, vậy có phải Arefga –“ (TL: Liên quan đến một lục địa của game Dragon Quest)

“Long Vương chính là người bạn vào sinh ra tử cùng Anh hùng Alessio*Magnal cũng chính là sinh vật huyền thoại đã chiến đấu với Chúa Quỷ Famiris*Raritei … Em chỉ mới đọc về điều này từ trong sách thôi nhưng chắc chắn là nó. Trông giống y như những gì trong thần thoại.”

Nhìn về phía mà cái bóng khổng lồ đang hướng đến, tôi thở phào nhẹ nhỏm.

Nó hướng về Ferruit.

Có vẻ như –

※※※

“Yêu cầu chi viện viện từ Anh hùng Alessio sao?”

Cõng Haru đang bất tỉnh trên lưng, chúng tôi quay trở về con đường đã đi vào.

Mặc dù nguồn gốc xuất hiện của lũ quái bị xóa bỏ nhưng không có nghĩa là lũ quái đã xuất hiện sẽ tự dưng biến mất.

Khi mà tôi nghĩ cần nhanh chóng trở về phòng tuyến tại Ferruit, Suzuki nói về sự xuất hiện bất ngờ của của 1 đạo quân đang chờ sẵn.

“Đúng thế, tôi có nói với cô ấy rằng chúng ta sẽ giải quyết mê cung này bằng cách nào đó. Bởi vì Schreyl sử dụng năng lực Ký giả Ma thuật sư nên cô ấy có thể yêu cầu chi viện nhờ vào những chiếc phù liên lạc. Chúng tôi nhận được một con bồ câu đưa thư quen thuộc từ Hack-sama nói rằng ngài ấy/ bọn họ sẽ tới ngay trong đêm. Cho nên, tôi chắc rằng đó là bây giờ –“

Suzuki nói trong khi nở 1 nụ cười khô khốc.

“Ngài ấy hẳn khoe khoang rằng tôi sẽ hát bài khải hoàn ca khi chở về chăng?”    (ko rõ lắm vì câu này bên eng khá tối nghĩa)

Ghi chú

[Lên trên]
Valhalla (tiếng Bắc Âu cổ: Valhöll, nghĩa là "cung điện của những người tử trận") là một trong những lâu đài của Odin trong thần thoại Bắc Âu, nơi ở của những chiến sĩ hy sinh một cách anh dũng ngoài mặt trận (gọi là các Einherjar).
Valhalla (tiếng Bắc Âu cổ: Valhöll, nghĩa là "cung điện của những người tử trận") là một trong những lâu đài của Odin trong thần thoại Bắc Âu, nơi ở của những chiến sĩ hy sinh một cách anh dũng ngoài mặt trận (gọi là các Einherjar).
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Khả năng tính toán của Miri thật ảo diệu. Trước khi chết còn sắp xếp thuộc hạ để sau này khi phe quỷ làm gì đó thì sẽ ngăn chặn kịp thời. Chính xác từ thời gian đến địa điểm.
Xem thêm
Cho Miri lên sàn sớm đi nào ông tác :))
Xem thêm
Hmm thú vị r đây
thx trans
Xem thêm
Có biến!!!!
Xem thêm
dạo này ko thấy con em đâu
*Cắn
Xem thêm
Duc
Ad chơi game gì rựa
Xem thêm
Thanks Hugimuni team
Xem thêm