Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 04: Chấn động Ferruit

Chương 96: Đẩy lùi đàn quái vật

18 Bình luận - Độ dài: 1,554 từ - Cập nhật:

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Sâu

Edit: Katsuki

________________________________________________________________

Tôi đổi nghề của Carol sang Kẻ cám dỗ.

Pheromone tỏa ra từ em ấy theo gió hướng về phía bắc.

Mùi hương chưa thể tới ngay lập tức được.

Tôi muốn thổi nó bay ngay tới đó bằng Phong Thuật nhưng nếu sử dụng phong kiếm「Phong」 không tốt, tôi có thể làm phân tán pheromone của Carol.

Không còn cách nào khác ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao hướng gió cũng đúng.

Tôi đã chuyển nghề của mình sang định hướng ma pháp bao gồm cả Pháp sư Tập sự mà tôi đã max Lv.

Thất nghiệp, Pháp Sư Tập sự, Pháp sư, Thầy thuốc Tập sự và Thầy thuốc.

MP của tôi cũng vì thế tăng lên đột biến.

... Eh?

Nhìn sang bên cạnh, Haru đang hành động kỳ lạ.

Em ấy nhìn lên bầu trời phía bắc vì lý do gì đó.

Có cái gì ở đó à? Khi tôi nghĩ vậy,

"Ichino, chúng đang tới!"

Marina gọi.

Lũ quái vật đang hướng về phía đông nay toàn bộ chuyển hướng về phía chúng tôi.

Một thành công lớn.

「Dạ Nghiên Sa II」[note5822] của Carol đã hoạt động hiệu quả.

Trận chiến bắt đầu từ đây.

"Chủ nhân!"

Haru gọi tôi.

"Đúng vậy, cuộc chiến sắp bắt đầu! Haru, đưa anh -"

"Không phải vậy, có một lũ dơi trên bầu trời phía bắc."

"Dơi?"

Tôi nhìn về phía bầu trời phương bắc như được bảo.

Tôi không thấy chúng.

Thật sự đếch thấy gì hết.

Giờ nghĩ lại thì, tôi còn không thể thấy bóng dáng những người cầm đuốc thì nhìn thấy lũ dơi thế quái nào được.

"Haru, anh sẽ chú ý đến sự hiện diện của lũ dơi. Anh sẽ cẩn thận trước những đòn tấn công từ trên trời.”

"... Lũ dơi đã rời đi về phía bầu trời tây bắc."

Chúng đã đi ư?

Nếu thế thì có vấn đề gì chứ?

"Quái vật có khả năng kháng cự lại năng lực của Carol... lẽ nào..."

Haru do dự như đang nghĩ về khả năng nào đó.

"Lẽ nào?"

"Không có gì ạ, xin lỗi, em sẽ tập trung vào cuộc chiến trước mắt."

Haru hạ thấp ánh nhìn và lườm đàn quái vật đang xuất hiện phía xa.

Lũ quái vật đã kéo lại gần.

Một con dạng báo xông tới phía trước.

"Được rồi, đi nào! 「Hỏa」!"

Quả cầu lửa tôi phóng ra rơi vào giữa đàn quái vật và phát nổ. Chúng đang đổ xô tới nên tôi bắn đâu cũng sẽ dính. Cũng chẳng khác lắm với màn chơi thưởng.

Người tiếp theo hành động là Marina.

Cô giương cung lên và kéo dây.

Theo đó, một mũi tên gió hình thành.

Khoảnh khắc cô ấy thả tay, 5 mũi tên gió headshot những con quái vật màu đen trông giống bò lông rậm đang chạy phía sau con báo.

"Marina, trúng hết ngay giữa trán."

Không chỉ trúng hết mục tiêu, mà còn toàn bộ giữa trán ư?

"Tất nhiên rồi. Sẽ rắc rối lắm nếu anh đánh giá thấp khả năng của tôi đó."

Lũ quái dạng bò bị tên xuyên giữa trán biến mất.

"Biến mất ư? Phải chăng chúng là quái vật trong mê cung?"

"Có vẻ thế, chúng còn rơi đá ma thuật nữa,「Trảm」!”

Đòn「Trảm」của Haru cắt chân của con báo đang chạy phía trước làm đôi.

Nó không biến mất có lẽ vì chưa chết. Con báo trở thành vật cản khiến tốc độ của tiền tuyến chậm lại.

Sau đó, Haru tiếp tục cắt chân lũ quái với 「Trảm」để tạo một hàng rào bằng quái vật.

Được rồi, có lẽ tôi cũng nên bắt chước em ấy?

Tôi nhắm vào chân của con quái to nhất,

“「Trảm」!”

Và phóng「Trảm」.Nó cắt qua mũi và mặt con quái vật dạng voi màu đen to nhất ở phía sau và con quái dẹo.

“Quả đúng là chủ nhân!"

"Đòn Trảm của Ichino-sama mạnh quá."

"Tôi sẽ không thua đâu."

Tôi được khen ngợi, nhưng méo thể nói là tôi không định giết nó được.

Hmm -, có vẻ việc ngắm chính xác vô vọng rồi.

“「Mê hoặc」!”

Bên cạnh tôi, Carol dùng đòn phép đầu tiên.

Ngay lập tức sau đó, một con voi đen giống con trước đột nhiên điên cuồng và quật những con quái xung quanh với cái mũi đò sộ của nó.

Những con quái xung quanh có vẻ không biết phải làm gì với sự phản bội đột ngột này, nhưng có vài con đánh trả nó với sự khinh thường và một phần của đàn biến thành cuộc ẩu đả.

Xuất sắc, tôi phải né chỗ đó ra mới được.

Một trận chiến nơi chúng tôi vẫn có khá nhiều diện tích để sử dụng được mở ra.

Trận chiến với đàn kiến đúng là không uổng chút nào.

Phép Mê hoặc của Carol và Phong Tên của Marina đang giảm số lượng lũ quái một cách rõ rệt.

Chúng tôi đã chiếm thế thượng phong.

Đôi mắt của Haru không hề bỏ lỡ. Để không cho kẻ địch chiếm lại thế thượng phong, em ấy đốn hạ những con quái vật có lợi thế trong tình huống này một cách chính xác.

Tôi vẫn còn khá nhiều MP.

Liệu có thể đánh bại bao nhiêu con cho tới lúc tôi cạn MP đây nhỉ?

Đáng lo nhất là Haru.

Có lẽ Haru cũng biết rõ điều đó, em ấy chỉ dùng Trảm khi nào cần thiết.

Thay vào đó, em bắn những mũi tên bằng chiếc cung chúng tôi nhặt được từ lũ cướp.

Tôi nhìn về phía Haru, em im lặng gật đầu.

Có vẻ em ấy vẫn tiếp tục được.

Tôi thật sự muốn hủy diệt tất cả chúng trong một đòn với một phép mạnh nhưng chẳng biết có phương án nào tốt không nhỉ?

Ban đầu, tôi nghĩ đến việc biến đồng cỏ thành biển lửa như cách quân đội Dakyat đã làm để thiêu sống lũ quái nhưng chúng vẫn sẽ lao tới chúng tôi trong khi bị lửa bao phủ.

“「Hỏa」!”

Ngọn lửa xóa tan màn đêm và nổ tung giữa đàn quái vật.

Tuy nhiên, bầy quái hoàn toàn không có vẻ nao núng.

Năng lực skill của Carol thật bá đạo.

"...... Ah, giờ nghĩ lại thì, khung cảnh này - 「Lôi」! 「Băng」! 「Thạch」!”

Nhìn lũ quái vật biến mất khi cầu lửa và sét giáng xuống, thậm chí còn không thèm né những cục đá và băng rơi xuống đầu, tôi nhớ lại hành vi mà lũ quái vật phô ra khi trước.

Hình ảnh lũ quái hiện tại cũng giống như lúc chúng quyết tâm tiến về phía đông dù bị bọc trong biển lửa.

Không lẽ những con quái này tiến về phía đông bởi vì chúng bị thu hút bởi thứ gì đó?

"Carol, anh sẽ đổi lại nghề của em. Anh đang tò mò về vài thứ. Haru và Marina nữa, hãy dừng tấn công một lúc."

"Vâng, đã hiểu."

Tôi đổi nghề của Carol từ Kẻ cám dỗ sang Nông dân.

Ngay lập tức,

【Ichinojo Level up】

【Skill Pháp sư: 「Tăng cường Tấn công Phép thuật (không đáng kể)」đã nhận được】

【Skill Pháp sư: 「Hắc Thuật」nâng cấp thành「Hắc Thuật II」】

【Skill Thầy thuốc Tập sự: 「Hồi phục Thuật II」nâng cấp thành「Hồi phục Thuật III」】

【Skill Thầy thuốc Tập sự: 「Tăng cường MP (không đáng kể)」nâng cấp thành「Tăng cường MP (yếu)」】

【Thầy thuốc Tập sự đã lv max】

【Danh hiệu: Thầy thuốc Tập sự Đỉnh cao đã nhận được】

【Kỹ năng danh hiệu: Học tập đã nhận được】

【Skill Thầy thuốc: 「Hồi phục Thuật III」nâng cấp thành「Hồi phục Thuật IV」】

【Skill Thầy thuốc: 「Khiên Phép」nâng cấp thành「Khiên Phép II」】

【Skill Thầy thuốc: 「Tăng cường Kháng Phép (không đáng kể)」nâng cấp thành「Tăng cường Kháng Phép (yếu)」】

... Lv của tôi đã tăng lên.

Nói cách khác, trận chiến đã kết thúc.

Trận chiến kết thúc kể cả khi có từng đấy quái xung quanh ư?

"Lũ quái đang rời đi."

"Nói chính xác, có vẻ chúng lại tiếp tục tiến về Ferruit như trước."

Đúng như những gì Haru và Marina nói, đám quái có vẻ không còn hứng thú với chúng tôi và chuyển hướng sang phía đông.

Như dự đoán, chúng đã bị thao túng.

Dù không mạnh bằng 「Dạ Nghiên Sa II」của Carol nhưng hành động của lũ quái đã bị hạn chế bởi một sức mạnh to lớn nào đó.

"Ku, kuhahahaha!"

Tìm ra sự thật đó, tôi bật cười.

"Ichino-sama, Lv của em cũng tăng nhưng... chuyện gì đã xảy ra?"

"Đây không chỉ là một màn chơi thưởng, cái quái gì chứ, anh không biết ai đã làm vậy, vì lý do gì hay đây chỉ là do phenomenon tự nhiên hoặc phenomenon huyền bí gì đó, nhưng anh vừa nghĩ tới vài thứ cực kỳ tuyệt vời!"

Thịt tất cả lũ quái chỉ trong một đòn.

Nghĩ tới phương pháp đó, tôi nhếch môi cười.

Ghi chú

[Lên trên]
Captivating Powder of the Night: Bụi quyến rũ của màn đêm
Captivating Powder of the Night: Bụi quyến rũ của màn đêm
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

ây ya ai đó đang quan sát main chắc đang rất bực
Xem thêm
Nếu có người nào quan sát hẳn sẽ vô cùng khó hiểu khi lũ quái chạy thẳng về hướng thành phố, sau đó bỗng dưng đồng loạt đổi hướng, một lúc sau lại đồng loại quay lại.
Xem thêm
Thả diều
Xem thêm
Cám dỗ bỏ liên tục cho lũ quái chạy đi chạy lại thì cười vl :v
Xem thêm
Quái kiểu : Đù có biến :(
Xem thêm
Better luck next time :))
thx trans
Xem thêm
уσℓισѕ
Xem thêm
Chúc lũ quái may mắn lần sau :v
Xem thêm