Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 04: Chấn động Ferruit

Chương 99: Chuyện bên lề "Giới hạn phát triển"

15 Bình luận - Độ dài: 1,155 từ - Cập nhật:

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Sâu

Edit: Katsuki

________________________________________________________________

Sâu bên trong Mê cung tại Dakyat

Quái vật liên tục xuất hiện từ nơi bức tượng Nữ thần đã từng đứng với khí thế không thể ngăn cản.

Vô số quái dạng thú xuất hiện trong mê cung Dakyat nhưng dù đáng nhẽ chỉ là mê cung tân thủ, sức mạnh của chúng đều từ trung đến cao cấp.

Lẫn trong đàn quái vật, một con cừu với bộ lông vàng đang tiến tới lối ra.

Con cừu được gọi là Cừu lông vàng đó là một quái vật hiếm và rất ít khi xuất hiện.

Tuy nhiên, lũ quái đang xuất hiện với tỉ lệ gấp vài lần, gấp cả tá lần, vài trăm lần thông thường.

Một chiếc roi kim loại màu bạc cuốn vào móng của con cừu lông vàng đó và kéo nó vào một con hẻm không thể thấy được từ đường chính.

"Meeeeeh!" Con cừu lông vàng gào lên nhưng những con quái khác đếch care.

Sau đó, con cừu nhìn thấy cô gái đang cầm chiếc roi cùng 3 người đàn ông đang kéo nó.

Đó là Elise, Jofre, Julio và Sutchino.

"Bắt lấy nóóó."

Kéo nó tới một khoảng cách nhất định, cùng tín hiệu của Jofre, 3 thanh niên cùng lao vào con cừu với vũ khí trên tay. (Katsu: bớ ông Tokuda, hấp riêm tập thể)

Con cừu lông vàng không phải loài quái hung dữ, là một con siêu yếu trong số quái xuất hiện ở mê cung trung cấp.

Nói cách khác, nó ở cấp độ mà 3 người bọn họ có thể thông nếu cùng tấn công.

Dù mặt đỏ lên vì cú đá mạnh từ con cừu, Jofre tung đòn kết liễu với thanh Excalibur. (Trans Eng: nó lại đổi lại thành Excalibur. Kì lạ vãi.)

Con cừu lông vàng rơi ra thịt cừu, da lông cừu vàng và mề đay hiếm.

"Fuhihi, nó lại xuất hiện rồi Julio, da lông cừu vàng đó."

Sutchino nhẹ nhàng ôm và đặt bộ lông màu vàng xuống như thể nó là một đứa bé.

Tuy vậy, không giống đôi mắt yêu thương khi nhìn vào một đứa bé, đôi mắt cậu nhìn vào bộ lông chứa đầy khát vọng.

Từng đó lông là đủ để làm 3 chiếc áo len.

Nó là một vật phẩm cực giá trị mà những quý tộc mới nổi hay những người giàu có rất muốn sở hữu.

Với số lượng này, có thể lên tới 10,000 xu. Không ngạc nhiên khi Sutchino lại run rẩy trong hưng phấn.

"Thật sự ổn chứ? Khi cho chúng tôi tất cả."

"Tất nhiên, đổi lại, chúng tôi sẽ lấy cái này."

Jofre nhặt chiếc mề đay hiếm lên và đưa tới miệng con lừa chậm chạp Centaur phía sau họ.

"Ngon miệng nhé, Centaur."

"Nhớ nhai kĩ trước khi nuốt, Centaur." (Trans: Nghi ngờ sau này con này còn mạnh hơn con Wyvern của thằng Suzuki -_-)

Centaur mở mồm ra và nuốt chửng chiếc mề đay. (Katsu: súc vật, chủ bảo ko nghe ak)

Mề đay hiếm là thứ quái vật thích ăn nhưng có vẻ bắt nó nhai trước khi nuốt là một yêu cầu phi lý.

"Trông như nó lại lớn thêm lần nữa. Tôi nghĩ là sắp được rồi."

Milky lẩm bẩm sau khi thấy sự thay đổi của cơ thể Centaur.

Trong số 5 người và 1 lừa, kẻ mạnh nhất không nghi ngờ gì là Centaur.

Với điều đó, để thoát ra khỏi đây, sức mạnh của Centaur là cần thiết, nhưng có thể nó sẽ không đủ sức mạnh trong điều kiện hiện tại nên họ đánh bại những con quái hiếm và cho nó ăn mề đay hiếm.

"Nó đến giới hạn chưa?"

"Chưa đâu."

"Vậy thì, hãy cho nó ăn thêm vài cái mề đay nữa. Dù sao chúng ta vẫn còn chút lương thực."

Jofre nói trong khi lôi ra một chiếc bánh mì trắng từ túi vật phẩm của anh.

"Jofre, hãy nướng ít thịt cừu nào!"

"Ou, nó sẽ là Genghis Khan!" [note5827]

Elise nói với nụ cười trên môi trong khi nâng miếng thịt cừu vừa rơi ra.

"Yup, nhưng chúng ta không có vỉ nướng cũng như rau và nước sốt!"

"Vậy thì nó sẽ là Genghis Khan không có vỉ nướng Genghis Khan, rau và nước sốt." (Katsu: thế nó là cái sh*t gì)

Milky vẽ những biểu tượng lên một tấm bùa và đặt xuống một tảng đá.

Tấm bùa tỏa nhiệt và làm nóng tảng đá. Phía trên đó, Elise đặt những miếng thịt cừu lên với một chiếc dĩa.

"Một suất Genghis Khan không vỉ nướng Genghis Khan, rau và nước sốt... chỉ là thịt cừu nướng." (Katsu: ra vậy…. thằng lol nào chả biết)

Sutchino nói với tông lạnh lùng.

Dù mùi hương thịt nướng trùm khắp mê cung, không kể đến mấy con quái ăn cỏ, ngay cả những con ăn thịt cũng không tiếp cận.

Dù cảm thấy nguy hiểm từ sự bất thường, ánh nhìn của Milky chuyển sang Centaur đang ăn ngon lành chiếc bánh mỳ Jofre đặt xuống.

Dù đã nói trước đó nhưng Centaur vẫn chưa đạt tới giới hạn tăng trưởng.

Đây là một điều bất thường.

(Thường thì, mấy con quái sẽ không thể lớn hơn sau khi ăn 3 cái mề đay hiếm. Kể cả tộc rồng, loài nổi tiếng với giới hạn tăng trưởng cao cũng đạt giới hạn sau khi ăn khoảng 5 đến 10 cái mề đay và chúng sẽ không lớn thêm sau đó nữa.)

Bao gồm 2 mề đay Jofre đưa trước đó và 7 cái lần này, Centaur đã ăn tổng cộng 9 cái mề đay.

Dù vậy, nó vẫn không có vẻ gì sắp đạt tới giới hạn tăng trưởng.

(Con quái này - có thật sự chỉ là một con lừa chậm chạp không?)

Milky nhìn chủ nhân của con quái vật bí ẩn này, Jofre và Elise.

Jofre đâm miếng thịt vừa chín tới bằng dĩa và bón cho Elise.

(Mấy người đó có biết không? Về sự bất thường của con quái vật này... )

Mình có nên hỏi không?

Ngay khi cô nghĩ vậy,

"Julio, ăn cả cái này đi, đây, há miệng nào."

"T, tôi có thể tự ăn được!"

"Cứ há miệng ra nào."

Miếng thịt trên chiếc dĩa cưỡng ép đẩy vào trong miệng Julio.

Nhìn vào khung cảnh có thể nói là bình thường đó,

"Fu... Fuhehehehehe."

Bộ lọc hủ nữ của Milky hoạt động như thường lệ và đẩy trí tưởng tượng của cô lạc trôi vào không gian màu hường.

Ghi chú

[Lên trên]
Genghis Khan là một món thịt cừu Nhật với rau nướng trên vỉ nướng hình vòm lấy theo tên của thành cát tư hãn
Genghis Khan là một món thịt cừu Nhật với rau nướng trên vỉ nướng hình vòm lấy theo tên của thành cát tư hãn
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

9 cái ???? cái chỉ số luck j v :)))
Xem thêm
Tái sinh thành lừa ở thế giới khác. Tôi nhàn nhã gánh 2 cục tạ trên lưng :)))
Xem thêm

Chắc chắn nó là hacker trong bộ dạng 1 con lừa chậm chạp đó
Xem thêm
vậy hóa ra trong trận với EDG,không phải là DK Khan mà là Genghis Khan à =)))))
Xem thêm
Vler
thx trans
Xem thêm
уσℓισѕ
Xem thêm
Lừa cheat
Xem thêm
Sao không ai để ý 2 thằng đàn ông đang bón cho nhau???
Xem thêm
chắc kèo con lừa này sẽ tiến hóa thành ngựa sắt do ăn quá nhiều mề đay và du hành thời gian và không gian về việt nam với thánh Gióng
*Cắn
Xem thêm
Nó lại hợp lí Vler :))
Xem thêm