Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 04: Chấn động Ferruit

Chương 95: Chuyện bên lề "Đàn dơi trong đêm tối"

21 Bình luận - Độ dài: 1,390 từ - Cập nhật:

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Sâu

Edit: Katsuki

________________________________________________________________

Vô số dơi bay trên bầu trời Dakyat.

Những con dơi màu đen hòa mình vào màn đêm, khiến chúng trở nên vô hình nếu nhìn từ mặt đất. Kể cả có nhìn thấy, người ta cũng chỉ nghĩ đơn giản là mấy con dơi và bơ chúng đi. Loài dơi thường bay ở độ cao vài nghìn mét nay lại bay tại đó. Cảnh tượng phi lý này xảy ra trên mặt đất và hơn nữa, được che đậy trong tấm màn và rải rác.

Tuy nhiên, lũ dơi này là nguyên nhân của sự xáo động.

Ma cà rồng Valf.

Là vị tướng thứ 3 trong quân đội Quỷ Vương, kẻ sở hữu cuộc sống vô tận đang quan sát tình huống trên mặt đất trong dạng dơi của mình.

Nhân tiện, con dơi này không phải bản thể thật của Valf mà chỉ là một phần của cơ thể hắn.

Khi biến thành dơi, hắn chia ra làm 100 con.

Đây cũng là một trong những điểm yếu của hắn.

Hắn mất năng lực bất tử khi trong dạng dơi. Dù vậy, hắn vẫn biến hình khi cần thu thập thông tin.

Trong dạng dơi, hắn sẽ không còn bị cháy khi tắm trong ánh nắng mặt trời nữa.

"Ngày hôm kia thật kinh khủng... loài người chết tiệt..."

Buổi chiều, ngày hôm kia. Hắn biến hình và cử đi 90 con dơi bay tới vương quốc trong khi 10 con còn lại bao gồm cơ thể gốc của hắn trốn trong hang.

Đó là khi, một kẻ nào đó xả phép vào cái hang. Ma pháp đó đã thiêu rụi và tiêu diệt 9 phần phân ra của hắn và cơ thể gốc cũng bị trọng thương.

Vì tai nạn đó, hắn buộc phải một lần nữa gom 90 con dơi và lấy lại sức mạnh để nghỉ ngơi hồi phục một ngày.

Nhân tiện, đòn tấn công đó thực ra là ma pháp mà Ichinojo đã phóng vào nơi mà cậu tưởng nhầm là động quái vật trước khi tới Ferruit. Tất nhiên, Valf không biết điều đó và Ichinojo cũng tấn công mà không biết Valf ở đấy.

Vì vậy, Valf nghĩ hắn đã bỏ lỡ cuộc xâm lăng của quái vật cùng cuộc chiến giữa chúng và binh lính, nhưng vì lý do nào đó cuộc tấn công lại bị trễ nên hắn tới vừa kịp lúc.

"Chúng tới rồi - "

Với con mắt của ma cà rồng được mệnh danh Xích Dạ Vương, hắn sẽ không mất đi thị giác kể cả khi trong dạng dơi.

Vô số những con mắt của hắn-chúng quan sát chiến trường.

Đàn quái vật đụng độ với những người lính.

Tuy nhiên, đám lính bắt đầu hành động.

Họ bắn những mũi tên lửa.

Đồng cỏ biến thành biển lửa trong nháy mắt

(Ngu ngốc. Chúng nghĩ thứ đó sẽ cản lũ quái vật ư? Chúng là lũ quái sinh ra từ ma thuật ta ban cho tên vua Korat. Chúng không phải thứ có thể bị chặn bởi cấp độ này.)

Đúng như Valf dự đoán, đàn quái vật không hề sợ lửa và cứ tiến lên phía trước, không sợ sẽ mất mạng hay suy giảm số lượng.

Lũ quái vật sinh ra trong mê cung cũng chỉ là sự tích tụ của chướng khí. Hành vi của chúng là những gì sót lại của quái vật và mạo hiểm giả khi còn sống, và chúng còn bị giới hạn cực lớn bởi sức mạnh của Nữ thần. Bằng cách can thiệp một chút vào quá trình đó, hắn có thể kiếm được một lũ tốt thí.

Lũ quái này không có suy nghĩ. Chúng không gì hơn ngoài những con rối với mục đích duy nhất là tới được thủ đô của Dakyat, Ferruit.

Cùng với sự hiếu chiến không ngờ của lũ quái vật, đám cháy đã lan tận đến trại lính của binh sĩ.

Có một người đã nói, chẳng có con quái vật nào không sợ lửa.

Tuy nhiên, điều đó không đúng. Loài người cũng sợ lửa.

Ngọn lửa mà họ tưởng rằng mình đang thao túng đã trở nên điên cuồng và quay sang thiêu đốt chính bàn tay con người.

Những người lính bắt đầu rút lui.

Lũ quái vật sẽ sớm tới được Ferruit.

Rồi, chúng sẽ điên cuồng dẫm nát Ferruit và biến mất sau 3 ngày.

Lính của Korat sẽ đến sau đó.

Lũ con người tự gây chiến với nhau và quốc gia này sẽ rơi xuống cảnh diệt vong.

Nhưng, khi lính của Korat tấn công Dakyat, Valf cũng sẽ dùng cùng mánh với mê cung ở Korat.

Với quân đội được huy động để xâm lược Dakyat, Korat sẽ không thể ngăn chặn cuộc xâm lăng của quân đoàn quái vật và cũng sẽ trở về với tro bụi.

Tại sao Valf lại muốn nghiền nát Korat và Dakyat?

Chẳng vì gì cả.

Hắn thuộc về tộc quỷ, những kẻ sử dụng con người như tốt thí và cho rằng nếu loài người diệt vong cũng chả có vấn đề gì.

Hắn cười từ tận đáy lòng.

Hắn cười khi tưởng tượng về cuộc tàn sát sắp sửa bắt đầu.

Bị quái vật nghiền nát, chiến tranh giữa loài người và tiếp tục bị quái vật chà đạp.

Hắn cười vào sự ngu ngốc của con người.

Tuy nhiên, tràng cười của hắn đã bị can thiệp.

(-! Cái éo? Chuyện gì đang xảy ra!?)

Đàn quái vật đột ngột chuyển hưởng.

Lũ quái vật đổi hướng tới phía nam.

Cái!?

Chuyện quái gì vừa xảy ra!?

(Chẳng lẽ là tác động của một thứ vượt qua cả ma thuật của ta!?) (Trans: ko chỉ là thằng main muốn farm quái thôi :3)

Tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của bản thân, Valf kinh ngạc và cố gắng xác nhận tình hình.

(- Tsu!!)

Tại thời điểm đó, Valf cảm thấy một ánh mắt.

Kẻ nào đó đang nhìn hắn.

Hơn nữa, không đơn giản là ánh nhìn bình thường, một cái nhìn chằm chằm tỏ rõ sự thù địch.

Tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt đó, hắn thấy họ ở trên mặt đất phía nam, ngay phía trước nơi đoàn quân quái vật đang lao tới.

Hắn thấy 4 con người.

(Tại sao cô ta ... tại sao nô lệ của Quỷ Kanon lại ở đây?)

Người đầu tiên hắn chú ý là cô gái đeo mặt nạ với chiếc mũ nhọn - Malina.

(Malina, nếu ta nhớ không nhầm. Cô ta chỉ là một đứa con gái sở hữu cái nghề kì cục Người biểu diễn Đường phố. Cô ta đã làm gì ư?)

Nhưng, Valf xem xét lại. Cô ta không phải chủ nhân của cái nhìn đó.

Rồi, hắn nhìn tộc cô gái tộc Bạch Lang với mái tóc bạc bên cạnh Malina.

Tộc Bạch Lang sở hữu khả năng nhìn đêm sắc bén.

Không quá lạ nếu cô ta chú ý đến hắn.

Tuy vậy, tại sao cô ta lại nhìn chăm chú vào Valf trong khi hắn đang ở dạng dơi?

Valf suy nghĩ và đưa ra kết luận.

(-! Haurvatat! Thú cưng của Chúa Quỷ Raritei!)

Không nghi ngờ gì cả.

Nếu đúng là vậy, cô ta sẽ biết về khả năng biến thành dơi của hắn.

(Vậy thì, liệu có phải hành động của cô ta là lý do khiến lũ quái vật đổi hướng? Nhưng bằng cách nào?)

Có lẽ bởi Haurvatat nói với họ, Malina đứng cạnh cô ta cùng với tên đàn ông nhìn có vẻ yếu và cô gái nhỏ nhắn bắt đầu nhìn về phía hắn.

Tuy vậy, đánh giá rằng đây sẽ là chướng ngại cho kế hoạch của mình nếu cứ thế này, hắn quyết định sẽ giết 4 người này.

Sau đó, phân thân của Valf biến mất vào màn đêm.

Để quay lại bản thể gốc của hắn. (Katsu: rồi sau đó, ko còn sau đó nữa)

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận


Ừ thì anh bạn đụng vào tên đàn ông trong yếu ớt đó đi xem Quỷ Vương có bật mode Yandere cho anh bạn mất xác luôn không
Xem thêm
Thú cưng????
Xem thêm
ầy, tự nhiên đâu ra 100 con boss cho main farm :v
Xem thêm
Thử đụng tên đàn ông có vẻ yếu đi rùi ma vương làm j chú
Xem thêm
Chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh nếu team main bị hành nhưng vẫn giữ được mạng và quỷ vương phục sinh và hay tin này :vv
Main kiểu:"Từ khi bắt đầu trận chiến này, số phận của người đã đc an bài" :vv
Xem thêm
Main xả phép bừa bãi quá =))
Nhìn có vẻ yếu =((
Xem thêm
Well it is a good day to die
thx trans
Xem thêm
уσℓισѕ
Xem thêm
Ahaha sắp có chò vui rồi
Xem thêm