Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 04: Chấn động Ferruit

Chương 86: Thế giới này là của bố mày

27 Bình luận - Độ dài: 1,663 từ - Cập nhật:

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Noririn

Edit: Katsuki

________________________________________________________________

Tôi ước có thể hét lên phản đối thế giới này.

Người ta rất dễ gộp chung Thất nghiệp, Hikikomori và NEET [note5377] làm một nhưng sự thật thì chúng hoàn toàn khác nhau.

Đầu tiên, Hikikomori là 1 từ ẩn dụ, ý nói về những người gần như chẳng bao giờ khỏi nhà và cách ly bản thân với xã hội.

Tôi có tới cửa hàng tiện lời hàng tuần để mua Jump (Weekly Shounen Jump) nên tôi không phải là Hikikomori, hơn nữa nhận định đó đã sai ngay từ đầu rồi vì ngay cả khi ở nhà, tôi vẫn có làm vài việc lặt vặt, vì vậy tôi không phải Hkikomori. Nói cách khác, Hikikomori là một phần của Thất nghiệp nhưng Thất nghiệp thì không tương đương với Hikikomori.

Tiếp theo, NEET thường hướng đến những người trong độ tuổi 15-34 không có việc làm, không tìm việc, cũng không đi học hay làm nội trợ. Ví dụ, nếu giữ nhà là một trong những công việc gia chánh thì người giữ nhà không phải là NEET. (Katsu: ccmnr, có ai gọi chó là NEET đâu)

Nói cách khác, vì tôi có tham gia làm một việc khá là đáng kính nể trong xã hội, tìm việc, cho nên tôi không phải NEET hay Hikikomori gì cả.

Tôi xác nhận lại một lần nữa khi kiểm tra skill「Hikikomori」.

Hikikomori: Skill phép thuật-căn bản【Thất nghiệp Lv80】.

Skill tạo ra một lỗ hổng dẫn đến hình thành không gian con và có thể tự mình kiến tạo nên một thế giới ở không gian đó.

Có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau tùy theo lượng MP tiêu thụ.

……. CÁI QUÁI GÌ THẾ? (Katsu: now loading… pls wait)

Một ma pháp tên là Hikikomori?

Dù nó là thứ phép bá con ông đạo mà khiến người ta nghĩ tới ma pháp không gian.

“Anh có sao không? Ichino-sama.”

“Không có gì đâu, đợi anh một lát … Mở danh sách ma thuật.”

Rất nhiều loại phép thuật đã được thêm vào.

Hẳn là nhờ 「Phép thuật Ban tặng」. Rất nhiều thần chú có vẻ thuộc loại phép phụ tố khi sử dụng kiếm như là Hỏa Dạng hay Lôi Dạng.

Khá là tuyệt đấy nhưng đó chỉ là những thứ ở cuối danh sách mà thôi.

Thế Giới Của Tôi Lv - MP tiêu thụ 0

Một phép thuật không có level lẫn lượng MP tiêu thụ.

“「Thế giới của tôi」!”

Tôi vươn tay ra và kích hoạt phép thuật đó.

Rồi một cái lỗ xuất hiện trước mặt tôi.

“…Vậy đây là thế giới của tôi -“

Tôi nói vậy,

Ngay lập tức-

Tôi xuất hiện ở một thế giới khác.

Một thế giới trắng xóa. Một thế giới bằng phẳng.

Nó tương tự nơi đó - thế giới mà tôi gặp các Nữ thần.

Một thế giới không có trọng lượng.

Nơi này chắc chắn không thích hợp để sinh sống.

Nếu sống ở đây hằng ngày, cơ thể tôi chắc chắn sẽ bị nghiền nát bởi trọng lực một khi trở về thế giới ban đầu.

Một vật gì đó đang lơ lửng đằng kia.

Một quyển sách.

Tôi với tay ra và cầm lấy quyển sách.

Trong đây chỉ ghi 2 mục.

Hãy niệm câu thần chú yêu thích của bạn.

Sáng tạo tinh tú: MP tiêu thụ 50

Kiến tạo sự cho phép: MP tiêu thụ 100

Sáng tạo tinh tú?

Đây trông như mục cần được hoàn thành trước tiên, trong khi hơi do dự bởi những từ ngữ đầy tính thúc đẩy trong quyển sách, tôi niệm chú.

Bỗng nhiên, một bề mặt được tạo ra dưới chân tôi.

Một vùng đất đỏ khô cằn.

Cùng lúc tôi cảm nhận được trọng lực.

Dường như tôi vừa tạo ra một ngôi sao/thiên thể.

Dù vậy, tôi chỉ tốn khoảng 50 MP mà thôi.

Không hề có mặt trời hay mặt trăng.

Chỉ một màu trắng xóa trong không gian trên khắp bầu trời, vậy là không cần lo về nguồn sáng rồi.

Tôi tự hỏi quá trình quang hợp có thể xảy ra được với loại ánh sáng này không và liệu cây cối có thể trồng được ở đây.

Nhìn về phía sau, tôi thấy một lỗ hổng trong không gian.

Cầm quyển sách, tôi từ từ đưa tay tiếp cận cái lỗ.

Bỗng dưng – tôi bị hút vào đó và đứng lên.

Trên một đồng cỏ.

Có vẻ tôi đã trở lại vị trí lúc đầu.

Cái lỗ vẫn còn đó. Tự lẩm bẩm trong đầu để nó biến mất, vết nứt trong không gian ngay lập tức biến mất khỏi mắt tôi.

“Chủ nhân!” “Ichino-sama!” “Ichino!”

3 người lao thẳng đến tôi.

Carol, mắt hơi đỏ. Dường như em vừa khóc.

Ờ thì, có lẽ họ lo lắng khi tôi tự dưng bị nuốt chửng bởi một khoảng không kỳ lạ.

“Xin lỗi đã khiến các em lo lắng. Skill vừa đạt được có vẻ là thứ cho phép anh tạo ra và tiến vào không gian của chính mình.”

“Một không gian cá nhân ư? Em chưa từng nghe về skill như vậy … Chẳng lẽ là một loại Ma thuật Không gian nào đó? Tên skill là gì vậy ạ?”

“Hikiko – nó gọi là Thế Giới Của Tôi.”

Tôi lập tức nói tên của phép thuật đó khi vừa định thốt ra từ Hikikomori.

“Bỏ chuyện đó sang một bên đi, giờ hãy trở về thị trấn nào. Có vẻ anh phải kiểm tra rất nhiều thứ về cái skill này.”

Cuốn sách tôi cầm theo đã biến mất.

Dường như không thể đem cuốn sách đó ra ngoài.

Khi tôi biến mất, vết nứt ở không gian vẫn nằm ở đó. Tuy nhiên cả 3 lại không thể đi vào.

Có vài điều tôi thấy khá tò mò.

Kiến tạo sự cho phép. Nghĩa là, người nào dính hiệu ứng sẽ vào được thế giới của tôi ư?

Tất nhiên, skill đó khá hữu dụng đấy.

Đó quả là một vùng đất rộng lớn. Tùy thuộc vào tình trạng đất đai thì nó có thể sử dụng để làm đất canh tác đấy.

Ngoài ra còn có thể dùng để xây nhà nữa.

Giấc mơ của tôi trải rộng ra.

Còn nữa, liệu có thể đóng không gian lại khi có người bên trong hay không?

Chuyện gì sẽ xảy ra với người đó?

Liệu tôi sẽ xuất hiện ở cùng vị trí dù có mở vết nứt ở bất kì chỗ nào hay không?

Thật sự cần phải kiểm tra mọi khía cạnh của nó.

“Có vài thứ anh cần xác nhận. Anh sẽ quay lại ngay.”

Tôi nói thế trước khi một lần nữa kích hoạt ma thuật “「Thế Giới Của Tôi」!”.

Vết nứt trong không gian xuất hiện và tôi đi vào. Tôi đến cùng vị trí trước đó.

Một vùng đất đỏ rộng lớn, chẳng thể nói đây có phải là vị trí cũ hay không nhưng hiện tại, tôi nhặt quyển sách rơi dưới đất lên.

Hãy niệm câu thần chú bạn yêu thích

Mở rộng tinh tú: MP tiêu thụ 500

Kiến tạo sự cho phép: MP tiêu thụ 100

Tạo thùng rác: MP tiêu thụ 200

Tạo nguồn nước: MP tiêu thụ 100~

Cải tạo đất: MP tiêu thụ 50

Tạo mỏ: MP tiêu thụ 500~

Tạo núi lửa: MP tiêu thụ 700~

Tạo hồ: MP tiêu thụ 300~

Thiết lập chuyển tiếp thời gian: MP tiêu thụ 1/ngày

Các mục đã được tăng thêm rồi.

Nhưng, tiêu thụ tận 700 MP lận, phép thuật quy mô lớn có khác.

Với cả, tạo ra núi lửa có còn nằm trong phép thuật quy mô lớn không nhỉ?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi tạo ra một cái hồ?

Vị trí tôi đang đứng có thể bỗng nhiên biến thành hồ hay không?

Những điều cần phải xác nhận lại tăng thêm rồi.

Thêm nữa, tôi còn khá bận tâm về việc tại sao tạo ra thùng rác lại tốn nhiều MP hơn tạo nguồn nước.

Còn nhiều mục khác khiến tôi thấy hứng thú, nhưng tôi đặt quyển sách sang bên rồi lấy ra một mũi tên từ túi vật phẩm và cắm nó vào vị trí mình đang đứng.

Để sau đó, khi trở về quán trọ và tiến vào không gian một lần nữa, tôi có thể biết liệu có xuất hiện tại vị trí cũ hay không.

Sẽ rất tệ nếu khiến mọi người lo lắng nên tôi nhanh chóng rời không gian này.

Tôi đã nói trước với các cô gái rồi nên chắc lần này họ sẽ không lo lắng đâu.

“Tốt rồi, anh đã chuẩn bị xong, giờ đi về nào. Một khi hoàn thành kiểm tra ở mọi khía cạnh, anh sẽ mời cả 3 đến thế giới của mình.”

“Em rất mong chờ điều đó.”

“Chắc sẽ có thể sử dụng nó để làm nhiều việc đấy.”

“Thế giới của Ichino ư … cẩn thận như để không cho bọn tôi nhìn những thứ ở dưới giường của anh vậy.” (Katsu: j ta, dưới giường ta chỉ có mọt thôi)

Marina đang mong chờ cái quái gì thế?

Đừng có nhắc đến giường chiếu ở đây chứ, chẳng có căn nhà hay cái giường nào cả và đống doujinshi luôn được cất trong túi vật phẩm của tôi mà.

Sau đó, tôi cùng cả 3 quay trở về Ferruit.

Tác giả:

“Thế giới của tôi” chắc sẽ thành cái tủ quần áo, kho lương thực hoặc chỗ trú cho họ thôi nhỉ?

Ghi chú

[Lên trên]
"Not in Education, Employment or Training" (Không học hành, không việc làm, không đào tạo)
"Not in Education, Employment or Training" (Không học hành, không việc làm, không đào tạo)
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

một skill của hệ tu tiên. Tự tạo động phủ.
Xem thêm

Mới có 4 vol mà main đã đạt đẳng cấp thần linh rồi à ? Kiến tạo thế giới thì chỉ có Thần Linh mới làm dc
Vị Thần Thất Nghiệp khai sinh
Xem thêm
sugoi, toi cũng muốn có thế giới riêng :>>
Xem thêm
Hành trình trở thành thần giống makoto ak
Xem thêm
skill làm được nhiều thứ (như khách sạn để đjt) phết
Xem thêm
Lv 99: thất nghiệp ĐỈNH KOUT
Xem thêm
J đây từ cái bug trong hệ thống hack lên tận máy chủ lun rùi à
Xem thêm
Ôi dm,skill bá thế
Xem thêm
A new god has been born
thx trans
Xem thêm