Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 04: Chấn động Ferruit

Chương 102: Chạy đi Ichino!

19 Bình luận - Độ dài: 1,245 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Yo, Katsuki đây! Đáng lẽ up từ hôm qua nhưng tôi bận đi đăng kí làm lại bằng lái nên ko kịp. Đây là món quà Nori tặng ae nhân dịp sinh nhật bác ấy (là hôm qua mà hôm nay mới up, xin lỗi nhé Nori). Ae thả tim 'sau này vất vả' muộn mừng Nori nào. E hèm, trời đất tung hoa, vạn vật sinh sôi, con mịa mày lôi... ấy chết, nhầm.

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Nori

Edit: Katsuki 

________________________________________________________________

“Đại Thập!”

Suzuki chém ra một đòn chữ thập bằng kiếm với tốc độ cực nhanh.

Với đòn này, sóng xung kích cứ thế bay đi quét sạch lũ quái nằm trên đường.

Cái sức mạnh mà tôi từng được chứng kiến từ đòn 「Trảm」 của song kiếm chắc cũng không thể sánh ngang với sức mạnh đáng gờm của nó.

“Đó là skill của Thánh Hiệp sĩ à? Sức mạnh đáng kinh ngạc đấy.”

“Yeah, mặc dù rằng lượng tiêu thụ MP không thể so với đòn 「Trảm」. Nếu không phải nhờ chiếc bùa mà Schreyl đưa cho, tôi chắc đã gục ngay khi dùng đòn đó rồi. Bởi vì lượng MP của Thánh Hiệp sĩ khá là thấp.”

Suzuki nói và lấy ra chiếc bùa màu tím với hình ngôi sao 6 cánh được vẽ lên trông như được mua từ một cái đền nào đó vậy.

“…Bùa à.”

“Hiệu quả nó mang lại là gì?”

“Chỉ cần giữ cái bùa này, tôi có thể chia sẻ MP với Shreyl.”

Chia sẻ MP à? Đúng là tiện thật.

Nếu tôi có thể chia sẻ MP với Haru, thì Haru có lẽ sẽ sử dụng thêm được đòn Trảm nhiều lần hơn.

“Vậy có nghĩa nếu cậu lạm dụng kỹ năng đó, thì gánh nặng đó sẽ đè lên vai của cô gái loli đó sao?”

“Cô gái loli… mà, tôi không thể phủ nhận điều đó. Nhưng cô gái đi theo cậu, Carol nhỉ? Cô ấy có thể làm bạn với Shreyl vì trông vẫn rất trẻ phải không?”

“…Ah, trông vậy thôi chứ em ấy đã 17 rồi.”

“17!? Vậy có lẻ cô ấy là minihume? Không, một minihume còn nhỏ hơn thế nữa.”

“Em ấy là con lai giữa người và minihume.”

“Ra là thế. Chẳng trách cô ấy có dáng vẻ như thế trong khi đã chừng này tuổi.”

Suzuki cân nhắc điều gì đó.

…Tôi nhìn vào mắt Suzuki và,

“Này cậu, đừng bảo là cậu đang nghĩ về những thứ như em ấy là một loli hợp pháp hay gì đó nhé? Điều này cũng bao gồm luôn Haru nữa, nếu dám chạm tay vào Carol thì đừng trách tôi đấy.”

“Tôi, tôi sẽ không làm thế! Bởi vì tôi đã có 3 người đồng hành quan trọng rồi.”

“Nhưng cậu đâu thể ra tay với 3 người đó đâu?”

“…Làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó.”

Cậu ta ôm đầu đau khổ.

Tên này thật tội nghiệp.

Xin lỗi chứ Carol đã giữ lần đầu của em ấy cho tôi rồi.

Thật khác biệt so với 1 DT nhỉ.

“Cả hai người, ngừng đùa giỡn và đi nhanh nào! Còn có những kẻ địch từ phía sau đấy.”

Sutchino hét lên.

Nhìn về sau lưng, tôi thấy có cả kẻ thù đang tiếp cận từ đằng sau.

Trong cái tình trạng mà Haru khó lòng cầm chân chúng được.

“Chủ nhân, em vẫn ổn. Em còn có thể chiến đấu.”

“Xin lỗi Haru! Milky, xin hãy tạo thêm 1 lá chắn nữa.”

“Okay…”

Vì lí do nào đó, Milky lấy ra 1 cái bùa để tạo lá chắn với vẻ mặt hết sức thỏa mãn.

Nhưng cô ấy vừa nói là không nhiều bùa nữa mà. Những chiếc bùa được Ký giả Ma thuật sư tạo ra có thể dùng được trong 1 năm tính từ ngày sản xuất nhưng bù lại, tạo ra chúng tốn rất nhiều thời gian và cũng không thể mang theo quá nhiều bùa.

Tuy vậy, vì lí do nào đó, tôi để ý thấy Milky vừa chảy rất nhiều máu mũi.

Có chuyện gì xảy ra à?

Tôi vừa mới nói chuyện với Suzuki xong nên không rõ tình hình ở phía sau cho lắm.

“Được! Hoàn thành rồi! Chúng ta đi thôi Centaur.”

“Đi thôi Centaur!”

Jofre treo củ cà rốt bằng sợi chỉ lên vỏ kiếm của cậu ta và hoàn thành thiết bị dẫn đường cho Centaur - Centaur lập tức di chuyển ngay khi bọn họ cưỡi lên nó. Nói cách khác, Centaur đang chạy theo củ cà rốt được treo lủng lẳng trước mắt.

Không gì đáng sợ hơn việc lái xe mất phanh cả.

Tôi tự hỏi tại sao họ có thể cưỡi thứ nguy hiểm như vậy.

“Mọi người, đi theo đại ca nào!”

Julio vội vàng đi theo sau Jofre và Elise.

Bất chấp việc vừa nãy Suzuki mới xử đẹp cả một hàng quái vật, càng có nhiều quái vật hơn tràn ra và tiến về phía chúng tôi.

Chúng đều bị Centaur húc bay hết.

Oi oi, lũ quái đây khá khỏe và chắc chắn bọn chúng không hề yếu hơn đám mà chúng tôi đã đụng độ ở mê cung trung cấp, còn có cả những con quái mạnh hơn nữa lẫn trong đó nữa chứ.

Tôi có nghe rằng bọn họ cho Centaur ăn mề đay hiếm nhưng mà nó có thể mạnh được hơn bao nhiêu cơ chứ.

Hơn nữa… Jofre cũng khéo léo ghê. Tên đó dễ dàng tránh được mỗi khi chóp thanh kiếm chạm phải một con quái nào đó và hướng dẫn Centaur thổi bay nhiều kẻ thù nhất có thể.

Chúng tôi tiếp tục chạy thêm 20 phút nữa. Để cho những người đang mệt mỏi như Milky, Sutchino và Julio có thể theo kịp, Jofre sử dụng củ cà rốt và khiến Centaur chạy vòng quanh theo vòng tròn trong khi đang nghĩ rằng điều này thật dễ thương, nhưng thường đó được coi là ngược đãi động vật đấy, vậy nên hiện giờ, Jofre đã cho Centaur ăn 1 củ cà rốt.

Nhưng… tên đó không nên làm như thế.

“Chết tiệt! Hình như đó là củ cà rốt cuối cùng rồi, Elise.”

“Eh? Chúng tâ không còn thừa củ nào ư?”

“Không thể nào, hết cà rốt khi đang ở 1 nơi như thế này sao.”

“Đại ca, nếu hết cà rốt rồi thì chúng ta nên làm gì đây!”

Jofre, Elise, Julio và Sutchino trở nên hoản loạn.

Thật thảm hại khi biến cà rốt thành sợi dây cứu mạng trong một cuộc mạo hiểm.

“Ah, không biết liệu nó có thể sử dụng thay cà rốt không nhưng tôi có 1 quả cà chua này…”

Khoảnh khắc tôi lấy 1 quả cà chua được trồng ở Thế giới của Tôi từ túi vật phẩm ra, Centaur lao thẳng về phía tôi.

“Eh, uwaaaaaaaaaa!”

Với cái lực đà đó, tôi còn không có thời gian quẳng quả cà chua đi, chỉ có thể cắm đầu mà chạy.

Centaur lao thẳng về phía tôi với đôi mắt đỏ ngầu.

Và cứ thế, tôi bay thẳng vào lòng địch.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận


Thật ra con lừa là Cánh Tay Phải của Quỷ Vương Familis trước khi bị Anh Hùng phong ấn Quỷ Vương bảo Cánh Tay Phải của mình hoá thành lừa để lừa gạt anh hùng chờ ngày Quỷ Vương trở lại sẽ tiếp tục phục vụ Quỷ Vương
Xem thêm
Mấy bác nói main hack cheat các kiểu chứ em thấy con lừa này lỗi nhất
Xem thêm
Chuyển sinh thành lừa?
Xem thêm
@Hikikomori Neet: hợp lý :))
Xem thêm
Lừa này OP quá :))
Xem thêm
T cười t đi vệ sinh
thx trans
Xem thêm
уσℓισѕ
Xem thêm
Giờ nào rồi tụi này còn tấu hài nữa chứ (◐∇◐*)
Xem thêm
thịt nó đi còn gì
*Cắn
Xem thêm
Hahahahahahh cười méo mỏ
Xem thêm