Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 8 - Bóng tối và Anh hùng

Chương 2: Anh hùng mang sức mạnh rồng - 2

37 Bình luận - Độ dài: 674 từ - Cập nhật:

“Nh, nhanh quá--”

“Do cô chậm thôi.”

Nhát chém phản công của Shia vẽ lên vòng cung màu đỏ và đen đánh trúng Violetta.

“Ặc, uy lực này--”

Giáp vảy bao quanh người cô ta dễ dàng bị chém rách.

Vậy là kĩ năng [Chia cắt] của Shia có sức tấn công cao hơn lực phòng ngự của Long Nhân.

“Đừng có nhờn với bààààà!”

Violetta rống lên.

“[Hỏa Long Trảm]”

Thánh kiếm của Violetta phát ra nộ khí, tạo thành cơn gió mạnh thổi bay Shia.

“A…!?”

“Chị Shia!”

Yurin nhanh chóng dùng Ma lực tạo ra một tấm lưới để đỡ lấy Shia ngay trên không trung.

“Chị không sao chứ.”

“Ừm, cám ơn em, Yurin.”

Shia an toàn đáp xuống mặt đất, mở lời cảm ơn Yurin.

“Chị thắng về tốc độ nhưng quả nhiên đối thủ là Anh hùng. Chỉ vung một nhát đã dễ dàng đẩy lùi chị thế này.”

“Để em hỗ trợ. Hai người chúng ta có lẽ sẽ xoay sở giữ chân cô ta được…”

Giữa hai cô gái [Đầy tớ] của tôi và Anh hùng Rồng dạt dào không khí căng thẳng.

Trận chiến thật sự có lẽ bây giờ mới bắt đầu--

Hoặc chỉ trong suy nghĩ của tôi.

“... Thôi bỏ đi.”

Đột nhiên Violetta cắm Thánh kiếm xuống mặt đất,

“Ơ.”

“Không thể nhầm được, ngươi có bản mặt ác nhân.”

Đừng có nhắc lại chuyện đó.

“Nhưng nghĩ lại thì -- một người được hai cô gái dễ thương thế này theo đuổi thì, không thể nào là người xấu được.”

Rốt cuộc tiêu chuẩn của cô ta là như nào thế.

“Vả lại không thể phủ nhận ngươi đã cứu ta. Mặc dù bị bất tỉnh nhưng ta cũng biết được phần nào đó. Người bỏ bùa mê ta là Margo… nếu để yên chút nữa có lẽ ta đã bị giết rồi.”

Không sai, Margo chắc chắn đã âm mưu như vậy.

“... Việc xấu của hắn từ giờ trở đi chắc chắn sẽ bị phanh phui. Hắn là kẻ phản bội đã cấu kết với Ma tộc, âm mưu đưa cả thế giới vào cuộc đại chiến.”

“Ừ, và còn -- dám ra tay cản trở khi ta đang một mình xông pha dọn dẹp Quân đoàn Ma tộc. Thế nên ta đã định đến xiên chết hắn.”

Violetta thở dài.

“Nói chung là ngươi đã cứu ta rồi. Ừ, sắp xếp tình hình ổn thỏa.”

Sau đó, cô ta nở nụ cười tươi rói.

Nhìn mặt người ta, đoán là người xấu rồi xông đến tấn công, xong lại đột nhiên thu kiếm lại -- đúng là một cô gái có suy nghĩ và thái độ thất thường.

Mà, nói theo cách khác thì cô ta có bộ óc linh hoạt nhỉ…

“Ngươi có ơn cứu giúp ta, lần này ta sẽ rút lui vậy.”

Violetta xoay lưng lại nhưng vẫn chưa rời đi mà nói tiếp.

“Nhưng, nếu như -- ngươi dám làm hại con người, ta đây chắc chắn sẽ đến chém chết ngươi. [Bóng tối] đang phát ra mãnh liệt từ ngươi là điều không thể chối cãi.”

-- Sau đó, Margo, kẻ đã đầu quân cho Ma tộc, không xuất hiện thêm lần nào nữa, cùng với nỗ lực của Violetta đã đưa chiến thắng của cuộc chiến giữa đất nước này và Ma tộc về tay con người.

Mặc dù nói vậy nhưng cuộc xâm lăng của Ma tộc không chỉ ở đất nước này.

Các Quân đoàn được chỉ huy bởi những Ma tộc mạnh mẽ, điển hình là Nagios và Franjurat, đang tấn công các đất nước khác.

Có những lời đồn nói về những Anh hùng đang tích cực chống lại những Quân đoàn Ma tộc đó.

Đúng, trong số đó có Yuno.

Hình như hắn đã một tay dẹp gọn binh đoàn đã đến tấn công Đế quốc Rufas.

Tôi cùng Shia và Yurin sẽ đi đến chiến trường tiếp theo, nơi hắn cũng sẽ đặt chân đến--

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Oánh éo Lại thì mình C Sủi =))
Xem thêm
nói thật con đĩ này đéo khác j thằng margo cả, đánh đéo lại thì sủi
Xem thêm
Sủi nhanh vl luôn ????
Xem thêm
Con anh hùng xàm lồn ! Ko rape mẹ nó luôn đi ! Biết người ta cứu mình mà xông lên chém như đúng rùi ! Thấy khó thắng thì nói thui ko đánh nữa ! Cũng dbrr như thằng kia thui !
Xem thêm
Biết ngay thua kèo này mà, dăm ba con sp sao solo kill đc :))
Xem thêm
Cố lên trans ơi sắp đuổi kiệp raw rồi. thanks trans
Xem thêm