Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 8 - Bóng tối và Anh hùng

Chương 11: Kẻ phục thù đối mặt với Ma vương, lần hai - 1

22 Bình luận - Độ dài: 788 từ - Cập nhật:

【Nào, nói ta nghe, Chrome Walker. Nhà ngươi đã lấy được chìa khóa khởi động Tế đàn Hắc ám chưa?】

“Rồi, nhiều phiền phức xảy ra lắm nhưng ta đã lấy được.”

Tôi trả lời câu hỏi của Ma vương.

Không sai, giờ đây tôi đã có thể phát huy toàn bộ sức mạnh [Bóng tối] trong mình.

Dẫu vậy, những hiểu biết của tôi về nó vẫn quá ít ỏi, từ giới hạn sử dụng, phạm vi hiệu quả cho đến những kĩ năng chứa đựng trong nó.

Dù có Rakshasa có thể giúp tôi giải thích nhưng cô ta lại không thể chỉ bảo tận tình.

“Giờ đến lượt ta. Ngươi chuẩn bị phun ra toàn bộ những gì ngươi biết về [Bóng tối] đi.”

【Nhà ngươi đã giữ lời hứa. Tất nhiên bổn tọa cũng sẽ đáp ứng. Cứ hỏi đi】

Ma vương kiêu hãnh đáp lại.

【Miễn bổn tọa biết, nhà ngươi sẽ có được câu trả lời】

“Vậy…”

Cơ hội đã đến, và thế, tôi hỏi tất cả những thắc mắc từ trước đến giờ.

-------------------

“Ra là vậy. Rất đáng tham khảo.”

Sau khi hỏi rất nhiều câu và nhận được câu trả lời từ Ma vương, tôi gật gù một lát.

Tri thức từ Ma vương, hay đúng hơn là con người từ thời cổ đại Lemuceria.

Đúng, theo như Ma vương nói, hắn từ là con người sống ở thời cổ đại.

Do thu nhận lượng [Bóng tối] khổng lồ nên từ đó biến thành Ma vương… Đó chính là Virgarodomus.

Đúng là sự thật chấn động, nhưng tôi chả mấy hứng thú.

Tôi chỉ quan tâm đến cách làm [Bóng tối] mạnh hơn và điều khiển chính xác hơn mà thôi, còn mọi chuyện khác đều không quan trọng.

【Những gì bổn tọa biết có ích cho nhà ngươi là tốt rồi】

Ma vương nói.

【Thế thì đến lúc vào việc chính rồi. Lấy chìa khóa ra, Chrome Walker. Và khởi động [Tế đàn Hắc ám] đi】

“Rồi rồi.”

Nghe theo lời hắn, tôi gọi ra [Chìa khóa].

Từ khoảng không trước mặt, chiếc chìa khóa đen bóng dần xuất hiện và rơi vào bàn tay phải của tôi.

Nhìn thoáng qua chiếc chìa khóa này không có gì đặc biệt.

Thế nhưng khi tôi chĩa nó về phía tế đàn--

ÙNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Âm thanh trầm đặc phát ra làm rúng động xung quanh.

Cả căn phòng dần ngập trong làn không khí đen quạnh.

--[Bóng tối] đậm đặc đến mức có thể nhìn bằng mắt thường.

【Kukuku.... Hahahahaha! Phun trào rồi, [Bóng tối] phun trào rồi!!】

Ma vương hét lên.

Tiếng hô khoái chí mặc cho hắn chỉ là tàn niệm.

“Trông ngươi vui quá nhỉ, Ma vương.”

Tôi thì ngược lại, chẳng có chút cảm xúc nào.

【OOOOOOOOOOOOOOOO!!!】

Diện mạo của Virgarodomus - đầu lâu khổng lồ rung động mạnh mẽ, không lâu sau, có thứ gì đó đen đặc chảy xuống nền đất từ đó.

Lẽ nào, là cơ thể,

【Kukuku, bổn tọa chỉ là tàn niệm nhỏ nhoi. Không, từng là vậy mới phải… Giờ thì đã khác. Với nguồn [Bóng tối] tràn trề thế này, bổn tọa tuyên bố đã trở thành tồn tại mang tên Virgarodomus!】

Virgarodomus hóa thành khổng lồ với quả đầu lâu và cơ thể làm từ năng lượng [Bóng tối], nhìn xuống chúng tôi bằng ánh mắt vô cảm.

“Ma vương phục sinh… à.”

Ừ thì tôi đã đoán được từ trước.

Hắn ta là Ma vương.

Chẳng lý nào hắn cho tôi mượn sức mạnh vì lòng tốt.

Chẳng lý nào hắn lại cung cấp thông tin cho tôi vì lòng tốt.

Tấtt nhiên hắn làm vì lợi ích của bản thân nên chỉ nhằm lợi dụng tôi.

Hắn đã bảo rằng [Lợi dụng lẫn nhau], nhưng thật ra hắn chỉ xem tôi là con tốt thí mà thôi.

“Ta biết từ đầu rồi, mọi chuyện sẽ thành ra thế này.”

【Ngươi hết việc ở đây rồi. Một chịu tan biến, hai quy hàng bổn tọa. Chọn đi】

Virgarodomus nói.

“Chết hoặc phục tùng à… Ta đoán chắc lúc đánh với Yuno ngươi cũng đã thốt ra những lời đó.”

Tôi cười trừ.

【Không sai. Sức mạnh của hắn đúng thật quá phí phạm nếu để biến mất khỏi cõi đời này. Và ngươi biến mất còn phí hơn nữa. Dù là người nhưng nhà ngươi lại có [Bóng tối] sâu thẳm vượt ngoài tầm hiểu biết của bổn tọa. Nếu được, bổn tọa muốn ngươi làm việc vĩnh viễn dưới trướng mình】

Những lời đó rất phù hợp với những Ma vương tàn ác.

Tất nhiên, tôi sẽ đưa ra--

“Đéo.”

Câu trả lời không chút do dự

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Ơ kìa? Sao vừa hồi sinh lại muốn tạch tiếp bị M à :)))
Xem thêm
Ah lại đi vào lòng đất r:)
Xem thêm
Nước đi này anh đ đi lại đc đâu Ma Vương à
Xem thêm
Main rất thẳng thắn
Xem thêm
Anh hùng lúc trc ăn đc ma vương
Main vã anh hùng như bao cát
Tính chất bắt cầu thôi :)))))
Xem thêm
Ma vương đi nc này ăn đủ r :)))))
Xem thêm
dâm ba mấy này tuổi L
Xem thêm
Em rất tốt nhưng a rát tiếc :)
Xem thêm
Bạn rất mạnh, nhưng tôi say "đéo" :v
Xem thêm
main said " ĐÉO ĐÉO VÀ ĐÉO"
Xem thêm