Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 8 - Bóng tối và Anh hùng

Chương 15: Đêm trước buổi phục thù - 2

15 Bình luận - Độ dài: 422 từ - Cập nhật:

“Xin ngài đừng nói thêm gì nữa.”

Sau nụ hôn ấy, Shia đỏ mặt lườm tôi.

“Em sẽ đi cùng ngài. Đến bất kỳ đâu. Dù ngài có nói gì đi chăng nữa.”

“Em nghe không rõ à Shia, ngày mai--”

Chưa kịp nói hết, lần này đến lượt Yurin chặn miệng tôi lại.

“Em cũng như chị Shia. Sẽ bất chấp đi cùng ngài. Mong ngài hãy dẫn em theo.”

“Yurin…”

“Suy nghĩ của chúng em giống nhau.”

Shia và Yurin nhìn nhau, sau đó quay sang tôi.

“Chúng em muốn bảo vệ ngài, để trả ân nghĩa như một người đầy tớ, và trên hết là vì chúng em yêu anh.”

nXwZFXw.jpeg

“Thế nên sẽ bảo vệ ngài, người chúng em yêu quý.”

Hai cô gái đồng lòng thổ lộ.

Về tâm tình của mình và những gì mong muốn.

Tôi đã biết trước phần nào, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tỏ tình trực tiếp như vậy.

Không, thật ra… tôi đã nhận ra từ ban đầu rồi, chỉ là cố lơ điều đó đi thôi.

Do tôi không dư sức để đối diện với cảm xúc của họ.

Tôi không dư sức đâu mà quan tâm đến thứ gì ngoài phục thù.

“Hai năm trước, ta đã bị người ta yêu nhất, cùng với người bạn thân nhất và những đồng đội phản bội.”

Tôi thở dài.

“Từ đó trở đi, lòng thương người trong ta đã biến mất hoàn toàn. Ta đã mất hết mọi cảm xúc trừ lòng thù hận. Ta, đã tưởng như vậy.”

Nhưng hiện giờ trong lồng ngực tôi lại thấy ấm áp.

“Bây giờ ta vẫn chưa có thời gian để nghĩ đến nên đáp lại hai em thế nào. Thế nên, khi trận chiến này kết thúc…”

“Đúng ha. Sau khi mọi chuyện kết thúc.”

Shia mỉm cười gật đầu.

“Chúng em sẽ giúp ngài Chrome lấy lại nụ cười đã mất.”

“Đúng thế.”

Yurin cũng mỉm cười.

Gương mặt hai cô gái giúp trái tim tôi thanh thản.

Đồng thời, chiến ý của tôi cũng dâng trào dữ dội.

Nào, đến lúc xuất phát rồi.

Tôi sốc lại mình và làm mới quyết tâm.

Sau khi hành trình này kết thúc, tôi sẽ đi tiếp trên đường đời của mình.

Trả thù không phải hành động vô nghĩa.

Đó chắc chắn là sự hi sinh cần thiết để tôi bước tiếp về phía trước.

Thế nên-----------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Kết thúc Hồi 8 - Bóng tối và Anh hùng

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Main giống gái thế




Nhưng tui thích
Xem thêm
main nhìn gae thế, suýt nữa nhìn main thành con gái luôn
Xem thêm
sao nhìn main bede quá z
Xem thêm
Cuộc đại c(t)hiến bắt đầu
Xem thêm
thiếnnnnnnnnnnnnnnn chetme th anh (K)hùng
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Thế nên.....???
Xem thêm
thiến time
*Cắn
Xem thêm