Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 8 - Bóng tối và Anh hùng

Chương 13: Chế ngự Bóng tối

9 Bình luận - Độ dài: 502 từ - Cập nhật:

Tôi đã quyết định ở lại cứ điểm của quân đoàn Ma vương một thời gian.

Đằng nào tôi cũng đã trở thành kẻ bị truy nã sau vụ Riot và Irina, với lại quãng thời gian này là lúc tên Yuno chạy loanh quanh dọn dẹp Ma tộc.

Tôi không thể nào đuổi kịp hắn với tốc độ của mình, thế nên không cần phải ra ngoài để rước thêm nguy hiểm làm chi.

Nơi đây vốn dĩ đã bị Yuno đem quân đánh một lần nên tôi không nghĩ sẽ có người đến đánh một lần nữa.

Người dân bình thường cũng chẳng ló mặt đến nơi này.

Thế nên nơi đây rất thích hợp làm cứ điểm.

Và còn một lý do nữa khiến tôi tạm ở lại nơi này,

Đó là -- để luyện tập chế ngự [Bóng tối]

----------------

Từ ngày tham gia thử thách, tôi đã cố gắng luyện tập để phát huy và tận dụng [Bóng tối].

Tôi có thể cảm nhận nguồn [sức mạnh] khổng lồ đang trào dâng trong cơ thể--

Thế nhưng, e rằng đây là con dao hai lưỡi.

Sau khi tiễn vong cho Ma vương, Rakshasa đã chỉ cho tôi vài điều.

[Bóng tối] của tôi đã được giải phóng hoàn toàn -- thế nhưng mức độ đó là quá lớn đối với con người.

Nếu không thể tự mình điều khiển và kìm hãm sức mạnh đó thì chính sinh lực của người dùng sẽ bị rút cạn.

Chính vì thế, tôi đã ở lại đây luyện tập, cũng đã gần một tháng trời rồi.

Kìm nén nguồn năng lượng khổng lồ đang chực chờ bộc phát trong cơ thể và trích ra một lượng nhỏ để sử dụng.

Miễn không rơi vào tình thế cấp bách tôi sẽ không động vào phần lớn năng lượng còn lại và tích trữ nó.

… Thế đó, nhưng nói thì dễ, bắt tay vào mới biết khó đến nhường nào.

Chỉ cần lơ đãng một chút, [Bóng tối] như muốn bùng nổ trong người tôi.

“Hộc, hộc, hộc…”

Chỉ mới một giờ luyện tập mà tôi đã muốn bất tỉnh.

Bởi vì buổi luyện tập này là để đẩy tinh thần đến giới hạn.

“-- Xin hãy giữ gìn sức khỏe, thưa ngài Chrome.”

Shia từ phía sau đi đến cùng với Yurin.

“Vất vả cho ngài rồi.”

Hai cô gái đỡ tôi dậy từ hai bên.

“Ta đã hiểu phải làm như thế nào rồi.”

Nhờ hai cô gái tôi đã đứng dậy cùng với nụ cười nhẹ trên môi.

Tôi đã nắm bắt được.

Khó có thể nói rằng đã điều khiển hoàn toàn được sức mạnh nhưng ít ra tôi thấy mình đã mạnh hơn trước.

[Bóng tối] trong tôi đã sâu thẳm hơn trước.

----------------

Và thế, chuỗi ngày luyện tập vẫn tiếp diễn, cho đến khi -- buổi lễ dành cho Yuno chỉ còn lại một ngày nữa.

Hay nói cách khác, trước ngày quyết chiến.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhnhhhhhhhhhhh







đố ai tìm ddc chữ khác trong các chữ trên đó :VVV
Xem thêm
Chữ o bạn
Xem thêm
chữ n à ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
sắp pay đầu thằng anh hùng
*Cắn
Xem thêm
Sắp hết?
Tks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Shinou Yomi