Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 8 - Bóng tối và Anh hùng

Chương 14: Đêm trước buổi phục thù - 1

14 Bình luận - Độ dài: 704 từ - Cập nhật:

Đêm ngày hôm ấy.

“Hành trình trả thù của ta sẽ sớm kết thúc.”

Tôi nói lại điều đó một lần nữa với Shia và Yurin.

Hiện tại chúng tôi đang ở trong một phòng trọ ở Thủ đô Đế quốc Rufas.

Buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày mai cách nơi này khoảng nửa tiếng đi bộ.

Tất nhiên tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến.

Chỉ là, trước khi bắt đầu, tôi có một điều cần xác nhận lại, một lần nữa.

Đó là cảm xúc của Shia và Yurin.

“Thật lòng cám ơn hai em đã đi với ta đến tận bước này.”

Tôi cúi đầu thật sâu trước họ.

“Hai em đã giúp tôi rất nhiều.”

“Đừng nói vậy thưa ngài. Em chỉ đang trả lại mối ân tình cho ngài thôi. Ngài đã cứu rỗi linh hồn của em, phẩm giá của chị em và đã trả thù cho chị ấy. Nếu không có ngài, có lẽ em đã…”

Shia nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của tôi.

“Em cũng vậy, ngài đã cứu mạng em. Thế nên mạng sống này là của ngài."

Yurin cũng kính cẩn nói ra.

“Hai em là [Kẻ phụ thuộc] của ta. Nhưng ta không muốn lấy đó để ràng buộc hai em.”

Tôi mỉm cười với hai cô gái.

Chắc chắn trông tôi cực kỳ gượng gạo, thế nhưng ít ra đã tự nhiên hơn lúc bắt đầu cuộc hành trình phục thù.

Tất cả là nhờ Shia và Yurin.

Nhờ hai cô gái, trái tim tôi mới thoát khỏi sự thôi thúc của hận thù và giận dữ.

Thế nhưng, trận chiến kế tiếp khác hẳn từ trước đến giờ.

“Kẻ thù lần này là Yuno, kẻ mang sức mạnh [Ánh sáng]. Trước giờ ta đều áp đảo tất cả kẻ thù nhưng có khả năng hắn đã đạt được sức mạnh khác thường nào đó. Không, theo những lời đồn thổi thì chắc chắn hắn đã mạnh lên rất nhiều--”

Vậy chẳng phải hồi trước [note27637] tôi cứ truy lùng hắn rồi tiêu diệt thì tốt hơn làm mấy chuyện vòng vo như luyện tập tăng cường sức mạnh sao?

Nghe có vẻ đúng nhưng đó chỉ là dựa theo kết quả.

Giả sử tôi có làm vậy đi chẳng nữa, khoảng cách từ chỗ tôi đến Đế quốc Rufas nơi hắn đã ở không hề ngắn.

Đến khi tôi tìm được hắn thì hắn cũng đã trễ rồi.

Mặc dù tôi đã chọn đường vòng nhưng chắc chắn đây là con đường tốt nhất.

Không sai, tôi muốn tin như vậy.

“Tất nhiên không chỉ có mình hắn mạnh lên. Ta cũng đã khiến [Bóng tối] sâu thẳm hơn và mạnh mẽ hơn trước. Thế nhưng trận chiến này chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt. Thế nên--”

Tôi đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng hai cô gái.

“Hai em hãy rời đi đến nơi nào đó an toàn được không? Ta sẽ một mình chiến đấu với Yuno và Farah.”

““Ngài Chrome!?””

Shia và Yurin đồng thanh hét lên.

Gương mặt hai cô gái hiện rõ nỗi buồn và sự ngạc nhiên.

Kiểu, thật không thể tin nổi.

Trông thấy biểu cảm đó, tôi không khỏi đau lòng.

Nhìn như thể tôi đang định buông tay khỏi những thứ không thể thay thế.

Nhưng nếu không buông tay, hai cô gái sẽ gặp nguy hiểm.

Chúng tôi đã cùng đi với nhau trên đoạn đường rất dài, tôi đủ tự tin bảo vệ hai người họ trước bất kỳ kẻ nào với sức mạnh [Bóng tối] của mình

Thế nhưng riêng Yuno là đặc biệt.

Hắn là kẻ nắm giữ [Ánh sáng], sức mạnh đối lập với [Bóng tối].

Với lại lượng sức mạnh khác hẳn với Mike hay Margo, những kẻ tự đạt được loại sức mạnh đó.

“Ta không muốn hai em phải chết. Lỡ như ta có thất bại, ta vẫn muốn hai em được sống cuộc đời trọn vẹn. Thế nên, chúng ta hãy--”

Trước khi kịp nói ra lời từ biệt, tôi đã bị chặn miệng.

Shia đã hôn tôi.

Đôi môi ấy thật êm dịu,ấm áp và ngọt ngào.

Ghi chú

[Lên trên]
Mị đoán tên này đang nhắc đến lúc lẻo được cánh tay phải của Yuno
Mị đoán tên này đang nhắc đến lúc lẻo được cánh tay phải của Yuno
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

nói ít thôi
Xem thêm
Ohhhhhhhhhhh
Xem thêm
tập này main ok nek
Xem thêm
Cái tội lắm mồm này...
Xem thêm
TRANS
Ờ sao t lại cay nhờ:)
Xem thêm