Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 8 - Bóng tối và Anh hùng

Chương 7: Anh hùng vs Chân tổ - 2

12 Bình luận - Độ dài: 586 từ - Cập nhật:

“[Sao rơi đêm Thánh giáng trần]!”

Farnia cắm kiếm xuống mặt đất.

Chắp hai tay lại với nhau đặt trước ngực, cô tạo tư thế giống như đang cầu nguyện.

Cùng lúc đó, bầu trời gầm thét.

Vô số sao băng đang trút xuống.

Từng điểm sáng hóa thành mũi tên, lao thẳng xuống giữa quân đoàn Ma tộc.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là trận tàn sát một chiều.

“Làm tốt lắm, Farnia. Để ta thưởng cho cô.”

Yuno không ngần ngại kéo Farnia về phía mình và mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của cô.

“Ư…!? A… ngài Yuno…”

Công chúa tỏ vẻ ngạc nhiên trong khoảnh khắc ngắn ngủi, song sau đó lại đê mê.

“Vậy là xong cánh trái với cánh phải. Vậy ta sẽ đột phá cánh giữa và lấy mạng kẻ cầm đầu Franjurat là xong--”

Nói xong, Yuno tiếp tục tận hưởng nụ hôn với Farnia.

“Ôi cha ôi cha, chơi đùa với gái giữa chiến trường thế này. Anh hùng Yuno của chúng ta đã thay đổi khá là nhiều rồi ha.”

Đột nhiên có giọng nói vọng lại từ đâu đó.

Thanh âm trong như tiếng chuông, giọng điệu đà thấm nhuần sự quyến rũ.

“-- Kẻ nào?”

Yuno gián đoạn nụ hôn và lườm về phía giọng nói.

Thế nhưng không có ai ở đó cả.

“Không, có người.”

Farnia là người ra tay trước, cô nắm lấy Thánh kiếm trước mặt và vung nó.

Biểu cảm say mê mới nãy đã hóa lạnh lùng nhanh chóng.

Phản xạ của cô chính xác là của một Anh hùng.

“Mặc dù không nhìn thấy nhưng em cảm nhận được sức ép rất rõ ràng.”

“Fufu, không hổ danh Anh hùng Farnia. Năng lực nhận biết rất tốt. Mị đã che giấu hiện diện và ma lực rất kĩ rồi mà…”

Không gian trước cặp trai gái vừa mới tình tứ bỗng rung động.

Từ khoảng không đó xuất hiện một hình bóng vô định.

Không lâu sau, một cô gái tóc đen bận trên mình bộ váy đen lộ diện.

“Tên mị là Franjuras. Chân tổ Vampire trường tồn với thời gian--”

Đôi môi đỏ như máu nở nụ cười sau khi xưng danh của chủ sở hữu.

“Một trong mười ba thống lĩnh của Ma vương sao. Đã thế còn là bại tướng dưới tay ta một lần.”

Yuno cười đểu.

Đúng vậy, Franjuras là kẻ bị đánh bại đầu tiên sau khi đám Yuno hi sinh Chrome để nhận được Ark Weiss.

“Ta chắc chắn đã tiêu diệt tận gốc ngươi rồi mà. Theo ta thấy thì ngươi vẫn ‘khỏe’ như trước nhỉ.”

“Mị là bất diệt. Dù phải ghé thăm cõi chết bao nhiêu lần.”

Yuno rút Thánh kiếm ra, bước về phía trước.

Side: Franjuras

Không ngờ hắn ta lại mạnh đến mức này--

Trận chiến bắt đầu chưa quá ba phút ngắn ngủi.

Franjuras đã bị đánh cho nằm bẹp dưới chân Yuno.

“Không hổ danh Anh hùng đã đánh bại Ma vương nhỉ…!”

“Giờ mới biết ta mạnh với vĩ đại đến nhường nào à!”

Yuno la lên.

“Hahahahahahahaha, ôm lấy hối cải mà chết đi!”

Hắn cười kiêu ngạo trong khi vung Thánh kiếm xuống.

Mặc dù đã đối đầu với chàng trai này khá nhiều lần rồi nhưng Franjuras chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn làn nào.

Chẳng lẽ sức mạnh làm tha hóa con người sao.

Hoặc đây mới là bản chất của hắn

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đọc riết r éo phân biệt đc thiện-ắc, trắng-đen luôn :)
Xem thêm
Mấy bộ anti hero đã vậy rùi
bộ này kinh nx
Xem thêm
Bộ này kiểu chả có đứa nào là thiện luôn :v
Xem thêm
chán sao ngắn thế
*Cắn
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Haiz...... Bom mà hơi ngắn...
Tks trans
Xem thêm