Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 8 - Bóng tối và Anh hùng

Chương 6: Anh hùng vs Chân tổ - 1

21 Bình luận - Độ dài: 577 từ - Cập nhật:

“... Biết gõ cửa là gì không, Farah.”

“Thôi, giận dữ cái gì. A, Vayu trong phòng à.”

Thông thường chỉ có chủ sở hữu của Thánh kiếm, Yuno mới có thể nhìn thấy Vayu.

Thế nhưng những người mang trong mình một lượng [Ánh sáng] hoặc [Bóng tối] nhất định cũng có thể nhìn thấy hình dáng Vayu giống Yuno.

Không chỉ một mình Farah, những thành viên khác trong tổ đội, như Irina hay Riot cũng thế, bởi vì họ đã tiếp xúc nhiều với người trực tiếp tham gia vào nghi thức [Xiềng xích bóng tối].

Vayu đã giải thích như thế.

Chính vì vậy, Farah có thể nhìn thấy Vayu.

“Xin lỗi đi.”

“Hả? Từ từ, tự dưng cậu nói gì vậy?”

“Ta bảo là xin lỗi đi. Từ bây giờ cô là vật sở hữu của ta. Thế nên phải phục tùng cho đàng hoàng vào.”

“Yuno…?”

Farah ngơ ngác không hiểu gì cả, để lộ rõ vẻ lúng túng trên mặt.

Đứng đối diện ả, Yuno đang làm theo tham vọng đang dâng trào mãnh liệt trong lòng.

Muốn biến cô gái trước mặt thành của mình.

Muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.

Muốn biến cô ta thành đồ cá nhân.

Muốn khống chế cô ta, về thể xác lẫn tinh thần.

“Quỳ xuống.”

“Vâ… Vâng…”

Nghe thấy lời của Yuno, Farah run rẩy như bị sét đánh trúng, từ từ hạ gối trước hắn.

“Từ ngày hôm nay, cô là của ta. Nghe rõ chưa?”

“... Vâng… thưa ngài.”

Farah ngoan ngoãn gật đầu.

Thái độ ngạo mạn thường ngày của cô bỗng chốc tan biến như làn khói, giờ chỉ còn duy nhất suy nghĩ tuân lệnh.

“Kukuku, không chỉ mình cô thôi đâu. Công chúa Farnia cũng sẽ sớm thành đồ của ta thôi.”

Yuno cười.

Khi ngả mình theo dục vọng, hắn sẽ mạnh hơn. 

Thế nên,

Toàn bộ danh vọng, vinh hoa và gái đẹp trên cõi đời này--

Yuno sẽ đoạt lấy tất cả.

------------

Trận chiến với quân đoàn dưới trướngi Ma tộc Franjuras đã dần đi đến hồi kết.

Bên đang có lợi thế là quân của Yuno.

“Đám Ma tộc cánh phải đang bị Hiệp sĩ đoàn và Farah đánh lùi. Còn cánh chúng ta chẳng có gì đáng ngại cả.”

Yuno ngồi trong doanh trại quan sát thế trận và nói.

“Ma tộc cánh trái không có chất lượng nhưng số lượng lại đông đảo. Tiễn chúng về đất mẹ bằng Thánh kiếm thuộc tính [Hành tinh] của cô đi, Farnia.”

“Vâng, thưa ngài Yuno.”

Trước mệnh lệnh kiêu ngạo của Yuno, cô gái đứng cạnh hắn, Anh hùng Farnia cúi đầu hành lễ.

Yuno đã biến cô ấy thành của mình như điều hiển nhiên.

Giống như Farah, chỉ bằng vài lời nói, Yuno đã chiếm được cô gái dễ hơn chuyện đùa.

(Trước giờ mình quá nhút nhát trước mặt con gái mà.)

Yuno cười thầm trong lòng.

(Giờ mình là Anh hùng mạnh nhất thế giới -- không, có khi là Anh hùng mạnh nhất lịch sử.)

Bởi lẽ hắn đã đánh bại Ma vương, cứu thế giới một lần, giờ đang chống lại xâm lược của Ma tộc và cứu thế giới lần hai. 

Trước một người đàn ông tuyệt hảo như thế, làm gì có cô gái nào kháng cự lại được.

(Chỉ cần mình muốn, đứa con gái nào cũng phải cúi đầu thôi.)

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Trừ 2 gái... À không 3 gái của main.
Xem thêm
Thk anh (k)hùng rác nhất từng đọc
Xem thêm
Tôi bắt đầu thấy nản khi đọc truyện, và cảm thấy truyện không sâu sắc gì mấy. Thôi thì đọc cho biết kết cục thôi vậy
Xem thêm
Me too :|
Xem thêm
khi gặp shia với yurin éo điều khiển đc lại... thôi, éo nói nữa
Xem thêm
Nhân cách đb rẻ rách
Xem thêm
toang vl
*Cắn
Xem thêm
Mấy cái thứ anh hùng gì toang vãi cả đái
Xem thêm