Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 8 - Bóng tối và Anh hùng

Chương 12: Kẻ phục thù đối mặt với Ma vương, lần hai - 2

13 Bình luận - Độ dài: 900 từ - Cập nhật:

【A, thì ra nhà ngươi chọn cái chết. Không chỉ mình ngươi đâu, những đứa con gái theo ngươi cũng sẽ phải chết cùng đấy?】

Virgarodomus hướng ánh mắt về phía Shia và Yurin.

【Nhận ra chứ, ngươi không còn là một kẻ theo đuổi phục thù một mình nữa. Bên cạnh ngươi còn có người quý trọng. Thứ gọi là tình yêu đó chính là điểm yếu của con người! Kẻ có điểm yếu đó sẽ không bao giờ làm chủ được sức mạnh [Bóng tối]】

“Tình yêu là điểm yếu… sao.”

Nụ cười khổ của tôi hóa thành nụ cười kiêu ngạo.

O9JDh3S.jpeg

【Ta nói sai sao, Chrome Walker】

“Không, nhưng ngươi hiểu nhầm một điều rồi.”

Tôi thẳng thừng bước đến trước, tiến về phía tên đầu lâu khổng lồ trong khi hiện thực hóa [Bóng tối] của bản thân.

Hàng loạt hiệu ứng xuất hiện xoay quanh tôi -- cũng là dấu hiệu phát động của [Sát thương chuẩn].

【C, cái gì. Không thể nào…!?】

Ma vương không thể kìm được giọng ngạc nhiên.

【Ma vương ta đây, tại sao lại--】

“[Bóng tối] có thứ gọi là ‘chiều sâu’.”

Tôi nhìn lên Ma vương, bằng cảm xúc vô cảm như thường.

“[Địa ngục] đã dạy ta điều đó. Nếu hai người mang [Bóng tối] đấu với nhau, thì người có [Bóng tôi] sâu đậm hơn sẽ có thể đả thương đối thủ, thậm chí có thể tiêu diệt luôn.”

【Lẽ nào, nhà ngươi--】

“Ngươi xem thường ta quá rồi, Ma vương ạ. [Bóng tối] của ta, vốn đã--”

Vảy đen từ từ bào mòn cơ thể của Ma vương.

Kĩ năng [Sát thương chuẩn]  của tôi một khi đã thật sự kích hoạt thì đến Ma vương cũng không thể kháng nổi.

“Vượt xa ngươi rồi.”

【Không thể nào… không thể nào… thứ con người như ngươi!?】

“Ngươi đã nói tình yêu là điểm yếu của con người nhỉ.

Tôi tiếp tục bước đến.

Đầu lâu khổng lồ, Virgarodomus bắt đầu bị phân rã.

“Nhưng -- Yêu càng đậm sâu, thù càng lâu. Từ lưới tình mà hận thù sẽ sinh ra từ đó. Một Ma tộc chẳng biết gì về yêu như người, mới là kẻ chẳng thể chạm tay đến [Bóng tối] thật sự.”

【[Bóng tối ] của ta lại… nhạt nhẽo hơn con người ư…?】

Giọng ngơ ngác của Ma vương vang vọng trong căn phòng.

“Nếm mùi [Bóng tối] sâu thẳm của Con Người rồi tiêu biến đi.”

Bước chân tiếp theo của tôi, cũng là dấu chấm hết cho Ma vương.

Đầu lâu khổng lồ bị nuốt trọn trong vảy đen.

Dây xích của tôi cũng đã trói buộc không cho hắn trốn chạy.

“Từ biệt, Ma vương vĩ đại.”

Tàn niệm của Ma vương Virgarodomus không lời trăn trối, biến mất khỏi thế gian này. 

Lề: Yuno

Một tiểu quốc sát biên giới Đế quốc Rufas.

Hiệp sĩ đoàn của Vương quốc đang gượng sức chống trả lại quân đoàn Ma tộc khổng lồ.

“Sặc, mạnh quá--”

“Ma tộc khốn kiếp…”

Các binh lính không thể chống lại được, lần lượt ngã xuống.

Quả không hổ danh quân đoàn gồm những cá nhân xuất sắc trong Ma tộc.

Vả lại, chỉ huy của chúng là một Ma tộc sánh ngang với Mười ba thống lĩnh, mang tên Gavira.

“Hahahahaha! Ta là người kế thừa ý chí của Ma vương! Con người chúng bay sớm sẽ ngập trong tuyệt vọng mà thôi-- Haha, hở, éc!?”

Tên Gavira đó đang tuyên bố bỗng dưng biến mất không một dấu vết.

Bởi luồng sáng do Yuno phóng ra.

Hắn đã đứng ở ngọn đồi gần đó quan sát trận chiến từ đầu,

Hắn, chỉ đợi ở đó.

Chờ đợi khoảnh khắc xông ra chiến trường có thể giúp hắn đánh bóng bản thân mình.

Tất nhiên đó là kế hoạch của riêng hắn,

(Anh hùng, Dũng sĩ được chọn là ta đây sẽ trở thành huyền thoại được khắc ghi vĩnh viễn trong sử sách, bởi vậy nên phải diễn kịch một chút.)

Cười thầm trong lòng mình, hắn hướng đến toàn quân và hô hào.

“Hỡi các hiệp sĩ kiêu hãnh của Vương quốc, các bạn đã chiến đấu rất tốt! Không thể phủ nhận Ma tộc rất mạnh! Thế nhưng, tôi, Anh hùng của các bạn đã đến đây rồi, không cần phải sợ hãi nữa! Tiến lên, theo sau bước chân của Yuno này! Chúng ta sẽ lập lại hòa bình cho thế giới!!!”

“Ồ, là ngài Yuno!”

“Anh hùng mạnh nhất Yuno đấy sao!”

“Mọi người, ngài Yuno đến rồi, cóc gì phải sợ chúng nữa!”

Sĩ khí của hiệp sĩ đoàn dâng lên cuồn cuộn.

Yuno leo lên ngựa phóng lên tiền tuyến và giết sạch Ma tộc trong tầm mắt.

Mỗi một lần vung kiếm, dẫu kẻ địch đứng ngoài phạm vi nhát chém cũng mất mạng.

Không sai, một mình Yuno cũng đủ sức làm gỏi cả quân đoàn Ma tộc.

(Không cần nhân nhượng. Đám ma tộc tấn công vương quốc này sẽ sớm chết sạch thôi.)

Yuno cười vang trong lòng.

Cứ thế này, tiếng tăm của hắn sẽ ngày càng lan rộng.

Theo báo cáo, phe con người đang bị Ma tộc tấn công ở bảy nơi khác nữa.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, tất cả sẽ kết thúc sau hai tuần nữa--

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Ma vương đi nhanh quá
Xem thêm
Sống dậy cái r bay màu luôn giá như thằng ma vương nó cứ sống kệ cha thằng main may ra còn có cơ hội :v
Xem thêm
Mạch truyện vẽ vời cũng hay đấy, thằng anh hùng đi làm loạn, còn Chrome thì quá quỡn, bảo thừa biết này nọ mà còn ghé thăm Ma vương, hồi sinh cho hắn, rồi giết. Dạo này Chrome hơi lag, load hơi lâu, chắc chuyển qua dùng Firefox vậy
Xem thêm
Yêu càng đậm thù càng sâu... thằng main sắp hóa Uchiha rồi. Bác nào gọi cụ nhị tém tém nó lại đê
Xem thêm
ok meme time
*Cắn
Xem thêm
Hồi sinh xong giết nhẹ cho vui :)
Xem thêm