KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

- Short stories -

Volume 1 - short story: Sát long nhân Megumin!

8 Bình luận - Độ dài: 1,021 từ - Cập nhật:

Trans + Edit:  Đặng Minh Quân

Volume 1 - short story: Sát long nhân Megumin!

Tại một mỏ đá gần thị trấn.

_"Được rồi, Ojou-chan, nhờ cô hết đấy."

_"Heh, cứ giao cho tôi. Chiêm ngưỡng cho đã mắt đi, tôi sẽ cho mấy người thấy sức mạnh hủy diệt thực sự của tôi ngay tại đây! Tôi không đùa đâu, tôi sẽ cho toàn bộ mỏ đá này...! Ah, ông đứng lùi lại tí được không? Được rồi, vậy là đủ rồi..."

Ông kỹ sư trưởng và Megumin đã thỏa thuận với nhau để làm nổ nơi này.

Nhưng....

_"Tại sao anh lại phải đi theo em?"

_"Em không có sự lựa chọn nào khác. Làm sao mà em về được sau khi bị kiệt sức bởi sử dụng hết mana, Vậy nên em cần anh đi theo để cõng em về nhà."

Vì một lý do nào đó mà tôi cũng bị dắt theo đến đây.

_"Anh đâu cần phải ở đây vì nó. Em có thể nhờ ông kỹ sư trưởng đây cõng em về mà. Ông ấy chắc chắn phải khỏe hơn anh chứ?"

_"Anh đang nói gì thế? Nhìn vào tên đô con quái vật này đi! Nếu anh để em một mình với ông ấy trong khi em không di chuyển được, anh biết ông ta sẽ làm gì với một cô giái yếu đuối như em không?"

_"Điều đó sẽ không sảy ra đâu!"

_"Sao hai người lại la lên vậy? Có chuyện gì thế?"

Megumin dơ cây trượng lên, mắt em ấy bắt đầu phát sáng. Thấy điều đó, ông kỹ sư trưởng vội vàng nói.

_"Được rồi, mục tiêu của chúng tôi là tảng đá khổng lồ ở đằng kia. Chúng tôi không thể làm việc được khi nó cứ ở đó. Tôi đã bàn với bên Guild mạo hiểm giả về chuyện này, và họ đã giới thiệu cô cho tôi. Vậy cô nghĩ sao? Cô làm được chứ?"

_"Tất nhiên rồi! Tên tôi là Megumin! Là người sẽ tiêu diệt quỷ vương trong tương lai! Một tảng đá như thế chỉ là muỗi so với...."

_“Pii~! Pii~!”

.....?

Một tiếng kêu như một con chim khiến chúng tôi để ý đến nó.

Nhìn kỹ vào tảng đá đó, tôi nhìn thấy một thứ gì đó giống như một tổ chim nằm trên nó.

_"Oh, đó và một con wyverns ! Một con wyverns vừa mới nở! Ôi trời, thật không thể tin được lại có một thứ như thế này lại nằm gần thị trấn... nhưng may là cô ở đây, Ojou-chan. Thổi bay nó cùng với tảng đá đi. Có thể nó vừa mới nở, nhưng wyverns là loài động vật ăn thịt hung hãn. Nếu chúng ta cứ để nó như vậy, nó sẽ sinh nở và gây thiệt hại khắp nơi. Bố mẹ của chúng không có ở đó, vậy đây là cơ hội tốt để khử nó đấy." 

[TL note: wyverns là một loài rồng nhưng có 2 chân, không giống như những con rồng khác có thể có đến 4 chân. wyverns là một loài như được lai giữa rồng và kỳ nhông, có có đầu nhọn và có 2 cánh tay là đôi cánh]

_"Ah!"

Nghe những lời của ông kỹ sư trưởng nói, Megumin bỗng kêu lên.

Megumin nhìn vào con wyverns non đang kêu không ngừng.

Có lẽ nó rất khó khăn cho em ấy khi em ấy phải tiêu diệt một sinh vật không có khả năng phòng vệ, nhưng là một mạo hiểm giả, chúng ta không thể để những con quái vật đó tự do lộng hành.

Hơn thế nữa, mục tiêu là một con wyverns. Khi nó lớn lên, nó chắc chắn sẽ trở thành mối hiểm họa cho loài người,

Nhưng Megumin...

_“U..uuu…”

Với một biểu cảm do dự trên khuôn mặt, Megumin vẫn chưa làm gì.

Và cuối cùng, Megumin quyết định sẽ không dùng phép lên nó, và quay sang phía chúng tôi một cách chán nản.

Nhìn thấy em ấy như vậy, ông kỹ sư trưởng gãi đầu và nở một nụ cười.

_"Hah, chắc là không được rồi! Nó có vẻ là một công việc rất tàn nhẫn với Ojou-chan đây. Tôi sẽ liên hệ cô sau khi con wyverns đó rời khỏi tổ!"

Ông kỹ sư cười lớn.

Megumin có vẻ như đã hớn hở hơn sau khi nghe ông ấy nói thế.

_"Hãy hạ gục nó trong một trận chiến thực sự khi nó lớn lên!"

Tôi nói với một nụ cười.

_"Nhưng đó đúng là một cơ hội tuyệt vời đấy Ojou-chan. Nó có thể còn non, nhưng cô sẽ được gọi là sát long nhân nếu như cô giết được nó đấy."

Ông kỹ sư nói đùa.

Và tôi cùng cười với ông ấy.

_"Ai cũng có thể được gọi là sát long nhân kể cả khi giết một con rồng non ư? Nghe thú vị thật đấy. Nó nghe giống như một danh hiệu cho anh hùng có thể giết được quỷ vương vậ---"

_“Explosion-!”

Megumin xả phép trước khi tôi kịp nói hết câu.

Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn phát ra khắp mỏ đá và đi cùng với nó là một làn sóng dữ dội.

Cái phép bất chợt đó khiến chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng tư thế, khiến cả tôi và ông kỹ sư bị thổi ngã.

Đang nằm trên đất, tôi ngẩng đầu lên để nhìn mọi thứ xung quanh.

Ông kỹ sư hẳn đã bị thứ gì đó bắn vào đầu khiến cho ông ấy nằm trợn mắt lên.

Ở hướng còn lại, Megumin nằm gục xuống đất sau khi đã bị cạn kiệt mana. Vẫn đang úp mặt xuống đất, em ấy nói một cách tự hào.

_"Tên tôi là Megumin! Kẻ nắm giữ bộc phá ma pháp, và là một người đã hạ gục một con rồng! Kazuma, xin hãy gọi em là 'Sát long nhân Megumin' từ bây giờ!"

_"Em đúng là đồ... em không thể để mọi thứ kết thúc yên bình được một lần ư!?"

-END-

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ông kỹ sư bóp nát bi con rồng rồi:((
Xem thêm
Không còn 1 chút thương xót...
Xem thêm
mới chào đời thì nghe tiếng niệm phép và vòng tròn phép xuất hiện trên đầu 24.gif
Xem thêm
con rồng quá nhọ khi ms sinh ra đã gặp con mắm này =))
Xem thêm
Tội con wyvern nhỏ.
Xem thêm
tội nghiệp con rồng
Xem thêm