KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

- Short stories -

Volume 4 - Short story: Con Rookie killer mắt đỏ

6 Bình luận - Độ dài: 1,964 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

Con Rookie killer mắt đỏ

Có một con quái vật được biết đến với cái tên 'Rookie Killer' [Sát thủ tân binh]

Sinh vật này được bao phủ bởi một lớp lông đen tuyền, sơ hữu một cặp mắt vàng giống như mắt mèo, và có một cặp nanh và bộ móng dài như một đặc điểm của các loài động vật ăn thịt. Chúng là loài quái vật hung tợn và xảo quyệt và chúng thường được biết đến với việc sở hữu một trí tuệ cao.

Đứng trước cái lồng đang giam giam giữ một con quái vật như vậy, Megumin nắm lấy thanh sắt bằng hai tay rồi nhẹ nhàng nói.

_"Ngầu quá..."

Có một cái lồng sắt được đặt sau Guild dùng để giam giữ các quái vật nhằm mục đích nghiên cứu hoặc trao đổi.

Nơi này thường không có mấy ai đến xem để tránh rủi ro phải đối mặt với các quái vật còn sống đang bị nhốt, nhưng vì một lý do nào đó, mắt của Megumin lại lấp lánh như thể là một đứa bé trong sở thú vậy. Và em ấy nhất quyết không chịu rời đi khỏi cái lồng đang giam giữ con Rookie killer.

_"Này, kể cả khi nó được cho là con 'Rookie Killer ăn cỏ' đi chăng nữa, nó vẫn là một con quái vật mạnh mẽ. Thôi nào, ở đây rất nguy hiểm đấy, nên chúng ta đi về thôi."

Đúng vậy, con Rookie Killer này được cho là loài 'Rookie Killer ăn cỏ' quý hiếm.

Rõ ràng rằng, Guild đã gọi các mạo hiểm giả ở xa đến đây chỉ để bắt giống loài quý hiếm này sau khi nghe về sự tồn tại của nó.

Rookie killer thông thường thì chúng có một cặp mắt vàng, nhưng mắt của con này lại có màu đỏ giống như mắt của Megumin. Sự kết hợp đặc biệt giữa màu đen và màu đỏ đó đã nói lên gu thẩm mỹ của Hồng ma tộc trong máu em ấy. Và em ấy đã đứng trước cái lồng đó được cả tiếng rồi.

_"Anh không thấy nó ngầu như thế nào sao, Kazuma? Cái cơ thể bóng láng đó, cặp nanh chà bá giống như chúng có thể kết liễu bất kỳ sinh vật nào chỉ với một nhát cắn, và cặp mắt đỏ đó hòa lẫn trong bộ lông đen tuyền... Mọi thứ của nó thật là ngầu quá đi!"

_"Ừ thì con mèo lớn nào mà chả ngầu, nhưng đã có một tên quý tộc nào đó quyết định mua con Rookie killer này rồi. Chúng ta không thể bồi thường được nếu có gì xảy ra với nó đâu."

_"Một lúc nữa thôi mà, lát nữa rồi em về cũng được mà... Con này trông có vẻ khá thích ăn 'câu kỷ tử'. Em cũng thích ăn chúng nữa."

Megumin nói trong khi đang nhìn chằm chằm vào con Rookie Killer đang chén một loại trái cây nào đó trong cái chuồng của nó. Tôi tự hỏi, em ấy đã nói 'một lúc nữa' được mấy lần rồi nhỉ?

Và cứ như thế, em ấy dành nguyên một ngày chỉ để ngồi trước cái chuồng, và chỉ chịu trở về khi trời đã tối hắn.

—Tôi không biết lý do gì khiến em ấy lại thích nó đến như vậy, khiến cho em ấy phải quay lại chỗ con Rookie killer đó vào ngày hôm sau.

_"Kazuma, em muốn cho Chomusuke và con Rookie Killer này 'ch.ịch' nhau."

_"... Anh biết là cả hai đều là họ mèo, nhưng em đã nghĩ kỹ về chuyện này chưa? Ít ra thì cũng phải xem lại sự khác biệt kích cỡ của chúng đi chứ... Này dừng lại! Đừng có nhét Chomusuke vào trong đó! Em muốn nó trở thành món món ăn nhẹ à!?"

Sau khi Megumi nhét được Chomusuke xuyên qua thanh sắt, thay vì bỏ chạy, con mèo này thản nhiên bước đến chỗ con Rookie Killer và ngửi nó.

_"... Có vẻ như thất bại rồi. Ah, em muốn chúng cùng nhau tạo ra một đứa bé ngầu lòi mà..."

_"Thôi nào, em nên tôn trọng sự lựa chọn của chúng chứ."

Từ ngày đó trở đi, ngày nào Megumin cũng đến thăm con Rookie Killer đó như một thói quen.

_"Em muốn đặt cho nó một cái tên nào thật là ngầu lòi."

_"Đừng có làm thế. Nghiêm túc đấy, anh van em đừng làm thế."

_"-Em đã làm một bộ đồ khiến cho Chomusuke trông rất dễ thương hôm nay nè. Anh có nghĩ con Rookie Killer sẽ thích nó không?"

_"Em làm cái gì vậy? Anh cảm thấy tội nghiệp cho Chomusuke quá... nhưng anh nghĩ bất kỳ con mèo nào cũng sẽ thích đấy..."

Và cứ vậy, ngày qua ngày. Sau đó, đến một ngày nọ-

_"Kazuma, Kazuma, em nghĩ có chuyện gì đó vừa xảy ra với con Rookie Killer rồi. Biết nói sao đây, em có cảm giác như nó đang trở nên yếu hơn thường ngày."

_"... Đúng nhỉ, nó trông thiếu sức sống hơn. Và cái cách nó nằm ngủ trông cũng khá kỳ lạ nữa."

Con Rookie Killer đang nằm giữa cái lồng với đôi mắt mở một nửa.

_"Cơ thể của nó đang trở nên yếu hơn sau khi bị nhốt trong cái lồng đó được một khoảng thời gian."

Sau khi chúng tôi báo chuyện này đến nhân viên của Guild, bọn họ đã thử nhiều cách khác nhau như thay đổi bữa ăn của nó, hay mời linh mục đến để niệm Heal lên nó, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi.

Trong sự lo lắng, Megumin nắm chặt lấy thanh sắt của cái lồng và áp mặt vào nó.

Tôi đã nói với em ấy là nó vẫn rất nguy hiểm kể cả khi nó là động vật ăn cỏ, nhưng em ấy hoàn toàn ngó lơ lời tôi nói. Đến ngày mà tên quý tộc đó đến, Megumin đã dành toàn bộ thời gian ở bên cái lồng đó.

_"- Vậy đây là con Rookie Killer ăn cỏ đấy sao... Cái quái gì thế này- nó còn sống đúng không!?"

Đó là những lời mà tên quý tộc đó thốt ra ngay khi nhìn thấy con Rookie Killer.

Con Rookie Killer đang trở nên yếu hơn từ lúc đó, và bây giờ nó không nhúc nhích một tí nào ở trong cái lồng.

Theo những lời của Megumin, nó chỉ duy nhất rời khỏi chỗ đó mỗi ngày để ăn. Còn không thì nó sẽ chỉ ngồi im tại chỗ.

_"Nó chưa chết đâu. Bộ ông không thấy tai nó đang cựa quậy sao?"

Megumin, người vẫn đang ngồi im trước cái lồng, bỗng dưng đáp lại.

_"Cô là ai? Không nhẽ cô là mạo hiểm giả đã bắt được con quái thú này sao?"

_"Không, tôi chỉ đến đây để thăm nó thôi."

Tên quý tộc xua tay vào Megumin để đuổi em ấy đi, trước khi yêu cầu người của hắn mang cái lồng ra ngoài.

Kể cả khi nó đã bị mang ra ngoài đường, nhưng con Rookie Killer vẫn giữ nguyên không nhúc nhích. Tên quý tộc sử dụng cây gậy để chọc vào nó để kiểm tra xem nó còn sống hay đã chết.

Nhìn thấy con Rookie killer vẫn giữ nguyên như vậy, và lão ta thở ra một hơi dài.

_"Nếu cứ thế này, có lẽ nó sẽ không thể đến được nơi ở của ta mất... Ah, được thôi, nếu như nó chết, có lẽ ta sẽ phải biến nó thành vật trang trí vậy."

Những lời đó khiến cho sự phẫn nộ của Megumin phát ra thấy rõ trên gương mặt của em ấy.

_"... Mấy người định đi theo bọn tôi đến bao giờ đây? Dù sao thì, chúng tôi đang chuẩn bị rời đi, nên nhanh mà tránh đường đi."

Tên quý tộc nói trong khi đang gặp khó khăn trong việc khiêng cái lồng lên cỗ xe mà bọn họ đang đợi ngoài thành phố.

_"... Này, mấy người định mất bao lâu để mang nó lên xe đây? Thôi dẹp đi, chúng ta có mang theo cái vòng cổ đặc biệt đúng chứ? Đeo vào cổ nó rồi mang nó ra khỏi cũi đi. Nó đang yếu rồi, một cái vòng cổ và một sợi dây là đủ để kiểm soát được nó. Cách này sẽ nhanh hơn. Với cả ta cũng chẳng việc gì phải bỏ tiền ra để mua cái cũi này cả."

Trước những lời của tên quý tộc nói, tay sai của hắn quay sang nhìn nhau, rồi làm theo yêu cầu của hắn.

_"Được rồi, xích cổ và dây thừng đã được gắn rồi... Nói xem, cô có chắc là thứ này còn sống không vậy? Nó chẳng duy chuyển một chút nào. Thôi, cứ kéo nó ra khỏi lồng đi!"

Làm theo chỉ dẫn, tay sai của ông ta nắm lấy sợi dây rồi kéo nó ra khỏi chuồng. Sau đó-

Con Rookie Killer bỗng mở to mắt ra, và vồ lấy tên quý tộc.

_"Aaah! N-Nó không hề yếu một chút nào! Cứu ta với! Này, cô bé Hồng ma tộc kia! Cô có thể sử dụng ma pháp cấp cao đúng không? Nhanh giết thứ này đi!"

Như để đáp lại, Megumin vào tư thế rồi giơ cao cây trượng.

Dù sao thì chúng tôi vẫn là những mạo hiểm giả. Không quan trọng việc em ấy thích con Rookie Killer đó đến mức nào, hay em ấy ghét tên quý tộc ấy ra sao, chúng tôi không thể nhắm mắt đứng nhìn một ai đó đang bị quái vật tấn công được.

Sau đó, con Rookie Killer đó quay sang nhìn Megumin rồi từ từ bước lùi lại khỏi tên quý tộc.

Vẫn không rời ánh mắt khỏi Megumin, nó bắt đầu chậm rãi rời đi khỏi thị trấn.

Bản năng của nó hẳn đang mách bảo nó rằng em ấy là người duy nhất có thể đe dọa đến tính mạng nó.

_"Nhanh lên! Cô đang đợi gì nữa, kết liễu nó ngay đi!"

Tên quý tộc mới được gải thoát la lên, và để trả lời, Megumin nói.

_"Phép thuật của tôi khá đặc biệt. Nếu tôi giải phóng nó ngay ở đây, nó có thể sẽ gây tổn thương cho ông đấy..."

_"Không cần phải lo chuyện đó, nhanh làm nổ tung nó đi! Thứ đó đã định giết tôi, nên nhanh mà hạ gục nó đi!"

Bây giờ, em ấy đã có lý do để bào chữa cho việc này, Megumin nở một nụ cười.

_“Explosion—-!”

Quả Explosion nổ ra cách con Rookie Killer một quãng, nó chỉ là sóng xunh kích nên cũng không gây thiệt hại gì nhiều. Mặt khác, có lẽ đã ở khá gần với vụ nổ nên tên quý tộc và thuộc hạ của hắn đều ngất đi vì sốc.

Con Rookie Killer quay sang nhìn Megumin, người đang nằm ình ra đất sau khi đã cạn kiệt mana-

_"...Nó rời đi rồi... Yeah, Rookie killer là loài quái vật xảo quyệt với trí tuệ rất cao. Em đã gần như quên mất chuyện đó..."

_"..."

_"...Này, có lý do nào khác ngoài việc em bị cạn kiệt mana để em không ngẩng đầu lên không?"

_"Anh im đi! Anh chẳng biết nghĩ gì cả, Kazuma! Thôi Quên chuyện đó đi, nhanh mà cõng em về nhà nào!"

—Vài ngày sau, tôi nghe nói các lính gác đã phát hiện một đống 'câu kỳ tử' được bỏ lại ở cổng một cách bí ẩn.

-END-

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chomusuke mém tí mất t.rinh rồi...
Xem thêm
Chấm chấm chấm
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi /(:)\