KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

- Short stories -

Volume 8 - Short story: Để thực hiện ước mơ của mọi người đàn ông

5 Bình luận - Độ dài: 1,178 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

Để thực hiện ước mơ của mọi người đàn ông

Chúng tôi đang bên trong chỗ ở của cửa hàng ma thuật Wiz.

_"Uhm, Aqua-sama... sẽ rất khó cho tôi để có thể làm việc nếu ngài cứ ôm lấy tôi như thế..."

Aqua đang ôm chặt lấy Wiz trong khi Wiz đang làm việc trước một chiếc bàn nhỏ.

_"Nhưng cô rất tuyệt và mát và dễ chịu để ôm nữa. Và cũng đâu có vị khách nào đâu, nên cô có ở cửa hàng hay không cũng đâu quan trọng, đúng chứ? Hay là cô nên chuyển đến phòng tôi cho đến hết mùa hè đi."

_"K-Kể cả khi cô nói thế thì..."

Nó không nóng đến mức muốn chảy mỡ, nhưng nhiệt độ hiện tại thì phải nói là không thể thở được.

Aqua không định thả cái cơ thể Lich mát mẻ kia ra.

_"Chẳng phải là Wiz sẽ bị thanh tẩy nếu như tiếp xúc với cô sao? Đừng có làm phiền cô ấy nữa, thả cô ấy ra đi."

_"Không cần lo chuyện đó, tôi đang kiềm nén hào quang thần thánh của mình rồi. Nếu tôi cứ tưởng tượng đến mấy chuyện 'trái thuần phong mỹ tục' thì hào quang thần thánh sẽ tự yếu đi thôi."

_"...Cô đang nghĩ gì vào ban ngày ban mặt thế hả đồ 'điếm' "

_"...Oh, là mấy thứ mà cậu hay nghĩ đến ấy mà."

Trong khi Aqua và tôi đang cà khịa nhau, Wiz người đang làm việc chăm chỉ bỗng dơ tay lên cao.

_"Nó hoàn thành rồi!"

Cô ấy cho chúng tôi xem thứ trong tay cô ấy.

_"Cô thấy đấy, tôi tự hỏi là cô đang làm gì nãy giờ vậy?"

Nghe câu hỏi của tôi, Wiz với một biểu cảm vui vẻ trả lời. "Câu hỏi hay đấy!"

_"Đây là vật phẩm ma thuật mới nhất của tôi! Hơi xấu hổ nếu tôi tự khen mình thế này, nhưng đây là vật phẩm hoàn chỉnh là tiện lợi nhất! Nó hơi giới hạn sử dụng, nhưng nó sẽ cho bất cứ ai sử dụng được phép hồi phục..."

Aqua, người dang bám dính lấy lưng của Wiz, bỗng dưng nhảy bổ vào cô ấy rồi đập vỡ món vật phẩm ma thuật đó bằng nắm đấm.

_"Ah!? Ngài làm gì thế, Aqua-sama? Tôi đã rất cố gắng để tạo ra món này mà!"

Wiz bật khóc. Vẫn tiếp tục giữ im lặng, Aqua lại quay lại ôm lưng Wiz.

Có vẻ như cô ta không thích việc mọi người đếu có thể sử dụng phép hồi phục.

Khi Wiz vẫn đang khóc với món vật phẩm ma thuật bị phá hủy trên tay, tôi nói với cô ấy,

_"Xin lỗi nhé Wiz. Tôi sẽ bắt cô ta trả tiền cho món này, nên... Này, đừng có mà giả vờ ngủ!"

Vừa nghe đến chữ 'trả tiền', Aqua nhắm mắt và ép mặt vào lưng của Wiz.

_"Ít-Ít nhất tôi sẽ không khiến cô bị mất đâu. Có lẽ tôi sẽ trả được vào cuối tháng đấy..."

Wiz trông an ủi được phần nào. Tôi nhìn vào món vật phẩm ma thuật bị phá đó và nói.

_"Nhưng cô biết đấy, chẳng phải cô là pháp sư nổi tiếng sao? Tại sao cô không tạo ra thứ gì dễ bán hơn? Tôi nghĩ là những pháp sư bình thường sẽ không thể tạo ra được những món giống cô, đúng không?"

_"Đúng là thế, để tạo ra một món vật phẩm ma pháp thì cần rất nhiều mana. Để làm được nó, tôi nghĩ chỉ có những nghệ nhân tại Hồng ma tộc mới có thể làm được."

Đúng như lời đồn, Wiz thực sự rất tuyệt vời.

Bỗng nghĩ ra một điều gì đó, tôi hỏi thử.

_"Này, giả sử thôi nhé, cô có thể tạo ra một con búp bê chạy bằng mana không? Không phải mấy thứ kỳ cục mà Vanir tạo ra để tấn công đâu, chỉ là một con búp bê có hình dáng một cô gái xinh đẹp thôi."

_"Tôi nghĩ là nó khả thi đấy. Có lẽ tôi nên làm thứ gì đó trông giống con người và có khả năng làm việc nhà."

..........

_"Bán nó đi!!"

_"Huh!? Ah, không được đâu, nó khả thi để làm, nhưng nó sẽ cực kỳ mắc đấy."

 _"Không thành vấn đề, nó sẽ bán được thôi! Tôi chắc chắn sẽ mua nó! Ít nhất, những người có cái tên kỳ lạ giống tôi chắc chắn sẽ mua nó!"

Tôi không thể che giấu sự phấn khích sau khi biết Wiz có thể tạo ra một Robot nhân tạo.

_"Thật sự là vậy sao? Um, tôi tưởng sẽ rẻ hơn nếu sẽ chỉ tạo ra Golem hay thuê một hầu gái chứ..."

Bỏ hầu gái sang một bên đi, ước mơ của mọi người đàn ông là có một con robot nữ xinh đẹp.

Hẳn phải có rất nhiều người Nhật có suy nghĩ giống vậy.

_"Sẽ rất hoàn hảo nếu nó có thể nói chuyện nữa, nhưng chắc nó có thể làm việc nhà là đủ rồi. Nó sẽ bán được đấy, tôi dám cá với cô là tiền cô sẽ vô như nước luôn!"

_"Thì, tôi nghĩ là tôi sẽ khiến nó nói một vài chữ cũng được..."

_"Hoàn cmn hảo!"

Tôi la lên một cách vô thức.

Bất ngờ bởi tiếng la của tôi, Wiz nói một cách lúng cúng.

_"Không, ý tôi là những câu nói bình thường thôi...! Cùng lắm thì nó sẽ chỉ nói được mấy câu như 'Thưa chủ nhân', hay 'Mừng ngài trở về, chủ nhân'..."

_"Tôi sẽ không do dự mà mua nó ngay lập tức. Xin cô hãy bắt tay vào làm nó ngay đi. Nghe đây Wiz, tin tôi đi, thứ này sẽ thay đổi cả thế giới đấy."

_"Đ-Được rồi! Tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì nó. Hiện tại tôi cũng khá phấn khích nữa!"

_"Được của nó! Và nếu giúp được gì thì tôi chắc chắn sẽ giúp nhé!"

Với hai hàng nước mắt, Wiz nhìn vào tôi một cách nồng nàn—

_"Vậy thì, tôi có chuyện cần Kazuma giúp ngay bây giờ đây..."

— Và nói một thứ nghe rất sâu sắc.

...Ủa mà sao lưng của Wiz lại phát sáng vậy?

_"Lưng của tôi đã cảm thấy rất nóng được một lúc rồi. Nếu cứ như này, tôi sẽ bị thiêu đốt chết mất... Nên cậu nghĩ cách để Aqua-sama... Ow! Aqua-sama, nó nóng quá! Thả tôi ra đi, Aqua-sama!"

_"Này Aqua, đứng lên! Đồ ngốc, tại sao cô lại phát sáng vậy!? Wiz sẽ làm một thứ rất kinh ngạc, nên thức dậy mau lên!!"

—À tiện đây, con robot nữ xinh đẹp mà tôi rất quý cuối cùng lại trở thành một thứ vô dụng, nó hết năng lượng sau khi mới di chuyển được nửa ngày và để nạp lại tốn rất nhiều mana đủ để làm một quả Explosion...

-END-

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

tội nghiệp wiz lại bị bắt nạt.
Xem thêm
Hahahah
Xem thêm
Thế thì bảo megumin nạp cho mà dùng
Xem thêm
AUTHOR
tem
Xem thêm