KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

- Short stories -

Volume 5 - Short story: Buổi hẹn hò Explosion!

3 Bình luận - Độ dài: 2,058 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

Buổi hẹn hò Explosion!

Tôi đang nằm ườn trên ghế sofa, và Megumin mặc một chiếc váy bước đến chỗ tôi và nói.

_"...Kazuma, anh có muốn đi hẹn hò với em không?"

_"Đợi anh một chút nhé, để anh đi thay đồ cái."

Tôi trả lời ngay lập tức mà không cần nghĩ ngợi và tiến lên phòng tôi trước khi bị Megumin chặn lại.

_"E-Eh, khoan đã, từ từ, em biết là sẽ hơi kỳ nếu như em nói điều này, nhưng anh không định hỏi em điều gì sao?"

_"Em muốn anh hỏi em cái gì?"

Tôi nghiêng đầu hỏi lại em ấy. Megumin với một biểu cảm bối rối trên khuôn mặt, và bắt đầu chụm hai ngón tay lại với nhau.

_"Ví dụ như... tại sao bỗng dưng em lại hỏi anh đi hẹn hò, hay gì đó kiểu vậy."

_"...? Ủa chứ không phải là em mới bước vào tuổi dậy thì và bắt đầu chú ý đến anh, 'người khác giới' gần gũi nhất với em như một 'người bạn đời tiềm năng' ư?"

_"Bộ anh tưởng em là con chó hay con mèo à!? E không có nghĩ gì về anh cả!... E-Em xin lỗi, em nói hơi quá rồi. Không phải là em ghét anh hay gì đâu!"

Megumin vội vàng nói lại sau khi thấy tôi hờn dỗi quay mặt vào góc ghế sofa.

_"...Vậy lý do là gì? Đừng có nói với anh là em thua Aqua trò gì đó rồi em phải mời anh đi hẹn hò như một hình phạt ư? Nếu thực sự là vậy, thì anh sẽ lột hết đồ em ra thì thôi."

_"Không phải là thế! Sự thật là, em có lý do cho chuyện này..."

...

...

...

— Megumin và tôi đang đi cùng nhau trên con phố của Axel

_"Oh, Megumin nè, thời tiết hôm nay đẹp quá ta... đây chẳng phải là thời tiết thích hợp cho một buổi hẹn hò sao?"

_"Trời đang nhiều mây và có gió mạnh. Anh không nói chuyện như bình thường được sao?... À mà anh đừng nắm tay em chặt quá được không? Tay anh đang chảy mồ hôi nhiều quá..."

Và hiện tại chúng tôi đang nắm tay nhau trông như người yêu vậy.

Cho dù đây là Megumin đi chăng nữa, thì tôi vẫn đang cảm thấy rất lo lắng

_"Anh biết làm gì bây giờ! Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của anh đấy! Lần cuối cùng mà anh nắm tay một cô gái là hồi anh còn học tiểu học! Cho dù đó là em đi chăng nữa thì anh vẫn cảm thấy hơi lo lắng chứ!"

_"'Kể cả khi đó là em? Lo lắng?' Ý anh là sao!? Anh thô lỗ đến mức nào thế!? Với lại anh nói hơi to quá đấy! Nếu cậu ta nghe thấy thì sao?! Ủa mà tiểu học là gì thế?"

Sau khi mắng mỏ tôi một cách nhẹ nhàng, Megumin lấy ra một chiếc khăn tay rồi dịu dàng lau đi mồ hôi đang chảy ra trên tay tôi

_"Nếu anh cảm thấy lo lắng khi nắm tay, vậy thì có lẽ như này sẽ dễ hơn đấy."

Nói xong, em ấy ôm lấy cánh tay của tôi như thế muốn chứng tỏ cho mọi người thấy vậy.

Sau khi đã bình tĩnh được một chút, tôi cẩn thận quan sát xung quanh

_"Cậu ta còn bám theo chúng ta không?"

_"Có, cậu ta đang bám theo kìa. Bây giờ cậu ta đang nấp sau cái biển của cửa hàng thịt và nhìn chúng ta kìa."

Tôi quay ra đằng sau và nhìn thấy một cậu trai  trông còn trẻ hơn cả Megumin đang nhìn trộm chúng tôi đằng sau cái biển của cửa hàng thịt.

_"Anh không ngờ là lại có một đứa kỳ lạ có gu đủ mặn để bám theo em ấy..."

_"Này, ý anh gu mặn là sao? Sao anh không giải thích cho em nghe nào?"

Đây là lý do khiến em ấy bỗng dưng lại mời tôi đi hẹn hò.

Bởi vì thằng nhóc đó đã liên tục bám theo em ấy được khá lâu rồi, nên em ấy muốn tôi giả vờ làm người yêu để khiến cho thằng nhóc đó từ bỏ. Đây đúng là một cách cũ rích từ thời Na-pô-lê-ông cởi truồng tắm mưa.

Thì, phải công nhận là nếu Megumin không nói gì thì trông em ấy cũng được đấy chứ, nên chắc mấy chuyện này xảy ra cũng chẳng có gì lạ.

_"Được rồi, vậy để anh diễn tốt nhất có thể để khiến chúng ta trông giống như đang yêu nhau say đắm nhé."

_"Chúng ta chỉ đang giả vờ thôi! A-Anh biết mà đúng không? Đừng có đi xa quá!"

Và thế là, cuộc hẹn hò giữa tôi và Megumin đã bắt đầu.

...

...

_"—Đồ ngốc, uống cùng một ly nước chẳng phải là những điều mà một cặp đôi thường làm sao?"

_"Em biết, em biết chuyện đó! Nhưng cách thông thường là họ sẽ ngồi đối diện và dùng 2 ống hút khác nhau, chứ không phải là nốc cùng một ly... Ah, sao anh uống hết rồi!? Sao mà anh lại làm vậy! Em là người mua ly nước này mà!"

Ban đầu chúng tôi còn cãi nhau chuyện chia sẻ đồ uống thế nào cho đúng.

...

...

_"—Có thể họ sẽ đồng ý cho em mua vé trẻ em đấy, nên hãy dùng số tiền chúng ta tiết kiệm được để mua bỏng ngô đi."

_"Khoan đã nào, nghe thì cũng hợp lý, nhưng em cảm thấy như một phần trong em sẽ chết nếu chúng ta làm vậy đấy... Ah! Nhìn kìa Kazuma, nhìn kia kìa! Hãy xem vở diễn này đi! 'Putamkin đấm qua mọi rắc rối'! Nó nói về bạo loạn, nội chiến, Tham nhũng, và nạn đói. Xem huyền thoại quý tộc Putamkin đấm qua những điều đó. Đây là một vở kịch vui nhộn có sự tham gia của nam tước Putankin đấy!"

_"Oh, nghe hay nhỉ, anh cũng tò mò về nó lắm, nhưng đây không phải là một vở kịch phù hợp với một buổi hẹn hò..."

Sau đó chúng tôi bứt rứt để quyết định nên xem vở kịch nào.

...

...

_"-Anh không ngờ là nam tước Putamkin lại sẵn sàng đập bể chiếc bình gia truyền mà ông ấy đã liều mạng để lấy lại đấy!"

_"Đúng vậy! Em không ngờ là công chúa lại bị đấm chỉ vì nói rằng anh trai của cô ấy không còn muốn chiếc bình đó nữa."

_"Anh cũng không ngờ là công chúa lại là kẻ chủ mưu đứng đằng sau mọi chuyện! Ban đầu, anh còn tưởng nhân vật chính là một tên 'cơ bắp to hơn não', chỉ biết đấm mọi thứ mà ông ta nhìn thấy chứ!"

_"Thật ra thì, các nhà sử học vẫn đang tìm hiểu thêm về nam tước Putamkin! Có rất nhiều người cho rằng ông ta chỉ đơn giản là dạng người theo bản năng mà có thể đấm một người mà không cần phải nghĩ hay điều tra về nó, nhưng các nhà sử học vẫn cho rằng không có ai lại có thể điên cuồng đến mức đó cả..."

Cuối cùng, chúng tôi bàn tán rất sôi nổi về vở kịch mà chúng tôi vừa xem.

_"— Vị nam tước đó nói rằng 'thịt là chân lý!', nên hay là chúng ta làm theo lời ông ấy và đi ăn chút thịt đi!"

_"Vào ngày này thì chúng ta nên đi ăn lươn đi! Hôm nay là ngày lễ tạ ơn đấy, là ngày mà vị nam tước đó đã hạ gục 'con lươn tám đầu' chỉ bằng nắm đấm và đã dùng thịt của nó để chấm dứt nạn đói và dùng tiển thưởng của nó để giải quyết các vấn đề tài chính của quốc gia khi đó!"

_"Vậy quyết định nó bằng oẳn tù tì đi!"

_"Không đời nào em lại có thể thắng anh trong trò oẳn tù tì được! Chúng ta đang đi hẹn hò mà, nên anh nên chiều theo con gái những lúc như thế này đi chứ!"

_"Đi hẹn hò chỉ để bắt con trai trả tiền cho cái thịt lươn đắt đỏ đó sao, em chỉ đang lợi dung quyền phụ nữ thôi!"'

Và đến cuối cùng, không có một chút nào là lãng mạng trong cuộc hẹn hò này cả.

_"- Cậu ta còn bám theo chúng ta không?"

_"Em không thấy cậu ta nữa, mặc dù chúng ta chẳng làm gì giống một cặp đôi cả..."

Chúng tôi nói trong khi đang đi về sau cuộc hẹn hò.

Thằng nhóc bám theo chúng tôi đã biến mất được một lúc rồi.

Có lẽ chúng tôi trông cũng giống một cặp đôi trong mắt người ngoài nhỉ...

_"Thôi, chúng ta nên quay về được rồi. Kể cả khi cậu ta vẫn bám theo chúng ta, thì cậu ta cũng sẽ từ bỏ khi thấy chúng ta đi về nhà cùng nhau thôi."

Sau khi nghe những lời của tôi, Megumin nói.

_"Cuộc hẹn hò này vẫn chưa kết thúc đâu."

Rồi nắm lấy tay tôi và nở một nụ cười tươi.

...

...

...

—Trên đường đến cánh cổng của thị trấn.

_"... Thật hả trời, em định kết thúc cuộc hẹn hò của chúng ta bằng một chuyến đi xả Explposion sao? Điều này chẳng lãng mạng gì cả."

_"Có vấn đề gì to tát đâu? Đây là những gì mà cuộc hẹn hò của chúng ta nên diễn ra. Em đã rất vui hôm nay đấy."

Vừa nói xong, Megumin bỗng dừng lại.

... Thằng nhóc đó đang đứng trước cổng chính.

Nếu cậu ta đã can đảm đối mặt với chúng tôi thế này, chắc cậu ta cũng đã sẵn sàng để làm gì đó rồi.

Tôi bước lên phía trước Megumin để bảo vệ em ấy, cùng lúc đó, cậu ta tiếp cận chúng tôi với một biểu cảm do dự trên khuôn mặt.

_"Megumin-sensei, xin... xin hãy dạy tôi bộc phá ma pháp!"

...

_"Eh?"

Megumin và tôi cùng thốt lên.

_"Huh, Chuyện gì thế này? Em là người đã bám theo Megumin từ lâu đúng không? Chẳng phải đó là bởi vì em thích em ấy sao?"

_"Huh? Anh đùa đấy à? Em thích làm 'phi công' lái mấy onee-san lớn tuổi cơ. Em cũng có quyền để chọn người em yêu là ai anh biết chứ? Lý do mà em bám theo Megumin-sensei là bởi vì em đã bị thu hút bởi sự hào nhoáng của bộc phá ma pháp, chỉ có thế thôi."

Theo như tôi quan sát thì cậu ta trông có vẻ còn trẻ hơn Megumin, nhưng hình như cậu ta nghĩ rằng Megumin trẻ hơn cậu ấy.

Tôi cười lớn cùng với cậu ta.

_"Ah, tất nhiên rồi nhỉ ~ điều này chẳng phải rất tuyệt vời sao Megumin? Bây giờ thì em có đệ tử rồi này. Phải rồi, ban đầu anh còn tưởng thằng quái dị nào lại đi bám theo Megumin. Gu có mặn cũng phải giới hạn thôi chứ..."'

Khi tôi vừa nói điều đó, mặt của cậu trai trẻ kia bỗng trở nên tái nhợt.

Cùng lúc đó, Enemy detection của tôi bỗng báo động.

Không còn nghi ngờ gì nữa, có một con quái vật khát máu đang đứng ngay sau tôi.

_"Nghe cho kỹ đây... Đừng có di chuyển, chậm rãi lùi lại thôi nhé. Và nếu nghe thấy gì, đừng có quay lại nhìn và mau bỏ chạy đi nhé."

Cậu trai run rẩy gật đầu đáp lại.

Bản năng của tôi đang gào thét trong đầu tồi rằng "Cho dù trời có sập thì cũng đừng có nhìn".

Khi tôi nghe thấy phép niệm chú quen thuộc vang lên từ phía sau, cả hai chúng tôi cùng nhau bỏ chạy ngay lập tức-

-END-

[Cho những ai chưa biết thì tập này đã được chuyển thể thành CD, nếu ai tò mò và biết tiếng anh thì cứ lên Youtube gõ như thế này:"A once in a while explosive date! - Konosuba Drama CD"]

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận