KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

- Short stories -

Volume 15 - Short story: Trang bị cần thiết để hạ gục quỷ vương!

7 Bình luận - Độ dài: 1,247 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

Volume 15 - Short story: Trang bị cần thiết để hạ gục quỷ vương!

Tôi ngắm ngía thanh kiếm trên tay mình, và tự lầm bẩm với chính mình.

_"...Mình muốn một thanh ma kiếm."

Vâng, là một thanh ma kiếm.

Mặc dù tôi đã đánh bại một vài tướng quỷ, thì trang bị của tôi vẫn như đầu buồi vậy.

Nếu đây là game, thì tôi đã có thể chạm tay vào mấy trang bị quý hiếm hay mấy Item ẩn ngon lành nào đó, nhưng có ước điều đó sẽ chẳng xảy ra được...

...Sau đó, Megumin bỗng dưng nhìn vào quyển sách của em ấy có tiêu đề "Cách làm thịt bò khoai tây hầm cho người mới" và nói.

_"Chẳng phải Chuchunmaru của anh cũng là Item hiếm còn gì? Anh vẫn có điều gì không hài lòng à?"

_"Cái tên của nó là điều đầu tiên đấy."

Thật ra thì, thanh kiếm này được rèn bởi ý tưởng mập mờ của kỹ thuật rèn của kiếm của người Nhật mà tôi lượm được ở mấy cái tài liệu trên mạng.

Tất nhiên, nó không tốt được như một thanh Katana bình thường, và nó có một cái tên nghe thật thảm hại được khắc vào chuôi kiếm.

_"Sẽ hơi khoe khoang nếu như em nói điều này, nhưng chẳng có mấy thanh kiếm sở hữu cái tên hay trên thế giới này đâu, anh biết chứ? Em chưa từng nói điều này trước đây, nhưng cái tên của anh nghe cũng khá kỳ lạ đấy..."

_"Anh chưa bao giờ mơ đến một ngày em lại đi cà khịa cái tên của anh đấy..."

Con nhỏ này lấy đâu ra sự tự tin vậy?

_"Vậy, một thanh ma kiếm, huh? Em hiểu vì sao anh lại muốn một thứ như vậy. Dù sao thì cũng rất khó khăn để có thể hạ gục được quỷ vương mà không có một vũ khí ma thuật mạnh mẽ mà."

_"Anh không làm điều này để thực hiện một mục đích cao cả như vậy đâu, nên dừng lại đi."

Với cả mặc dù vậy, tôi cũng chả muốn hạ gục quỷ vương đâu, ở thế giới này có một vài quái vật không thể bị tổn hại mà không có vũ khí ma thuật.

Dù sao thì tôi vẫn là một mạo hiểm giả nổi tiếng mà.

Có lẽ cũng đã đến lúc để tôi sở hữu một hay hai vũ khí đỉnh kout rồi.

_"...Oh, được thôi. Vậy thì đi lấy một thanh ma kiếm đi nào."

Megumin nói với một giọng mà một người sẽ nói 'Tôi đi mua chút sữa đây' hay kiểu vậy...

...

...

...

—Không lâu sau đó, chúng tôi đến Guild mạo hiểm giả.

_"Thấy chưa, có một ma kiếm ở đây nè."

_"Tôi muốn hỏi nãy giờ rồi, nhưng cái gì đang diễn ra vậy?"

Đứng trước chúng tôi là tên sử dụng thanh ma kiếm.

_"Này Megumin, nếu anh lấy thanh ma kiếm ra khỏi 'tên sử dụng thanh ma kiếm', thì chẳng phải anh ta sẽ trở thành một người bình thường thôi sao?"

_"Thật là vậy, thanh ma kiếm đó là điểm nhấn duy nhất của anh ta..."

_"Này, khoan đã, tôi cũng phải có nhiều điểm nhấn khác chứ! Và cậu gọi tôi bằng tên được không!?"

Tên sử dụng thanh ma kiếm bắt đầu ồn ào vì một lý do nào đó

_"Cậu sẽ làm phiền người khác nếu cậu cứ la lên như thế đấy, 'tên sử dụng ma kiếm'. Dù sao thì, Kazuma đến đây vì anh ấy muốn một thanh ma kiếm. Nếu tôi nhớ không lầm, anh có một thanh ma kiếm được gọi là 'Gram' đúng không?"

_"Tại sao mà mấy người nhớ tên thanh kiếm của tôi mà không nhớ nổi tên của tôi vậy!?"

Tên sử dụng thanh ma kiếm có vẻ đang bị kích động.

Bỗng dưng tôi chợt nhớ ra một điều gì đó.

_"Megumin, Gram là thanh ma kiếm mà chỉ có mỗi anh ta sử dụng được thôi. Anh nghĩ cho dù anh có sở hữu nó thì sẽ không sử dụng được nó toàn lực đâu."

_"Thật vậy sao? Em nghĩ thật phí phạm cho 'tên sử dụng ma kiếm' khi sở hữu một vũ khí mạnh như vậy mà không thể hạ nổi một tướng quỷ..."

'Tên sử dụng ma kiếm' sở hữu một thánh tích được liên kết với hắn.

_"Ph-Phí phạm... Này, khoan đã, tôi cũng hạ gục được vài mục tiêu có tiền thưởng cao mà!"

_"...Chắc chúng ta không làm gì được rồi. Vậy thì chúng ta đến chỗ khác thôi."

_"Nghe tôi nói đi mà!"

...

...

...

—Và điểm tiếp theo mà Megumin dẫn tôi đến là...

_"Chào mừng quý khách, người đang tìm kiếm một thanh ma kiếm. Ngộ có hàng tá vật phẩm kiểu vậy trong cửa hàng này, nên cứ thoải mái mà lựa một cái đi nhé."

_"Ah, đúng vậy, nếu cậu đang tìm một thanh ma kiếm thì một cửa hàng ma thuật là một nơi nên đến đấy!"

Một Vanir đang cực kỳ vui vẻ chào mừng chúng tôi ngay khi chúng tôi vừa bước vào cửa hàng ma thuật Wiz.

_"Kazuma, nhìn này. Em có thể nói, đây là một vật phẩm ma pháp mạnh mẽ đấy! Thêm nữa, thứ này có vẻ tương thích với em đấy!"

_"Chu choa, đúng như kỳ vọng về hồng ma tộc, mắt cô rất nhạy bén khi nói đến vật phẩm ma pháp. Thanh ma kiếm quý hiếm này sẽ phát nổ khi cô truyền mana vào nó."

_"Tôi sẽ không mua nó."

Theo như những kinh nghiệm của tôi từ trước đến nay, Vanir chắc chắn đang định dúi tôi thứ gì vô dụng, vậy nên để tránh chuyện đó, tôi lấy ra một túi đầy xu trong đó.

_"Sử dụng sức mạnh của ngươi mà tìm cho ta một thanh ma kiếm mà ta sử dụng được đi, và không phải là mấy thứ rác rưởi đâu đấy."

_"Cứ giao cho tôi, khách hàng thân mến! Fuhahahahaha! Hãy xem sức mạnh con mắt của ta đây...!"

Sau khi nhận lấy cái túi, mắt của Vanir bắt đầu phát sáng...

_"... ...Nè thằng nhóc, ma kiếm thường hay chọn chủ nhân của chúng..."

_"Không cần phải nói nữa! Ngươi đang định nói là không có thanh ma kiếm nào mà ta có thể sử dụng đúng không!?"

Hay lắm, lại nữa rồi! Giới hạn của tôi là có chức vụ yếu nhất lại một lần nữa tái phát rồi.

Nhưng Vanir lắc đầu và đưa cho tôi một con dao được đặt trên kệ.

_"Đây là dao làm bếp mà?"

Nói chính xác thì đây là dao dùng để lọc thịt cá.

_"Đây là một vật phẩm ma pháp có tên 'Fish slayer' (Kẻ diệt cá). Nó sẽ gây rất nhiều sát thương đối với các sinh vật nước. Ngộ thực sự khuyên cậu nên mua món này đấy."

_"Đồ ngu, ý ngươi định bảo ta đi đánh nhau với kẻ địch bằng một con dao làm bếp hả!? Không đời nào ta lại lao vào combat với con dao này đâu! ...Nhưng nó trông cũng ngầu đấy, nên chắc là mua cũng được!"

—Và như thế, nhà bếp của chúng tôi đã được trang bị một thanh ma kiếm...

-END-

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cuối cùng anh kazuma có thanh ma kiếm của dust còn gì
Xem thêm
ơ ơ nói một hồi rồi cũng mua.
Xem thêm
Kazuma mạnh miệng dữ.
Xem thêm
Đù :)):)):))
Xem thêm
vãi lìn =))
Xem thêm