KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

- Short stories -

Volume 3 - Short story: Crusader ngủ trong rừng!

5 Bình luận - Độ dài: 1,315 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

 

Crusader ngủ trong rừng!

[Đây là một câu truyện lấy cảm hứng từ một truyền thuyết tại Nhật Bản]

_"Kazuma, tôi muốn cậu hãy đánh tôi."

Con biến thái trong nhóm của tôi yêu cầu tôi đánh cô ta ngay giữa ban ngày ban mặt tại Guild.

... Tôi không biết trả lời như thế nào, tôi quay sang Darkness tỏ vẻ nghiêm túc nhất có thể, và tát nhẹ vào mặt cô ấy.

_“Apfft—!? C-,Cậu đang làm gì thế!? Ai bảo cậu đánh ở đó!?"

Darkness, người có khuôn mặt hơi ửng đỏ, nắm lấy bàn tay của tôi và quát vào nó.

Cô ấy bảo tôi đánh cổ thì phải bảo là tôi đánh ở đâu chứ?

_"Vậy cô muốn tôi làm gì đây? Nói cho cô biết, tôi cũng có việc cần làm đấy, nên tôi sẽ không ở đây mà làm mấy cái sở thích đồi trụy của cô đâu, biết chứ? Chiều hôm này, quán ưa thích của tôi đang có giải đấy kéo búa bao cho khách quen của họ. Theo những gì tôi được nghe thì người thắng cuộc sẽ được một vé thử đặc biệt. Tinh đến bây giờ, tôi chưa từng thua trận oẳn tù tì nào nên tôi chắn chắn sẽ tham gia cuộc thi đó."

_"Cửa hàng ưa thích của cậu...? Vé thử đặc biệt...? Có cửa hàng nào như vậy sao? Nó là cửa hàng gì vậy? Nó có liên quan gì đến chuyên cậu thường xuyên ngủ ở ngoài vào mỗi cuối tuần không?"

_"Kh-kh-kh-, không hẳn là vậy -!? Mấy lần tôi ngủ ở ngoài là do..., oh, đúng rồi, tôi chỉ đi uống với mấy bằng hữu của tôi thôi, cô biết đấy!? Quan trọng hơn, tại sao cô lại yêu cầu tôi đánh cô!?"

Khi tôi cố gắng thay đổi chủ đề một cách luống cuống, Darkness trông như vừa nhận ra điều gì đó.

_"Đúng rồi, bây giờ không phải là lúc cho chuyện này! Kazuma, đi với tôi ra đây một lúc, tôi có chuyện cần nói với cậu!"

...

...

...

_“…Siren?”

_"Đúng vậy. Có một con Siren lạc bầy sống ở khu rừng gần thị trấn. Và bây giờ, tôi dám cá là chúng ta là những người duy nhất biết về chuyện này."

– Darkness kéo tôi sang một góc của Guild và bắt đầu thì thầm vào tai tôi.

_"Nếu là Siren thì, ý cô là cái con quái chuyên dùng giọng hát để làm mê hoặc ư?"

_"Mhm, là loại mà sẽ dẫn dắt những trái tim lạc lối và đưa họ vào giấc ngủ. Ban đầu, chúng là những sinh vật sống ở đại dương , nhưng..."

Khi cô ấy đi vào rừng lúc sáng sớm để tập luyện, dường như cô ấy đã nghe một giọng hát rất hay.

Đi theo hướng tiếng hát đó phát ra, cô ấy phát hiện một con quái vật nữ có nửa dưới là hình dáng của một con chim.

_"Vậy cô đã làm gì sau đó?"

_"Sau đó, khi tôi tiếp tục lắng nghe giọng hát, tôi bị một cơn buồn ngủ ập đến nên cũng không biết sao nữa. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang một mình giữa rừng. Nếu là một người phụ nữ nằm ngủ trong khu rừng... nếu có gì sai sai xảy ra, tôi có thể đã rơi vào tay của một tên biến thái nào đó rồi...!"

Mặc kệ con biến thái mặt đỏ ửng đang không ngừng ưỡn ẹo này qua một bên, tôi xem xét lại tình hình.

Tại sao một tinh linh biển lại xuất hiện trên đất liền chứ?

_"Nếu chúng ta cứ để nó một mình thì có lẽ sẽ có ai đó sẽ bị nó mê hoặc thì sao? Cô sẽ báo cáo chuyện này lên Guild chứ?"

_"Siren là những tinh linh trong sáng. Mặc dù chúng có gây hại cho con người, bản chất của chúng rất thân thiện. Báo cáo lên Guild về chuyện này thì dễ thôi, nhưng nếu chúng bị lạc thì tôi muốn làm gì đó để giúp chúng."

Darkness nói với khuôn mặt khá nghiêm túc...chuyện gì đã xảy ra với con biến thái lúc nãy rồi?

...

...

...

_"Có lẽ nó ở ngay phía trước thôi. Tôi đã nghe chúng hát ở đâu đó quanh đây, nhưng..."

Darkness dẫn tôi vào một khu rừng và chúng tôi đang đi cùng nhau.

Tôi muốn lấy cái vé thử đặc biệt đó bằng mọi giá, nên tôi phải giải quyết xong truyện này trước khi cuộc thi bắt đầu, nhưng sau đó —

_"... Tôi nghe có tiếng hát."

_"Ah, chính là giọng hát đó."

Trong khi chúng tôi đang lần theo giọng hát, chúng tôi tìm thấy một người phụ nữ với nửa dưới là một con chim, hát trong khi đang nhắm mắt.

[Con này nè]

Giọng hát của cô ấy rất đẹp đẽ, nhưng lại có một chút cô đơn.

_"Có lẽ nó đã bị goi đến đây bởi một ai đó... hẳn phải có lý do nào đó khiến cho tinh linh nước và biển lại đến đây... có lẽ con Siren đã bị gọi đến như kết quả..."

Darkness đang lầm bẩm thì —… Này, nè.

_"... Tôi biết có người với level thần thánh có khả năng nói chuyện với con Siren đó đấy."

Có khi nào, tất cả những chuyện này là lỗi của con nhỏ đó không.

_"Thật sao!? Được rồi, tôi sẽ canh chừng ở đây. Kazuma, nhanh chạy về thị trấn và..."

Sau khi nói thế, da mắt của Darkness bắt đầu chùng xuống...

_"Này, dậy đi! Cô sẽ chết nếu cô ngủ đấy!"

_"Hapa-!? Aah, x-xin lỗi...! Nhưng bị ru ngủ đâu có nghĩa là tôi sẽ chết đâu, nên cậu đâu việc gì mà phải tát tôi mạnh như vậy... Ah, không, thực ra thì có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu tát mạnh hơn đấy...!"

Sau khi dục Darkness thức dậy, tôi cũng bị rơi vào cơn buồn ngủ —

_"Dậy ngay! Nhanh lên, dậy ngay Kazuma!"

_“OWW—!”

Darkness đấm vào mặt tôi để đánh thức tôi dậy... C-con mất dạy này —!

Và sau đó, chúng tôi liên tục đánh vào nhau trong một lúc... Sau đó, tôi chợt nhớ ra cái lý do củ chuối mà chúng tôi ở đây, và tôi lấy lại sự tỉnh táo.

Không có thời gian cho chuyện này. Tôi nên bắt thủ phạm của vụ này đến đây. 'Thủ phạm' chỉ có thể là Aqua. Ngay lúc đó —

_"...? Cái gì đây? ... Bịt tai ư?"

Darkness, người từ khi nào đã tiếp cận con Siren đó, rồi kéo cái bịt tai ra khỏi con tai của con Siren.

...Thế quái nào mà một con quái vật dùng giọng hát để làm mê hoạc người khác lại đi dùng bịt tai vậy.... Cái này có hơi thực tế nhỉ.

Con Siren, người vị bị kéo cái bịt tai ra khỏi tai, ngay lập tức mở to mắt ra.

Sau đó, nó ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của tôi và Darkness, nó mở to mắt và hít một hơi thật sâu —!

...

...

...

... Khi tôi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh tôi là một màu đen pha ánh đỏ.

Có vẻ như chúng tôi đã bất ngờ dính phải một bài hát tất sát từ con Siren đó.

Kế bên tôi, là Darkness và con Siren đang nằm ngủ.

Khi con Siren đang ngủ thế này, thì đây là lúc thích hợp nhất để gọi cho Aqua.

Sau đó, khi tôi đang nghĩ vẩn vơ trong đầu, tôi nhận ra... Trời đã xế chiều rồi.

Huh... còn vụ oẳn tù tì của cửa hàng Succubus thì sao...?"

-END-

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tên siren nhưng thân happier??? Đúng thế giới này vl thật
Xem thêm
Có ông nào liên tưởng đến cái con đầu puồi Siren head đứng hát giữa rừng không? =)) Darkness mà bị con này tán chắc phê đứ đừ nhỉ :))
Xem thêm
Bây giờ còn lo oẳn tù tì. 2 con kế bên ko làm.
Xem thêm
AUTHOR
tem
Xem thêm