KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

- Short stories -

Volume 9 - Short story: Kỹ năng đặc biệt của chú gà nọ!

5 Bình luận - Độ dài: 1,238 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

Volume 9 - Short story: Kỹ năng đặc biệt của chú gà nọ!

_"Này Kazuma, nghe nè, Zell đại đế cuối cùng cũng học được một trò rồi đấy."

Aqua nói trong khi đặt Zell đại đế trong tay.

Sau một bữa trưa muộn, mọi người đều đang trong trạng thái nhàn rỗi.

Đang ngồi đối diện Darkness, tôi nhìn chăm chú vào bộ bàn cờ đang đặt trên bàn ——

_"Tôi thừa nhận rằng cô là nghệ sĩ hạng nhất, nhưng hơi vô lý khi một con gà lại có thể học được một trò đấy. Bọn tôi đang cược xem ai sẽ rửa bát vào tuần sau, nên đừng có làm phiền bọn tôi."

_"Heehee, tôi lúc nào cũng thua cậu, nhưng tôi có một lợi thế lớn hôm nay đấy! Và cậu đã sử dụng 'luật sài Explosion một ngày' trong trận đấu với Megumin! Tôi sẽ thắng, không đời nào tôi lại thua cả!"

Tôi mặc kệ Darkness với đôi mắt lấp lánh trong sự phấn khích và tập trung lại vào bàn cờ.

Mới lúc nãy, Megumin - người đã dùng hết mana, và đã sử dụng hết chất xám để đấu với tôi - đang nằm dài một cách mệt mỏi trên ghế.

Chết tiệt, biết thế thì tôi đã không chơi toàn lực trong trận với Megumin rồi.

_"Aqua nè, Kazuma và Darkness chắc đang bận rồi, hay để em làm khán giả của chị nhé."

_"Em muốn vậy sao? Được thôi Megumin, chị sẽ cho em thấy màn trình diễn tuyệt vời của Zell đại đế!"

Tôi cảm thấy an tâm hơn vì con nhỏ phiền phức kia đã bỏ đi, và tập trung vào trận đấu, nghĩ cách để lật kèo ván này.

_"Sao nào Kazuma, bây giờ chắc là lúc để cậu đầu hàng chưa? Sau khi tôi kể cho cha tôi nghe về những trận thua liên tiếp, cha tôi, người được biết đến như là 'bảo kiếm của vương quốc', đã dạy cho tôi một chiến thuật tất thắng!"

_"Với một quý tộc cao quý, cha cô cũng trẻ con quá. Ông ấy hơi chiều con gái quá đấy."

Ughh, tôi biết làm gì đây. Tôi có nên giấu 'đạo tặc' ở đây không...

_"Cái-Cái gì thế này!? Em cứ tưởng là một con gà bình thường thì không thể làm được nhiều chứ...!"

_"Hmmp, em hiểu chưa? Sau cùng thì nó không phải là một con gà bình thường, mà là một con rồng. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi."

......

_"Này Aqua, nó đã làm gì thế? Cho tôi xem với

Mặc dù đang trong giai đoạn quan trọng của trận đấu, nhưng tiếng la lên của Megumin đã kích thích sự tò mò của tôi.

_"Cậu vừa mới nói là cậu không muốn xem mà, sao bây giờ lại đòi xem thế? Màn trình diễn của Zell đại đế hôm nay đã kết thúc. Lần kế tiếp sẽ vào tháng sau nhé."

_"Ah, này như vậy là hơi quá đáng đấy, cho tôi xem một chút thôi, tôi thực sự muốn xem nó mà."

Hay đúng hơn là tôi không thể nào tập trung được nếu không được nhìn nó.

_"Này Kazuma vừa mới nói là muốn xem màn trình diễn của Zell đại đế kìa. Tôi cũng xem rồi, nó thực sự rất tuyệt vời đấy. Có lẽ nó còn vượt xa những màn trình diễn của Aqua thường ngày nữa cơ."

_"...Nó thực sự tuyệt đến mức đó sao?"

Tôi phải làm gì đây? Xét theo về mảng 'kỹ năng tiệc tùng', tôi phải thừa nhận rằng Aqua rất tốt ở khoản đó.

Không, nói đúng hơn, thì cô ta chẳng có điểm nào tốt ngoài sử dụng 'phép hồi phục' và 'kỹ năng tiệc tùng cả'.

_"Aqua, làm lại đi mà! Em chưa từng thấy thứ gì tuyệt đến như vậy cả."

_"Không được đâu Megumin, màn trình diễn đó là từ tâm hồn của Zell đại đế để trả ơn cho những buổi dạy kèm của chị. Nó không phải là thứ có thể được thực hiện một cách dễ dàng đâu."

Aqua và Megumin mặc kệ tôi, người còn chưa được thấy nó dù chỉ một chút, và họ trở nên thích thú.

_"Tôi đã không giấu nổi được sự ngạc nhiên sau khi nhìn thấy màn trình diễn đó của Zell đại đế. Kazuma, cậu có mốn là người duy nhất không được chúng kiến nó không?"

Darkness cà khịa tôi trong khi tôi đang rơi vào một tình huống khó khăn.

_"Cậu sẽ hối hận nếu không được xem nó đây. Tuổi thọ của Zell đại đế sẽ bị giảm nếu nó biểu diễn quá nhiều lần. Bây giờ nó đang ngủ vì kiệt sức sau khi đã sử dụng toàn bộ năng lượng sau màn trình diễn đúng không?"

_"Được rồi. Nếu Zell đại đế không muốn thì tôi cũng chẳng làm gì được nhỉ... Ahh!? Zell đại đế dậy rồi kìa! Mày có sao không!? Mày muốn làm nó!? Mày muốn trình diễn một lần nữa đúng không!?"

_"Ah! Zell đại đế vừa mới...! Kazuma, Darkness! Zell đại đễ đã sẵng sàng rồi!"

Sẵn sàng là sao? Tôi hơi muốn biết về nó đấy.

Và Aqua nói rằng nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này, thì tôi sẽ phải đợi đến tháng sau.

_"Nè, Nè Aqua! Đừng có lộn xộn nữa, đến đây nhanh đi, tôi muốn được chứng kiến nó. Darkness, nghỉ giữa hiệp nhé."

_"Không. Cậu sẽ thua nếu cậu rời khỏi chỗ. Sao mà cậu có thể bỏ đi trước khi trận đấu này được xác định? Chọn đi! Cậu muốn chứng kiến nó hay là trận đấu này!"

Uwaahhhh.

_"Được rồi, sẵn sàng chưa Megumin! Xem cho kỹ màn trình diễn đặc biệt của Zell đại đế nhé!"

_"Nếu em mà được chứng kiến nó một lần nữa, thì em sẵn sàng bỏ hết liêm sỉ để được xem lại nó!"

Ahh, chết tiệt!

_"Tôi hiểu rồi, tôi chịu thua! Này Aqua, khoan đã, tôi cũng muốn xem nữa!"

Khoảng khắc tôi chịu thua Darkness, Aqua và Megumin bỗng đập tay vơi nhau.

......?

_"Vậy thì xem màn trình diễn đặc biệt của Zell đại đế đây!"

Aqua bế Zell đại đế lên bằng hai tay với một nụ cười ngớ ngẩn, rồi chụm hai tay lại với nhau...

Sau một lúc, Zell đại đế cuộn tròn thành quả bóng, nhắm mắt và rơi vào giấc ngủ.

_"Thằng bé sẽ ngủ khi tôi làm thế. Ngủ sớm và dậy sớm sẽ khiến cho một con gà khỏe mạnh, thịnh vượng và minh mẫn hơn đúng không?"

Có cục cứt, vãi cả đi ngủ sớm với chả dậy sớm sẽ khiến thịnh vượng hơn?

Hay theo cách khác, chụm một con gà bằng hai tay và khiến nó ngủ không phải là một màn trình diễn, mà đó là bản năng tự nhiên của loài gà.

...Khoan, có gì đó sai sai.

Megumin bỗng dưng thách đấu tôi hôm nay, và Aqua dụ dỗ tôi xem một màn trình diễn tầm thường. Không nhẽ đều là do Darkness...

_"Đây, Aqua, Megumin. Đây là thanh toán theo thỏa thuận nhá. Nhưng cha cũng bỉ ổi thật đấy... sử dụng cả yếu tố bên ngoài bàn cờ để khiến đối phương đầu hàng..."

_"Này, khoan đã!!!"

-END-

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

https://www.youtube.com/watch?v=fpVp6VNX7gw cho ai cần ví dụ về trò của Aqua.
Xem thêm
Chiến thuật bàn cờ hay thiệt!
Xem thêm
Cha Darkness cũng bị tha hóa sau khi gặp Trashzuma luôn r :D
Xem thêm
Tem.Chiến thuật hay vl =))
Xem thêm