KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

- Short stories -

Volume 1 - Short story: Cuộc tìm kiếm thú cưng của Darkness!

7 Bình luận - Độ dài: 1,390 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

Cuộc tìm kiếm thú cưng của Darkness!

_"Nó là như vậy đấy. Mấy đòn đánh thường của dăm ba con quái là chưa đủ để tôi đạt đến sự khoái cảm. Chỉ mấy con quái tẩm độc con mồi và chậm rãi kết thúc chúng mới cho tôi cảm giác sảng khoái khi bị dồn vào một góc và điều đó thực sự khiến tôi run lên trong sự phấn khích. Cậu có hiểu không?"

_"Không tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu."

Trong khi tôi và Darkness đang ăn trưa tại quán rượu trong Guild, tôi bỗng bị cô ta dạy tôi mấy thứ này trong khi tôi thực sự không muốn biết.

Có cách nào khác để tôi đẩy cô ta sang một nhóm nào khác không...

Trong khi tôi đang nghĩ đến chuyện đó, cánh cửa của quán bỗng bật tung ra lới một tiếng 'Rầm' lớn, và có ai đó trông như một pháp sự bước vào.

_"Xin thứ lỗi! Tôi có một nhiệm vụ khẩn cấp! Tôi muốn yêu cầu một nhiệm vụ khẩn cấp!"

Sau khi người đàn ông la lên, cả quán bỗng trở nên im lặng,

_"Một sinh vật ma thuật được gọi là 'Roper' đã nằm ngoài vòng kiểm soát! Tôi muốn yêu cầu sự giúp đỡ của tất cả các nhà thám hiểm nam có mặt tại đây!"

Mặc dù ông ấy đang rất vội, nhưng giọng ông ấy vẫn rất to và rõ ràng.

_"Roper? Darkness, Roper là gì thế? Tại sao ông ấy chỉ yêu cầu sự trợ giúp từ các mạo hiểm giả nam vậy?"

Tôi thì thầm với Darkness đang ngồi kế tồi.

_"Loài 'Roper' chỉ tấn công phụ nữ, sử dụng xúc tu của chúng để làm những trò không thể diễn tả được với họ. Nó là một sinh vật ma thuật, kẻ thù chung của tất cả phụ nữ. Nghe nói nó là sinh vật được tạo ra bởi một tên pháp sư biến thái nào đó."

_"Ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Thì ra đó là lý do khiến ông ấy chỉ yêu cầu mạo hiểu giả nam. Vậy sao trông cô hứng thú với chuyện này vậy?"

_"Bởi vì tôi cũng đi nữa!"

Tôi đánh giá cao tinh thần của cô ấy, nhưng...

_"Chẳng phải cô đang không được trang bị để chiến đấu với một sinh vật ma thuật sao? Ít nhất thì đi về và mang theo trang bị đi nếu cô không muốn bị nó hấp diêm."

_"Trang bị của tôi đang được sửa chữa rồi."

_"Gì chứ, chúng ta đâu có đấu với con quái vật  nào đủ mạnh để làm hỏng bộ giáp của —"

_"Nó đang được sửa chữa rồi!"

C-, Con này—!

_"Họ nói đây không phải là con quái mà tôi có thể sử lý được một mình đâu, nên tôi muốn cậu hãy đi theo tôi, Kazuma."

_"Thì cũng không có vấn đề gì, nhưng..."

Và như vậy, tôi đi cùng Darkness, người đang rất háo hức để đi tìm con Roper.

_"Roper thường hay ẩn nấp trong bóng tối. Chúng sẽ tấn công phụ nữ và kéo họ đi đến một chỗ tối tăm nào đó và làm những chuyện không thể diễn tả được với họ."

_"Oh-? Tôi không thấy thông tin đó được đề cập đấy. Sao cậu biết nhiều thế?"

Chẳng phải là cô ta đã biết được sở thích của nó nên mới chấp nhận nhiệm vụ này sao?

Có vẻ như cô ta không nhận nhiệm vụ này chỉ để thỏa mãn ham muốn của mình.

Cô ấy là người rắc rối theo nhiều cách khác nhau, nhưng khi cần phải bảo vệ người dân, cô ấy có thể thể hiện bộ mặt nghiêm túc—

_"Tôi chỉ đang mong mọi thứ sẽ diễn ra như vậy! Ví dụ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có một con Roper đang trốn trong bóng râm đằng kia? Tôi dám cá là nếu ai đó ăn mặc mỏng manh sẽ trở thành nạn nhân của có cho một số hành động gớm ghiếc! Ôi tôi nên làm gì đây Kazuma!? Tôi biết phải làm gì đây!?"

_"Cô đang hỏi tôi xem cô nên làm gì khi tôi đá cô ra khỏi nhóm hả?"

Có vẻ như những lời của tôi như đàn gảy tai trâu. Mặt của Darkness đỏ ửng lên và quằn quại trong phấn khích.

Darkness tiếp tục phun ra mấy câu kích thích sự phấn khích.

_"Đừng lo cho tôi, nó sẽ là trống cự vô ích nếu con roper đó quật tôi xuống với sức mạnh của nó! Cuối cùng, cả tay và chân tôi sẽ bị trói lại bằng cái xúc tu dơ bẩn của nó và nó sẽ làm những gì nó muốn với cơ thể yếu ớt của tôi! AHH~~! Nếu chuyện đó xảy ra, tôi không muốn cậu bị liên lụy đâu Kazuma! Cứ bỏ tôi mà chạy nhé!"

_"Nhưng tờ giấy này viết Roper thuộc lớp quái vật yếu nhất mà. Tôi dám chắc là kể cả tôi cũng đủ để hạ nó. Thêm nữa, nếu cô không muốn tôi giúp thì cô mang tôi theo làm gì!?"

_"Làm sao mà một mình tôi vác nó về nhà được?"

_"Cô vừa mới nói là cô muốn vác một con roper về nhà ư?"

_"Không, đâu có đâu... Ah, tôi thấy thứ gì đằng kia kìa! Nhanh lên Kazuma, nếu không thì ai đó sẽ hạ nó đấy. Chúng ta cần phải bảo vệ nó!"

_"Cô vừa mới nói là cô muốn bảo vệ nó đúng không!?"

Và cuối cùng, chúng tôi đi lòng vòng để tìm con Roper cho đến khi chiều tối, nhưng chúng tôi đã không thể tìm thấy nó.

_"Này... Vậy là đủ rồi, chúng ta nên về thôi. Aqua và Megumin có lẽ đã hoàn thành chuyến Explosion và đang đợi chúng ta ở quán đấy. Hãy đi ăn gì đó thôi."

_"Cậu nói có lý, chúng ta hãy đi về hôm nay. Rồi mai đi tìm nó tiếp cũng được."

_"... Cô thực sự đang có dự định bắt nó về ư?"

_"K-không, nó không dành cho những mục đích dâm dục mà cậu đang tưởng tượng đâu. Những chiết xuất từ xúc tu của 'Jester' có thể để làm mỹ phẩm hay mục đích tương tự thôi...."

 Hình như Jester là tên cô ta định đặt cho con Roper đúng không? Vậy là đặt cả tên rồi cơ à...

Tôi như bị đơ trước Darkness, người đang kiếm lý do đê bắt một con Roper về làm thú cưng, sau đó, hai chúng tôi bắt đầu quay lại Guild —

_"Megumin, Explosion hôm nay của em tuyệt thật đấy! Cái con quái vật xúc tu kỳ lạ đó hoàn toàn bị đánh bại! Oh này, hai người đang đi đâu đấy? Đang đi về Guild à?"

_"Hmpf! Trước ma pháp mạnh nhất của em, thậm chí cả quỷ vương cũng phải — huh? Hai người đang đi về đấy à?"

Chúng tôi tình cờ gặp được Aqua và Megumin, Aqua đang cõng Megumin trên lưng. Có vẻ như họ vừa quay về sau khi hoàn thành thói quen hằng ngày Explosion.

_"Này, cô vừa mới nói gì đó về quái vật xúc tu kỳ lạ à?"

Nghe tôi nói thế, hai người họ nhìn nhau,

_"Lúc nãy có một con quái vật xúc tu cứ lởn vởn quanh thị trấn nên chúng tôi xử nó với bộc phá thuật của Megumin rồi!"

_"Này Darkness đứng vững lên! Nhỡ đâu lại có một tên pháp sư ngu người nào đó làm thêm con nữa thì sao!?"

Darkness yếu ớt gục xuống sàn, đầu cô ấy cúi xuống trông rất thất vọng. Tôi đặt tay lên cô ấy và cố để an ủi—

_"Cảm giác này... Cảm giác này là khi đánh mất một thứ gì đó quan trọng vào tay người khác... cảm giác này như vừa mới bị cắm sừng vậy!?"

Và thế, con biến thái này đang run rẩy trong sự phấn khích điên cuồng với khuôn mặt đỏ ửng, và cô ta đang chống mình bằng hai tay.

Nhìn thấy cô ta thế này... khiến cho tôi chỉ muốn đạp cổ một phát thôi...

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Không còn lạ gì cái mức độ biến thái này nữa rồi
Xem thêm
Megumin có Chomusuke.
Aqua có Zell.
Kazuma có Aqua.
Lalatina thì không có . ( Nuôi ở nhà riêng thì không nói)
Xem thêm
TRANS
Hình như kazuma có tướng quân mùa đông trong tủ quần áo mà ????????
Xem thêm