KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

- Short stories -

Volume 4 - Short story: Kẻ trai trị Undead của hiệp hội khu phố!

4 Bình luận - Độ dài: 1,092 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

Volume 4 - Short story: Kẻ trai trị Undead của hiệp hội khu phố!

_"... Ai đó đã đã mang hàng thật đến đây vậy."

Trời cũng đang bắt đầu xế chiều.

_"Cậu bị cái gì thế!? Tại sao cậu lúc nào cũng keo kiệt với tôi vậy!? Tất cả những gì cậu làm chỉ khiến cho cuộc sống của tôi khó khăn hơn thôi, Kazuma là đồ bủn xỉn từng cắc!"

Ở nghĩa trang nằm tại thị trấn, Aqua và tôi đang cãi lộn với nhau.

_"U-, Uhm... Tôi xin hai người đấy, mọi người sẽ đến đây sớm thôi, nên..."

Wiz, người đã bị Aqua dùng vũ lực kéo đến đây, đang cố gắng để hòa giải tình hình.

Điều này xảy ra vào buổi chiều hôm qua.

Trong tất cả nhiệm vụ ở Guild, một trong số chúng là nhiệm vụ 'trở thành nhân viên ở hiệp hội khu' phố cho 'cuộc thi thử thách lòng can đảm'. Aqua đã chấp nhận nhiệm vụ đó, nhưng...

_"Cô bị bại não à!? Nó chỉ là cuộc thi thử thách lòng can đảm được tổ chức bởi hiệp hội khu phố thôi mà, nên đừng có mang một Undead thực sự đến đây chứ! Thêm nữa, tổ chức một cuộc thi can đảm mà lại mang đến 'một thứ không đáng sợ' chút nào đến đây làm gì?"

_"Cái-!? Ý cậu nói là Wiz trông không đáng sợ ư!? Ý cậu là mấy con ma đi lạc ngoài kia còn đáng sợ hơn ư!? Xin lỗi đi! Xin lỗi vì đã động vào lòng tự trọng của một Lich đi! Và Wiz nữa, Làm ơn thử nói gì đó với biểu cảm đáng sợ  đi!"

_"A-, Aqua-sama, Uhm, thật ra những lời nói của cô khiến tôi đau lòng hơn..."

Nhưng chúng tôi biết làm gì đây?

Tôi chắc là Guild định thuê một vào mạo hiểm giả để đóng giả làm quái vật, nhưng nếu cứ như này, thì cuộc thi thử thách can đảm này sẽ bị con ngốc này phá mất thôi.

Có lẽ đã nhận thấy được sự lo lắng của tôi —

_"Uhm... mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ giao nó cho tôi! Mặc dù tôi có như thế nào, thì danh hiệu kẻ cai trị Undead không phải chỉ đặt cho vui đâu. Tôi chắc chắn sẽ hù họ sợ té đái thì thôi!"

Wiz nắm chặt tay và tuyên bố như thế.

Mặc trời cũng đã sắp lặn, và cái nghĩa trang bắt đầu trông giống một cái nghĩa địa thực sự. 

sau đó —

_"Hoàn hảo! Cho dù có nhìn kiểu gì thì đây vẫn chắc chắn là một con Zombie!"

_"... Cô thực sự rất có tài năng khi gặp mấy chuyện này đấy."

Aqua gật đầu thỏa mãn và trên tay là mấy dụng cụ vẽ.

_"N-, Nó có thực sự tuyệt vời đến thế sao? Mặt tôi bây giờ trông như thế nào vậy...? Tôi nói rằng tôi sẽ hù mọi người nhưng có lẽ tôi không nên làm quá đâu..."

Wiz, người vừa được Aqua trang điểm đẳng cấp như Hollywood, nói một cách lo lắng.

_"Thì, tôi nghĩ là cái trang điểm Zombie này của cô đủ để khiến cho một người trưởng thành bị đau tim ngay khi nhìn thấy đấy."

_"T-, Thật là vậy sao!?"

_"Oh bọn họ đang đến kia! Đầu tiên, Kazuma và tôi sẽ nói chuyện với những người tham gia. Sau đó, khi bọn họ mất cảnh giác, thì hãy nhảy ra và hù họ nhé! Wiz, trốn đi!"

_"V-, Vâng, tôi hiểu rồi!"

Sau khi Wiz trốn đằng sau một cái bia mộ, Aqua và tôi bắt đầu nở một nụ cười vui vẻ chào mừng những người tham gia thử thách này.

_“—Huh? Kazuma cũng nhận nhiệm vụ này sao?"

Tôi tưởng họ là những người tham gia, nhưng hóa ra bọn họ chỉ là vài mạo hiểm giả mà tôi quen biết.

Cũng có lý nhỉ. Nó sẽ rất cô đơn nếu như chỉ có một hay hai người đảm nhận làm hết việc này.

_"Ahh, Aqua và tôi đang định nói chuyện với những người tham gia để khiến họ mất cảnh giác, và sau đó..."

Trong khi tôi đang giải thích —

_“B-, BAHHHHHHHH—!”

Một tiếng không hề phù hợp với một cái nghĩa địa tăm tối vang lên.

Theo như kế hoạch, thì Wiz sẽ nhảy ra từ cái bia mộ.

_“Ah, Wiz, cái này là hiểu lầm thôi. Mấy người này đến đây để —”

_“““““Owaaaah—!”””””

Trước khi tôi kịp giải thích xong, các mạo hiểm giả đã la lên trong sợ hãi.

Ah-, khoan....

_"N-, Nó là Zombie kìa! Nó là hàng thật kìa!"

_"Chết tiệt, cái đó hù tôi muốn chết đấy, nhưng may là chúng ta đã đến đây trước những người tham gia!"

_"Ăn lìn rồi, tôi không mang theo vũ khí!"

Các mạo hiểm giả đều nghĩ đến cùng một chuyện.

_"...Huh?"

Chưa nắm được tình hình, Wiz vẫn dơ tay lên như một con Zombie.

Sau đó, một mạo hiểm giả chỉ tay vào Aqua.

_"Không, chúng ta cân gì vũ khí. Chúng ta có Aqua-san ở đây còn gì?"

_““““Ah””””

_"Cái-? Cái-, cái gì!? Kh-Khoan đã..."

Họ mặc kệ Wiz —

_“““““Aqua-san, xin cô hãy...”””””

_"Kh-Kh-Kh-Kh-Kh-Kh-, Khoan đã! T-Tôi không phải là Zombie! Uhm, tôi không phải là một Zombie , nên—”

_"Đ-, Đúng thế đấy! Cô ấy không phải là Zombie. Nó chỉ là hóa trang thôi..."

Trong khi Wiz và tôi đang cố giải quyết hiểu lầm, các mạo hiểm giả nghiêng đầu trong sự bối rối.

_"...Nè, con Zombie này biết nói kìa."

_"Nó còn nói là nó không phải là Zombie... Cái gì thế này? Nó là một chúng loài quý hiếm nào đó sao?"

_"Tôi chẳng hiều gì cả. Tôi thực sự không hiểu, nhưng để đề phòng thì chúng ta nên..."

Các mạo hiểm giả cùng gật đầu và.

_"""... Nếu 'Turn Undead' không gây ảnh hưởng gì đến sinh vật sống, vậy thì Aqua-san, xin hãy cứ làm nó đi."""

_"...............U-, Uhm... Tôi hứa là sẽ kiềm chế nhé?"

— Tối hôm đó. Có một con Zombie dùng hết sức bình sinh để chạy trốn trong nghĩa trang khiến cho cuộc thi thử thách lòng can đảm trở nên nhộn nhịp và sống động hơn bao giờ hết.

Vì một lý do nào đó, Aqua lại nhận được thêm tiền thưởng từ vụ này.

-END-

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ôi tội Wiz quá
Xem thêm