KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

- Short stories -

Volume 2 - Short story: Hồng ma nhân là những người có trí tuệ cao!

4 Bình luận - Độ dài: 1,168 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

Volume 2 - Short story: Hồng ma nhân là những người có trí tuệ cao!

_"Em không chấp nhận điều này đâu! Một lần nữa! Một lần nữa đi mà!"

Một cơn mua phùn trong một buổi chiều nhẹ nhàng —

Ở trong phòng khách của dinh thự, Megumin bắt đầu la hét trong đấy.

Vì cơn mưa, chúng tôi quyết định sẽ nghỉ nhận nhiệm vụ một ngày.

Aqua đang nằm ngủ gần lò sưởi, và ngồi kế cô ấy là Darkness đang lau chùi bộ áo giáp của mình.

Và như thế —

_"Fu-, muốn thử bao nhiêu cũng được, nó cuối cùng sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu, Mugumin-Kun~~, nếu chúng ta solo với nhau trong một trận game thực sự với những luật lệ hợp lý thì em không đời nào thắng được anh đâu, một game thủ thực thụ."

_“Nnngg…! Hồng ma nhân là những người có trí tuệ cao, nên em sẽ không chấp nhận việc mình thua một game trí não đâu...!"

Megumin và tôi đang chơi một ván cờ với nhau.

Và tất nhiên, cái ván cờ mà tôi đang nói đến không gì khác ngoài 'SHOGI'.

(Shogi hay còn gọi là cờ Nhật Bản, nó có những quân cờ có nước đi khá giống cờ vua và thay vì mỗi bên có 16 quân thì trong cờ Shogi có đến 21 quân mỗi bên.)

[Để dễ hình dung thì mình bỏ hình ở dưới nha]

u53988-a5b185b4-1ac2-4c09-9914-905c8dd347c2.jpg

_"Ugh... Mình không thể sử dụng 'Teleport' và 'Explosion' nên mình không thể đi những nước đi liều lĩnh... phải làm gì đây..."

Dù sao thì, cái game này xuất hiện trong một thế giới có ma thuật, mấy nước đi vô lý như Teleport, cho phép người chơi dịch chuyển quân cờ đi chỗ khác, và Explosion khiến cho bất kỳ ai cũng có thể lật ngược thế cờ, đang tồn tại.

_"Thật sự mà nói, anh không hiểu tại sao cái game với cái luật ngu ngốc như vậy lại tồn tại. Dù sao thì, em sẽ làm gì đây? Em chịu thua chưa? Người thua sẽ bị đánh vào cổ tay đấy nhé."

_“NNNNNNGGGGG…!”

Sau khi nghe về hình phạt, Darkness, người đang bận rộn đánh bóng bộ áo giáp của cô ấy, bắt đầu trở nên thích thú.

Nếu tôi mà chơi với cô ta thì kiểu gì cô ta cũng sẽ giả bộ thua để nhận hình phạt.

_"Vậy thì... E-em sẽ đặt nó ở đây..."

_"À HÁ~~! Anh đợi khoảnh khắc này lâu rồi! Xe chiếu tướng nhé —! Mãi bên nhau bạn nhá ~~"

_"AAAAHHH! Khoan khoan, cái đó không tính! Đợi đã!

Megumin vẫn quyết không chịu thua, và bắt đầu hét lên rơi cả nước mắt, tôi quẫy tay để chuẩn bị cho hình phạt của em ấy.

_"... Ugh. Em lại thua rồi... nếu như vầy, thì chính sách mỗi - ngày - một - Explosion sẽ..."

_"Từ bỏ nó đi. Vào một ngày mưa thế này thì tốt nhất là nên ở nhà và chơi trò chơi với nhau thì hơn."

Tôi nói trong khi đang dọn bàn cờ. Cổ tay của Megumin đã trở nên đỏ bởi mấy cú đánh.

Nếu tôi thắng, thì em ấy sẽ bị đánh một cái vào cổ tay.

Nếu tôi thua, thì tôi sẽ phải đi ra ngoài để xả Explosion với em ấy hôm nay.

Khi tôi dọn xong bộ cờ Shogi tự làm, tôi lấy ra một bộ bài cũng do chính tôi làm.

_"Bây giờ chơi đánh bài đi. Nếu em thông minh rồi thì anh không cần phải giải thích luật đâu đúng không?"

_"Em không muốn chơi trò này! Dù cho nó có là trò may rủi đi chăng nữa, thì em không nghĩ mình solo thắng anh được đâu!"

Sau đó —

Có tiếng gõ rất to ở cửa chính.

Tôi đặt bộ bài lên bàn và đi thẳng ra cửa.

_"... Là đàn ông. Vị khách này là một người đàn ông."

Megumin bỗng lầm bầm trong miệng.

_"... Oho? Vậy là em muốn chơi trò này à? Vậy thì anh nói đó là phụ nữ."

Tôi nở ra một nụ cười tự tin, và để trả lại, tôi cũng nhận được một nụ cười khác.

_"Fufu, có vẻ như anh không hiểu được bộ não của hồng ma nhân rồi. Em có lý do để khẳng định vị khách đó là một người đàn ông! Thứ nhất, căn biệt thự này không có mấy khách đến! Tiếp theo, cái người rất có khả năng đến đây lúc này chỉ có thể là người giao báo hay mấy người chào hàng! Hai nghề này chỉ chủ yếu là nam giới làm! Vậy nên vị khách đó chắc chắn là một  người đàn ông!"

Khi Megumin tự tin tuyên bố lý do của em ấy, tôi mở cánh cửa ra.

_"Chào buổi chiều! Darkness có đây không? ...Hmm? Hai người sao thế? Sao trông cậu vui thế, và sao em ấy lại úp mặt vào ghế vậy?"

Đang ở trước cửa là bạn của Darkness, nữ đạo tặc Chris.

_"Anh thắng rồi!"

_"Tại sao lại là Chris!? Vào giờ này thì còn ai khác ngoài nhân viên bưu điện chứ!?"

Chris nghiêng đầu bối rối, rồi bước vào biệt thự.

_"... Hai người này bị sao vậy?"

_"À đừng có lo, họ chỉ đang chơi với nhau thôi, nên cứ kệ họ đi."

Chris ngồi xuống kế bên Darkness và liếc nhìn tôi bắt đầu thực hiện hình phạt.

_"Thật ra thì, ngày hôm qua anh đã nghe Darkness và Chris nói rằng hôm nay trời sẽ mưa, và Chris không có gì làm nên hôm nay cô ấy sẽ quay đây chơi."

_"Cái gì mà VL vậy? Điều này không công bằng!"

_"Cái gì mà không công bằng? Anh chỉ đơn thuần là chuẩn bị cho trận đấu này thôi mà...!"

Khi chúng tôi đang tranh cãi với nhau.

Ai đó lại gõ cửa một lần nữa.

""".........."""

Megumin và tôi nhìn nhau không biết nói gì.

_"Đây là một người đàn ông! Lần này chắc chắn là đàn ông! Lý do thì giống như lúc nãy!"

_"N-, Này khoan đã! Sao em lại chọn trước? Lúc nãy em chon trước rồi nên lần này phải để anh chọn trước chứ. Anh cũng đoán đó là một người đàn ông...!"

Tôi biết là Chris sẽ đến đây, nên tôi đã chọn phụ nữ lúc nãy, nhưng lần này thì tôi có cảm giác như Megumin đã đúng.

_"Em nói là nó không công bằng! Anh chọn phụ nữ đi mà Kazuma!"

_"Không đợi đã, sao chúng ta không quyết định chuyện này bằng trò 'oẳn tù tì' đi..."

Khi chúng tôi bắt đầu tranh cãi nảy lửa, Darkness nói:

_"Vậy là đủ rồi, nhanh mà đi mở cửa đi."

(Ơ vậy rốt cuộc ai thắng?, tác giả chơi kỳ thế :V)

-END-

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

"NNNNGGG" Cười vl =))
Xem thêm
Mình cũng tưởng yunyun sẽ đến chứ!
Xem thêm
Cứ tưởng Yunyun sẽ đến cơ
Xem thêm