Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô...
Lil Blade 咱是小刃刃的说
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Elf bị bắt làm nô lệ

Chương 50: Thỏa hiệp (phần 2)

65 Bình luận - Độ dài: 918 từ - Cập nhật:

“Công Chúa, cô... cô đọc được sách của chúng tôi ư?”

“Tất nhiên, tôi có thể hiểu được bất cứ loại ngôn ngữ nào.”

Lucy lộ vẻ hoài nghi.

Mirabelle tiếp tục chỉ vào một đoạn và nói “ví dụ như đoạn này đang nói về lịch sử của Vampire, loài Vampire các cô được sinh ra từ Huyết Trì[note30867] vài ngàn năm trước, nhận được phước lành của màn đêm...”

Có điều, nội dung cuốn sách này lại quá sức nhàm chán.

Mọi thứ viết trong cuốn sách cô đều đã nắm rõ, chưa kể là nó còn khiến cô nghi ngờ liệu những người biên soạn mấy cuốn sách này có sao chép hết ý tưởng của mình cho trò chơi rồi viết không nữa.

“Thế cô cũng hiểu được ngôn ngữ loài người đúng chứ?”

“Dĩ nhiên, gì chứ ngôn ngữ loài người thì tôi... à hèm... cô không cần biết tôi học được từ đâu đâu!”

“Nếu vậy, cô có thể thông dịch giúp ngài Heather không?”

“Thông dịch? Tôi không nghĩ là cô nên hỏi việc đó đâu, đấy đâu phải việc của tôi hay cô. Không phải các cô có những người chuyên làm việc này sao?”

“Nếu phải nói thì do đó giờ, vì ngài Heather không biết tiếng con người nên chúng tôi cũng không thể hiểu nội dung những cuốn sách của loài người mình có, thêm việc số người biết tiếng con người lại rất ít, thành ra hầu như không ai ở đây biết ngôn ngữ của loài người cả...”

Nghe yêu cầu đột ngột này của Lucy, Mirabella bỗng không biết phải phản ứng như thế nào.

Dịch sao?

Với mình thì dịch ngôn ngữ nhân loại sang ngôn ngữ vampire cũng chẳng khó gì.

Nhưng, sao mình phải đi giúp vampire chứ?

Bọn chúng hứng thú với lịch sử nhân loại ư?

Định thâu tóm lãnh thổ nhân loại luôn chứ gì?

“Không... Không được... Tôi sẽ không giúp, tôi biết các cô sẽ dùng nó cho mục đích xấu, vậy nên tôi sẽ không giúp...”

Dứt câu, cô nhảy xuống khỏi ghế, chậm rãi đi về phía cửa.

“Này, Công Chúa, chẳng lẽ cô không muốn giải thoát người dân của mình khỏi cuộc sống nô lệ ư?”

“!”

Nghe những lời đó truyền đến, cô liền dừng bước, bàn tay đang nắm tay cửa cũng buông xuống.

“Chủ Nhân của cô là Nữ Vương Huyết Tộc, là người có thể dẫn dắt chủng loài chúng ta...”

“Việc đó thì có liên quan gì?”

Gạt đi những lời mình đã nghe suốt tới mức chán ngấy, cô liền hỏi ngược lại.

“Thế cô nghĩ thử xem, hiện tại cô chính là người duy nhất mang huyết mạch của hoàng thất tinh linh còn lại, nếu như hợp tác với ngài Heather chinh phạt nhân loại, đến khi đó nhân loại sẽ thành chủng tộc hạ đẳng nhất, thế thì há chẳng phải người dân của cô có thể thoát khỏi thân phận nô lệ hay sao?"

“......”

Nghe Lucy nói xong, Mirabelle nhắm mắt lại ngẫm nghĩ.

quả thật, cách này cũng không tồi, hoặc phải nói là một thỏa hiệp, đây là cách duy nhất để giúp người dân mình thoát khỏi phân thân nô lệ.

Việc biến con người trở thành giống loài hạ đẳng nhất sẽ nâng vị thế Mirabelle và loài Elf của cô lên nằm ở giữa.

Không muốn làm nô lệ thì phải biến kẻ khác trở thành nô lệ—

Những lời này không biết ai đã nói ra, song hiện giờ cô đã bắt đầu tin vào nó.

“......”

Không nói gì thêm, cô âm thầm vặn tay cửa rồi rời khỏi phòng.

Dù vậy, cô cũng không thể vì người dân của mình mà làm hại con người được. Vì suy cho cùng, cô vẫn xem mình là con người.

Sao mình có thể làm hại con người được chứ?

Có điều, cô bắt đầu nhớ lại những thiết lập ban đầu của thế giới này, những thứ do chính tay cô đã viết nên—

Con người sẽ bắt elf ngay khi tìm thấy, biến họ thành nô lệ, rồi thành một món hàng trong những buổi đấu giá.

Có thể nói, con người thậm chí còn ngược đãi Elf thậm tệ hơn những vampire kia.

Thời điểm đó cô không cảm thấy gì khi thiết lập một bối cảnh như vậy, song, lúc trở thành một Elf rồi thì cô mới biết nó khủng khiếp đến cỡ nào.

Nghĩ đến điều này, cô bắt đầu do dự.

Dẫu có chạy thoát được đi nữa thì ngoài kia vẫn còn vô số con người coi elf như nô lệ.

Vậy bán thông tin của con người cho Heather chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Mirabelle toàn trí, cô biết tất cả mọi thứ trên thế giới này.

Cô biết những cách thức con người dùng để đối phó với Vampire.

Chỉ có điều, mọi việc vẫn chưa tới mức không thể giải quyết được mà?

Cô lặng yên ngồi trên giường lấy tay chống đầu, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

-------

Lua: Lua sủi tiếp đây, ai chung hố GI với Lua chắc biết tên Lua này hắn sa đọa cỡ nào :))

À cơ mà mấy năm rồi mới tạo acc chơi lại LQ mà thấy hai cái skin thứ nguyên vệ thần của violet với tel làm mị sốc cực...

Ghi chú

[Lên trên]
Blood Fool
Blood Fool
Bình luận (65)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

65 Bình luận

Xa đoạ GI nên lười dịch hả ad ? :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mấy bữa nay GI cũng không có gì làm nhưng tự dưng lười dữ quá=))
Xem thêm
@Lua Reil: chương trc cách chương kia mấy tháng rồi :)))
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Chap bn thì ms trốn thế ae? Dell mẹ, tưởng đâu truyện đọc giải trí mà chỉ thấy drama ngập mồm, bảo sao bên trans eng drop
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hình như 79 hay 96 gì đấy
Xem thêm
Chán ad thật sự
Xem thêm
gòi xong, đọc đến đây là hết
Xem thêm
Vậy là ko dịch tiếp nx hả bn??
Xem thêm
@lo vinh: trans để là tạm ngưng nên khả năng cao là drop luôn rùi, nếu bn muốn đọc tiếp thì h chỉ qua eng đọc thôi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ai liên quân kéo mình với =)))
Xem thêm
Up. Sống dậy. * Vẩy phép * triệu hồi thánh nữ =))
Xem thêm
ok , câu truyện đến đây là hết , khi t ra đi , nó sẽ tiếp tục :))))
Xem thêm
2Hp
sủi lâu quá rồi trans cumback nào OwO
Xem thêm
Chs liên quân hửm? Chs chung vs toi đi;-; cho 1 mik chán lắm, mà bao h cóa chap mới:)?
Xem thêm
Chào
Tôi thuộc dân skip nè
Thường thì tôi hay tải lấy các chường này về phần Tệp đã tải xuống của Choome rồi khi rảnh thì đọc
Và tất nhiên là khoảng thời gian khi tôi đọc ấy là không có Internet đâu
Thank Trans
Xem thêm