• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Đi săn, luyện tập và Đám cưới

Chương 99 - Lễ cưới (3)

5 Bình luận - Độ dài: 1,867 từ - Cập nhật:

Max: t đây, đang trong những ngày cuối cùng của học kỳ rồi :V

Rồi tuần sau là thi sml :V 

Sắp về rồi, nhưng sao cảm thấy lo lắng khi về thế nhỉ :V

Nhìn lại một năm, quá nhiều điều đã xảy ra.

Và đã đến lúc, t phải đối mặt với sự thật. Haizz, ko biết đã sẵn sàng chưa đây. 

Nhưng, chuyện gì phải tới cũng sẽ tới, và t phải chấp nhận sự thật để có thể tiếp tục tiến bước.

Sau cùng, đó cũng là mong muốn của ai đó mà. 

------------------------------------------

Trans: Mazino

Edit: Maxmalefic9x

Chương 99 - Lễ cưới (3)

Buổi lễ kết thúc mà không có vấn đề gì và bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng.

Sylphy và Aisha đều mỉm cười và dường như rất vui mừng.

Un, tôi sẽ sống với hai người họ kể từ bây giờ, tôi sẽ phải cố hết sức để kiếm tiền! [note7834]

Tôi nhẹ nhàng giơ Waffle lên trong khi nó đang ngủ trong cái giỏ trước bàn thờ, để cu cậu không thức dậy.

「Nó ngủ như một khúc gỗ vậy」

Con của Fenrir, ngủ yên bình với một bong bóng ở mũi.

Tất cả chúng tôi đều mỉm cười với vẻ đáng yêu đó.

「Waffle thật dễ thương」

Những lời Sylphy vô ý bị lộ ra có lẽ là một ý kiến ​​mà mọi người đều đồng ý.

Trong khi đang phấn khích nói chuyện về Waffle, chúng tôi rời khỏi phòng thờ với nụ cười trên khuôn mặt của chúng tôi, và được chào đón bởi tất cả mọi người từ gia đình hoàng gia.

「「 Aneue, xin chúc mừng lễ thành hôn của chị 」」

「Nee-sama, xin chúc mừng!」

「Sylphy, chúc mừng!」

Sylphy nhận được lời chúc từ các anh chị em cùng một lúc.

…… Chờ đã, tôi mới nhận ra.

Còn gia đình Aisha thì sao !?

Sức ảnh hưởng từ các thành viên của gia đình hoàng gia quá mạnh, đến nỗi tôi hoàn toàn quên mất nó cho đến tận bây giờ!

「…… Ah, Aisha」

Khi tôi gọi cô ấy, cô ấy mỉm cười ngọt ngào với tôi.

Sau đó, với một giọng nói nhẹ nhàng để người khác không nghe thấy, cô ấy thì thầm vào tai tôi, 「Anh muốn hỏi về gia đình em phải không? Em sẽ nói với anh về họ sau 」

Có gì sai với họ không? Cô ấy mỉm cười, nhưng tôi hơi lo lắng …….

「Myne, Aisha-dono …… Tôi sẽ giao phó em gái của tôi cho cậu」

Onii-san đặt tay lên vai tôi, và nói điều đó với tôi.

…… Đúng như dự đoán, anh ấy lo lắng cho cô em của mình.

Chắc chắn, tôi đã không tự tin nói rằng 「Tôi sẽ làm cô ấy hạnh phúc」.

Vì tôi còn ít tuổi, cũng như chả có mấy kinh nghiệm sống.

Đó là lý do tại sao, tôi sẽ cố gắng hết sức để trưởng thành cùng với hai người vợ của mình, và một ngày nào đó, tôi có thể ưỡn ngực tự hào nói điều đó với gia đình hoàng gia.

Tôi trả lời như có một lời thề trong lòng mình.

「Vâng! Tôi sẽ làm hết sức mình! 」

「Vâng, tôi sẽ trở nên hạnh phúc với Hime-sama!」

Có lẽ cảm nhận được quyết tâm của chúng tôi, Onii-san đã động viên chúng tôi khi anh ấy đánh vào lưng tôi như thường lệ.

「Ồ, cố lên nhé, cả hai !」

Thấy vậy, Ari, Hoàng thân Lewis, Hoàng thân Lecter, các hoàng tử và công chúa đã bảo chúng tôi.

「Onee-sama! Em sẽ đến chơi!

Alto-nii-sama và Lewis-nii-sama đều đã đến, phải không?

Em nghe nói nhà anh có một bồn tắm thật tuyệt vời! Em mong đợi nó! 」

「Nếu Ari đi, em cũng vậy!

Xét cho cùng, em cũng tò mò về cái bồn tắm đó !!

Alto-nii-san tự hào về việc tắm vào bồn tắm của Myne-nii-san! 」

…… Onii-san, anh tự hào về cái quái gì thế …….

「…… Eeto, tôi không phiền nếu cả 2 đến, nhưng …….

Ngôi nhà của anh không đẹp, cũng không rộng rãi, ban đầu nó là ngôi nhà không đủ xứng để đón gia đình hoàng gia mà…… 」

Vâng, Onii-san và Điện hạ Lewis đột nhiên đến thăm nhà tôi.

…… Ngẫu nhiên, Sylphy cũng vậy …….

Huh, đợi đã? Có lẽ …… hoàng tộc không quan tâm đến những thứ như vậy …… Chắc vậy ? [note7835]

Sylphy khẳng định kết luận của tôi.

「Em không biết về hoàng tộc của các nước khác, nhưng ít nhất, gia đình bọn em không quan tâm đến những thứ như vậy」

Đó là thứ họ mà họ đáng ra phải quan tâm chứ nhỉ …….[note7836]

Bỏ qua việc họ không quan tâm đến ngôi nhà của tôi, tôi muốn họ lo lắng hơn về sự an toàn của chính họ …….

Vâng, mặc dù vậy, nhờ chính sách tốt của gia đình hoàng gia, trật tự công cộng ở tất cả các thị trấn trong đất nước này là khá tốt.

Guild mạo hiểm đang làm việc chăm chỉ trong việc duy trì trật tự công cộng, nhưng đúng như dự đoán, hoàng gia đóng vai trò quan trọng trong trật tự công cộng này.

Với ý nghĩa đó, có thể họ sẽ đến mà không cần lo lắng.

「Ngoài ra, Myne-aniue.

Nếu Aniue ở đây, thì sẽ mất một chút thời gian để đi giữa cung điện hoàng gia và nhà của Nii-san, đúng không? 」[note7837]

Ngay cả điện hạ Lewis, người đang cười toe toét, bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

「…… Hiểu rồi, hãy đến bất cứ khi nào cậu muốn」

Tại lời tuyên bố thất bại của tôi, gia đình hoàng gia đều hân hoan.

…… Ể. Tại sao King-sama và Queen-sama cũng vui thế?

Cả hai cũng đến à? Các vị có định đến á? …… Không, hai người sẽ đến, đúng không ?? [note7838]

Vai tôi thở dài và rũ vai, Sylphy đang mỉm cười ôm cánh tay phải của tôi, và rúc vào tôi.[note7839]

Tôi đỏ mặt khi tiếp xúc với da đột ngột, Waffle đang ngủ say trong vòng tay tôi tỉnh dậy. 

Có lẽ nó thức dậy vì tiếng cười của mọi người, Sylphy đến ôm lấy cánh tay tôi, việc đó khiến nó không nằm yên được. [note7840]

「Wa〜fu〜」

Waffle há miệng và ngáp lớn khiến tất cả chúng tôi cảm thấy trong lòng thật ấm áp. [note7841]

Sau đó ẻm lại leo lên đầu tôi, vị trí thường ngày, và trong khi nhấc chân phải lên, ẻm chào mọi người bằng 「Wafu!」.

Thời gian trôi qua như vậy một cách hài hòa. Lúc sau , Người đứng đầu đền –san lại một lần nữa đến gọi chúng tôi.

「Mọi người, xin chúc mừng ngày hôm nay.

Tôi bày tỏ niềm vui của tôi từ tận đáy lòng mình cho ngày tuyệt vời này.

Từ bây giờ, chúng ta sẽ công bố cho người dân.

Phiền mọi người đi lối này 」

Aah, cuối cùng cũng đến ……

Tôi sẽ không trở thành hoàng tộc, nhưng sẽ trở thành một trong những người thân của họ.

Dường như vì lý do đó, một người kết hôn với hoàng gia sẽ phải được công khai trước công chúng.

Điều đó cũng dành cho Aisha.

Và, bản thân Sylphy cũng đã kết hôn, và chúng tôi sẽ tiết lộ cuộc hôn nhân của mình. [note7842]

Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của tôi, Waffle vỗ nhẹ đầu tôi như thường lệ và cổ vũ tôi.

『Myne ー, em luôn bên anh mà ー,Cố lên ー』 [note7843]

『…… Un, Anh sẽ cố』

Người đứng đầu đền –san( Trụ trì ) dừng bước trước cửa lớn.

…… Cuối cùng cũng đến.

「Vậy thì, sẵn sàng chưa?

Sẽ có một hiên sau cánh cửa này.

Xin trả lời bằng cách vẫy tay với dân chúng.」[note7844]

Trước khi Người đứng đầu đền –san( Trụ trì ) kết thúc câu nói của mình, cánh cửa kêu lên và nó từ từ mở ra.

『『 『『 『『 『Waaaaaaaaaaa『 『『 『『 『『 『『 『』 』』

Khi cánh cửa mở ra, tôi nghe thấy tiếng reo hò vang dội từ phía bên kia.

Sylphy uy nghi bước đến cuối hiên, và mỉm cười khi cô vẫy tay chào đám đông.

Aisha và tôi nắm tay, và rụt rè theo Sylphy.

Khi các công dân nhìn thấy Aisha và tôi, họ lại reo hò lần nữa. [note7845]

Sau đó, mỗi lần Sylphy vẫy tay, lại reo hò.

Có chuyện gì với họ thế này …….

Có vẻ như tất cả người dân của thủ đô đều ở đây vậy.

Trong khoảng mười phút, chúng tôi tiếp tục vẫy tay.

Tôi tình cờ thấy Trụ trì-san sử dụng kĩ năng nào đó.

“Tất cả mọi người ở đây, xin hãy im lặng.

Từ lúc này, Điện hạ Sylphid và chồng của cô ấy, Myne-dono sẽ nói đôi lời ”

Khoan khoan!!!

Eh? Ý  ngài là gì, nói đôi lời ?

Tôi chưa nghe ai nói về điều này, tôi chắc chắn không bao giờ nghe nói về điều này!

Tôi sẽ nói ? Trước đám đông này? Ngài đùa phải không?

Sylphy liếc nhìn tôi và bắt đầu nói.

“Tôi là Sylphid Fortuna.

Tôi vô cùng hạnh phúc vì một đám đông lớn như vậy đã tập trung cho chúng tôi hôm nay ”

Có lẽ là do ảnh hưởng của Skill Trụ trì-san từ trước, giọng của Sylphy lan tỏa khắp toàn bộ quảng trường trước đền.

…… Đúng như mong đợi của Sylphy, cô ấy đã quen với điều này, hay chính xác hơn, cô ấy thực sự oai nghiêm.

Và, bất cứ khi nào cô ấy nói một câu, tiếng reo hò vang lên.

“…… Và, tôi đang nghĩ đến việc giới thiệu người chồng tuyệt vời của mình”

Những tiếng reo hò nổ ra từ nãy đến giờ lập tức im bặt.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mọi người tập trung vào tôi. [note7846]

Aisha nắm và siết chặt tay tôi.

Waffle cổ vũ cho tôi bằng cách xoa đầu tôi.

Và, Sylphy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

Yosh, triển thôi.

Như Sylphy …… và chồng của Aisha, tôi sẽ phải cho họ thấy rằng tôi không xấu hổ!

Tôi hít một hơi thật sâu.

Và rồi, tôi bắt đầu nói từ tận đáy lòng. [note7847]

“Chào mọi người! Tên tôi là Myne, Myne Fortuna! ”

 …… Vậy, chúng tôi đã kết hôn rồi.

 Eh? Tôi đã nói gì trước mặt người dân á ?

Tôi sẽ không nói một điều đáng xấu hổ như thế!

Tôi sẽ nói rằng Sylphy và Aisha đều đỏ mặt giận dữ và cảm thấy xấu hổ. [note7848]

----------------------------------------------------------------------

Mazino: Laptop banh rùi gặp mấy chú ni đang thi nên tiến độ ra chậm ae thông cảm cho team nhé đọc truyện vui vẻ và nhớ góp ý NHẸ NHÀNG bên dưới nhá =))

Ghi chú

[Lên trên]
(Mazino: ông già vợ mày là vua thì cần éo gì mày cố hả thằng ngu )
(Mazino: ông già vợ mày là vua thì cần éo gì mày cố hả thằng ngu )
[Lên trên]
(Max: chẹp, ổng vua cũng từng là thường dân mà)
(Max: chẹp, ổng vua cũng từng là thường dân mà)
[Lên trên]
(Max: từ bao giờ lấy ngoại hình, hình thức để đánh giá con người thế? Kiến thức, tính cách, khả năng,… tất cả, với t, quan trọng hơn nhiều)
(Max: từ bao giờ lấy ngoại hình, hình thức để đánh giá con người thế? Kiến thức, tính cách, khả năng,… tất cả, với t, quan trọng hơn nhiều)
[Lên trên]
(Mazino: ý nó kêu cái phép dịch chuyển ý )
(Mazino: ý nó kêu cái phép dịch chuyển ý )
[Lên trên]
(Mazino: nó nghĩ trong đầu thôi chứ dám nói ra vậy bố vợ cấm cửa nó léng phéng con vợ là cm nó )
(Mazino: nó nghĩ trong đầu thôi chứ dám nói ra vậy bố vợ cấm cửa nó léng phéng con vợ là cm nó )
[Lên trên]
(Mazino: Nó ôm chạm dú thì nói mẹ đi tiếp xúc da cái quần quờ )
(Mazino: Nó ôm chạm dú thì nói mẹ đi tiếp xúc da cái quần quờ )
[Lên trên]
(Mazino: đậu 2 tay kẹp 4 dú khoái bỏ mệ ra )
(Mazino: đậu 2 tay kẹp 4 dú khoái bỏ mệ ra )
[Lên trên]
(Mazino: chắc ý nó tưởng tượng con chó là con nó còn vợ nó 2 bên )(Max: t rất mong chú ko đi theo con đường tội lỗi của thg Blackslime)
(Mazino: chắc ý nó tưởng tượng con chó là con nó còn vợ nó 2 bên )(Max: t rất mong chú ko đi theo con đường tội lỗi của thg Blackslime)
[Lên trên]
(TLN: tbh, méo có ý kiến.) ( Mazino: Ý nó muốn đứng trên cao rồi blêu blêu tao dân ngu cu đen cưới công chúa nè mấy thằng tụi mày có làm được không đó mà =)) )
(TLN: tbh, méo có ý kiến.) ( Mazino: Ý nó muốn đứng trên cao rồi blêu blêu tao dân ngu cu đen cưới công chúa nè mấy thằng tụi mày có làm được không đó mà =)) )
[Lên trên]
(Mazino: Đến chó cũng éo tha hên chó đực chứ ko chắc cm )(Max: thg BlackSlime đâu, nó bắt đầu lây cái dịch bênh này rồi, giết ngay ko cho nó để trứng)
(Mazino: Đến chó cũng éo tha hên chó đực chứ ko chắc cm )(Max: thg BlackSlime đâu, nó bắt đầu lây cái dịch bênh này rồi, giết ngay ko cho nó để trứng)
[Lên trên]
(Mazino: Blêu Blêu dân ngu cu đen cưới công chúa nè gato đi các em =))  )
(Mazino: Blêu Blêu dân ngu cu đen cưới công chúa nè gato đi các em =))  )
[Lên trên]
(Mazino: Nó bỏ phiếu tử hình mày đó con )(Max: có mùi hội FFF =))))
(Mazino: Nó bỏ phiếu tử hình mày đó con )(Max: có mùi hội FFF =))))
[Lên trên]
(Mazino: chem chết mụ lội nó )
(Mazino: chem chết mụ lội nó )
[Lên trên]
(Mazino Dân ngu cu đen cưới công chúa nè blêu blêu gato đi các em )
(Mazino Dân ngu cu đen cưới công chúa nè blêu blêu gato đi các em )
[Lên trên]
(Max: cm làm bao lần rồi mà còn xấu hổ =)))
(Max: cm làm bao lần rồi mà còn xấu hổ =)))
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
When life get u down....*lủi thủi bùn
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teammm nhé!!!
Xem thêm