• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Đi săn, luyện tập và Đám cưới

Chương 98 - Lễ cưới (2)

11 Bình luận - Độ dài: 2,264 từ - Cập nhật:

Chương 98 - Lễ cưới (2)

__o0o__

Trans: Mazino Cá chà bặc

Edit: BlackSlime Cá bảy màu

Edit: hmmm.........đây chắc hẳn là 1 chương ngọt ngào nhể? để nghị a e đêm cất hết mấy thứ có thể đập được xung quanh mình, cẩn thận tốn tiền vô ích :v

Max: okay cái này sẽ nghiêm túc đấy nhé!

Vào 14 ngày nữa từ bây h (15/6) quốc hội sẽ vote để ra dự luật đặc khu kinh tế lên tới 99 năm.

Tức là ý, Trung quốc có quyền ;thuê' đất của mình đến tận 99 năm! 

Thế thì nát hết à? Nhỡ nó xấy dựng cả trại quân đội ở đó thì sao? Cả ảnh hưởng thế hệ nữa?!

Đây là bài phân tích rõ hơn (vì mình ko muốn bàn nửa vời ở đây) Mọi người mong hãy đọc và quyết định.

(https://www.facebook.com/nhabaolaivansam.vn/photos/a.192497891531345.1073741828.192494491531685/241130213334779/?type=3)

__o0o__

「…… Nghĩ lại thì bố mẹ của Myne đã qua đời rồi, có phải không?」 (Vua)

King-sama đột ngột hỏi tôi điều đó.

「Vâng, họ đã bị bệnh khi thần 10 tuổi…」  (Myne)

Nhớ lại những tình cảm của Otou-san và Okaa-san dành cho tôi, những lời của tôi bị tắc lại.

「Xin lỗi, ta đã vô ý làm con nhớ lại một điều đau đớn rồi.

À, ta nghe được từ Sylphy rằng họ là những anh hùng của thị trấn…….

Họ là người như thế nào…… con có thể nói cho ta tên của họ được không? 」 (Vua)

「Tên của cha thần là Dyne, và tên mẹ là Yukino…… Cha thần là một thợ săn giỏi.」 (Myne)

Cho dù là bây giờ, bất cứ khi nào tôi nhớ về Otou-san và Okaa-san, tôi lại trở nên buồn bã. [note7706] (Edit BlackSlime: cẩn thận tiếp tân-san thiến ông giờ :v đụng đến nỗi đau của người ta hoài :v)

Tôi thưc sự muốn cha mẹ tham gia lễ cưới ngày hôm nay.

……Huh? King-sama đột nhiên lại yên lặng? Tôi tự hỏi là đã xảy ra chuyện gì?

 Khi tôi nhìn vào King-sama, người đột nhiên người ngừng nói, khuôn mặt của ngài tái nhợt lại và cơ thể run rẩy.

 ……Chuyện gì xảy ra vậy? Bệ hạ có bị bệnh không? [note7770]

「King-sama, Người không sao chứ?」 (Myne)

「Chichiue, có chuyện gì vậy?」(Alto - anh của Sylphy) (chả biết ai :v)

Cho dù Onii-san và tôi có hỏi, King-sama vẫn không nói gì cả.

Hoàng thân Lewis (em của Sylphy) và Lecter (ông này chắc thừa tướng) cũng bối rối khi họ nhìn King-sama.

「…… Ta hiểu rồi, thì ra là vậy.

Khi Thị trấn Lucas được nhắc tới, ta đã nghĩ về khả năng này…… 」 (Vua)

「King…… sama?」 (Myne)

Tôi tự hỏi tại sao người lại như thế. Có phải những biểu hiện ấy của King-sama là vì đã nghe tên của Otou-san và Okaa-san không?

Nhìn qua Onii-san và những người khác, có vẻ như tôi không phải là người duy nhất không thể hiểu được tình hình.

「…… Myne, hãy để ta tuyên bố một lần nữa.

Ta thừa nhận con là chồng của Sylphid Augusta, và sẽ chào đón con như là một phần của gia đình ta! 」 (Vua)

Tôi- tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà thừa nhận…… điều đó có nghĩa là King-sama đã không thừa nhận tôi cho đến tận bây giờ? [note7771]

 Trong lúc tôi chết lặng, King-sama biểu hiện như thể có chút rắc rối và có lỗi, rồi bắt đầu nói chuyện với tôi.

「Con không cần phải làm một khuôn mặt như vậy đâu.

Có phải con đang nghĩ "Mình đã không được thừa nhận cho đến bây giờ ư?", Đúng không? 」 (Vua)

Tôi thành thật trả lời 「Vâng」.

「Xem nào, nếu mà ta phải nói ra ấy, thì tuyên bố này không phải là về phía con, mà thay vào đó là đưa nó về phía cha mẹ con」 (vua)

「……Vâng?」 (myne) [note7772]

Tại sao Bệ hạ lại tuyên bố với Otou-san và Okaa-san?

「Trước khi ta trở thành nhà vua, cha mẹ con và ta, cùng với vợ ta, Garnet, đã từng là một tổ đội」 (Vua)

!!!!

…… Eh? Đây là lần đầu tiên tôi nghe về điều này đấy!?

Có rất nhiều câu chuyện được lưu truyền, ngay cả bây giờ, về những thành tựu của King-sama, mọi người biết không !?

Nhưng Otou-san và Okaa-san đã ở trong một tổ đội như vậy sao!?

「K, King-sama, điều đó có phải sự thật không?」 (Myne)

「Chi, Chichiue !? Đây là lần đầu tiên con nghe về nó đấy! Điều này có đúng không!? 」 (Alto)

「Ừ, không cần nghi ngờ gì cả, sự thật là vậy」 (Vua)

Khi tôi đang muốn yêu cầu King-sama kể cho tôi một cách chi tiết hơn…….

Thì một lần nữa, tiếng ai đó gõ cửa của ai đó vang lên trong phòng.

Tôi nuốt ngược câu hỏi cho King-sama lại và đi mở cửa, ở đó là người đứng đầu của ngôi đền đang mặc một bộ trang phục nghiêm trang và sang trọng.

「Myne-dono, đã đến lúc rồi, hãy đi theo tôi」 (“Trụ trì”)

Khi tôi liếc nhìn về phía King-sama, ngài lặng lẽ gật đầu và thúc giục tôi theo anh ta.

…… Un, đúng thật tôi rất tò mò về Otou-san và Okaa-san, nhưng tôi không thể quên mục đích chính của ngày hôm nay. [note7773]

Hơn nữa, người đứng đầu ngôi đền-san đã đến để đón tôi.

Tôi cần phải cảm ơn ngài ấy!

「Vâng! Cảm ơn vì đã cất công đến đây đón tôi! Xin hãy chăm sóc cho tôi hôm nay 」 (Myne)

Sau khi tôi đáp lại lời chào, người đứng đầu ngôi đền-san tỏ vẻ ngạc nhiên trước khi nở một nụ cười.

Sau đó, tôi theo sau người đứng đầu ngôi đền-san đi đến nhà thờ.

Vì lý do nào đó, con đường chúng tôi đang đi lại thu hẹp và rất phức tạp, vậy nên tôi đã hỏi về nó, và có vẻ như cơ bản là, sẽ có một con đường ẩn không như con đường thông thường được làm để cho cô dâu và chú rể không thu hút sự chú ý.

Chính vì nó là một con đường ẩn, nên nó trở nên phức tạp, và nếu không có ai đó từ đền thờ hướng dẫn, thì hoàn toàn không có cách nào để đến đền thờ.

Đó là lý do tại sao người đứng đầu ngôi đền-san lại đặc biệt đến gọi cho tôi.

Đi bộ qua con đường ẩn mất khoảng năm phút.

Chúng tôi đã đến nơi, và bệ thờ Thần trên đó, đó là một nơi mà có thể nói là cực kỳ quan trọng trong đền.

「Giờ thì, xin hãy đứng ở đây và đợi, vì cậu sẽ sớm thấy cô dâu của mình」 (“Trụ trì”)

Người đứng đầu ngôi đền-san thông báo cho tôi về điều đó.

Sau đó anh ta đi lên một cái bục nhỏ phía trước bệ thờ, có lẽ là vị trí của anh ta trong buổi lễ, anh nhắm mắt lại trong khi đối mặt tôi.

Và sau đó, giống như người đứng đầu ngôi đền-san đã nói, hai cô gái xinh đẹp, mặc áo cưới lộng lẫy, bước vào phòng và bắt đầu tiến về phía bệ thờ. [note7774]

Họ được dẫn dắt bởi các cô gái mặc những bộ trang phục khác nhau, có lẽ là người của ngôi đền, và cả hai người họ đều đã đến bên cạnh tôi.

Sylphy đang đứng bên phải tôi, và Aisha thì ở bên trái tôi.

Hai cô gái đã dắt cô dâu của tôi đến đây cúi chào và bắt đầu rời đi.

Và, còn Waffle thì…….

Sau khi bước vào cùng với Sylphy và Aisha, cậu nhóc này thấy  tôi, và sau khi sủa 「Wafu!」, nhóc ấy đã đi đến trước bệ thờ.

Waffle bước vào một cái giỏ đã được chuẩn bị trước cho riêng “ẻm” và nằm dài bên trong nó. [note7775]

Vị trí của nó hiện tại là của một đại diện cho Thần thú của Thần, chứ không phải là một đại diện của con người.

「…… Có thể điều này đã quá quyền hạn của tôi, nhưng tôi sẽ thực hiện lễ cưới này cho các vị 」 (“Trụ trì”)

Người đứng đầu ngôi đền-san đã xác nhận cho chúng tôi biết rằng việc chuẩn bị của chúng tôi đã được hoàn thành.

Cả 3 người chúng tôi đều lo lắng gật đầu, Người đứng đầu ngôi đền-san bắt đầu hát một cách long trọng với những lời hát tôi chưa từng nghe đến.

Nó có lẻ là một lời cầu nguyện cho nghi thức nào đó, để báo cáo với Kami-sama rằng chúng tôi sẽ kết hôn.

Sau một lúc thì lời cầu nguyện đã kết thúc.

Đột nhiên, cả ba chúng tôi và cả Waffle đều được nhận được một luồn ánh sáng nhạt.

「…… Ooh!!」 (“Trụ trì”)

Người đứng đầu ngôi đền-san nhìn thấy điều đó và phát ra một giọng khâm phục.

「…… Vậy những gì mà Chichiue nói đều đúng.」 (Sylphy)

Sylphy đang nhìn ánh sáng bao bọc chúng tôi trong khi cô ấy nói điều đấy.

Dường như khi lời cầu nguyện kết thúc, Kami-sama sẽ ban một sự bảo vệ thiêng liêng đặc biệt cho cô dâu và chú rể, giống như khi ai đó nhận được Kỹ năng của họ, …… Tuy nhiên, điều đó không xảy ra với hầu hết mọi người, nên nó thực sự rất hiếm.Và những gì chúng ta đang trải qua ngay bây giờ chính là sự hiếm hoi đó.... [note7776]

「 Thật tuyệt vời! Myne-dono, công chúa Sylphid, Aisha-dono…… và cả Waffle-dono nữa.

Các vị đã nhận được phước lành trực tiếp từ Thần Linh!

Theo như tôi biết, phước lành này đem lại những lợi ích lớn cho những người nhận được! 」 (“Trụ trì”)

Có vẻ như người đứng đầu ngôi đền-san khá phấn khởi.

Tôi đã cố gắng tìm kiếm với 【Thẩm định ・ Toàn diện】, và quả thực đúng vậy, có một bảo vệ thần thánh được gọi là 【Godess 'Blessing】 (Phước Lành Của Thần). [note7777]

【Godess 'Blessing】 (Phước Lành Của Thần) : Có được sức đề kháng mạnh mẽ chống lại bệnh tật, thương tích, và trạng thái bất thường, v.v [note7778]

…… Điều này quả thật rất bất ngờ.

Điều này có nghĩa là gia đình tôi sẽ khỏe mạnh, đúng không? [note7779]

Tôi tự hỏi liệu những người nhận được sự bảo vệ thiêng liêng này trong quá khứ cũng nhận được skill 【Phước Lành Của Thần】 này chứ.

Tôi không nghĩ rằng họ đã nhìn thấy nó bằng thẩm định, nên giờ tôi cũng không rõ, nhưng tôi không chắc rằng họ có thể hoàn toàn khai thác skill tuyệt vời này, vì vậy có khả năng cao họ nhận được sự bảo vệ thiêng liêng khác khác nhau.

Trong lúc sự phấn khích của người đứng đầu ngôi đền-san đang tiếp diễn, buổi lễ vẫn diễn ra.

「Myne Fortuna, con có dám thề, trước mặt vị Thần của chúng ta, rằng con sẽ mãi mãi yêu hai người vợ này suốt cuộc đời của mình?」 (Trụ trì)

「Vâng! Con xin thề!!」 (Myne)

「Sylphid Augusta, cũng như Aisha Lorelle, các con có dám thề, trước mặt vị Thần của chúng ta, rằng các con sẽ mãi mãi yêu người chồng này suốt đời của mình?」

「「Con thề!」」 (Sylphy và Aisha)

Sau khi chúng tôi hoàn thành lời thề của mình, bọn tôi nhận được các phước lành từ người đứng đầu ngôi đền-san, và buổi lễ cuối cùng đã bước đến phần cuối cùng. [note7780]

…… Vâng, đó là nụ hôn của lời thề. [note7781]

Thật ra, có hơi xấu hổ khi phải làm điều này trước người đứng đầu ngôi đền-san.

Tuy nhiên, nếu chúng tôi không làm điều này, buổi lễ sẽ không được kết thúc.

…… Và bằng quyết tâm của mình, lần đầu tiên tôi ôm lấy Sylphy và hôn cô ấy. [note7782]

Tiếp theo, tôi ôm lấy Aisha và hôn cô ấy. [note7783]

「Với nó, các con đã trở thành vợ chồng! Xin chúc mừng.」 (Trụ trì)

Lời tuyên bố của người đứng đầu ngôi đền-san vang lên trong phòng, và bây giờ chúng tôi đã công khai kết hôn.

__o0o__

Nhân tiện, có một bí mật là, Waffle nãy giờ im lìm, và khi tôi nhìn thì thấy nó đã ngủ say trong giỏ, có lẽ là do chán quá.

__o0o__

 Trans: Chào anh em Chà Bặc đây mấy nay laptop tau nó hư ổ cứng rùi cả đống hàng không che của tau đi hết rồi tim ta đau quá man chỉ còn cách đem vô cty giờ nghỉ tau trans hoy nản vãi anh em xem truyện vui vẻ nhé có ý kiến gì thì góp ý NHẸ NHÀNG bên dưới nhé !!! NHẸ NHÀNG okê bêy bí =))

Edit: chào a e Bảy màu đây :))) ai nói hè rồi là rảnh đâu? Sao ta chả rảnh thế nào???

cơ mà kệ mịa nó đi :v chúc a e đọc truyện vui cmnr vẻ :> đề nghị a e đọc xong dòng này rồi hãy tính tiếp, đập bàn ghế máy tính điện thoại laptop gì đó :v hay cười như thằng điên, hoặc buồn như con chó ở chuồng :v thì hãy.....................................................................................VONTEE 1 VÉ THIẾN MAIN NÀO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

LÊN ĐI A E ƠI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

default.png

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans Mazino: flag COCC xuất hiện) -- (Edit BlackSlime: nên thêm death flag cho thằng cha này luôn :v)
(Trans Mazino: flag COCC xuất hiện) -- (Edit BlackSlime: nên thêm death flag cho thằng cha này luôn :v)
[Lên trên]
(Mazino thì trước h làm éo gì có thằng cưới vợ là công chúa trong khi mày là dân thường thế éo nào nó thừa nhận mày =)) ) -- (BlackSlime: Đồ ngu :)))))) ta không có thừa nước đục mà chửi main đâu nhé, đéo đâu nhé :> )
(Mazino thì trước h làm éo gì có thằng cưới vợ là công chúa trong khi mày là dân thường thế éo nào nó thừa nhận mày =)) ) -- (BlackSlime: Đồ ngu :)))))) ta không có thừa nước đục mà chửi main đâu nhé, đéo đâu nhé :> )
[Lên trên]
(BlackSlime: ngu người ngay =)))))) )
(BlackSlime: ngu người ngay =)))))) )
[Lên trên]
(BlackSlime: FA không thích điều này :v)
(BlackSlime: FA không thích điều này :v)
[Lên trên]
(BlackSlime: khúc này t có thêm mấy cái tính từ, vì nếu để nguyên thì cùi quá, không thể hiện được độ SEXY của mấy e này được, đúng không mấy đồng dâ.... à nhầm mấy đồng chí :>)
(BlackSlime: khúc này t có thêm mấy cái tính từ, vì nếu để nguyên thì cùi quá, không thể hiện được độ SEXY của mấy e này được, đúng không mấy đồng dâ.... à nhầm mấy đồng chí :>)
[Lên trên]
(BlackSlime: à thì bác trans đã ảo tưởng và ghi “ẻm” :v thấy tội chắc bác ấy cũng muốn tag gender berder như t nhưng không thành nên thế :v thôi thì chế tí để nguyên vậy :v mong a e thông cảm :v) (Max: Mazino, chú làm cái gì mà để nó lên cơn tự sướng vậy?)
(BlackSlime: à thì bác trans đã ảo tưởng và ghi “ẻm” :v thấy tội chắc bác ấy cũng muốn tag gender berder như t nhưng không thành nên thế :v thôi thì chế tí để nguyên vậy :v mong a e thông cảm :v) (Max: Mazino, chú làm cái gì mà để nó lên cơn tự sướng vậy?)
[Lên trên]
BlackSlime: khúc này eng có hơi sai sai nên t chỉnh lại tí, chi tiết thì qua cái note tiếp theo) Edit: khúc này nguyên văn là thế này: “Dường như khi lời cầu nguyện kết thúc, Kami-sama sẽ ban một sự bảo vệ thiêng liêng đặc biệt cho cô dâu và chú rể, giống như khi ai đó nhận được Kỹ năng của họ, nhưng nó thực sự rất hiếm. Và những gì chúng ta đang trải qua ngay bây giờ chính là sự hiếm hoi đó.... …… Tuy nhiên, điều đó không xảy ra với hầu hết mọi người” ai thấy t thấy nó sai sai nên chỉnh lại tí, hi vọng t không sai :v)
BlackSlime: khúc này eng có hơi sai sai nên t chỉnh lại tí, chi tiết thì qua cái note tiếp theo) Edit: khúc này nguyên văn là thế này: “Dường như khi lời cầu nguyện kết thúc, Kami-sama sẽ ban một sự bảo vệ thiêng liêng đặc biệt cho cô dâu và chú rể, giống như khi ai đó nhận được Kỹ năng của họ, nhưng nó thực sự rất hiếm. Và những gì chúng ta đang trải qua ngay bây giờ chính là sự hiếm hoi đó.... …… Tuy nhiên, điều đó không xảy ra với hầu hết mọi người” ai thấy t thấy nó sai sai nên chỉnh lại tí, hi vọng t không sai :v)
[Lên trên]
(Mazino: đc thánh thú bảo vộ rồi h tới thần bảo hộ mày COCC rồi) -- (BlackSlime: bác tập làm quen đi :v chứ t quen cmnr :v giờ có ra cái gì t cũng chịu :)))) )
(Mazino: đc thánh thú bảo vộ rồi h tới thần bảo hộ mày COCC rồi) -- (BlackSlime: bác tập làm quen đi :v chứ t quen cmnr :v giờ có ra cái gì t cũng chịu :)))) )
[Lên trên]
(Mazino: tận thế Ragnarok của Olaf  + từ chối tử thần của Tryn vkl =)) ) -- (BlackSlime: thêm cái Bất tử hộ thân của Kayle nữa :))) tuyên bố anh cân team :))) )
(Mazino: tận thế Ragnarok của Olaf  + từ chối tử thần của Tryn vkl =)) ) -- (BlackSlime: thêm cái Bất tử hộ thân của Kayle nữa :))) tuyên bố anh cân team :))) )
[Lên trên]
(Mazino: bá đạo luôn chứ khỏe mạnh cái quần què) -- (BlackSlime: thôi tại anh ấy chả nghĩ nhiều :))) nói thẳng ra là thằng ngu đó mà =]]]] )
(Mazino: bá đạo luôn chứ khỏe mạnh cái quần què) -- (BlackSlime: thôi tại anh ấy chả nghĩ nhiều :))) nói thẳng ra là thằng ngu đó mà =]]]] )
[Lên trên]
(Mazino: các con vào động phòng =)) ) -- (BlackSlime: và Waffle vào phá động phòng nào =))) )
(Mazino: các con vào động phòng =)) ) -- (BlackSlime: và Waffle vào phá động phòng nào =))) )
[Lên trên]
(Mazino: Ủa thế mà t cứ tưởng) -- (BlackSlime: ơ ơ ớ.....)
(Mazino: Ủa thế mà t cứ tưởng) -- (BlackSlime: ơ ơ ớ.....)
[Lên trên]
(Mazino: Đm hôn gái thôi mà nó làm như tận thế ) -- (BlackSlime: ngại đó mà :))) )
(Mazino: Đm hôn gái thôi mà nó làm như tận thế ) -- (BlackSlime: ngại đó mà :))) )
[Lên trên]
(Edit: ơ mà t quên mất, tụi nó 3some rồi động phòng làm mẹ gì :v)
(Edit: ơ mà t quên mất, tụi nó 3some rồi động phòng làm mẹ gì :v)
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Đẩy thuyền nữ thần đê
Xem thêm
anh b bình tĩnh,chơi cả thần thì chắc chỉ có anh kaito thôi :)))))
Xem thêm
vote thiến + 1
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Ố hố, đại diện cho 87 thak bạn cấp 2, 59 thak bạn cấp 3 và 23 thak đại học còn hoặc đã quay về FA đạo, tôi tuyên bố 170 phiếu thiến
Xem thêm
Nhiều ồ hố vcl
Xem thêm
Cảm ơn teammmmm!!!!!
Xem thêm
hơi khó ở khi đọc chap này vì vẫn còn FA
Xem thêm