• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Đi săn, luyện tập và Đám cưới

Chương 97 - Lễ cưới (1)

9 Bình luận - Độ dài: 2,367 từ - Cập nhật:

HELLO A E :v t là thằng edit (ăn hại) BlackSlime đây XD thì thi cử đã xong nên quay lại làm edit tiếp bác max :v nhìn bác ấy solo tội vcl :v

Và đây là chương mà t vừa edit vừa khóc vì tủi thân....(mới lớp 10 tuổi tuổi cl) à nói vậy thôi chứ đây là chap mà hầu hết các thanh niên đang mong cmn chờ :v chap này nói về cái gì? dương nhiên là cái tựa nói lên tất tần tật rồi

default.png

P/s: tự dưng sao mùa thi ta lại ăn rất mặn, không còn hứng với Romance linh ta linh tinh nữa, vì sau nhể?

default.png

Đôi lời của Boss Max: (Yo, chuẩn bị cả sân khấu cho t cơ à :)))

T đây ta đây :))) Chẹp, đang ở những tuần cuối cùng rồi, các deadlines và Final đang đến, may mấy thanh niên này quay về rồi không thì mệt t lắm :))))

Dù sao đi nữa, mùa này đã đến rồi, Mùa bế giảng :V

Chẹp, nhớ lại mình năm ngoái ghê.

Thôi, những thanh thiếu niên ra trường rồi, buồn thì có đấy, nhưng cứ yên tâm.

Nếu thân và hợp nhau, thì đi xa đến mấy vẫn giữa liên lạc được thôi.

T vẫn giữ liên lạc với mấy đứa cấp 2 nè XD, vẫn ngồi chém gió trà chanh là vui rồi. 

Mà, (có lẽ là do t) , t không thân với lớp đến thế, chỉ một nhóm nhỏ thôi, nên ra trường không thấy buồn như vậy :V. Nhưng, những đứa chơi thân thì vẫn đặt điện thoại mình đang gọi video call như cúng cơm :V Lũ bạn chó có khác :V

Chẹp, ngồi đọc lại cuốn lưu bút hoài niệm thật. 

THôi, tâm trạng thế đủ rồi, mời ae đến phần CƯỚI HỎI. 

Trans Mazino ( Cá chà bặc )

Edit: BlackSlime (Cá bảy màu)

_____________________________________________________

Chương 97 - Lễ cưới (1)

U ー n, tôi vươn tay lên đầu trong khi hít một hơi thật sâu.

Tôi bắt đầu tỉnh ngủ, và tâm trí tôi dần trở nên rõ ràng hơn.

Sylphy và Aisha thì đang ngủ bên cạnh tôi, dường như họ không hề nghĩ đến việc thức dậy.

...... Ngày này cuối cùng cũng đã đến.Cuối cùng cũng đến ngày đám cưới, huh. Không biết sao, tôi cảm giác như nó cuối cùng cũng thành sự thật. [note7691]

Buổi lễ sẽ được tổ chức vào buổi sáng tại nhà thờ, và có vẻ như hai cô vợ của tôi cần phải có mặt trước lúc đó.

Tôi đã nghe nói là vì họ cần phải có 1 bộ trang phục riêng cho lễ cưới, chuẩn bị nó và còn phải trang điểm cho cô dâu nên sẽ tốn thời gian. [note7692]

Bản thân tôi cũng có những bộ quần áo riêng cho lễ cưới, nhưng có vẻ như nó khá dễ mặc nên sẽ không mất nhiều thời gian. [note7693]

Dường như khá khó khăn, mặc dù cả hai có vẻ đã thử mặc một vài lần khi tôi thi đấu với Claude và những người khác ở Thánh Lâm.

...... Cần phải chuẩn bị trước như thế, trở thành phụ nữ quả thật rất khó khăn, huh.

Tuy nhiên, cả hai đều cảm thấy rất vui, thậm chí chỉ với việc chuẩn bị, quả như dự kiến, lễ cưới thật sự là một điều đặc biệt đối với phụ nữ, phải không? [note7694]

...... Ngược lại, theo quan điểm của tôi như một người đàn ông thì thành thật mà nói, đó là điều tôi không thực sự có được. [note7695]

Bây giờ, tôi nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy thật hơn nếu buổi lễ bắt đầu bây giờ, mặc dù.......

Giờ thì, dù sao đi nữa, cũng nên đi tắm để làm sạch mồ hôi và những thứ khác. [note7696]

Tôi cẩn thận trượt ra khỏi futon để không đánh thức họ dậy.

Khi tôi làm thế thì từ một cái giỏ đã được đặt cách xa giường bắt đầu kêu sột soạt, và Waffle bò ra.

Để không đánh thức hai người kia dậy, nó sủa nhẹ, 「Wafu!」, Và nhấc chân lên để đưa lòng bàn chân về phía tôi , như thể chào buổi sáng với tôi vậy.

Nhân tiện, theo yêu cầu của các cô gái thì Waffle sẽ phải ngủ trong một giường giỏ riêng.

Tại sao ư?...... Tất nhiên đó là một bí mật. [note7697]

「Myne ー, anh đi đâu thế ー」 (Waffle)

「Đến phòng tắm, nhóc đi không?」 (Myne)

「Oh ー, tắm ー, em đi ー! Em đi nữa ー!」 (Waffle)

Tôi nhấc Waffle lên, và vui vẻ đi về phía phòng tắm.

Không nằm ngoài dự kiến, thư giãn vào buổi sáng bằng cách đi tắm là tốt nhất!

Tôi thực sự rất vui vì đã thử qua thứ được gọi là bồn tắm ở Thị trấn Adol.

「~ ♪」 (Myne)

Thông thường, đây là lúc Aisha và Sylphy sẽ đến, nhưng.......

Vì lý do nào đó, hôm nay họ lại không đến, huh? Tôi tự hỏi tại sao?

Họ vẫn còn đang ngủ chăng?

Nghĩ lại thì hình như trong cả đêm qua, cả hai đều không thực sự đi ngủ. [note7698]

...... Có lẽ lí do khiến họ không thể ngủ được là vì họ đã nghĩ về lễ cưới hay là nghĩ về 1 cái gì đó? [note7699]

Sẽ rất tệ nếu tôi không mau chóng ra ngoài và đánh thức họ dậy.

...... Nếu không, họ có thể sẽ không thay quần áo kịp.

Khi tôi nghĩ thế, tôi đã không thể ngồi yên, và quyết định nhanh chóng ra khỏi bồn tắm.

Tôi nói với Waffle, thứ đang vui vẻ bơi trong bồn tắm và tạo ra tiếng “splish-splash”, lúc tôi hỏi 「Còn nhóc thì sao?」, nó nghĩ một lúc rồi nói rằng 「Em cũng vậy ー」 và bơi đến chỗ tôi.

「Ở lại lâu hơn tí nữa cũng không sao mà, nhóc biết không?」 (Myne)

Khi tôi nói vậy, Waffle đã trả lời「Ở một mình chán lắm ー」 vì vậy tôi đã hứa với nó sẽ cùng nhau đi tắm vào lần tới, nói rằng 「Xin lỗi nhé, chúng ta sẽ thư giãn vào lần sau 」, và bước ra khỏi bồn tắm.

Yosh, tôi lau mình xong rồi, tôi quay lại gọi Waffle, và nói 「Chúng ta đi xem cả hai sao rồi!」.......

Vì một lý do nào đó, có một làn nước bắn về phía tôi.

「C, cái…?」 (Myne)

Tôi nhìn về phía Waffle, thứ đang "lắc" người một cách dữ dội.

...... Aaa, vậy là mình phải......

「Wafu?」

Sau khi lau mình của Waffle bằng một chiếc khăn, tôi lại lau cơ thể mình lần nữa và mặc quần áo vào trước khi đánh thức họ dậy.

...... Đúng như tôi nghĩ, họ vẫn ngủ.

Có lẽ đúng như tôi đoán, họ không thể ngủ được , huh .......

Mà chờ đã, đây không phải là lúc để nói chuyện 1 cách nhàn nhã!

Chúng tôi sẽ trễ mất!

「Sylphy, Aisha, dậy! Dậy!! Chúng ta sẽ trễ lễ cưới đấy, biết không! 」

Khi tôi lay cả hai người đang trần như nhộng [note7700], Aisha là người đầu tiên mở mắt ra.

「Aisha! Chúng ta sẽ trễ đấy, dậy mau đi nào! 」[note7701]

「Huh? Myne-kun...... 」 (Aisha)

Cổ vẫn còn đang ngái ngủ, nhưng khi tỉnh dậy và hiểu được tình hình, cô đã hét lên trong khi đứng dậy.

「Kya ー ー ー ー! Chúng ta sẽ trễ mất!」 (Aisha)

Nghe tiếng thét của Aisha, thì lần này, Sylphy nhảy lên.

「Cái, cái gì thế !? có chuyện gì vậy?...... Huh, Danna-sama ...... 」 (Sylphy)

「Sylphy, nhanh lên nào, chúng ta sẽ đến trễ lễ cưới đấy!」 (Myne)

「Hi, Hime-sama, tệ quá, thời gian ......」 (Aisha)

Nhìn thấy sự hoảng loạn của tôi và Aisha , cô ấy có thể đã hiểu được tình hình.

Cuối cùng, Sylphy cũng bắt đầu hành động trong bối rối.

Tính từ bây giờ, còn khoảng một giờ cho đến lúc đó.

Sẽ mất khoảng 30 phút để đến được ngôi đền nếu đi bằng xe ngựa.

Sự thật là chúng tôi sẽ phải xuất hiện trước công chúng, vì thế chúng tôi đã lên kế hoạch rằng sẽ đi chậm lại.

「Bây giờ, nhanh đi tắm và rửa sạch mồ hôi!」 [note7702]

Như tôi đã nói, cả hai đều lao vào bồn tắm trong khi hoảng sợ.

...... Liệu rằng ngày hôm nay sẽ thực sự ổn chứ??

「...... Wafu」

Cuối cùng, cả hai cũng đã hoàn thành việc chuẩn bị vào buổi sáng với một tốc độ kinh hồn.

Như dự kiến, chúng tôi không có thời gian để ăn sáng mặc dù.......

...... Nếu phải diễn tả tình huống lúc đó trong một từ, thì nó sẽ là "Náo động ".

Nó sẽ là một bí mật, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi nhìn vào hình dáng khỏe khoắn và khác hẳn bình thường của họ.

Waffle và tôi chỉ có thể nhìn vào họ, thật đáng kinh ngạc.

Tôi chưa từng tưởng tượng rằng Waffle, là một con Thần thú, sẽ bị bối rối và kinh ngạc.

Và hiện giờ, chúng tôi đang ở trong chiếc xe ngựa đến từ ngôi đền để đón chúng tôi và hiện đang hướng về phía đền thờ.

Tôi có thể nghe được những lời chúc mừng từ đám đông dân chúng trên con đường mà chúng tôi đi qua.

Chúng tôi cũng cho họ thấy khuôn mặt của mình một chút từ cửa sổ và nhẹ vẫy tay hướng về phía những người đã tặng cho chúng tôi những lời chúc của họ.

Vì một lý do nào đó, việc phải vẫy tay với đám đông như vậy thực sự rất lạ đối với tôi.

Sau khi nhận được một số lượng rất lớn các lời chúc, chiếc xe ngựa đón chúng tôi đã an toàn đi đến địa điểm của buổi lễ, là ngôi đền thờ.

...... Và lại vì một lý do nào đó, tôi bỗng nhớ lại thời điểm tôi nhận được các Kỹ năng của mình ở đây.

Nghĩ lại, đây là nơi làm cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều.

Lúc tôi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy một sự xúc động sâu sắc.

Khi chúng tôi xuống xe ngựa, chúng tôi được hướng dẫn để đi đến các phòng chờ khác nhau, cách nhau do giới tính.

Aisha và Sylphy sẽ thay quần áo chính thức chỉ dùng cho các lễ cưới, và đã được sắp xếp để nhận được phước lành từ người đứng đầu đền thờ.

Waffle cũng theo chúng tôi ở đây.

Và sau đó, ba chúng tôi sẽ một lần nữa nhận được phước lành từ người đứng đầu đền thờ trước mặt Kami-sama trên bệ thờ.

Như các điều lệ đã định, các cô dâu sẽ được nhận được phước lành hai lần, có vẻ là vậy.

...... Tại sao lại như thế, tôi tự hỏi, tôi không thực sự hiểu được điều đó.

Ban đầu, sẽ chỉ có những người đi đám cưới và người đứng đầu đền mới được vào bệ thờ, nhưng lễ cưới của chúng tôi là một trường hợp đặc biệt, và sự hiện diện của Waffle cũng được thừa nhận.

Mặc dù Waffle vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng nó vẫn là Thần thú.

Không có một ứng cử viên nào thích hợp hơn để ban phước cùng với Kami-sama nên người đứng đầu đền thờ đã yêu cầu chúng tôi.

Nhân tiện, người duy nhất biết rằng Waffle là một Thần thú thì ngoài hoàng gia ra chính là người đứng đầu ngôi đền.

Giờ thì, tôi đã thay đồ xong và nó đã không mất quá năm phút, đúng như dự đoán.......

Tuy là tôi có rất nhiều thời gian cho đến lúc đó, nhưng...... tôi nên làm gì đây?

Khi tôi suy nghĩ về điều đó, thì có tiếng gõ cửa.

Ai thế nhỉ, tôi tự hỏi, liệu có phải người đứng đầu đền-sama không?

Trong lúc hoang mang, tôi đã trả lời lại và khi tôi mở cửa....... [note7703]

Trước mặt tôi có những thành viên nam của gia đình hoàng tộc cùng với King-sama đi đầu.

Rồi tôi nhận được những lời chúc mừng từ từng người một, bắt đầu từ King-sama, theo sau là Anh vợ-san, Hoàng thân Lewis, và Ngài Lecter, tôi rất cảm thấy rất xúc động và vẫn như thường lệ, Anh vợ -san vỗ vào lưng tôi.

Nó cũng đau như mọi lần, nhưng không rõ lý do tại sao, cơn đau hôm nay thật dễ chịu.

Nhân tiện, hai vị nữ hoàng và Ari dường như đã đến chỗ Sylphy và Aisha.

「Myne. Con đã quyết định tên cho nhà của con chưa? 」 (Vua)

King-sama hỏi tôi.

「Có ạ, chúng con đã quyết định rồi, nó sẽ là" Fortuna "」[note7704]

「Ồ, con đã chọn được 1 cái tên tốt, phải không? Tốt lắm」

Nhận được sự công nhận của King-sama, kể từ hôm nay, tên của tôi sẽ được đổi thành "Myne Fortuna". [note7705]

Hôm nay chắc chắn sẽ là một bước tiến mới trong cuộc đời tôi.

Tim tôi đập nhanh hơn khi tôi bước vào một khoảnh khắc lớn trong cuộc đời tôi mà sẽ diễn ra trong vài giờ nữa.

_________________________________________________________________

Edit: mấy bạn có thấy điều gì lạ không :v thì t đã đổi cách xưng hô của Waffle lại cho hợp :v vì xưng “tôi” hoài thấy cứ kì kì :> nên t đã đổi lại thành “em” :v đâu có sai đâu đúng hem :v

Và tự dưng ta cảm thấy có cái flag nào đó phảng phất trong không khí, LINH TÍNH mách bảo ta hãy cẩn thận...............

Max: chú cố tình thì có, vẫn hàng cái tag genderbender đấy à :V

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

cẩn thận cl :> bố cân tất :>>>>>>>>>>>>>>>>>

Trans: Mazino Cá chà bặc

Edit: BlackSlime Cá bảy màu

_________________________________________________________________

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans Mazino: đại loại ý là nó méo tin đc là nó cưới 2 con hotgirl ý) -- (Blackslime: không đâu bác à, nó đang nằm mơ đấy, tin t đi, đây đếu thể là sự thật được đâu, main CHẮC CHẮN đang nằm mơ đấy, tin t đi....tin t....tin.......) (Max: Thanh niên FA :)))))
(Trans Mazino: đại loại ý là nó méo tin đc là nó cưới 2 con hotgirl ý) -- (Blackslime: không đâu bác à, nó đang nằm mơ đấy, tin t đi, đây đếu thể là sự thật được đâu, main CHẮC CHẮN đang nằm mơ đấy, tin t đi....tin t....tin.......) (Max: Thanh niên FA :)))))
[Lên trên]
(BlackSlime: điều mà ai cũng biết :v?)
(BlackSlime: điều mà ai cũng biết :v?)
[Lên trên]
(BlackSlime: ừm... chỉ có chú hiểu chứ t chưa hiểu được đâu...)(Max: Tin t đi, mặc vét nóng bm, đã thế khiến t trông già rồi được gọi từ anh -> chú cmnr -_- I'm fine -_-)
(BlackSlime: ừm... chỉ có chú hiểu chứ t chưa hiểu được đâu...)(Max: Tin t đi, mặc vét nóng bm, đã thế khiến t trông già rồi được gọi từ anh -> chú cmnr -_- I'm fine -_-)
[Lên trên]
(Edit BlackSlime: 1 câu hỏi rất chí lý, rất sâu sắc, và bởi vì mọi người trên hành tinh này đều rất thông minh nên ai cũng biết câu trả lời.......)(Max: thằng này càng ngày càng cay cú à :)))
(Edit BlackSlime: 1 câu hỏi rất chí lý, rất sâu sắc, và bởi vì mọi người trên hành tinh này đều rất thông minh nên ai cũng biết câu trả lời.......)(Max: thằng này càng ngày càng cay cú à :)))
[Lên trên]
(Edit BlackSlime: main đang nói gì thế :>?)(Max: ý nó là không hứng khởi bằng ý :V )
(Edit BlackSlime: main đang nói gì thế :>?)(Max: ý nó là không hứng khởi bằng ý :V )
[Lên trên]
(Trans Mazino: mày làm cái qué gì mà ra mồ hôi với những thứ khác là gì vậy =)) ) -- (Edit BlackSlime: làm những thứ mà thằng nào cũng biết :> thằng nào không biết cần được đưa vào danh sách cần bảo tồn :>)(Max: T không hiểu :) *cười vô (số) tội*)
(Trans Mazino: mày làm cái qué gì mà ra mồ hôi với những thứ khác là gì vậy =)) ) -- (Edit BlackSlime: làm những thứ mà thằng nào cũng biết :> thằng nào không biết cần được đưa vào danh sách cần bảo tồn :>)(Max: T không hiểu :) *cười vô (số) tội*)
[Lên trên]
(TransMazino: để chúng mày dễ làm việc chứ sao bố thằng hỏi ngu=)) ) -- (EditBlackSlime: weo..... cảm giác như main đang đá xoáy đọc giả vậy :v)
(TransMazino: để chúng mày dễ làm việc chứ sao bố thằng hỏi ngu=)) ) -- (EditBlackSlime: weo..... cảm giác như main đang đá xoáy đọc giả vậy :v)
[Lên trên]
(TransMazino: mày làm cả đêm ngủ méo gì được =)) ) -- (EditBlackSlime: làm cả đêm có lẽ hơi khó :v nhưng đã có Rockket 1H rồi nên lo éo gì :v :v :v :v)
(TransMazino: mày làm cả đêm ngủ méo gì được =)) ) -- (EditBlackSlime: làm cả đêm có lẽ hơi khó :v nhưng đã có Rockket 1H rồi nên lo éo gì :v :v :v :v)
[Lên trên]
(TransMazino: ngu thật hay giả ngu vậy ??? ) -- (EditBlackSlime: “làm” nhiều quá nên mất trí chăng?) (Max: nó chưa từng bị hành ra bã lần này nên chưa hiểu đây mà :V t thề mệt bm)
(TransMazino: ngu thật hay giả ngu vậy ??? ) -- (EditBlackSlime: “làm” nhiều quá nên mất trí chăng?) (Max: nó chưa từng bị hành ra bã lần này nên chưa hiểu đây mà :V t thề mệt bm)
[Lên trên]
EditBlackSlime: rồi tang chứng đã có, main không đủ sức để “chiều” 2 mẹ trẻ, hên xui có thêm 1 thứ gì đó, nên mất trí không nhớ được cái gì
EditBlackSlime: rồi tang chứng đã có, main không đủ sức để “chiều” 2 mẹ trẻ, hên xui có thêm 1 thứ gì đó, nên mất trí không nhớ được cái gì
[Lên trên]
(TransMazino: hành cả đêm còn méo cho ngủ) -- (EditBlackSlime: chả biết ai “hành” ai :v :v :v)
(TransMazino: hành cả đêm còn méo cho ngủ) -- (EditBlackSlime: chả biết ai “hành” ai :v :v :v)
[Lên trên]
(TransMazino: có chắc mồ hôi ko ??? ) -- (Edit: quên mất “sữa ông thọ” rồi :>)
(TransMazino: có chắc mồ hôi ko ??? ) -- (Edit: quên mất “sữa ông thọ” rồi :>)
[Lên trên]
(Edit: trả lời thì chắc là trả lời “vâng” đấy)
(Edit: trả lời thì chắc là trả lời “vâng” đấy)
[Lên trên]
(Trans: Tên của nữ thần may mắn ý nhưng tau muốn nó đặt tên threesome house cơ =)) ) -- (Edit: 3some thì nhạt quá :v phải thêm combo Bestiality+GenderBender nữa mới ngon :>) -- (Max: -_- thằng này vẫn thế à -_-)
(Trans: Tên của nữ thần may mắn ý nhưng tau muốn nó đặt tên threesome house cơ =)) ) -- (Edit: 3some thì nhạt quá :v phải thêm combo Bestiality+GenderBender nữa mới ngon :>) -- (Max: -_- thằng này vẫn thế à -_-)
[Lên trên]
(Trans bên eng: smh Tôi chỉ có thể đọc này là Myne For Tuna) (TransMazino: Miss Fortune phiên bản nam) -- (Edit: ZaSure với VaxRush phiên bản nữ? và Cotmor phiên bản lỗi?)
(Trans bên eng: smh Tôi chỉ có thể đọc này là Myne For Tuna) (TransMazino: Miss Fortune phiên bản nam) -- (Edit: ZaSure với VaxRush phiên bản nữ? và Cotmor phiên bản lỗi?)
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cấp thuốc đau dạ dày cho main gấppppppp
Xem thêm
Trans thật thú zị :))
Xem thêm
Tuổi trẻ tài kout :v
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teamm!!!!
Xem thêm
Đọc nhiều khi quên mất main là shota ma xưng hô vợ anh anh em em ngọt xớt :v thanks
Xem thêm
Lạy Chúa nó mới có 15...
Xem thêm