• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Đi săn, luyện tập và Đám cưới

Chương 95 - Trận đấu tập (3)

6 Bình luận - Độ dài: 2,134 từ - Cập nhật:

Max: Khi bạn bị cảm cả tuần, ho xù xụ và gần như mất cmnr giọng.

Xong mấy hôm nay gió thổi như Đấng hasagi đâu đó nữa. 

Chẹp, mệt thật, nhưng may vẫn làm việc được, không bị nặng đến mực liệt giường :V

-----

Trans: Maxmalefic9x

Edit: Maxmalefic9x

Chương 95 - Trận đấu tập (3)

(đoạn đầu sẽ là lời của Carl)

…… Cái gì đây? Cậu ta có phải là tên nhóc mới trước đó không vậy?

Tôi nghĩ cậu ta sẽ cố đấm tôi khi cậu ta bỏ vũ khí đi, nhưng…….

Cậu ta tập trung né đòn để đọc chuyển động của tôi …….

…… Mặc dù tôi được gọi là thành viên được kỳ vọng, tôi vẫn còn ngây thơ quá!

Tôi không biết chi tiết, nhưng có vẻ như cậu ta có những Kỹ năng tuyệt vời.

Tôi nghe rằng bằng cách sử dũng những kỹ năng đó, Cậu ta đã giải quyết được vụ án mà Hoàng tử đã điều tra từ lâu.

Tôi nghe nói rằng cậu ta đã thương lượng với một con Hắc Long, đã cứu Adol, và được ban cho danh hiệu "Người hòa giải Rồng.”

Tuy nhiên, dù mạnh thế nào, cậu ta vẫn chỉ là một thường dân.

Mặc dù chỉ là một thợ săn nghèo ... Cậu ta có thể đi xa đến mức trở thành hôn phu của Công Chúa Sylphid, người tôi crush. [note7562]

Có những thành tích vang dội, trở thành đội trưởng đội Hiệp sĩ, có sức mạnh không ai có thể than phiền….. đó là Princess Knight, Sylphy.

…… Tất nhiên, tôi hiểu.

Đó chỉ đơn thuần là ảo vọng của tôi.

Nhưng, người đàn ông đã nghiền nát ảo vọng của hiệp sĩ nghèo này…..đang đứng trước mặt tôi.

Đương nhiên là tôi không có quyền phàn nàn mà chống lại cậu ta.

Tuy nhiên, ít nhất là trong trận chiến giả này …… không đời nào tôi sẽ thua cậu ta!!

Tôi bực mình vì cậu ta thấy được đòn tấn công của tôi và né, nhưng tôi vẫn đang có lợi thế.

Chuẩn bị ngọn giáo ngắn trước mặt, tôi quan sát chuyển động [Myne] của đối thủ.

……Cậu ta không trang bị dao găm của mình, và vẫn đang dùng nắm đấm.

Vì trước đó cậu ta sử dụng dao găm, nên chắc đó là vũ khí mà cậu ta thông thạo nhất.

Tuy nhiên, cú đấm vừa rồi cũng khá là sắc, nên …… tôi không thể bất cẩn được. [note7563]

Tại thời điểm tôi nghĩ vậy, cậu ta di chuyển.

Cậu ta lao tới tôi với một lực mạnh.

Cái gì? Chẳng nhẽ cậu ta đã đầu hàng, và nhắm tới việc thua cuộc trong danh dự?

Không, không phải! Cậu ta đã đọc được đòn đó của tôi, không đời nào cậu ta lao vào tự sát.

…… Tuy nhiên, cái chuyển động này là sao? Tôi không thể nhìn thấu được ý định của cậu ta!

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Yosh, tôi đã nắm được chuyển động của Carl-san.

…… Tôi có thể làm được!

Tôi đã suy nghĩ về đòn của mình trong đầu, và tôi tự tin rằng tôi có thể biến những suy nghĩ của mình thành hiện thực.

Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu phản công!

Không vũ trang, tôi lao về phía Carl-san với tất cả sức lực của mình.

Fufu, tôi trông thấy vẻ bối rối trong mắt Carl-san.

Trông thấy trạng thái của Carl-san, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt tôi.

Yosh, phanh khẩn cấp ở đây …… và …… guh, cú sốc mạnh hơn tôi nghĩ.

Tôi dừng lại ngay trước mũi lao nhỏ của Carl-san và quay người.

Và trong khi quay người, tôi nắm lấy con dao găm ở trên eo,  và bước chân phải lên một bước khi đâm con dao. 

Carl-san sẽ cố né nó, nhưng tôi kéo vai phải của mình lại và đâm con dao găm vào sâu hơn.

…… Vâng, tôi đã trả lại đòn tấn công mà Carl-san đã cho tôi thấy trước đó. [note7564]

Con dao tôi đâm thẳng vào phần ngực phải của Carl-san.

「Guwa !!」

Tôi tiếp tục tấn công Carl-san, người đã ngã xuống sau đòn tấn công, và đẩy con dao găm vào mặt cậu ta nơi cậu ta ngã xuống.

「Dừng lại!! 」

Người lãnh đạo hiệp sĩ tuyên bố kết thúc trận chiến.

Phew, mặc dù chỉ là trận đấu tập, tôi vui vì nó đã diễn ra tốt đẹp.

Thở dài, tôi ngồi xuống.

「…… Điều đó thật đáng kinh ngạc, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ sử dụng kỹ thuật của tôi để chống lại tôi.」

Un, tôi cũng rất ngạc nhiên.

Tất nhiên, tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó, nhưng tôi nghĩ rằng nó đã tốt hơn mong đợi.

「Đúng như mong đợi của Người hòa giải Rồng, tôi đoán vậy?」

「…… Cái danh xưng đó …… xin đừng nhắc tới nó ……」

Aah, giống như kế hoạch của Tể Tướng, danh xưng này …… dường như đã lan truyền khá xa rồi.

Nó thực sự rất ngượng, nên tôi mong nó dừng lại.

Khi tôi nói chuyện với Carl-san, Đội trưởng đội hiệp sĩ và Anh-vợ-san, cả Sylphy và Aisha cùng với Waffle tiến tới chỗ chúng tôi.

……Huh? Tại sao cả gia đình của tôi cũng ở đây?

Tôi đã bảo họ không tới giữa buổi tập rồi mà …….

「Thật tuyệt vời! Myne-dono !! 」

Người lãnh đạo hiệp sĩ giơ tay ra trong khi nói những lời khen ngợi.

Tôi nắm chặt bàn tay đó, và cảm ơn ông ấy.

「Không, cảm ơn Carl-san! Tôi chỉ bắt chước Carl-san thôi mà!! 」

「…… Bạn không thể bắt chước một kỹ thuật mà cậu thấy lần đầu tiên dễ dàng như vậy đâu.」

Anh-vợ-san nói với tôi bằng một giọng ngạc nhiên.

…… Chà, ngay cả khi anh nói thế, em vừa làm rồi đấy thôi.

「Wafu!」

Waffle nhảy vọt lên từ đầu Sylphy về phía tôi.

…… Chờ đã, Waffle? Tôi đã nói nhiều lần rồi, đây là Công Chúa của một nước đó! Có hiểu không? [note7565]

Tôi tự hỏi Waffle có nghe được suy nghĩ của tôi hay không …….

Waffle quay đôi mắt tròn dễ thương về phía tôi, nói 『Cái gì thế? GÌ thế? 」Khi vẫy đuôi liên tục trong khi leo lên đầu tôi.

「Không, không có gì đâu….」

Ừm, Sylphy dường như không quan tâm, nên không sao…….tôi đoán vậy.

Dù thế nào đi chăng nữa, Waffle vẫn là con của Cự thú-sama mà.

「Danna-sama! Thật đáng ngạc nhiên!! Kết quả sau vài ngày huấn luyện đã ra trái rồi?

…… Cậu là Carl, phải không? Xin lỗi, cậu có bị thương ở đâu không? 」

「……Thần không sao cả.

Quan trọng hơn, xin chúc mừng cuộc hôn nhân của Người, Thưa Công Chúa! 」

「Mn? Aah, cảm ơn 」

「Thần đã được nghe về sự dũng cảm của gười, và tôn kính Người từ tận đáy lòng !」

Có vẻ như Sylphy và Carl-san đã bắt đầu nói chuyện, huh.

「Myne-kun, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ!」

Lần này, Aisha đưa cho tôi một chiếc khăn.

「…… Cũng rất khó cho Hime-sama, nhỉ?」

「Thật vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Carl sẽ ...」

Bằng cách nào đó, Aisha và đội trưởng đội hiệp sĩ đang nhìn Sylphy và Carl-san trong khi trò chuyện về điều gì đó mà tôi không hiểu.

『Waffle, em có hiểu không?』

『Không ー!』

Là vậy sao…….

Dù sao, tôi cũng chả làm gì được.

Thay vào đó, trận giả chiến đã kết thúc, vậy có nghĩa là việc đào tạo của tôi đã hoàn thành ít nhiều, đúng không ??

Khi tôi hỏi Anh-vợ-san, anh ấy đã chấp nhận "Ừ".

「Khóa Đào tạo này chắc chắn đã kết thúc, nhưng anh hy vọng em vẫn sẽ đến đây và tham gia nếu có thời gian.

Khóa đào tạo này rèn luyện cơ thể rất nhiều mà.

Anh sẽ bảo với các hiệp sĩ, nên đừng lo lắng gì, cứ tới mà tập thôi. 」

Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn, nó thực sự rất bổ ích! Thậm chí tôi đã học được một kỹ thuật mới!

Hơn nữa, tôi có thể tham gia từ giờ trở đi ……!

Anh-vợ-san, cảm ơn vì đã tạo cơ hội này cho tôi, cảm ơn anh!

「Eh? Sylphy? Carl-san thích ……?

Nhưng cậu ấy nói 『Chúc mừng cuộc hôn nhân của Người』 phải không? 」

Uun, tôi đã không nhận thấy gì cả …….

Điều mà Aisha và nhà lãnh đạo hiệp sĩ đang nói đến là thế này, huh.

Tte! Khoan đã!!!

Sylphy là vợ tôi mà! Đương nhiên là tôi cảm thấy không ổn rồi !! [note7566]

Khi tôi bực mình, Aisha thở dài khi cô nói 「Hãy bình tĩnh lại」 trước khi vỗ đầu tôi. 

…… Aisha, chị đang trở nên giống Waffle hơn, chị biết đấy …….

「Không phải là" Hime-sama có tình cảm với Carl-dono ", nhưng đó là Carl-dono, người có tình cảm với Hime-sama.

Không đời nào Hime-sama sẽ bị ảnh hưởng bởi một ai khác ngoài Myne-kun, đúng không?

Hơn nữa, ngay cả đám cưới đã được quyết định, không đời nào hoàng gia sẽ cho phép điều đó.

Có lẽ, em nghĩ rằng có thể có rất nhiều người khác cũng mong muốn Hime-sama, anh biết đó? 」

Aah, tôi hiểu rồi.

Đúng rồi. Điều đó làm tôi sốc. [note7567]

Một lần nữa, tôi nhận ra sự nổi tiếng của Princess Knight …….

「Nhân tiện, Myne-kun? Hime-sama mà chúng ta đang nói về dường như đang gặp rắc rối.

Không phải là đến lúc anh gọi Công chúa sao? 」

Nhìn kĩ hơn, Sylphy liếc nhìn tôi liên tục, và ra dấu bằng ánh mắt như thể cầu cứu tôi vậy.

Tôi tự hỏi liệu có phải cô ấy muốn đi nhưng không thể bức ra khỏi cuộc nói chuyện với Carl-san chăng?

Yosh, hãy đi đón cô ấy!

Tôi cũng đã nhận được sự ủy quyền của Anh-vợ-san rằng việc đào tạo đã thành công.

Tôi sẽ nhanh chóng trở lại phòng và nghỉ ngơi!

「Sylphy, đã đến lúc trở về rồi!」

Khi tôi gọi Sylphy, một biểu hiện hạnh phúc bùng lên trên khuôn mặt của cô ấy khi cô ấy gật đầu mạnh mẽ.

「Aah! Hiểu rồi, Danna-sama.

Khóa học của anh đã kết thúc rồi mà nhỉ. Hãy về phòng và nghỉ ngơi.

Chuyện là như vậy, vì vậy tôi xin lỗi, Carl. 」

Sylphy nói vậy và nhanh chóng nắm lấy tay tôi khi cô ấy rời khỏi Carl-san …… không, thoát khỏi cậu ta.

Khi tôi lén nhìn Carl-san, anh ấy đang nhìn tôi với vẻ cực kỳ thất vọng, và trên hết, vẻ mặt buồn bã.

Khi anh ấy nhận ra tôi đang nhìn, anh ấy thể hiện một biểu hiện đáng sợ, nhưng ngay lập tức cúi đầu chào tôi.Un, đúng như dự đoán, anh ấy là một người tốt …….  [note7568]

Mặc dù tất nhiên, tôi sẽ không giao Sylphy đâu!

Trong khi suy nghĩ như vậy, chúng tôi trở lại phòng mình ở cung điện hoàng gia.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

「Nghe nè! Anh chàng đó…….

Khi tôi cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện, cậu ta đã khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện và thay đổi chủ đề, và nó không bao giờ kết thúc! 」

Kể từ khi đến phòng, Sylphy đã không làm gì khác ngoài việc tiếp tục phàn nàn về cuộc trò chuyện của cô với Carl-san.

Với vị trí của mình, cô ấy không thể nói thẳng ra, huh.

Đây là điều hiếm hoi đối với cô, và cũng tốt cho cô khi xả hết nỗi bực nhọc ở đây.

…… Nhân tiện, Waffle và Aisha đã bỏ trốn, và tôi là người duy nhất lắng nghe tiếng càu nhàu của Sylphy.

Nội dung càu nhàu của Sylphy cứ lặp đi lặp lại, và hai người (?) đã bỏ trốn khoảnh khắc nó lập lại tới lần thứ 3.

Eh? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi á? …… Đây là lần thứ mười lăm.

Tôi đang chịu rất nhiều căng thẳng. [note7569]

"Xin lỗi! Bệ Hạ-sama đã ra lệnh triệu tập

Điện hạ Sylphy, Myne-dono, Aisha-dono, Waffle-dono …….

Hãy đi đến phòng riêng của Bệ Hạ ngay lập tức 」

Người giúp việc nói với chúng tôi.

…… Bằng cách nào đó, tôi có linh cảm xấu về lệnh triệu tập này …….

Ghi chú

[Lên trên]
(Max: Có mùi NTR =)))
(Max: Có mùi NTR =)))
[Lên trên]
(Max: thg đó hax strg mà)
(Max: thg đó hax strg mà)
[Lên trên]
(Max: DELFECTED – Genji E cmnr)
(Max: DELFECTED – Genji E cmnr)
[Lên trên]
(Max: đầu vua nó còn dám ngồi thì sợ quá gì?)
(Max: đầu vua nó còn dám ngồi thì sợ quá gì?)
[Lên trên]
(Max: đã 41.5 rồi mà còn ko tin tưởng à :V Ghen vớ vẩn có ngày ăn phốt đó, đã yêu rồi thì phải có tin tưởng chứ)
(Max: đã 41.5 rồi mà còn ko tin tưởng à :V Ghen vớ vẩn có ngày ăn phốt đó, đã yêu rồi thì phải có tin tưởng chứ)
[Lên trên]
(Max: ............)
(Max: ............)
[Lên trên]
(Max: ………lol)
(Max: ………lol)
[Lên trên]
(Max: thế chưa là gì đâu :D có lúc chúng nó than vãng cả tiếng và bắt mình ngồi nghe cơ)
(Max: thế chưa là gì đâu :D có lúc chúng nó than vãng cả tiếng và bắt mình ngồi nghe cơ)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
vcloz xem ra ko chỉ đơn thuần là ban phước skill ngẫu nhiên mà cái đặc tính của người đó đã tương thích vs skill dc ban rồi,thg main kiểu copy người khác trong chiến đấu cx như cái skill ăn cướp của nó vậy
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
rốt cuộc nó là pháp sư hay đấu sĩ hay sát thủ vậy ? pháp sư mẹ cho nó lành
Xem thêm
Thanks Teamm!!!!
Xem thêm
Công chúa hẹn thằng calr trong phòng và nói xin hãy để chồng em thắng em sẽ làm bất cứ điều gì.dĩ nhiên calr đồng ý
Xem thêm