• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Đi săn, luyện tập và Đám cưới

Chương 101: Ngoại truyện: Yêu cầu của Sylphid (2)

13 Bình luận - Độ dài: 5,429 từ - Cập nhật:

Max: Chẹp, khi bạn đi vào/ra mĩ, bạn được mang 2 hành lý ký gửi max size là tiêu chuẩn (24kg/cái)

Và chỉ ¼ chỗ đó là đồ của bạn, còn lại là đồ 2 ông bà già mua ebay bắt thg này làm culi vác về ????????????

Thôi, nhân tiện, sắp đến kỳ thi THPT quốc gia rồi nhỉ. Chúc 2k-er may mắn, tư tin trong kỳ thi nhé! Nhớ ăn xôi sáng cho chắc bụng, canh giờ thi đi sớm, etc…. Nếu nhớ, bài thi này quan trọng, nhưng ĐH không phải là đường duy nhất để thành công. Chính xác hơn, kể cả vào được đại học rồi, vẫn phải cố gắng đi làm thêm, trao dồi kinh nghiệm, tha gia tình nguyện etc, học ngoại ngữ……thì sau này, khi ra trường/ đủ tuổi mới xoay xở được.

Thôi, tóm lại, chúng mọi người may mắn, tự tin và chiến thắng xD

BlackSlime: biết nói gì đây :v thôi như bác max chúc a e 2k thi tốt đẹp nhé :v

--------------------------

Trans: Maxmalefic

Edit: BlackSlime

Chương 101: Ngoại truyện: Yêu cầu của Sylphid (2)

「……Mình đã từng nhìn thấy trần nhà này trước đây」 (Myne)

Đây là một căn phòng của Silver Bell Pavilion, một nhà nghỉ cao cấp nằm ở thị trấn mê cung Adol, và là nơi tôi đã từng ở lại với Aisha.

Hơn nữa, đây chính xác là phòng tôi đã ở hồi trước, vì vậy tất nhiên là tôi đã thấy trần nhà này trước đây.

Và lần này, người đang ngủ trong khi không một mảnh vải che thân bên cạnh tôi là…… người vợ khác của tôi, Sylphy. [note8281]

Do yêu cầu của em ấy, nên chúng tôi đã đến Thị trấn Adol trong một ngày. [note8282]

Và cũng do Sylphid yêu cầu, nên chúng tôi hiện ở trong nhà trọ cao cấp - Silver Bell Pavilion - này.

Lý do chp việc này bởi vì cô ấy cứ nói rằng muốn tự trải nghiệm những gì mà Aisha, cũng là vợ tôi, đã từng trải nghiệm. [note8283]

Cô ấy chắc chắn hài lòng với điều này, phải không? [note8284]

Để đánh thức bản thân, tôi bật ra một tiếng "Mnnー" lúc duỗi người, trong khi nhìn vào gương mặt đang ngủ của Sylphy.

Aisha là dạng người dễ thương, nhưng Sylphy thì lại là dạng ngầu lòi.

Tôi nhận thấy sự khác biệt rất lớn giữa khuôn mặt của em ấy lúc bình thường với lúc đang ngủ, thi thoảng thì lẩm bẩm như đang nói mơ, tôi thấy em rất đáng yêu.

Khi nghĩ rằng mình có một người đẹp như vậy là vợ, tôi cảm thấy một chút hạnh phúc. [note8285]

…… Bây giờ thì, tắm sáng thôi nào. [note8286]

Để không đánh thức em ấy khỏi giấc ngủ ngon, tôi từ từ trượt ra khỏi giường.

Khi tôi trượt ra ngoài, tôi có vướng phải tấm chăn trên giường, và nửa trên của Sylphy bị lộ ra. [note8287]

Tôi đã no mắt đêm qua, nhưng tôi vẫn theo phản xạ nuốt nước bọt vì lại bị mê hoặc bởi nó.

Cơ thể cân đối của Princess Knight có tỷ lệ hoàn hảo, bạn có thể nói rằng đây là một tác phẩm nghệ thuật. [note8288]

「Không, không, tôi không được nhìn!! Nhanh chóng đi tắm thôi nào」 [note8289]

Tôi không thể làm như vậy sớm vào buổi sáng được! [note8290]

Silver Bell Pavilion là một nhà trọ cao cấp, phòng tắm của nó sử dụng một công cụ ma thuật để làm nóng và duy trình nhiệt độ nước.

Vì thế, các phòng tắm của khách ở trọ được sưởi ấm liên tục.

Nó thực sự giúp ít khi hiện tại tôi cần phải khẩn trương vào phòng tắm.

Ở nhà tôi, tôi luôn phải đợi nước đun sôi mà. [note8291]

Đổ nước nóng lên đầu, rồi tôi lau sạch cơ thể mình.

Tôi cuốn trôi hình ảnh cơ thể “nude” [note8292]

「Phew」 (Myne)

Tôi bằng cách nào đó đã bình tĩnh lại, và quyết định ngâm mình trong bồn tắm.

…… Nghĩ lại thì, lúc trước đến đây, thời điểm này là lúc Aisha xông vào.

「Danna-sama! Chào buổi sáng!! Em đến rửa lưng cho anh đây!!!. 」

…… Aah, quả đúng như tôi mong đợi. [note8293]

Mặc dù chúng ta đã hay ‘làm rung giường’, nhưng như thế chả phải là quá táo bạo sao, Sylphy-san?

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Cuối cùng, mặc dù tôi đã cố gắng làm giảm sự nhiệt tình của mình, nhưng tất cả đều vô ích……. [note8294]

Như lần trước, chúng tôi chỉ vừa đủ thời gian để kịp bữa sáng, và tôi ăn nó với cảm giác tội lỗi.

Ngược lại, thì Sylphy đang ăn với tâm trạng rất tốt.

「~ ♪」 (Sylphy)

Aah, những ánh mắt xung quanh đều đang tập trung vào đây…….

「…… Sylphy, đi đến Dungeon khi chúng ta ăn xong nhé.」 (Myne)

「Yeah! Em đang rất hào hứng đây. 」 (Sylphy)

Sau khi kết thúc bữa ăn, chúng tôi cảm ơn người chủ trọ trước khi rời khỏi Silver Bell Pavilion, và quyết định đi đến Dungeon of Strength.

---EoE- chuyển cảnh -EoE---

Khi chúng tôi đến lối vào của Dungeon, cũng giống như lần trước, có một hiệp sĩ đang ở quầy lễ tân.

Có vẻ như vị hiệp sĩ này khác với vị hiệp sĩ lần trước.

「!?」 (Hiệp sĩ-san)

Khi nhìn thấy khuôn mặt của Sylphy, người hiệp sĩ đứng đó trong sự bối rối, và rồi gọi cô ấy.

「Điện hạ Sylphy!」 (Hiệp sĩ-san)

「Aah, anh đã làm tốt lắm. Anh không cẩn phải lễ nghi thế đâu, biết chứ?

Sau cùng thì tôi đã kết hôn và không còn là công chúa nữa. 」

Mặc dù em ấy có nói vậy, nhưng từ quan điểm của vị hiệp sĩ ấy, không phải là vô lý khi kính trọng cô ấy.

Chúng tôi nên nhanh chóng đi vào trong và điều đó có thể sẽ giúp vị hiệp sĩ bớt lo lắng.

「Chào buổi trưa! Chúng tôi có thể vào được không? 」 (Myne)

Cũng giống như trước đây, chúng tôi điền vào mẫu tại quầy lễ tân và đưa nó cho hiệp sĩ.

「…… Tôi đã xác nhận nó, xin hãy lấy cái này」 (Hiệp sĩ-san)

Nhận được một tấm kim loại, chúng tôi đã hoàn thành sự chuẩn bị của mình để vào trong.

Khi tôi cố gắng kêu Sylphy, “Giờ thì, đi vào trong thôi.”, đột nhiên hiệp sĩ kêu gọi chúng tôi dừng lại.

「Điện hạ, nếu không phiền ngài, chúng thần muốn gửi một vệ sĩ đi theo…」 (Hiệp sĩ-san)

Aah, tôi hiểu rồi.

Trước đó, chỉ có tôi và Aisha, nên không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, lần này là tôi với Sylphy, nên điều này là điều tự nhiên, phải không.

Ngay cả khi em ấy có được gọi là Princess Knight, thì Sylphy vẫn là một phần trong gia đình hoàng gia.

Mặc dù rằng đúng là chúng tôi đã kết hôn, nhưng trên thực tế, nó không hề đơn giản như vậy.

Từ quan điểm của các hiệp sĩ, nếu có một số tai nạn xảy ra, hoặc giả là có điều gì đó xảy ra với Sylphy, nó sẽ trở thành một thảm họa.

Yêu cầu cho vệ sĩ đi theo là một điều rất hiển nhiên.

「Không được, tôi đánh giá cao yêu cầu đó, nhưng nó không cần thiết. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì với tôi và Danna-sama 」 (Sylphy) [note8295]

Mặc dù Sylphy đã từ chối rất rõ ràng với anh ta, vị hiệp sĩ như thể từ chối việc đó và nói 「Làm ơn.」.

Cuộc đối thoại tiếp tục một lúc, nhưng cuối cùng, vj hiệp sĩ cũng miễn cưỡng lùi lại trước cái nhìn đầy giận dữ của Sylphy.

「…… Tôi cuối cùng cũng được hẹn hò với Danna-sama, vậy sao phải đi với một vệ sĩ chớ?」 (Sylphy)

Khi em ấy lẩm bẩm điều đó, tôi nắm lấy tay Sylphy và chúng tôi bước vào mê cung.

#Dungeon of Strength, Tầng 1

Chúng tôi đã đến phòng Boss tầng 1 trong chớp mắt.

Sylphy ngay lập tức giết các con slime xuất hiện.

Tôi không tham gia vào trận chiến, và không làm gì ngoài việc thu thập các kỹ năng dạng “Continuous [note8296] ”.

Như thường lệ, tôi lại dán chúng vào viên sỏi và đặt chúng vào túi lưu trữ, và điều đó khiến cho Sylphy tò mò.

「Danna-sama, những viên sỏi đó là?」 (Sylphy)

「Aah, anh tạm thời dán Kỹ năng đã cắt vào chúng」 (Myne) [note8297]

「…… Fumu, em hiểu rồi! Mn? Mà nghĩ lại, thì hình như mấy viên sỏi đó được đặt trong bồn tắm, đúng không? 」 (Sylphy)

Đúng như dự đoán, em ấy có nhận thấy sự tồn tại của mấy viên sỏi đó.

…… Chà, tất nhiên là bạn sẽ hỏi khi có sỏi được đặt trong phòng tắm.

Aisha chắc chắn cũng đã nhận ra chúng.

Tôi bắt đầu giải thích cho em ấy biết một kỹ năng dạng “Continuous “ là gì, và cách tôi có nước nóng để đặt vào bồn tắm.

「!! Những kỹ năng như vậy có tồn tại à!? 」 (Sylphy)

Vâng, tất nhiên em ấy sẽ ngạc nhiên.

Ngay cả tôi cũng đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy nó mà…….

Tôi đưa một viên sỏi có 【Continuous: Nước】 cho Sylphy.

「Đây, cái này」 (Myne)

「Điều này, đây là thật sao!? Nước đang dần dần chảy ra từ nó này!!

Đây có phải là.... cái mà người ta gọi là nước ma thuật không?

Em nghĩ đó chắc chắn là nước mà Danna-sama đã tạo ra với một Kỹ năng nào đó, nhưng… 】 (Sylphy)

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi, chúng tôi liền xông vào phòng boss.

---CoC- Chuyển cảnh -CoC---

Tên: Exusia ・ Slime (BlackSlime: đếu hiểu cái exusia này là gì :v)

LV : 16

Chủng tộc: Slime

Giới tính: Không

【Kỹ năng】

*trống

【Khả năng】

Nhà tù nhuyễn thể [note8298]

...

Khoảnh khắc mà chúng tôi bước vừa vào phòng Boss, Sylphy đã chạy thẳng tới con Boss.

Aah, em đâu cần phải đi xa đến thế chỉ để bắt chước Aisha chứ!

Tôi đã đánh cắp khả năng của nó trong sự hoảng loạn, và dán nó vào một viên sỏi.

Liệu có đồ drop (rớt ra) có hiếm ko nhỉ?

Trước khi Sylphy đánh bại nó, hãy kết liễu nó. [note8299]

Vì nếu tôi kếu liễu nó, chúng tôi có thể sẽ có được một món đồ tốt với Kỹ năng【Xác suất】 của tôi.

Tôi nhặt một viên sỏi, và ném nó với 【Đạn Ngón tay】 vào Exusia Slime.

Cùng lúc viên sỏi đánh trúng nó, tôi có thể thấy Sylphy sử dụng 【Martial Art: Sharpness Sword [note8300] 】.

Ah, nó đã chết…….

Đó là một đòn knock-out huh.

Vâng, đó là điều tự nhiên thôi, chắc thế, tôi thấy cô ấy đã sử dụng một vũ khí mạnh như Linus Sword (Thanh kiếm Linus) để kích hoạt 【Martial Arts: Sharpness Sword [note8301] 】.

Hm? …… Đợi đã, Linus Sword?

「Làm sao có thể được! Danna-sama! Em đã đánh bại boss chỉ với một đòn! 」 (Sylphy)

Vứt bỏ ngực mình một chút tự hào

Ưỡng ngực mình lên 1 cách tự hào, Sylphy nở một nụ cười và gọi cho tôi.

「Un, anh đã thấy rồi! Em thực sự rất là ngầu đó!! 」 (Myne)

Trong khi nói như thế, tôi chạy đến chỗ của Sylphy.

「Anh nhìn này!」 (Sylphy)

Nói thế, cô ấy đang cầm “Dầu Exusia Oil” và “Áo choàng Exusia” trong cả hai tay và đưa chúng cho tôi.

Un, 【Xác suất】 vừa mới được kích hoạt, phải không nhỉ?

Với việc này, tôi có thể đưa “Áo choàng Exusia” cho cả Aisha và Sylphy!

「Sylphy nên lấy cả hai thứ đó!

Nhưng có thể chia sẻ và sử dụng dầu cùng với Aisha, được chứ? 」 (Myne)

「Ừ, em hiểu rồi!」 (Sylphy)

「Mà nhân tiện, Sylphy này, anh quên nói, nhưng…….

Linus Sword (thanh kiếm Linus) có một kỹ năng võ thuật độc nhất gắn liền với nó.

Nó được gọi là 【Martial art: Sacrifice・Zwei [note8302] 】 」 (Myne)

「Ooh !!」 (Sylphy)

Vì lý do gì đó, Sylphy vui vẻ vung Linus Sword.

Sau cùng thì đó cũng là đồ rớt từ con Troll Gazer mà…….

Bình thường, cần phải có một tổ đội mới có thể giết được con đó.

Đúng vậy, nên vũ khí rớt từ nó lại mạnh là điều hiển nhiên, huh?

「Yosh, Danna-sama! Hãy đi tiếp nào, đến tầng tiếp theo !! 」 (Sylphy)

Sylphy đang rất vui mừng, phải không…….

「Un, vậy thì hãy đi đến tầng B1 nào」 (Myne)

#Dungeon of Strength, B1

Ngoài việc thu thập các kỹ năng, cũng chẳng còn gì có lợi trong cuộc hành trình của chúng tôi ở trên tầng này nữa.

Hãy nhanh chóng đi về phía phòng Boss thôi.

Nếu chúng ta may mắn, chúng ta có thể có một ‘Đôi giày Tăng tốc’ khác!

Và nếu điều đó xảy ra, tôi cũng có thể sử dụng nó.

Trong trường hợp này, chúng tôi đang tiến tới phòng Boss bằng vũ lực.

Lần trước, chúng tôi có Aisha là người tấn công tầm xa, và thực tế rằng đó là lần đầu tiên chúng tôi đến đây, nên chúng tôi đi rất thận trọng, nhưng lần này thì khác, đối tác của tôi là Sylphy, là một người đấu cận chiến.

Trong khi sử dụng 【Phát hiện Hiện diện · Lớn】, chúng tôi sẽ chạy nhanh và nếu có phản ứng từ kẻ thù, chúng tôi sẽ đi chậm lại.

Chúng tôi lao vào một con Power Orge đang sử dụng 【Rock Crash】[note8303] , và giết nó ngay lập tức với võ thuật, vì vậy nó không phải là vấn đề.

Lightning Edge của tôi và Linus Sword của Sylphy đều là vũ khí tìm được trong mê cung, nên chúng có sức mạnh rất áp đảo.

「Phew, đúng như dự đoán, em cảm thấy hơi mệt một chút」 (Sylphy)

「…… Yeah, chúng ta sẽ đến phòng Boss sớm thôi, vậy nên hãy nghỉ ngơi một chút」 (Myne)

Một vài phút sau đó, chúng tôi may mắn không đụng độ với quái vật, và cuối cùng đến phòng Boss.

……Huh? Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy khá là deja vu* [note8304]

「Hm? Danna-sama…… có rất nhiều người đang tập trung ở đây vì 1 điều gì đó thì phải?」 (Sylphy)

Khi tôi nhìn xung quanh…… thì người mà tôi tìm thấy là..… Cass-san từ “Clan: Sandstorm Soaring [note8305]

Vậy có nghĩa là họ vẫn chưa lấy được đôi giày tăng tốc từ lần cuối tôi gặp họ sao?

Đợi đã? Đã khá lâu rồi đó?

Cass-san nhận thấy chúng tôi đến, liền bắt chuyện với chúng tôi.

「Oh? Là cậu trai lúc trước và…… Hm? Đây không phải là Princess Knight sao?

Tại sao một công chúa lại ở một nơi như vậy? Và Aisha hiện thế nào rồi? 」 (Cass) [note8306]

Cass-san liên tục hỏi tôi.

À, bình thường thì ai cũng sẽ ngạc nhiên nhỉ, mặc dù không bằng vị hiệp sĩ ở lối vào……

「Hm, là Cass-dono, huh?

Nhớ lại thì, hình như Aisha nói rằng ông đến đây để lấy Giày Tăng tốc…… 」 (Sylphy)

Khi Sylphy nói vậy, khuôn mặt đáng sợ của Cass-san méo mó hơn nữa.

「Aah, chúng tôi có vẻ thực sự không may mắn.

…… Chúng tôi vẫn chưa gặp Cocka ・ Grice.

Đã gần một tháng kể từ khi chúng tôi đến đây, huh …… 」 (Cass)

…… Aisha nói rằng không cần phải quan tâm, nhưng điều đó thực sự rất khó xử.

Các thành viên trong Clan của anh ta cũng có vẻ thiếu tinh thần hơn lúc trước.

「Có phải Missy [note8307] và chàng trai này nhắm đến Boss không? Có vẻ như lại chỉ có hai người một lần nữa, mặc dù…… 」 (Cass)

「Yeah, mục đích của chúng ta là tiến tới cho đến khi boss ở tầng tiếp theo」

Khi Sylphy nói vậy, Cass-san hét lên.

「Cô nói gì cơ!!? Boss ở tầng tiếp theo là…… là một Gaz Gazer, đúng không!?

Missy, cô có bị điên không? Tên đó không phải là thứ mà có thể đánh bại với các thủ thuật rẻ tiền, cô biết không!?

Nếu cô không dồn dame (sức mạnh) cho nó chết luôn trong 1 phát, nó sẽ ngay lập tức hồi phục.

Hoàn toàn không thể chỉ làm được điều nếu chỉ với hai người !!! Thật là điên rồ!」 (Cass)

「Không, à thì, lần trước thì Danna-sama và Aisha đánh bại nó chỉ với hai người họ, ông biết điều đó chứ?

Thanh kiếm này là bằng chứng cho điều đó, nó là một món đồ rớt từ Troll Gazer. 」 (Sylphy)

「Cái gì!!?」 (Cass)

Sau khi Cass-san liếc nhìn Linus Sword, anh ta nhìn tôi với ánh mắt rất kinh ngạc.

Uu, tôi cảm thấy hơi khó chịu…….

「Cậu là cái quái gì thế... Hm? Đợi đã, cô vừa mới nói Danna-sama? Vậy là cô đã kết hôn rồi à, Missy? 」 (Cass)

「Aah, Aisha và tôi vừa kết hôn với Danna-sama.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã thành lập một Clan chỉ ba chúng tôi rồi.」 (Sylphy)

「…… Lấy cả Sacred Bow và Princess Knight làm vợ sao?

…… Cậu đã làm tốt lắm khi khiến cho cả nhà vua và Alto chấp nhận cậu. 」 (Cass)

…… Aah, tôi hiểu rồi.

Nếu họ đã tự đóng cửa ở đây trong một tháng, thì không lạ gì khi ông ấy không biết về cuộc hôn nhân của chúng tôi.

「Aah, Cass cũng nên nhanh chóng tìm được một người vợ tốt và kết hôn đi.

Hôn nhân là một điều tốt đấy, nó sẽ giúp ông cả về thể chất lẫn tinh thần. 」 (Sylphy)

「Guh」 (Cass)

Huh? Nếu tôi nhớ chính xác, Cass-san đã 33 tuổi rồi, nhưng có vẻ như anh ấy vẫn còn đang độc thân. [note8308]

Nói một cách khác…chẳng phải lời vừa rồi khá tồi tệ hay sao?

Ông ấy dường như đã phát ra một tiếng "Guh", vậy có lẽ ông ta đang cảm thấy phiền?

B, bây giờ tôi nên thay đổi chủ đề!

「Ông dường như đang nghỉ ngơi, liệu chúng tôi có thể tham gia chung được không?」 (Myne)

「…… Yeah, tôi không phiền đâu.

Điều này đã xảy ra rất nhiều trước đây, vì vậy tôi nghĩ sẽ ổn thôi, nhưng hãy cẩn thận.

Tôi đã thấy nhiều người mất mạng chỉ vì sự tự cao của họ rồi.」 (Cass)

「Vâng! Cảm ơn rất nhiều! 」 (Myne)

Tôi cảm ơn ông ấy, rồi tôi nắm lấy tay của Sylphy và đi về phía phòng Boss với những bước nhanh.

Và sau đó, tôi nói chuyện với một giọng nói nhẹ nhàng

「…… Sylphy, em không được làm thế! Cass-san có thể đang rất lo lắng về hôn nhân, em biết chứ? 」 (Sylphy)

「Hm? Về ông ấy? Yeah, có vẻ như điều đó là đúng.

À không… xin lỗi, em có hơi ngây ngất quá…… 」 (Sylphy)

Những người trong Clan "Soaring Sandstorm" đang nhìn chúng tôi bằng đôi mắt như thể nói "Đừng nói những thứ không cần thiết nữa".

Trong khi tôi xin lỗi ông ấy trong tâm trí của mình, chúng tôi xông vào phòng Boss.

---BoB- Chuyển.... -BoB---

Tên: Cocka · Grice [note8309]

LV: 42

Chủng tộc: Gia đình chim

Giới tính: - *đéo

【Kỹ năng】

Rush (Lao tới/Tuyệt kĩ alpha của MasterYi (Max =))) /....)

【Khả năng】

Flying Fearther (Phi lông/ Lông vũ bay/...)

Petrifaction (Xuyên phá)

.

……。 (Myne đang cảm thấy 1 đống chấm)

Tôi thực sự rất xin lỗi, Cass-san.

「Hm? Không phải đó là con Boss Cass-san đang săn tìm hay sao? 」 (Sylphy)

Vâng, không nghi ngờ gì về điều đó cả.

Bây giờ, hãy đánh cắp kỹ năng và khả năng của nó.

「Anh đã đánh cắp kỹ năng của nó, nên chúng ta có thể lao vào bất cứ khi nào muốn.」 (Myne)

「Hiểu rồi, Danna-sama」 (Sylphy)

Nói xong, Sylphy chuẩn bị Linus Sword.

Cũng giống như trước đây, tôi sẽ chủ động sử dụng phép thuật.

「Vậy thì, Sylphy. Em hãy xông vào nó sau khi anh tấn công nó bằng ma thuật, được chứ? 」 (Myne)

「Đã hiểu」 (Sylphy)

Sau khi tôi kích hoạt 【Sorcery Extremity LV2 (Ma thuật Cực hạn/Tăng hiệu quả cho Ma thuật)】, tôi đã ném 【Ma thuật ・ lửa】 vào nó giống như trước đây.

Sau khi 【Ma thuật ・ lửa】 đã trúng nó, Sylphy liền xông vào con Cocka・Grice đang tỏ ra giận dữ.

Cơ thể của Sylphy tỏa ra ánh sáng nhạt từ việc kích hoạt các Kỹ năng.

Cocka ・ Grice dùng cái mỏ nhọn của nó để tấn công, nhưng Sylphid lại chặn nó lại bằng Linnus Sword mà không hề né nó.

「Ăn cái này đê! 【Martial Art: Sacrifice・Zwei (Võ thuật: Hi sinh - Zwei)】 !!! 」 (Sylphy)

Với tiếng hét của Sylphy, một ánh sáng màu xanh như ngọc lục bảo tỏa ra từ Linus Sword, cả khuôn mặt của Cocka ・ Grice bao gồm cả cái mỏ của nó đều bị cắt làm đôi.

Cuộc chiến không kết thúc chỉ với điều đó, vì thanh kiếm vẫn tiếp tục được giương lên nhắm thẳng vào cổ họng nó.

Và kết quả, phần cơ thể phía trên và cổ của nó đã bị cắt, và thân hình to lớn của nó rơi xuống cùng với một tiếng ‘‘ầm’’.

「…… Đây là lần đầu anh thấy Sylphy chiến đấu nghiêm túc, nhưng nó khá khác với những gì mà anh đã nghĩ……」 (Myne)

Un, tôi đã nghĩ là phong cách chiến đấu của cô ấy sẽ tuyệt vời hơn thế, nhưng nếu tôi phải nói rõ hơn, thì nó như là tạo ra một hình ảnh của sức mạnh thuần túy.

Bạn thậm chí có thể nói cô ấy chỉ chiến đấu bằng cách dựa vào các kỹ năng, nhưng khác với tôi, cô ấy có học những điều cơ bản về chiến đấu nên không hề có những chuyển động thừa.

Hãy cố ghi nhớ cách cô ấy di chuyển cơ thể của mình nào.

Nó chắc chắn sẽ hữu ích cho tôi.

「Làm sao có thể như thế được! Danna-sama! Em đã đánh bại được nó kìa! 」 (Sylphy)

Với một nụ cười lớn, cô ấy vẫy tay với tôi.

「Un, em làm tốt lắm! Đúng như mong đợi từ một Princess Knight! 」 (Myne)

Nghe thấy những lời đó của tôi, Sylphy tặng cho tôi một nụ cười rất vui vẻ.

Đó thực sự là một nụ cười quá tuyệt vời! Tôi lại thích em ấy nhiều hơn nữa!!

Trong khi suy nghĩ một điều như thế, tôi đã cất giữ xác của con Cocka ・ Grice.

Giờ thì, nó sẽ rơi gì đây…….

Và nó là.......

Tên: Ciel Soulier

Nhanh nhẹn: +25

Lớp: Cao cấp

Thuộc tính: Gió

Hiệu ứng đặc biệt: Tốc độ di chuyển nhân 3

Air Walk (Đi bộ trên không)

Hơn nữa, nó có hẳn 2 cặp …….

【Xác suất LV2】 quả thật rất đáng kinh ngạc.

Ah, đợi đã.

Hiện tại chúng ta có ba đôi Ciel Soulier, có nghĩa là đôi Giày Tăng tốc của Aisha không cần thiết nữa, phải không?

…… Tôi tự hỏi liệu có nên bán nó cho Cass-san không.

Ở một nơi như thế này trong một tháng có lẽ rất mệt mỏi.

Un, một khi chúng ta đánh bại xong con boss tiếp theo, Troll Gazer, tôi sẽ cố gắng nói chuyện với họ.

「Yosh, tiếp theo sẽ là tầng cuối cùng! Hãy cố hết sức mình nào!」 (Myne)

.

.

.

#Dungeon of Strength, B2

Tôi đã nhận được 【Regeneration (Tái tạo)】, 【Mắt ma thuật・Choáng】 và 【Tay khỏe ・Cao cấp】 ở tầng này.

Tất cả chúng đều là những kỹ năng rất hữu ích, và vì đã bỏ công đi đến đây rồi, nên tôi nghĩ rằng tôi nên trữ thêm mấy cái kỹ năng đó.

Chúng tôi tiến thẳng tới phòng boss, với 【Phát Hiện Hiện Diện ・ Lớn】 và 【Thiên lý nhãn ・ Trung bình】 của tôi , chúng tôi tránh hầu hết các trận chiến và tôi chỉ đánh cắp Kỹ năng.

Như thế, việc chúng tôi phải giao chiến được giữ ở mức tối thiểu và cuối cùng chúng tôi cũng đến được phòng Boss.

Về cơ bản, tôi gần như không hề chiến đấu ở hầu hết thời gian.

Sylphy đều đã giết hết những con quái vật xuất hiện.

Tôi chỉ có việc cất xác chết của chúng vào túi lưu trữ.

Tuy nhiên, tôi cần phải chiến đấu với tất cả sức mạnh của tôi để chống lại con Boss này.

Bằng cách này hay cách khác, Sylphy có vẻ như em ấy có thể hạ được cả Troll Gazer, nhưng không nên mất cảnh giác.

Cass-san cũng đã nói về điều đó.

「Sylphy, anh sẽ chiến đấu hết sức để chống lại con Boss này.

Anh sẽ sử dụng các kỹ năng mà anh đã từng đánh bại Vua Orc, vậy Sylphy, em có thể đứng ở ngoài lần này được không? 」 (Myne)

「Yeah, em hiểu rồi」 (Sylphy)

Un, đi thôi nào.

.

.

.

Tên: Troll Magister

LV : 46

Race: Demon race

Giới tính: ♀

【Kỹ năng】

Ultra Regeneration (Tái tạo siêu tốc)

Mắt ma thuật: Choáng

Ma thuật Unique Sấm sét

Ma thuật cực hạn

【Khả năng】

*Không có

.

.

.

「Fua !?」 (Myne)

Cái gi!? Đây không phải là con Troll Gazer!

Có lẽ nào đây là Boss hiếm hả!?

…… tên của nó là Troll Magister.

Nếu đánh giá từ kỹ năng của nó, nó có lẽ là một loại Troll sử dụng phép thuật?

Điều này cực kỳ khó chịu.

Tôi cảm thấy rằng mình sẽ gặp khó khăn để tiếp cận nó, và có vẻ như tôi sẽ không thể di chuyển được nếu tôi dính phải “Mắt Ma Thuật: choáng”.

Điều này là rất khó khăn, tôi sẽ không thắng nếu tôi không tung hết sức…….

Chà, bây giờ thì, hãy đánh cắp kỹ năng của nó nào. [note8310]

Miễn là tôi vẫn đánh cắp Kỹ năng của nó, thì nó sẽ không khác gì nhiều so với Troll Gazer.

「…… Sylphy à, có vẻ như nó là một con Boss hiếm

Anh đã thẩm định nó, và nó là một con Troll Magister 」 (Myne)

「……Em chưa bao giờ nghe nói về nó cả.」 (Sylphy)

「Ngay bây giờ, anh sẽ đi vào.」 (Myne)

Tôi xác nhận rằng Sylphy đã cách tôi một khoảng cách, và rồi tôi đã sử dụng các Kỹ năng hỗ trợ cùng lúc.

【Cường hóa cơ thể · Đại】【Nâng cao sức mạnh vật lý · Cao Cấp】【Nâng cao sức mạnh chân · Tiểu】【Tay khỏe · Cao cấp】【Tay khỏe · Huyền thoại】【Tăng cường sức mạnh】

Toàn bộ cơ thể tôi được bao bọc trong ánh sáng trông như một ngọn lửa nhạt. [note8311]

Sau đó tôi tạo ra Twirling (Thanh kiếm trong huyền thoại, main từng dùng giết Vua Orc) với 【Realize】, và bắt đầu chạy về phía Troll Magister.

Troll Magister, nó đã nhận ra tôi, rồi nó có lẽ đang cố gắng sử dụng các kỹ năng của mình.

Và khi thấy không có gì xảy ra, chuyển động của nó dừng lại.

Tôi liền kích hoạt 【Mắt ma thuật: Choáng】, và trong khi đối thủ của tôi kinh ngạc, tôi lập tức lao đến trước ngực nó.

「Ăn nè! Võ thuật: Shark Glow !! 」 (Myne)

Cũng giống như lần với Troll Gazer, một âm thanh nổ lớn liền vang lên, và sau đó nó bị cắt làm 2.

.

Trong khi nhìn vào Twirling đã biến mất cùng với ánh sáng lắp lánh, tôi đã cất xác chết của Troll Magister.

「Phew, anh tự hỏi liệu Điện hạ Lewis có mua cái này không?」 (Myne)

Trong khi lẩm bẩm như vậy, tôi liền kiểm tra các vật phẩm rơi ra.

.

.

/\

Tên: Linus Fork

Tấn công: + 60

Lớp: Cao cấp

Thuộc tính: Ánh sáng

Hiệu quả chống lại: Ghost (Ma/Các loại dòng họ vs Zombie...)

Võ thuật: Rominias Impact (Max: chả biết dịch thế nào) - (BlackSlime: t cũng thế :v)

\/

.

.

…… Đó là một cây thương rất ghê gớm.

Cây thương này cũng có võ thuật đặc biệt, huh.

Nhưng không có ai dùng giáo trong gia đình của tôi cả.

Chúng ta hãy cứ tạm thời cất nó đã.

「Phew, cảm ơn đã vất vả!」 (Myne)

「…… Sức mạnh của anh thật đáng sợ như thường lệ…….

Em nghĩ rằng em đã tiến gần tới Danna-sama hơn nhưng… có vẻ em vẫn còn một chặng đường dài để đi. 」 (Sylphy)

Bây giờ thì, chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình rồi.

Hãy nghỉ chân ở chỗ của Cass-san và trở về nhà trọ thôi.

Vì chúng tôi đã ở lại qua đêm, nên lần này, tôi đã phải trả tiền cho hai ngày.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Tay trong tay [note8312] với Sylphy, chúng tôi đi đến Silver Bell Pavilion.

…… Vì lý do nào đó, tổ đội "Sandstorm Soaring" với Cass-san dẫn đầu họ đang đi theo phía sau chúng tôi.

Sau khi giết xong con Boss Troll kia, chúng tôi di chuyển đến một nơi xa hơn một chút từ phòng boss của tầng B1 với 【Ma thuật Unique ・ Không gian- thời gian】, và khi nói về việc bán Giày tốc độ cho Cass-san, ông ấy rất vui vẻ rồi chấp nhận nó.

Và chẳng bao lâu sau, chúng tôi sắp xếp để họ đến lấy nó tại nhà tôi ở Lucas, và chúng tôi chia tay mạng ai nấy đi…… hoặc đáng ra là nó phải diễn ra như vậy…….

Những người từ “Soaring Sandstorm” nghe thấy rằng họ không cần phải ở trong Dungeon nữa, và họ định ra khỏi Dungeon với chúng tôi.

Rồi khi chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ trở lại Silver Bell Pavilion, họ bắt đầu nói, "Hay chúng ta cùng qua đó luôn", và việc họ đi theo là kết quả của điều đó.

Cass-san chắc chắn đã chịu đựng rất nhiều căng thẳng.

Anh ấy bắt đầu bắt chuyện với Sylphy và tôi.

Cuối cùng thì Sylphy đã tức giận và đuổi họ đi.

.

.

.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

.

.

.

Trong lúc cả hai chúng tôi ngâm mình trong bồn tắm, chúng tôi cùng nói về các sự kiện của ngày hôm nay.

「Phew, sự mệt mỏi của anh đang lạc trôi.」 (Myne)

「Vâng, đúng là vậy thật」 (Sylphy)

「Thấy thế nào? Em có hài lòng với hôm nay không? 」

Khi tôi hỏi vậy, Sylphy nở 1 nụ cười lớn và nói 「Ừ, em cực kì hài lòng!」

Un, quả là không có gì hạnh phúc hơn khi vợ mình nói vậy!

Sau đó, chúng tôi rửa lưng của nhau, và sau khi rối tung một lúc, chúng tôi cùng nhau ra khỏi bồn tắm. [note8313]

Sau khi tắm xong, chúng tôi đã ngủ chung với nhau. [note8314]

…… Điều này làm tôi rất hạnh phúc.

.

.

.

.

.

n: Sylphid Fortuna

Chủng tộc: Hume

LV : 69 (28 → 69) Thăng cấp!

Giới tính: Nữ

Tuổi: 19 tuổi

Nghề nghiệp: Princess Knight | Thay đổi!

.

.

.

____________________________________________

Trans: Maxmalefic

Edit: BlackSlime

__________________________________________

BlackSlime: a e thấy gì k? THẤY GÌ K? Thằng main ta đã k còn là con nít nữa.....vì sao??? VÌ SAO???? CÔNG LÝ Ở ĐÂU CHỨ???? ÔNG TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

THIẾN THIẾN THIẾN THIẾN THIẾN NÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P/S: chap này dài gấp 3 lần chap thường ._. tác giả viết ăn mừng đc 100 chap ._. làm edit lòi con c** :)))))

Ghi chú

[Lên trên]
(BlackSlime: đ*t m* tao cũng muốn.....)
(BlackSlime: đ*t m* tao cũng muốn.....)
[Lên trên]
(BlackSlime: cưới rồi nên ta dùng ”Em” luôn cho nó ‘thân mật’.......dù là đau tim thật nhưng ráng thôi a e à......)
(BlackSlime: cưới rồi nên ta dùng ”Em” luôn cho nó ‘thân mật’.......dù là đau tim thật nhưng ráng thôi a e à......)
[Lên trên]
(BlackSlime: main ơi m đừng nói điều này nữa......tau chết mất.....m cứ nhắc chuyện này làm tau chảy máu mắt linh đình rồi đây này.......)
(BlackSlime: main ơi m đừng nói điều này nữa......tau chết mất.....m cứ nhắc chuyện này làm tau chảy máu mắt linh đình rồi đây này.......)
[Lên trên]
(Trans bên eng: Không. Còn hơn 600 dòng nữa cơ ahahahahahha *khóc *) (BlackSlime: ahahahahahhaaaaaaaaaaaaaaa........a.....ahhhhhhhhhh.......huhu.......)
(Trans bên eng: Không. Còn hơn 600 dòng nữa cơ ahahahahahha *khóc *) (BlackSlime: ahahahahahhaaaaaaaaaaaaaaa........a.....ahhhhhhhhhh.......huhu.......)
[Lên trên]
(Max: Hmm, t bắt đầu muốn kêu thiến nó rồi) - (BlackSlime: bắt đầu muốn cl gì, THIẾN NÓ ANH EM ÊEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE)
(Max: Hmm, t bắt đầu muốn kêu thiến nó rồi) - (BlackSlime: bắt đầu muốn cl gì, THIẾN NÓ ANH EM ÊEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE)
[Lên trên]
(BlackSlime: nghe chữ ‘tắm’ mà đã thấy đau tim rồi........... tau chắn lúc đang tắm thì sẽ có 1 người mà-ai-cũng-biết sẽ đi vào.............)
(BlackSlime: nghe chữ ‘tắm’ mà đã thấy đau tim rồi........... tau chắn lúc đang tắm thì sẽ có 1 người mà-ai-cũng-biết sẽ đi vào.............)
[Lên trên]
(Max: ( ͡°͜ʖ͡°)) - (BlackSlime:........)
(Max: ( ͡°͜ʖ͡°)) - (BlackSlime:........)
[Lên trên]
(Max: t thấy mùi khoe trá hình) - (BlackSlime: main chắc muốn xây nhà mà đéo cần mua gạch đây mà)
(Max: t thấy mùi khoe trá hình) - (BlackSlime: main chắc muốn xây nhà mà đéo cần mua gạch đây mà)
[Lên trên]
(Max: vợ chú rồi, lo chi ( ͡°͜ʖ͡°) - (BlackSlime: dù là đau lòng nhưng main à, LÀM TĂNG 2 ĐI :v à mà chắc gì tối qua nó làm có 1 tăng.......)
(Max: vợ chú rồi, lo chi ( ͡°͜ʖ͡°) - (BlackSlime: dù là đau lòng nhưng main à, LÀM TĂNG 2 ĐI :v à mà chắc gì tối qua nó làm có 1 tăng.......)
[Lên trên]
(Max: làm gì ( ͡°͜ʖ͡°) t ko hiểu ( ͡°͜ʖ͡°)) - (BlackSlime: làm cái-mà-ai-cũng-biết đấy, k biết là gay bác nhé :v) Vì thế, tôi vội vã chạy đến bồn tắm.
(Max: làm gì ( ͡°͜ʖ͡°) t ko hiểu ( ͡°͜ʖ͡°)) - (BlackSlime: làm cái-mà-ai-cũng-biết đấy, k biết là gay bác nhé :v) Vì thế, tôi vội vã chạy đến bồn tắm.
[Lên trên]
(Max: và trong thời gian đợi? ( ͡°͜ʖ͡°)) - (BlackSlime: cởi đồ chứ làm gì ==)
(Max: và trong thời gian đợi? ( ͡°͜ʖ͡°)) - (BlackSlime: cởi đồ chứ làm gì ==)
[Lên trên]
(BlackSlime: “Nude” là “Trần truồng”) của Sylphy trong đầu tôi cùng với bụi bẩn trên cơ thể.) (Max: cảm ơn lời giải thích rất cần thiết của bác =))))
(BlackSlime: “Nude” là “Trần truồng”) của Sylphy trong đầu tôi cùng với bụi bẩn trên cơ thể.) (Max: cảm ơn lời giải thích rất cần thiết của bác =))))
[Lên trên]
(BlackSlime: thằng này quá rồi, quá lắm rồi, biết bao nhiêu anh em F.A ở đây mà dám “mong đợi” cái điều mà thằng-nào-cũng-muốn thế hả!? A e đâu??? THIẾN NÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) (Max: =))))))
(BlackSlime: thằng này quá rồi, quá lắm rồi, biết bao nhiêu anh em F.A ở đây mà dám “mong đợi” cái điều mà thằng-nào-cũng-muốn thế hả!? A e đâu??? THIẾN NÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) (Max: =))))))
[Lên trên]
(Max: ( ͡°͜ʖ͡°)( ͡°͜ʖ͡°)( ͡°͜ʖ͡°)) - (BlackSlime: bác max đừng có trưng cái mặt ngây-thơ vô-số-tội kia ra nữa........ đừng có hóng như thế............ kẻo thành công ti bán gạch đá đó..........)
(Max: ( ͡°͜ʖ͡°)( ͡°͜ʖ͡°)( ͡°͜ʖ͡°)) - (BlackSlime: bác max đừng có trưng cái mặt ngây-thơ vô-số-tội kia ra nữa........ đừng có hóng như thế............ kẻo thành công ti bán gạch đá đó..........)
[Lên trên]
(BlackSlime: chổ riêng tư của người ta, con nít con nôi đi ra chổ khác chơi đi đừng làm phiền :v) (Max: thế chú theo phe bệnh thế kỷ hay ghép tàu thế =)))
(BlackSlime: chổ riêng tư của người ta, con nít con nôi đi ra chổ khác chơi đi đừng làm phiền :v) (Max: thế chú theo phe bệnh thế kỷ hay ghép tàu thế =)))
[Lên trên]
(Nội tại/Kĩ năng k cần kích hoạt/Tự sử dụng liên tục/....)
(Nội tại/Kĩ năng k cần kích hoạt/Tự sử dụng liên tục/....)
[Lên trên]
(Max: thg edit nó cú nó cứ phải bôi đen từ thế nhỉ =)))
(Max: thg edit nó cú nó cứ phải bôi đen từ thế nhỉ =)))
[Lên trên]
(Max: Hmm, t thấy có mùi tentacle ( ͡°͜ʖ͡°)) - (BlackSlime: cái này đc ( ͡°͜ʖ͡°))
(Max: Hmm, t thấy có mùi tentacle ( ͡°͜ʖ͡°)) - (BlackSlime: cái này đc ( ͡°͜ʖ͡°))
[Lên trên]
(Max: KS – “Kill secure” in the chat ) - (BlackSlime: rồi nó sẽ rớt ra 1 lọ mang tên “Souma”, a e hiểu í t chứ ( ͡°͜ʖ͡°))
(Max: KS – “Kill secure” in the chat ) - (BlackSlime: rồi nó sẽ rớt ra 1 lọ mang tên “Souma”, a e hiểu í t chứ ( ͡°͜ʖ͡°))
[Lên trên]
(Võ thuật: Thanh kiếm sắt bén)
(Võ thuật: Thanh kiếm sắt bén)
[Lên trên]
(Võ thuật: Thanh kiếm sắt bén)
(Võ thuật: Thanh kiếm sắt bén)
[Lên trên]
(Võ thuật: Hy sinh - Zwei)
(Võ thuật: Hy sinh - Zwei)
[Lên trên]
(chém ra đá, xem lại chương 48)
(chém ra đá, xem lại chương 48)
[Lên trên]
(*BlackSlime: Deja Zú là từ chỉ cảm giác như đã nhìn thấy đc tương lai vậy :v như là mình có bài kiểm tra 1 điểm, rồi tự nhiên mẹ mình vào phòng hỏi mình học hành dạo này sao rồi :v thì mình sẽ cảm thấy Deja vu rằng mẹ sẽ dùng Sư tử hóng hay Dép lào thần chưởng hoặc là Liên hoàng Tán vào mình :v hay mẹ sẽ dùng Đả cẩu bổng k chừng :v chắc thế :v lên wikia xem đi :v trên đó có :v).(Max: miễn đi, déjà vu nói sơ là cảm giác chuyện này đã xảy ra trước đó rồi, ví dụ khi mình từng phàn nàn về ‘bức tường’ thì bị ăn quyển sách từ tầng 3 xuống, rồi khi đang phàn nàn lần 2 thì thấy déjà vu khi thấy cái thứ gì đó đang bay tới đầu mình :V)
(*BlackSlime: Deja Zú là từ chỉ cảm giác như đã nhìn thấy đc tương lai vậy :v như là mình có bài kiểm tra 1 điểm, rồi tự nhiên mẹ mình vào phòng hỏi mình học hành dạo này sao rồi :v thì mình sẽ cảm thấy Deja vu rằng mẹ sẽ dùng Sư tử hóng hay Dép lào thần chưởng hoặc là Liên hoàng Tán vào mình :v hay mẹ sẽ dùng Đả cẩu bổng k chừng :v chắc thế :v lên wikia xem đi :v trên đó có :v).(Max: miễn đi, déjà vu nói sơ là cảm giác chuyện này đã xảy ra trước đó rồi, ví dụ khi mình từng phàn nàn về ‘bức tường’ thì bị ăn quyển sách từ tầng 3 xuống, rồi khi đang phàn nàn lần 2 thì thấy déjà vu khi thấy cái thứ gì đó đang bay tới đầu mình :V)
[Lên trên]
(Max: định dịch tên mà thôi :v tên củ chuối qué :v)”. (BlackSlime: cái team lúc main còn ở đây vs Aisha gặp main :v mấy người này đang săn chiếc giày bạc mà main đang tìm :v)
(Max: định dịch tên mà thôi :v tên củ chuối qué :v)”. (BlackSlime: cái team lúc main còn ở đây vs Aisha gặp main :v mấy người này đang săn chiếc giày bạc mà main đang tìm :v)
[Lên trên]
(Trans bên eng: Yup, thằng cha này đang dùng lời nói bình thường) - (BlackSlime: thằng cha này gặp công chúa mà k dùng lời lẽ kính trọng ấy :v như là vừa gặp 1 người bình thường :v)
(Trans bên eng: Yup, thằng cha này đang dùng lời nói bình thường) - (BlackSlime: thằng cha này gặp công chúa mà k dùng lời lẽ kính trọng ấy :v như là vừa gặp 1 người bình thường :v)
[Lên trên]
(BlackSlime: Bên eng để là “Missy” chắc là thằng cha cass này kêu Syplhy bằng Missy. Hoặc có thể là trans bên eng ghi tắt là “Miss Sylphy”, dịch thô “Cô Sylphy”, có lẽ t nên để như bên eng :v a e cứ hiểu là thằng cha này đang gọi Sylphy đi nhé :v)
(BlackSlime: Bên eng để là “Missy” chắc là thằng cha cass này kêu Syplhy bằng Missy. Hoặc có thể là trans bên eng ghi tắt là “Miss Sylphy”, dịch thô “Cô Sylphy”, có lẽ t nên để như bên eng :v a e cứ hiểu là thằng cha này đang gọi Sylphy đi nhé :v)
[Lên trên]
(Trans bên eng:WIZARDDDD) - (Max: cho ai ko hiểu, nếu quá 30 tuổi mà chưa mất trinh thì được gọi là Wizard – phù thủy :V nên 29 tuôỉ đi ra phú mĩ hưng đi =))) - (BlackSlime: ai có đọc bộ manga thanh niên chuyển sinh thành slime thì chắc hiểu mà phải k :v nhờ đó thanh niên đó mới có skill “Đại hiền triết” đấy :v nhân tiện WIZARD là phù thủy nhé :v)
(Trans bên eng:WIZARDDDD) - (Max: cho ai ko hiểu, nếu quá 30 tuổi mà chưa mất trinh thì được gọi là Wizard – phù thủy :V nên 29 tuôỉ đi ra phú mĩ hưng đi =))) - (BlackSlime: ai có đọc bộ manga thanh niên chuyển sinh thành slime thì chắc hiểu mà phải k :v nhờ đó thanh niên đó mới có skill “Đại hiền triết” đấy :v nhân tiện WIZARD là phù thủy nhé :v)
[Lên trên]
(Max: LOL) - (BlackSlime: Main đến là có ngay :v)
(Max: LOL) - (BlackSlime: Main đến là có ngay :v)
[Lên trên]
(Trans bên eng: Đây chắc chắn là dòng lặp nhiều nhất ._.) - (Max: yep) - (BlackSlime: công nhận khó khăn thật ._.)
(Trans bên eng: Đây chắc chắn là dòng lặp nhiều nhất ._.) - (Max: yep) - (BlackSlime: công nhận khó khăn thật ._.)
[Lên trên]
(Max KAMEKAME>>>>>>) - (BlackSlime: Hááááá............................................................Kimochi~ :)))))))
(Max KAMEKAME>>>>>>) - (BlackSlime: Hááááá............................................................Kimochi~ :)))))))
[Lên trên]
(BlackSlime: “Joining hands” :v dịch thế lào đây :v)(Max: chú cứ để hội FFF dẫn đường chính đạo =)))
(BlackSlime: “Joining hands” :v dịch thế lào đây :v)(Max: chú cứ để hội FFF dẫn đường chính đạo =)))
[Lên trên]
(Max: ( ͡°͜ʖ͡°)( ͡°͜ʖ͡°)( ͡°͜ʖ͡°)) - (BlackSlime: con trym ta đau quá man.....)
(Max: ( ͡°͜ʖ͡°)( ͡°͜ʖ͡°)( ͡°͜ʖ͡°)) - (BlackSlime: con trym ta đau quá man.....)
[Lên trên]
(Max: ( ͡°͜ʖ͡°)( ͡°͜ʖ͡°)( ͡°͜ʖ͡°)) - (BlackSlime: a e có ném đá ném luôn thằng cha max này giùm tui ._. a e đang đau lòng thế mà bác ngồi hóng thế à ._.)
(Max: ( ͡°͜ʖ͡°)( ͡°͜ʖ͡°)( ͡°͜ʖ͡°)) - (BlackSlime: a e có ném đá ném luôn thằng cha max này giùm tui ._. a e đang đau lòng thế mà bác ngồi hóng thế à ._.)
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Bình thường k ai hẹn hò trong nơi đó đâu
Xem thêm
Cảm ơn team rất nhiều
Xem thêm
Sống với bàn tay phải quá 30 tuổi tự nhiên hình thành thêm 1 nhân cách khác trong mình :V (điều mà tensei slime chỉ dạy :V)
Xem thêm
How about tay trái?
Xem thêm
Vâng rất rất nhìu note vs nhx dòng cay cú ae hiểu edit mà ..... bro army!!!!!!
Xem thêm
Vẫn F.A, nhưng độ cay = 0. Sau nhiều năm tu luyện tui đã học kỹ năng "bơ cả thế giới" với điều kiện kích hoạt là đủ tỉnh táo (tức ngủ từ 6-8 tiếng / ngày)
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cái éo gì tk main là người giết boss lần trước mà éo lên nổi 1 lv lần này vợ nó 1 phát lên lv69 thật ví diệu
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Minh44