• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Đi săn, luyện tập và Đám cưới

Chương 93 - Trận đấu tập (1)

5 Bình luận - Độ dài: 1,630 từ - Cập nhật:

Max: Lol, lại đến ngày này trong năm, cái meme tom-jerry về chiến tranh việt nam lại nổi lên :))))))))) (ai không biết thì nên xem thử, hài bm)

ít ra mình có cái để quăng vào mặt mấy bọn trẻ trâu ở Quận Cam, mấy thg cứ thích gây sự chỉ vì mình là dân bắc.

Nói thật, chiến tranh này là lỗi của những tầng lớp phía trên, chứ không phải là lỗi của người dân nào cả. 

Chả người dân nào muốn chiến tranh cả, nơi mà chỉ chớp mắt thôi người thân mình chết, con cái mình lo sợ, thức ăn thiếu thốn, tiếng bom đạn khắp nơi. Người dân chỉ muốn sống yên bình (tất nhiên là không bị áp bức).

Và cả việc những người dân chạy qua bên mĩ này, không phải ai cũng là theo mĩ diệm, mà là họ tuyệt vọng cố gắng sống sót mà thôi.

Nên, tran ghét nhất là kiều gắn người khác với chế độ cai trị của họ, ví dụ người ở việt nam ghét người việt ở mĩ vì họ chạy qua đó sau chiến tranh, và ngược lại. 

Chiến tranh không phải là lỗi của người dân, mở to mắt ra sẽ thấy toàn diện vấn đề. (T khuyến khích đọc báo tiếng anh vì báo việt nó thiên vị lắm)

Chiến tranh đã kết thúc từ thế hệ trước, cớ gì sự thù hằn vẫn tiếp tục vậy?

Thôi , nói thế thôi chứ bị mấy anh Cộng dí đít mất, ai muốn t giảng 1 bài full course về cuộc chiến đó thì comment, nếu thấy đông sẽ làm.

--

Trans: Mazino

Edit: Maxmalefic9x

Chương 93 - Trận đấu tập (1)

Cuộc huấn luyện chung với cả 2 đơn vị hiệp sĩ, dưới sự hướng dẫn của Anh vợ-san, kết thúc.

Tôi bị bất ngờ bởi việc mình “thiếu thể lực", chứ không phải là do "thiếu kinh nghiệm" mà anh vợ-san nói.

Tôi giờ đã nhận thức rõ được việc tôi đã quá dựa vào Kỹ năng khi chiến đấu. [note7396]

「...... Uu, toàn thân em đau quá ......」

Khi cố đứng lên, chân tôi run rẩy nên tôi không thể đứng vững.

「Wafu!」

Mn? Waffle? Nhóc ấy tới à?

Khi tôi nhìn theo hướng sủa, là Waffle đang vẫy đuôi trong khi nằm trong vòng tay cỉa Aisha.

「...... Danna-sama, trông anh  khá mệt mỏi」

Bên cạnh Aisha, Sylphy nói với tôi.

「...... À , mọi người tới à?」

「...... Anh có ổn không? Có vẻ anh đã mệt lắm rồi….」

Aisha nhìn tôi lo lắng.

Như tôi nghĩ, tôi dường như rất yếu trong mắt người khác, huh .......

Lúc này, đôi chân của tôi đang run rẩy và tôi thậm chí còn không thể đứng thẳng .......

「Có vẻ như anh không thể đứng dậy ....... Danna-sama, nắm tay em 」

Tôi nắm lấy tay Sylphy, và bằng cách nào đó đứng dậy.

Tuy nhiên, chân tôi vẫn chưa thể tự nâng đỡ trọng lượng cơ thể .......

「Da, Da, Danna-sama ......」

Tôi vô tình đẩy Sylphy xuống đất.

「X, xin lỗi!」

Aisha kéo tôi dậy và tôi bằng cách nào đó có thể tự đứng được, nhưng mặt tôi đỏ chót sau tai nạn vừa rồi.

Giống như tôi, khuôn mặt Sylphy cũng đỏ bừng. [note7397]

Anh vợ-san và trưởng đội hiệp sĩ, người đang quan sát từ xa, cười toe toét.

「Myne, có chuyện gì vậy ー? Khuôn mặt của anh đỏ kìa ー 」

 Waffle có vẻ không hiểu.

ĐƯơng nhiên là tôi cũng không muốn giải thích.

「N, không có gì! Waffle !! 」

Khi tôi trốn tránh câu hỏi, tôi mượn vai Aisha và nhanh chóng tẩu thoát.

「Myne, ngày mai lại đến nhé!」

Tôi nghe thấy giọng của anh vợ-san từ phía sau, và sau khi quay đầu lại và gật đầu, tôi tiếp tục chạy về phòng của chúng tôi.

Ngay cả khi cô ấy là vị hôn thê của tôi, ngay cả khi nó là một hành động của Chúa, đó là một thực tế tôi đã đè cô ấy xuống giữa ban ngày ban mặt. [note7398]

Nói về sự lúng túng.

...... Tôi không muốn nhìn vào khuôn mặt các hiệp sĩ vào ngày mai .......

--------------------------------------------------

「...... Aah, xấu hổ quá」

Cuối cùng cũng về đến phòng, tôi lảo đảo tiến về giường và nằm gục trên đó.

「...... Nếu anh nhớ chính xác, anh không được sử dụng ma thuật hồi phục, đúng không?」

Aisha nhìn tôi khi cô hỏi Sylphy, người mặt vẫn đang đỏ.

「...... A, aah .......

Anh không được sử dụng ma thuật hồi phục để chữa mệt mỏi.

Để cơ thể tự hồi phục thể lực một cách tự nhiên sẽ có ích rất nhiều sau này đó.」

Sylphy, trông hối lỗi, bảo tôi điều đó.

"……Cảm ơn các em.

Anh cũng được Anh-vợ nói vậy, nên không cần phải lo đâu Sylphy.

Anh sẽ ngoan ngoãn đi vào bồn tắm và đi ngủ.」

Trong khi nói vậy, tôi buộc cơ thể của mình đứng lên để chuẩn bị vào bồn tắm.

「Tắm ー, tắm ー, cho em đi với ー」

Aah, phải rồi, Waffle cũng rất thích tắm .......

Khi tắm với tôi, nó vui vẻ bơi lội trong bồn tắm .......

「Không, trong trường hợp đó, tại sao anh không tắm cùng bọn em?」

Khi nói thế, Waffle vẫy đuôi lia lịa và nhảy xổ vào tôi.

Ah, đừng ! Không phải hôm nay, đừng ー ôm ーtôi ー ー ー ー!

Tôi đã khó đứng vững rồi, nên tôi bị ngã xuống khi Waffle lao vào tôi.

Thấy vậy, Aisha và Sylphy nắm lấy tay tôi từ cả hai bên và giúp tôi đứng lên.

「「 Chúng em cũng sẽ vào ♪ 」」 [note7399]

......Uhh, tôi đã có cảm giác mọi chuyện sẽ thế này mà. [note7400]

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Việc đào tạo ngày hôm sau cũng cực kỳ khắc nghiệt (đối với tôi), nhưng đồng thời, tôi đã có thể nhận thấy kết quả.

Cơ thể tôi di chuyển tốt hơn từng ngày.

Kể cả vậy, khi so sánh với Anh vợ-san, đội trưởng hiệp sĩ, và những người khác, đó vẫn chỉ là trò trẻ con.

Tuy nhiên, Tâm trạng của tôi sẽ tốt hơn nếu tôi nhận được kết quả, vì vậy động lực của tôi đang tăng lên.

Dù sao đi nữa, tôi luyện tập hàng ngày, và tiếp tục mài giũa kỹ năng của mình.

Và rồi, đêm trước lễ cưới cuối cùng đã đến.

Nhân tiện, hôm nay tôi đã hoàn thành một phần của chương trình đào tạo.

「Giờ thì, hôm nay các bài tập thử lực đã kết thúc.

Tuy nhiên, anh đang nghĩ đến việc cho em thử một trận giả chiến để xem kết quả. 」

Anh vợ-san nói với tôi.

「Em sẽ chiến đấu với anh nữa hả?」

「Không, vì cậu sẽ chiến đấu mà không sử dụng Kỹ năng, nếu anh là đối thù thì quá khó với cậu. 」

Un, nó chắc chắn như anh ta nói.

Tôi đã thấy Anh vợ-san đang dạy cho các hiệp sĩ những bài huấn luyện nhiều lần, nhưng tôi không nghĩ mình có thể thắng được anh ấy cả.

Nếu Kỹ năng không sao, nhưng để dành qua một bên, chiến đấu với anh vợ-san mà không có kỹ năng, tôi muốn anh vợ nương tay một chút.

「...... Ummm, trong trường hợp đó, ai là đối thủ của em ạ ??」

Như tôi đã hỏi, vị đội trưởng hiệp sĩ đã dẫn một trong những hiệp sĩ lên.

「Cậu này là người có triển vọng nhất trong số các thành viên trẻ tuổi, Anh đảm bảo sức mạnh của cậu ta 」

Hiểu rồi, nếu đối thủ của tôi là một hiệp sĩ trẻ tuổi, thì chúng tôi sẽ ở cùng trình độ.

"Đã hiểu! Em sẽ cố gắng hết sức!"

Khi tôi trả lời như vậy, anh chàng hiệp sĩ trẻ nhanh chóng đứng trước mặt tôi, đặt tay lên ngực và cúi chào.

「Rất vui được gặp ngài, Myne-dono, tôi là Carl, một thành viên của hiệp sĩ  đoàn thứ hai.

Tôi yếu, nhưng tôi sẽ cố gắng để trở thành đối thủ của ngài với tất cả sức mạnh của mình.

Xin hãy chăm sóc tôi 」

Un, cậu ấy là một người lịch sự!

Tôi cảm thấy rằng cậu ta là một hiệp! Không có gì ngạc nhiên khi cậu ta đã được Đội trưởng hiệp sĩ-san công nhận sức mạnh.

Dù Ngài ấy bận rộn, nhưng đã dành thời gian cho tôi.

Cảm ơn!

「Cảm ơn vì đã là đối thủ của tôi dù bận rỗi!」

Như tôi đã nói và bày tỏ lòng biết ơn của tôi, Đội trưởng hiệp sĩ-san cười mỉm và nói.

「Không, Cậu ta rất muốn trở thành đối thủ của Myne-dono lắm đấy.

Đó là lý do tại sao, cậu không cần phải khiêm tốn thế đâu 」

Eh? Anh ta muốn chiến đấu với tôi?

...... Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta, nhưng tôi tự hỏi tôi có làm gì với anh ta không.

Tôi chắc chắn đã có một biểu hiện không thoải mái.

Trong cơn hoảng loạn, Carl-san vẫy tay cả hai và giải thích 「Chuyện không phải như thế!」.

「...... Aah, cảm ơn」

Có lẽ bởi vì tôi đã thoải mái hơn, Carl-san cũng đặt tay lên ngực của mình và cảm thấy nhẹ nhõm.

Un, anh ấy thực sự có vẻ như là một người tốt.

Dù sao, cậu ta cũng muốn làm đối thủ của tôi rồi, thì cũng nhân cơ hội này kiểm tra sức mạnh của mình nào.

Ghi chú

[Lên trên]
(Max: có cheat ko xài mới lạ xD)
(Max: có cheat ko xài mới lạ xD)
[Lên trên]
(Max: cm 16.5 lâu rồi, ngượng cái gì nữa =)))
(Max: cm 16.5 lâu rồi, ngượng cái gì nữa =)))
[Lên trên]
(Max: chẹp, tag public của t đâu rồi =)))
(Max: chẹp, tag public của t đâu rồi =)))
[Lên trên]
(Mazino: 3 some bà con ơi thiến nó đi )
(Mazino: 3 some bà con ơi thiến nó đi )
[Lên trên]
(Max: RIP, sức không có mà vợ khỏe =)))))
(Max: RIP, sức không có mà vợ khỏe =)))))
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
1 nam + 2 nữ + 1 bé cún trong nhà tắm. Điều gì sẽ xảy ra? :D
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn team nhé!!!!!!
Xem thêm
Khi chồng bất lực mà con chó quá khỏe
Xem thêm